Trang thơ Tú_Yên (P2)

Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 391 đến 415 trên tổng số 415 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Chùm thơ "Có lẽ..." - 29.05.2025 14:59:58
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Chùm thơ "Có lẽ..." - 29.05.2025 15:05:02
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 29.05.2025 15:14:22
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Nghiệm khúc - 18.07.2025 13:56:31
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 18.07.2025 14:03:59
0
.
* Viết cho nơi Tôi luôn nhớ về…
Where I live 



Trà Vinh_Quê Tôi

Mai mốt rồi – không còn tiếng “Trà Vinh”
Sao bỗng thấy tâm tư mình rất khác
Nắng bất chợt chuyển sang màu úa nhạt
Đất hiền hòa giờ lại hóa xanh xao.

Mai mốt rồi – không còn nói với nhau
Trà Vinh_Quê Tôi: Có hàng Sao rợp bóng
Những con đường song song cũng trở thành lóng ngóng
Như đợi
Như chờ
…âm vọng của ngày xưa.

Mai mốt rồi – có thật đã quên chưa?
Những ký ức như mới vừa rơi mất
Buồn lắm đó!
Luôn là điều rất thật
Khi cả cuộc đời…được_mất – với Trà Vinh.

Phố nặng sầu
Và mình sẽ im thinh
Không còn nhắc những tự tình thuở nhỏ

Đời vốn dĩ giống như là ngọn cỏ
Vừa xanh non thì đã chớm úa vàng!?


Mai mốt rồi – lòng chắc lắm miên man
Khi tâm trạng chỉ toàn là nỗi nhớ
Trà Vinh_Quê Tôi
…rất quen – mà lại ngỡ…
Xa mịt mờ như cái thuở hồng hoang.


Thôi! Cũng đành
một bước…chuyển
sang trang…

Tú_Yên
(16-05-2025)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2026 03:36:40 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Nghiệm khúc - 11.08.2025 12:04:09
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 11.08.2025 12:36:46
0
.
 
Tháng 3

Tháng 3
Hoa Gạo nở
Trên cành cao đong đưa
Có chút buồn rất lạ
Như trời mưa – trời mưa…

Tháng 3 – dường xa vắng
Như mây trắng trên đầu
Sao vô tình đến thế?
Cứ trôi – và trôi mau.

Tháng 3
Ngồi nhẫm lại
Ta đươc_mất những gì?
Có chút buồn rất nhỏ
Mà đau lòng quá đi.


Tháng 3
Hoa Gạo nở
Cho tóc thêm phai màu
Ta – một mình lặng lẽ
Nhìn thời gian qua mau

Ta – một mình lặng lẽ…
Nhìn lá vàng lao xao…!

Tú_Yên
(01-03-2025)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2026 11:55:12 bởi Tú_Yên >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Nghiệm khúc - 21.08.2025 12:26:33
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Nghiệm khúc - 21.08.2025 12:29:28
0
.
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 23.02.2026 09:59:30
0
.


Thơ & Nhạc

Ngày rồi sẽ trôi qua
Tháng, năm rồi sẽ hết
Nên khi nào thấy mệt
Thì thả lòng vào thơ.

Hãy để hồn mộng mơ
Theo từng dòng giai điệu
Bất ngờ ta chợt hiểu
Thơ_Nhạc – làm đời vui.

Tú_Yên
(07-06-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 14.03.2026 09:07:22
0
.


Quên!
Là một chút mộng mơ
Cho thơ thành nốt nhạc
Thả lòng theo tiếng hát
Nghe đời chợt bình yên.


Chuyện ngày xưa quên hết
Chẳng nhớ đến làm gì
Sống cuối đời thanh thản
Nhìn tháng ngày qua đi.

Những gì trong quá khứ
Xem như gió vèo bay
Bay về nơi hoang vắng
Không làm phiền một ai.


Chuyện ngày xưa quên hết
Chỉ biết hôm nay thôi
Cứ như vầng mây trắng
Bình thường và tinh khôi
Luôn nhẹ nhàng…trôi…trôi…

Tú_Yên
(Tập thơ “Có những điều như thế”)



       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 14.03.2026 09:11:33
0
.

_Forever in My memory_ 

Enlarge this imageClick to see fullsize


TRÀ VINH_PHỐ

Trà Vinh – ngày mưa đến
Hoa Sao rụng đầy đường
Xoay xoay…lưng chừng – gió
Nhìn…rồi thương – rất thương!

Trà Vinh – ngày chan nắng
Lá trên cao thì thầm
Nghiêng mình che khắp lối
Chỉ vậy – hàng trăm năm.

Trà Vinh – hoài vẫn thế
Rợp bóng những Sao, Dầu
Đường hàng Me trầm mặc
Cho người người – nhớ nhau!
...

Trà Vinh_Tôi – là thế
Một góc Phố yên bình
Đầy cây cao, bóng cả
Luôn đợi chờ bình minh.

Tú_Yên
(16-06-2025)

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 20.03.2026 11:46:12
0
.
Thời gian

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 20.03.2026 11:53:19
0
.
Niềm vui nhỏ

       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 24.03.2026 11:59:29
0
.
Một chút thơ
Một chút cảm niệm...
Mong sao mỗi ngày đều đong đầy bình yên.



Cảm ơn!

Cảm ơn đời!
Cảm ơn cả tương lai
Cảm ơn nhé – những tháng ngày giong ruổi
Mùa Xuân đến – Ta nhiều thêm một tuổi
Thơ viết riêng mình lụi hụi cứ dầy lên.

Cảm ơn đời!
Và nỗi nhớ mông mênh
Luôn âm ỉ – luôn dập dềnh như sóng
Cứ nhắc nhở về cái thời lóng ngóng
Thầm lặng riêng mình giữa khoảng rộng phiêu du.

Cảm ơn đời!
Cảm ơn cả mùa Thu
Đem thanh tịnh đền bù cho vắng lặng
Mỗi gam màu là một lời tự dặn…
Tự dặn mình đứng vững giữa phôi phai.


Cảm ơn đời!
Cảm ơn cả ngày mai.

Tú_Yên
(05-02-2023)
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 28.03.2026 10:40:44
0
.

Giữ…

Dặn mình hãy sống vui vui
Đừng đeo mang nỗi ngậm ngùi đã qua
Kiếp trần thoáng chốc bay xa
Bận tâm chi những chuyện ta, chuyện người

Dặn mình hãy cứ cười cười
Tâm tư an lạc, buồn mười hóa không
Đem Xuân xóa tiết mùa Đông
Đem hoa nhân ái trải dòng thời gian.

Giữ cho tư tưởng nhẹ nhàng
Không màng chi chuyện đa đoan của đời
(Hơn_thua – cũng chỉ mấy lời
Mà mang tâm trạng bời bời đớn đau)

Giữ cho trí não thanh tao
Để lòng yên tịnh đón chào tương lai
(Sáng…trưa…chiều – hết một ngày
Tính ra năm tháng chẳng dài là bao)

Ví mà…như lá xôn xao
Cuối mùa vẫn úa…lao chao – bỏ cành

Giữ cho nếp nghĩ hiền lành
Để mai về với cỏ xanh – nhẹ nhàng.

Tú_Yên
(viết cho ngày…)



 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 28.03.2026 10:44:58
0
.


Nghĩ nhiều làm chi.

Niềm vui để lại
Chuyện buồn bỏ đi
Đời là cõi tạm
Nghĩ nhiều làm chi.

Tú_Yên
(05-07-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 31.03.2026 08:22:48
0
.
 

Tím – Giấc mơ Tôi

Màu tím dịu dàng
Màu tím thủy chung
Tim tím nhớ cho lòng cùng trải rộng
Tím miên man mà dâng đầy sức sống
Tím ngọt ngào như ước vọng bay xa.

Tím đợi chờ…
Chờ năm tháng dần qua
Tím chan chứa niềm thật thà như đất
Màu tím cô miên mà đong đầy chân chất
Màu tím dịu dàng…
Tím cả giấc mơ Tôi.

Tú_Yên
(20-06-2024)



 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 31.03.2026 08:26:52
0
.
 
Mẹ?

Mọi điều có thể đổi thay
Riêng Mẹ…chỉ một – mãi hoài thiên thu
Không cần phải chọn đường tu
Hiếu thân trọn đạo xem như vẹn toàn.

Mẹ quý hơn cả bạc, vàng
Cổ Nhân đã dạy từ ngàn vạn năm
Dẫu qua bao nỗi thăng trầm
Lời Người xưa vẫn âm thầm rọi soi

Giữ tròn Hiếu đạo – Ai ơi!

Tú_Yên
(05-07-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.04.2026 10:19:41
0
.


Như…

Như hoa sẽ nở rồi tàn
Như người cứ phải lang thang giữa đời
Như mùa Thu – lá vàng rơi
Như mây luôn vẫn lưng trời lửng lơ.

Như xưa – vời vợi niềm mơ
Như mình vẫn cứ cùng thơ thì thầm.

Tú_Yên
(07-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.04.2026 10:30:26
0
.


Lòng Con…

Lòng Con – không chỉ…ít_nhiều
Mà luôn sâu nặng những điều quan tâm.

Mẹ đi giữa chốn thăng_trầm
Có Con bên cạnh – tháng năm ngọt ngào.

Tú_Yên
(08-08-2024)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.04.2026 10:39:44
0
.


Bình yên

Bình yên đi giữa cuộc đời
Không ham danh lợi
Không lời đãi bôi

Một mình.
Chỉ một mình thôi!
Thong dong đi giữa cuộc đời – bình yên.

Tú_Yên
(một ngày…như mọi ngày)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.04.2026 10:47:48
0
.
.Những gì
– Đơn giản nhất
– Mong manh nhất
– Và bình thường nhất…
Vẫn luôn cuốn hút và quyến rũ tôi với tất cả niềm say mê khó hiểu.

Tôi cứ thích như thế.
Và chỉ muốn lưu giữ mãi mãi những hình ảnh mộc mạc nhưng lạ lẫm và rất đáng yêu – ít nhất là với riêng tôi.



Hoa nhà quê

Những bông hoa bình dị và chân quê
Cứ lặng lẽ ở bên lề cuộc sống
Hình như chỉ mỗi mình tôi nhìn ngắm
Rồi để thấy lòng…luôn thương lắm – những loài hoa…

Tú_Yên
(11-03-2025)


       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 06.04.2026 10:04:40
0
.
Vương

Tình như làn gió thoảng
Giữa trời bay – cứ bay…
Thoảng về con phố vắng
Hụt hẫng bàn chân ai?

Tình vương – vương rất khẽ
Mà nặng trĩu đời anh
Em lặng thầm theo gió
Mắt vương gì – long lanh?

Tú_Yên
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1577
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 06.04.2026 10:10:17
0
.



Nắng_Mưa cuộc đời

Chiều nghiêng mây tím lững lờ
Ta nghiêng – nghiêng giữa đôi bờ phù du
Một đời người
Một thiên thu
Êm êm bên gối tiếng ru Mẹ hiền.
Cầu tre lắt lẻo – Mẹ qua…
Đong đưa, gió thổi đôi tà áo bay

Một mình nắng sớm, mưa mai
Để cho con trẻ tháng ngày bình an
Cả đời vất vả, gian nan
Quản chi khó nhọc cùng ngàn xót xa

À ơi…
Câu hát ngân nga
Tháng năm heo hút sương pha bạc đầu

Đường xa – ai bắc nhịp cầu
Đong đưa – để Mẹ phải rầu bước chân
Đâu rồi mái tóc thanh xuân
Đâu rồi đôi mắt trong ngần ngày xưa?

Cầu tre lắt lẻo – đong đưa…
Mẹ qua – qua cả nắng mưa cuộc đời!

Tú_Yên
(Tập thơ “Những dấu yêu xưa”)

 
       
       

Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 391 đến 415 trên tổng số 415 bài trong đề mục