Trang thơ Tú_Yên (P2)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 06.09.2020 16:53:18
0
 
 
Về với phù vân

Mùa rồi vút cánh xa bay
Tháng năm rồi sẽ…qua ngày, tháng, năm
Chiều buông vạt nắng lặng trầm
Đêm ru tiếng sóng âm thầm bờ rêu.

Mùa tàn – phận mỏng phiêu diêu
Thì ra mình chẳng biết yêu bao giờ!


Cuối cùng bỏ lại vần thơ
Ta về cùng với bến bờ phù vân.

Tú_Yên
(05-09-2020)
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 27.09.2020 17:36:40
0
 
 
Mùa Thu

Mùa Thu  hoa Cúc nở
Vàng ruộm sân nhà em
Có người ngang qua đó
Giả vờ...dừng lại – xem...

Em ngồi bên song cửa
Bất chợt cười vu vơ
Có điều chi rất lạ
Êm đềm – như là thơ.

Nếu một ngày người hỏi
Mùa Thu – em nghĩ gì?
Chắc là em sẽ nói
Thu dịu dàng quá đi.
...

Mùa Thu – hoa Cúc nở
Gió nhớ ai thì thầm
Mưa vì đâu tí tách
Em mơ...điều trăm năm.

Tú_Yên
(27-09-2020)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 02:19:27 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 11.11.2020 16:13:34
0
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 02:13:07 bởi Thanh Vân >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 07.12.2020 15:36:33
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 29.12.2020 14:58:20
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 01.01.2021 14:57:02
0
 
Chúc Mừng Năm Mới
 

Điều ước đầu năm

 
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 05.01.2021 13:48:06
0
 
 
Đời...
 
Bạn xưa – ai mất, ai còn
Ai xa cách để ai mòn mỏi trông?
Thời gian cứ cuốn theo dòng
Cuốn luôn xuân thắm cho lòng ngổn ngang.

Bởi đời như:
                   - Vệt nắng tàn
                            - Hoàng hôn sắp tắt
                       - Lá vàng chờ rơi.

Tú_Yên
(05-01-2021)


       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 10.01.2021 16:42:44
0
 


Thăm

Thăm người ở rất xa
Đã mấy năm qua có còn niềm vui cũ?
Nơi Tôi vào Đông
Không gian dường ủ rũ
Chẳng biết bên Người thời tiết lạnh nhiều không?

Gửi lời vào mênh mông
Một chút lòng chạnh nhớ
Có điều gì nhẹ như hơi thở
Lại nặng vô cũng nên trĩu cả tâm tư!

Xuân sắp về rồi ư?
Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua mất
Thêm nỗi buồn rất thật
Tiếc nuối vô vàn trước năm tháng mù tăm.

Cho tôi gửi lời thăm
Xuân thật nhiều nồng ấm
Ngày xưa luôn thấm đẫm
Trong tận cùng vùng ký ức hư vô

Mặc dòng đời đẩy xô
Khi muôn sự vẫn không gì là tất cả
Cách núi
Ngăn sông
Nghìn trùng xa quá
Tết sắp đến rồi
Chúc Người “mãi an vui”.

Tú_Yên
(08-01-2021)

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2021 02:46:19 bởi Ct.Ly >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 02.02.2021 15:24:42
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 25.02.2021 15:49:12
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 27.02.2021 15:09:45
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 03.03.2021 15:27:35
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 05.03.2021 12:35:51
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 07.03.2021 15:58:37
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 16.03.2021 16:17:26
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 25.03.2021 14:20:08
0
 
 
Nợ...
 
 
Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì buồn mãi chẳng hề vơi
Tâm tư nặng trĩu điều u uất
Trí tợ ba đào giữa biển khơi.

Ta nợ trần gian những tiếng cười
Bởi vì uẩn khúc vẫn chưa nguôi
Nợ lời nhân nghĩa – không ai nhận
Nợ áng thơ buồn những chữ vui.
...

Trả hết – cho xong nợ cuộc đời
Rồi làm gió thoảng với mây trôi
Hay làm hạt bụi hòa sông nước
...

Không muốn làm người.
Chỉ thế thôi!

Tú_Yên
(24-03-2021)
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 28.03.2021 14:28:54
0
 
Dẫu...

Dẫu muốn gần mà mãi vẫn chia xa
Là uẩn khúc cuộc đời ta trắc trở
Cũng đôi lúc cánh cửa lòng rộng mở
Mà dường như vẫn không gặp tâm giao.

Đãi thế nhân bằng dịu ngọt tiếng chào
Người đáp trả bằng bao lời gian dối
Đường lắm ngả giữa vòng xoay vạn lối
Biết về đâu để có được tri âm?

Tú_Yên
(26-03-2021)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2021 14:30:49 bởi Tú_Yên >
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 04.04.2021 16:03:56
0

 

Thôi!

Thôi!
Không còn mơ mộng nữa đâu
Cũng chẳng trầm tư
Cũng chẳng sầu
Mười năm trả lại phương trời đó
Một thoáng thơ buồn tặng bể dâu.

Thu sang bên ấy lá vàng không
Xuân ở nơi tôi nắng rất hồng
Hai mùa xa cách
Đời chia ngả
Nên đã quên rồi – chẳng ngóng trông.

Thôi!
Hãy vô tình như gió mây
Khoảng rộng trên cao cứ lấp đầy
Thời gian thoáng chốc vèo qua mất
Thu ở bên người
Xuân ở đây.

Tú_Yên
(30-03-2021)

 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 13.04.2021 15:38:00
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.04.2021 16:39:34
0
 








Sinh Nhật Cháu
(Viết cho SN lần 8 của Duy Anh)

Sinh Nhật nầy chắc Cháu sẽ vui hơn
Khi Ba Mẹ cùng cạnh bên tổ chức
Cũng có lúc mơ trở thành hiện thực
Bà vui mừng đến mắt lệ rưng rưng.

Sinh Nhật Cháu về dù đã hết sắc Xuân
Nhưng vạn vật vẫn trào dâng sức sống
Màu nắng mai chợt tưng bừng tỏa rộng
Gió nhẹ nhàng lồng lộng giữa tầng cao.

Sinh Nhật về
Chúc Cháu lớn mau mau
Đem trí tuệ để tô màu cuộc sống
Đem nét vẽ gửi vào bao ước vọng
Sinh Nhật Cháu về
Chúc Cháu mãi bình yên.

Tú_Yên

(22-04-2021)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 04.05.2021 17:24:00
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 21.05.2021 16:38:05
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 08.06.2021 16:17:32
0
 


Biết...

Biết buông bỏ thì lòng ta thanh thản
Biết đủ, vừa thì năm tháng bình yên
Biết trải mình vào cảnh sắc thiên nhiên
Biết quên hết để lụy phiền trôi mất.

Biết sống tốt và nói lời chân thật
Biết bao dung như vạt đất hiền hòa
Biết tin người và tin ở chính ta
Biết chan chứa như lời ca dung dị.

Biết – phải biết cho đời không vị kỷ
Biết vững lòng – tâm trí sẽ an nhiên.

Tú_Yên

(17-05-2021)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 18.06.2021 17:09:15
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 21.06.2021 15:36:31
0
 




Ký ức!

Ký ức buồn!
Không nhớ nữa làm chi
Khi quá khứ là những gì chua chát
Quãng đường qua đã quá nhiều mất mát
Nên hãy cười để đón lấy ngày mai

Ký ức buồn!
Xem như đã tàn phai
Không nhớ nữa
Quyết lòng không nhớ nữa
Ta cứ vui
Và sẽ vui từng bữa
Năm tháng rồi – nhất định sẽ trôi qua

Ký ức buồn!
Giờ là những phôi pha
Nên quên hết để lòng ta thanh thản
Đời rốt lại cũng chỉ là một thoáng
Thoáng muộn phiền
Thoáng mong nhớ xa xôi.

Ký ức buồn!
Quên thật hết đi thôi.

Tú_Yên

(20-06-2021)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 08.07.2021 16:31:39
0
 
 
Từ khi ấy

Từ khi Cháu mới là mầm sống
Bà chợt lâng lâng nỗi niệm lòng
Cho dẫu chào đời trai hay gái
Phải thảo, ngoan, hiền – Cháu biết không.
 
Từ khi Cháu đã là mầm sống
Bà lại hoài mơ giấc mộng thường
Mai sau Cháu sẽ đầy nhân nghĩa
Trung, tín vẹn toàn – dạ thiện lương.

Từ khi có Cháu
Từ khi ấy
Bà thấy lòng riêng cũng lạ nhiều
Có chút dịu dàng len rất nhẹ
Là nỗi niệm lòng lắm dấu yêu.

Từ khi có Cháu – Bà hay ước...
Những tiếng cười vui trải khắp nhà
Cháu ngoan – Cháu sẽ là tia nắng
Soi sáng cho niềm tin bay xa.

Từ khi có Cháu
Từ khi ấy
Bà thấy mình như trẻ lại nhiều
Vừa lắm mộng mơ
Vừa lãng mạn
Thích mãi gọi thầm “ Cháu dấu yêu”.

Từ khi Cháu mới là mầm sống
Bà chợt nhận ra trí nhẹ nhàng
Không có ưu phiền
Không nghĩ ngợi
Bởi chắc Cháu Bà sẽ rất ngoan.
...
Từ khi có Cháu
Từ khi ấy
Ước vọng xưa xa bỗng phục hoàn
Bà gửi tâm tình vào câu, chữ
Tặng Cháu nguyên màu Xuân mới sang.

Tú_Yên
(26-02-2021/Tết Nguyên Tiêu)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 22.07.2021 13:44:14
0
Hai ngày nữa là cháu gái tròn tháng tuổi.
Mừng cháu lớn thêm một chút bằng bài thơ viết cho lúc Cháu chào đời.

Hãy thật khỏe mạnh và luôn luôn bình yên nghe “Cháu của Bà”.






Cháu của Bà

Cháu chào đời vào ngày rằm của tháng
Trăng tròn xoe như in dáng Nguyệt Cầm
Đời bất chợt…
Bất chợt đầy phóng khoáng
Như niềm mơ từ xưa cũ về thăm.

Bàn tay bé – ngón thon dài xinh xắn
Thắp lên điều kỳ vọng của mai sau
Thắp lên cả những tâm tình xa khuất
Cho tin yêu cứ luôn mãi cuộn trào.

Khi khôn lớn – chắc sẽ là Cô Giáo?
Yêu thơ, văn?
…vì là Cháu của Bà



Thì hy vọng
Cứ vun đầy hy vọng
Mong một ngày cây mơ ước trổ hoa.

Tú_Yên

(24-06-2021/Rằm tháng 5 Tân Sửu)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 01.08.2021 16:36:48
0
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 01.08.2021 16:39:21
0
 




Về...

Về cuối bãi – nhặt giùm Ta ký ức
Lỡ đánh rơi từ cái thuở xa nào
Cây Bất Tử đã không còn bất tử
Khi tình đời mờ nhạt tợ chiêm bao.

Về cuối bãi – nhặt giùm Ta chút nắng
Đậu bờ rêu nơi bến vắng không thuyền
Tin yêu mất nên đợi chờ cũng mất
Một kiếp trần...cô độc – lại hoàn nguyên.

Về cuối bãi
...làm gì?
Ta không biết
Người vô tâm như sỏi đá vô tâm
Thôi quên hết những gì là quá khứ
Về hư vô...xin một chổ - Ta nằm.

Tú_Yên

(01-08-2021)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
Re:Trang thơ Tú_Yên (P2) - 06.08.2021 15:41:55
0

Hoa nhà Tôi - Dừa trắng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 16:27:13 bởi Tú_Yên >
       
       

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 300 bài trong đề mục