Trang thơ Tú_Yên (P2)
.
Ảnh_Thơ & Tôi Một chút cảm niệm Một chút lưu giữ …cho ngày mai…và ngày mai nữa…
.
Chút giai điệu cho ngày Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc *** GIỌT SƯƠNG (v3.5) Giọt Sương Là giọt sương ban sớm Long lanh dưới nắng vàng Rồi từ từ biến mất Để chờ ngày mới sang. Là giọt sương ban sớm Cho cây cành tươi xanh Cho muôn hoa khoe sắc Cho không gian mát lành. Là giọt sương ban sớm Chỉ là giọt sương thôi Mà rau, màu xanh tốt Mà mầm, chồi sinh sôi. … Cứ là giọt sương sớm Rơi…rơi…đầy cỏ cây Rơi trên từng tán lá Làm đẹp hơn – tháng_ngày. Tú_Yên (17-12-2024)
.
Chút lắng lòng…theo giai điệu mà mình rất thích.
Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc
***
...CHỞ BUỒN ĐI XA.
…Chở buồn đi xa.
Buồn – không người chia sẻ
Làm lòng luôn thấy đau
Tháng_năm dần khắc khoải
Phải làm sao – làm sao?!
Buồn – không ai để nói
Nên bối rối vô vàn
Thời gian thì lặng lẽ
Nên buồn thành miên man.
Buồn – không nơi trút bỏ
Nên cứ đầy thêm lên
Làm tâm tư trĩu nặng
Buồn – rồi buồn…mông mênh!
…
Thì thôi!
Nhờ mây_gió
Chở buồn đi thật xa
Đời – trở nên thanh thản
Theo ngày qua…ngày qua…
Tú_Yên
(01-01-2025)
.
HAPPY NEW YEAR
Ất Tỵ – 2025
Những gì tốt đẹp nhất của Mùa Xuân mới – trao về tất cả… Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc *** CHÚC... (v3.5)
.
Một chút tình Quê Hương trong Mùa Xuân mới... Thân gửi về tất cả những người bạn phương xa...
Với lời Chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Tết đến_Xuân về
Niềm mơ Mùa Xuân
Tôi gửi theo làn gió
Một chút quà Mùa Xuân
Về phương trời xa đó
Với niềm tin trong ngần.
Tôi gửi theo màu nắng
Sắc vàng – cành hoa Mai
Mai miền Nam xinh thắm
“Chúc: An vui mỗi ngày”.
Tôi gửi vầng mây trắng
Tôi gửi trời mênh mông
Tôi gửi ngàn con sóng
Về phương xa – tấm lòng…
Tấm lòng người Cố Quốc
Với chút quà đơn sơ
“Là mùa Xuân ấm áp
Cùng – niềm mơ…niềm mơ…”
Tú_Yên
(01-01-2025)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: