Trang thơ Tú_Yên (P2)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 364 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 30.10.2024 14:41:21
0
.


Cô đơn là bình yên.

Không thể hiểu
Sao đời buồn đến thế?
Bao ưu tư mãi giữ để riêng mình
Điều muốn nói – không nơi nào bày tỏ
Cho nên rồi chỉ còn cách lặng thinh.
 
Không thể hiểu
Sao mình hoài lặng lẽ?
Luôn cô đơn đi mãi giữa dòng đời
Đem tâm sự gửi hết vào mây_gió
“Hiểu gì không?
Nầy hỡi gió_mây ơi!”
 
 
Rồi bất chợt nhận ra điều rất thật
“Nỗi cô đơn cho Ta sự bình yên
Tâm thanh thản chẳng vương lời vô nghĩa
Lòng tịnh an khi không phải nhiễu phiền”


Thôi cứ sống – như những ngày đang sống
Cứ bình yên qua năm tháng bình yên
Cũng chẳng nghĩ về tương lai_quá khứ
Sống bình thường cùng tĩnh mịch – an nhiên.

Tú_Yên
(05-04-2024)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2024 03:45:49 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 30.10.2024 14:46:33
0
.


Cô đơn là bình yên (2)

Cô đơn là sự bình yên
Trí, tâm thanh thản – không phiền nhiễu chi
Tịnh an nghe gió thầm thì
Thong dong ngồi đón ngày đi qua đời.

Chẳng buồn vì tiếng đãi bôi
Không đau lòng bởi những lời đảo điên.


Cô đơn – là sự bình yên
Cho mình có khoảng trời riêng nhẹ nhàng.

Tú_Yên
(06-04-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 06.11.2024 13:52:27
0
.
 
Vần thơ lạc

Có một vần thơ lạc
Lạc về nơi không người
Chỉ có tiếng Chim hót
Và nắng vàng rất tươi.

Có một vần thơ lạc
Lạc giữa trời mênh mông
Luôn giăng đầy mây trắng
Mây trắng trôi bềnh bồng.


Có một vần thơ lạc
Lạc vào vùng bình yên

Tôi ngồi nghe gió hát
Chờ ngày lên – thật hiền.

Tú_Yên
(22-05-2024)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2024 00:30:41 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 11.11.2024 14:26:18
0
.
 
Quên!

Thời gian không có tuổi
Nhưng vẫn thường qua nhanh
Nên những gì còn lại
Xem như chút để dành

Để dành cho bóng Tà huy
Nghe thơ ghép nhạc quên khi chạnh lòng.

Trời cao luôn mênh mông
Đất im lìm dưới thấp
Giữa dòng đời tấp nập
Tôi – một mình tiêu dao

Tiêu dao qua tháng năm dài
Cho lòng thanh tịnh – quên ngày đa đoan.

Tú_Yên
(22-05-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 11.11.2024 14:30:56
0
.
 
Tím…

Tím ngọt ngào khơi gợi nỗi bâng khuâng
Tím chờ đợi những điều gần đã cũ

Tím tha thiết đem mơ vào giấc ngủ
Tím dịu dàng…vừa đủ – lại như chưa…

Tím muốn gì mà buồn mãi như mưa?
Tím có nhớ niềm dư thừa trắc trở
Tím rất cô miên nên lòng riêng nặng nợ
Tím khép tâm hồn cho hơi thở bớt đơn côi?!

Tím rất dịu dàng…và…chỉ tím – thế thôi!

Tú_Yên
(20-06-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 12.11.2024 13:30:44
0
.
 
Vô tình?!

Ngày qua – qua rất vô tình
Cho Tôi vẫn mãi một mình với thơ
Đời là ảnh ảo hay mơ
Mà thời gian cứ vẩn vơ – vô tình?!

Tú_Yên
(01-04-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 12.11.2024 13:34:28
0
.


Nghĩ nhiều làm chi.

Niềm vui để lại
Chuyện buồn bỏ đi
Đời là cõi tạm
Nghĩ nhiều làm chi.

Tú_Yên
(05-07-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 12.11.2024 13:40:56
0
.
 
Chọn…

Không nơi nào dựa dẫm
Tôi tựa vào chính mình
Buồn – không ai để nói
Tôi chọn – điều lặng thinh.

Tú_Yên
(01-04-2024)

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 17.11.2024 15:37:38
0
.


Thả…

Thả bay đi hết nỗi buồn
Cho lòng ta được luôn luôn nhẹ nhàng
Sáng
…chờ nắng sớm vàng loang
Chiều
…nghe gió hát
…nhìn hoàng hôn trôi.

Thả buồn bay hết đi rồi
Thế là ta có khoảng trời trong veo.

Tú_Yên
(29-08-2024)


       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 17.11.2024 15:39:48
0
.


Cứ như…

Cứ như ngọn cỏ bên đường
Cả đời không phải vấn vương điều gì
Mặc cho năm tháng qua đi
Xanh tươi
Khô héo
…chẳng chi bận lòng.

Mặc cho mưa, nắng, gió, giông…
Cứ như ngọn cỏ luôn không nghĩ gì.

Tú_Yên
(30-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 17.11.2024 15:45:45
0
.


Như...

Như hoa sẽ nở rồi tàn
Như người cứ phải lang thang giữa đời
Như mùa Thu – lá vàng rơi
Như mây luôn vẫn lưng trời lửng lơ.

Như xưa – vời vợi niềm mơ
Như mình vẫn cứ cùng thơ thì thầm.

Tú_Yên
(07-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 17.11.2024 15:48:08
0
.


Bình yên

Bình yên đi giữa cuộc đời
Không ham danh lợi
Không lời đãi bôi
Một mình.
Chỉ một mình thôi!
Thong dong đi giữa cuộc đời – bình yên.

Tú_Yên
(một ngày…như mọi ngày)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.11.2024 17:15:30
0
.


Tình mẹ.

“Tình Mẹ” – quý nhất trên đời
Bao la như biển ngàn khơi – trùng trùng.

Tú_Yên
(23-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.11.2024 17:19:46
0
.
 
Nhớ quá – ngày xưa…

Bâng khuâng – Áo trắng_Phượng hồng
Nhớ ngày xưa quá mà không được về.


Tú_Yên
(25-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.11.2024 17:22:27
0
.
 
Cứ như…

Cứ như cây, cỏ, lá, hoa…
Đêm về đón giọt sương sa lạnh lùng
Sáng ra chờ nắng tưng bừng
Để khoe sắc thắm xanh cùng trần gian.

Cứ như mây trắng lang thang
Vô tư bay giữa bạt ngàn trời cao

Cứ như lá hát rì rào
Cứ như Mình – đã quên mau nỗi buồn.

Tú_Yên
(28-08-2024)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2024 17:34:25 bởi Tú_Yên >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 25.11.2024 15:49:00
0
.
 
Sắp hết năm rồi!

Lại sắp hết năm rồi!
Anh có biết hay không?
Thu sẽ sang Đông cho ngày thêm trống vắng
Thà cứ như xưa mà lòng không thấy đắng
Tìm thăm làm gì cho khoảng lặng hoá mênh mông!

Sắp hết năm rồi!
Anh có biết hay không?
Thêm một tuổi – mình già thêm một chút
Em vẫn cứ đi giữa dòng đời trong_đục
Em vẫn cứ cười dù có lúc thấy buồn tênh!

Sắp hết năm rồi!
Ngày_tháng vẫn mông mênh
Mùa cứ lênh đênh
Trời hết mưa sang nắng
Em vẫn thế – một mình cùng khoảng lặng
Vẫn đếm tháng_ngày…
Nhìn mưa_nắng…loay hoay.

Sắp hết năm rồi!
Không còn lá vàng phai
Thu trở nên xa
Mùa đi qua vội vã
Thời gian trôi nhanh
Mình vẫn là người lạ
Đến thăm làm gì
…cho xa – lại xa thêm!

Tú_Yên
(09-11-2024)

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2024 16:53:29 bởi Ct.Ly >
       
       

Ct.Ly

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.12.2024 17:32:57
0
.
Một chút Thơ_Nhạc…cho ngày đầu tháng 12

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
***
CHỚM ĐÔNG
 
Chớm Đông…

Trời chớm Đông rồi!
Nên mây trắng giăng giăng
Đọng chút băn khoăn trên chồi non mới nhú
Ngày tháng qua nhanh xua tan điều đã cũ
Cho tiết giao mùa quyến rũ Khúc Tình thơ.

Trời chớm Đông rồi!
Khơi gợi những niềm mơ
Trẻ nít ngây thơ cứ đợi chờ, háo hức
Đông sẽ đi qua
Mùa Xuân về – rất thực
Hoa lại phô màu đánh thức những niềm vui.


Trời chớm Đông rồi!
Xuân – lại sẽ về thôi!

Tú_Yên
(01-12-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.12.2024 17:49:30
0
Ct.Ly


Chào chị Tú _ Yên
Chị khỏe không? Vĩnh Bình không gì lạ hả chị?
Vâng, đầu tháng 12 phải chuẩn bị hết năm rồi, mới đó mà nhanh quá chị nhỉ? 
Cho nên ai cũng sợ già thêm 1 tuổi ha chị
Chúc chị tháng 12 niều an vui nha

 
Chào Ct.Ly,
Chị cũng khoẻ.
Vĩnh Bình thì không có gì lạ
Chỉ lạ là...gần 50 năm đã trôi qua - đến giờ mới được nghe nhắc lại cái tên Vĩnh Bình đầy thân thương nầy.
Cảm ơn Ct. Ly đã gợi lại một thời mà Chị luôn rất nhớ ấy.

Ct. Ly vẫn khoẻ và vui chứ?
Cũng lâu rồi chị em mình không có dịp trò chuyện - rất vui gặp lai Ct.Ly 

Thời gian qua nhanh quá!
Thêm một tuổi -mình già thêm một chút.
Thấy buồn gì đâu!

Luôn vui và khoẻ Ct.Ly nhe.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 03.12.2024 14:40:26
0
.
Một chút…cho nơi Tôi luôn nhớ về...




       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 03.12.2024 14:45:43
0
.
Mong là mỗi ngày đều bình yên

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 03.12.2024 15:24:51
0
.
Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc
***
SẮP HẾT NĂM RỒI!

ĐẾN THĂM LÀM GÌ.


       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.12.2024 13:18:14
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.12.2024 13:26:53
0
.
Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
***
MONG



Mong...

Trong muôn vàn hỗn độn
Đời vẫn còn niềm vui
Lòng tin như sống lại
Cho Ta quên ngậm ngùi.
***

Hôm nay trời không có nắng
Không gian vắng lặng gì đâu
Đêm qua mưa rơi tầm tã
Nên dường như đất cũng rầu.

Mong sao mai nầy thoáng đãng
Cho hoa lá lại phô màu
Nắng vàng lung linh khắp chốn
Và ngày
…không phải qua mau.

Tú_Yên
(10-10-2024)



       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.12.2024 13:55:08
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 27.12.2024 14:07:55
0
 
.
 Lãng đãng…cho ngày…

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
***
BUỒN NHƯ..
(v3.5)


Buồn như…

Buồn như là năm tháng
Lặng lẽ bên dòng đời
Hay như là lá úa
Chỉ chờ giờ để rơi…

Buồn như là mây, gió
Giữa tầng trời quạnh hiu
Hay như là vạt nắng
Chầm chậm rơi – cuối chiều.

Buồn như là con sóng
Rầm rì…rầm rì thôi
Mà luôn làm gành đá
Phải chơ vơ cả đời.

Buồn như điều hy vọng
Chưa tròn đã vụt bay
Hay như niềm hối tiếc
Làm buốt đau tháng_ngày.

Buồn như là nỗi nhớ
Muốn quên – mà không quên
Nên mãi hoài cứ thấy…
Buồn!
…rồi buồn – mông mênh !

Tú_Yên
(13-12-2024)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2024 14:13:56 bởi Tú_Yên >
       
       

Ngày xưa
  • Số bài : 211
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 29.12.2024 19:39:35
0
Tú_Yên


 
.
 Lãng đãng…cho ngày…

Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
***
BUỒN NHƯ..
(v3.5)


Buồn như…

Buồn như là năm tháng
Lặng lẽ bên dòng đời
Hay như là lá úa
Chỉ chờ giờ để rơi…

Buồn như là mây, gió
Giữa tầng trời quạnh hiu
Hay như là vạt nắng
Chầm chậm rơi – cuối chiều.

Buồn như là con sóng
Rầm rì…rầm rì thôi
Mà luôn làm gành đá
Phải chơ vơ cả đời.

Buồn như điều hy vọng
Chưa tròn đã vụt bay
Hay như niềm hối tiếc
Làm buốt đau tháng_ngày.

Buồn như là nỗi nhớ
Muốn quên – mà không quên
Nên mãi hoài cứ thấy…
Buồn!
…rồi buồn – mông mênh !

Tú_Yên
(13-12-2024)


BUỒN MÔNG MÊNH...
 
Luồn trong gió thoảng...
Len vào mây bay
Buồn vui thấp thoáng 
Đan xen tháng ngày!
 
Vòm trời cao rộng
Ước mơ vơi đầy 
Công trình danh vọng
Đâu rồi xưa nay?!

Bao nhiêu khát vọng
Vỗ cánh bên trời 
Hẫng vòng tay rỗng
Đau thương ngậm ngùi!

Nỗi buồn vô cớ 
Nỗi buồn không tên
Đất trời khai mở
Nỗi buồn mông mênh...

Buồn như gió lả
Bên trời hư vô 
Buồn như chiếc lá 
Lất lây mặt hồ!

29/12/2024

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 31.12.2024 17:38:12
0
Ngày xưa

BUỒN MÔNG MÊNH...

Luồn trong gió thoảng...
Len vào mây bay
Buồn vui thấp thoáng 
Đan xen tháng ngày!

Vòm trời cao rộng
Ước mơ vơi đầy 
Công trình danh vọng
Đâu rồi xưa nay?!

Bao nhiêu khát vọng
Vỗ cánh bên trời 
Hẫng vòng tay rỗng
Đau thương ngậm ngùi!

Nỗi buồn vô cớ 
Nỗi buồn không tên
Đất trời khai mở
Nỗi buồn mông mênh...

Buồn như gió lả
Bên trời hư vô 
Buồn như chiếc lá 
Lất lây mặt hồ!

29/12/2024


Cảm ơn Ngày xưa đã ghé trang thơ Tú_Yên và để lại lưu bút.

Hôm nay TY hơi vội nên xin hẹn sẽ hồi đáp vào một dịp thuận tiên hơn nhe.
Chúc Năm mới "Vạn điều như Ý"

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 31.12.2024 17:46:22
0
.
Chút cảm niệm cho ngày cuối năm

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024
Và chỉ còn vài giờ nữa là đã sang năm mới 2025

Thì cứ tự dặn mình:

Tất cả nỗi buồn – bỏ hết lai phía sau
Tâm trong trẻo Ta đón chào Năm mới

Hãy hướng lòng về phía trước để chờ đón những gì tốt đẹp nhất trong năm mới 2025

Năm mới đến – mang niềm vui mới đến

Hy vọng và chắc là sẽ được thôi!


Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc
***
CHÚC...
(Bỏ lại phía sau)

(v3.5)

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1479
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 01.01.2025 15:47:38
0
Ngày xưa



BUỒN MÔNG MÊNH...

Luồn trong gió thoảng...
Len vào mây bay
Buồn vui thấp thoáng 
Đan xen tháng ngày!

Vòm trời cao rộng
Ước mơ vơi đầy 
Công trình danh vọng
Đâu rồi xưa nay?!

Bao nhiêu khát vọng
Vỗ cánh bên trời 
Hẫng vòng tay rỗng
Đau thương ngậm ngùi!

Nỗi buồn vô cớ 
Nỗi buồn không tên
Đất trời khai mở
Nỗi buồn mông mênh...
...
...
29/12/2024

 
Viết với Ngày xưa một chút thơ nghen.
(Bởi sợ "lời thơ hẹn" thành nợ 2 năm nên TY phải cố thực hiện sớm sớm đó, Ngày xưa ơi!)

 
…Chở buồn đi xa.

Buồn – không người chia sẻ
Làm lòng luôn thấy đau
Tháng_năm dần khắc khoải
Phải làm sao – làm sao?!

Buồn – không ai để nói
Nên bối rối vô vàn
Thời gian thì lặng lẽ
Nên buồn thành miên man.

Buồn – không nơi trút bỏ
Nên cứ đầy thêm lên
Làm tâm tư trĩu nặng
Buồn – rồi buồn…mông mênh!


Thì thôi!
Nhờ mây_gió
Chở buồn đi thật xa
Đời – trở nên thanh thản
Theo ngày qua…ngày qua…

Tú_Yên
(01-01-2025)
 
 
       
       

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 364 bài trong đề mục