Tình Nhớ

Tác giả Bài
thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
Tình Nhớ - 28.10.2005 20:17:36
0
Ngắm Trăng
Đêm đêm dưới ánh trăng rằm
Ngắm trời ngắm đất lại càng nhớ em
Trong lòng nỗi nhớ vấn vương
Nghĩ xem có cách gần em lúc này
Gần em để được cầm tay
Cầm đôi tay ấy nói lời tương lai
Em ơi dù có cách sông
Dù cho cách núi ta không xa mình
Đôi ta cùng giữ chung tình
Cùng chung nhịp đập hồn mình sánh đôi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 01.11.2005 04:07:42
0
Những cái nhìn mà em bắt gặp
Anh ngại ngùng nên đã quay đi
Cũng như là những lần gặp mặt
Anh chẳng nói nhiều em có giận không
Nhưng xin em đừng giận tôi em nhé
Có phải lòng tôi muốn thế đâu
Mà chỉ là bạn bè hay tếu
Hay trêu em khi nói đến tôi
thân tặng phonglantim

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Tình Nhớ - 01.11.2005 04:10:47
0
Em ơi anh nhớ lời thề
Năm xưa anh nhớ lối về cùng ai
Bây giờ cô độc mình ai
Buồn thương nhớ những ngày mai u sầu
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 01.11.2005 17:04:20
0
Tôi yêu em mà chưa dám nói
Chỉ âm thầm lặng lẽ cô đơn
Em cũng yêu mà sao không nói
Chỉ nhìn tôi ánh mắt nụ cười
Nhưng em ơi tình tôi mãnh liệt
sẽ một lần bùng nổ cho xem
Tôi đang đợi một lần như thế
Để cùng em thổ lộ tấm lòng

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 01.11.2005 17:10:16
0
Dạo thăm thư quán đọc thơ tôi
Dù hay dù dở xin cho đôi lời
Cái hay cái dở ở đời
Đều do duyên số con người mà ra

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tình Nhớ - 02.11.2005 02:50:35
0

NHỚ MONG

Có một nỗi nhớ vì sao??
Từ đâu nhen nhúm ăn vào trong ta
Nó không giết chết hồn ta
Mà đâm côi rễ vào ta mất rồi
Rễ khô ta bỗng hồi hồi
Từng ngày khô nước hồn tôi lệ tràn
Hồn không khoán chất rễ tàn
Nhén nhum nó trổ ngọn vàng trong ta
Ta buồn nó lại trổ hoa
Hồn ta vừa tỉnh nó xa ta liền
Vì tình tâm sự đảo điên
Vì tình nỗi nhớ triền miên tháng ngày
Dẫu ta nhổ rễ thẳng tay
Mà hồn ta vẫn tháng ngày nhớ mong


Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 07.11.2005 02:17:47
0
Chiều buồn và hy vọng
Ôi trời chiều bảng lảng cô đơn
Chim ríu rít bướm chập chờn đuổi nhau
Chim có đàn
bướm cũng có đôi
Riêng tôi đứng đó một mình lặng thinh

Tôi thầm nghĩ cuộc đời ác quá
Chẳng ban tôi một chút tình yêu
Tôi vẫn biết cuộc đời vô tội
Nhưng trách ai chẳng lẽ trách tôi

Cũng có thể chỉ tại tôi tất cả
Để bây giờ phải chịu cô đơn
Để bây giờ phải buồn khi cảnh đẹp
Khi ngoài kia hạnh phúc tràn trề

Tôi thầm trách con người tôi vô dụng
Đến con chim còn có bạn đùa vui
Con bướm kia có người tình bên cạnh
Còn tôi đây vẫn đứng lặng một mình
Vẫn đưa mắt dõi nhìn trong ham muốn
Trong nỗi lòng trống vắng cô đơn
Tôi nghĩ thế và người tôi thoáng lạnh
Để mắt tôi một chút nhòa đi
Tôi khóc ư?
Không
Tôi tự nhủ!
Hãy đứng lên đi con người vô tội
Hãy nghĩ tới một ngày mai tốt đẹp
Rồi tình yêu sẽ đến với ngươi
Rồi hạnh phúc sẽ tràn trề trong hạnh phúc

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 07.11.2005 03:07:37
0
Nắng vàng phai nhạt chiều thương nhớ
Cảnh tà dương hiu quạnh tiếng lòng
Ai thổn thức tình yêu trong ngực
Hơi thở dập dồn nghĩ đến nụ hôn

Sao cách biệt cho buồn cho nhớ
Để đêm về gặp gỡ trong mơ
Như hạnh phúc phút giây bất tỉnh
Khi giật mình tan biến ngẩn ngơ

Buổi bình minh ngày ngày vẫn đến
Nắng dạt dào ấm những ước mong
Trái tim ai ngày ngày vẫn đợi
Nhịp tim này cùng nhịp đập nơi đâu

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Tình Nhớ - 07.11.2005 18:35:03
0


Trích đoạn: thanhbinh_20885

Nắng vàng phai nhạt chiều thương nhớ
Cảnh tà dương hiu quạnh tiếng lòng
Ai thổn thức tình yêu trong ngực
Hơi thở dập dồn nghĩ đến nụ hôn

Sao cách biệt cho buồn cho nhớ
Để đêm về gặp gỡ trong mơ
Như hạnh phúc phút giây bất tỉnh
Khi giật mình tan biến ngẩn ngơ

Buổi bình minh ngày ngày vẫn đến
Nắng dạt dào ấm những ước mong
Trái tim ai ngày ngày vẫn đợi
Nhịp tim này cùng nhịp đập nơi đâu

Ai còn nhớ những chiều xưa
Bóng chiều rơi rụng lưa thưa nỗi buồn
Nhớ ai nhớ nữa làm gì
Ngày xưa hãy để trôi đi theo dòng
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 08.11.2005 20:54:59
0
Làng chiều khói trắng thảnh thơi
Hoàng hôn buông xuống ánh trời như mơ
Trên đường cùng bạn nhởn nhơ
Nói cười tôi ít vì mơ một người
Chiều nay tuy đẹp thiếu người
Nên lòng tôi thấy nhớ người nơi đâu
Ước gì được gặp ít lâu
Được nhìn đôi mắt thầm sâu lúc này
Rồi tay tôi muốn cầm tay
Cầm đôi tay ấy nói lời tương lai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Cùng nhau ta bước ngày mai sáng trời

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Tình Nhớ - 09.11.2005 02:19:19
0


Trích đoạn: thanhbinh_20885

Làng chiều khói trắng thảnh thơi
Hoàng hôn buông xuống ánh trời như mơ
Trên đường cùng bạn nhởn nhơ
Nói cười tôi ít vì mơ một người
Chiều nay tuy đẹp thiếu người
Nên lòng tôi thấy nhớ người nơi đâu
Ước gì được gặp ít lâu
Được nhìn đôi mắt thầm sâu lúc này
Rồi tay tôi muốn cầm tay
Cầm đôi tay ấy nói lời tương lai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Cùng nhau ta bước ngày mai sáng trời

Màn đêm lạnh lẽo lòng cô quạnh
Khói bay hương thuốc ngẩn ngơ tình buồn
Em về còn nhớ hay không
Đêm mưa tình nhớ lệ nhòa theo mưa
Ai ơi còn nhớ bàn tay
Ấm tình những buổi ngày xưa dỗi hờn
Giờ đây phiêu bạt phương nào
Mơ yêu mơ nhớ bàn tay đêm tình
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tình Nhớ - 09.11.2005 14:34:43
0

Trích đoạn: thanhbinh_20885

Dạo thăm thư quán đọc thơ tôi
Dù hay dù dở xin cho đôi lời
Cái hay cái dở ở đời
Đều do duyên số con người mà ra


Đọc đi đọc lại rất nhiều lần
Mà ko có lấy máy vần rep cho
Vì chào là phải có thơ
Xin lỗi đã để bạn chờ...mất vui
Ko rep cũng rất bùi ngùi
Mà rep thì lấy thơ lời..ở đâu
Thơ bạn đầy đủ mỡ màu
Cảm tình sau trước đọc vào....thấy sai.....í..... say

Sori đã weocom muộn nha...chúc bạn vui với khoảng trời thơ vntq nè


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 10.11.2005 23:36:53
0
Tình nhớ không chỉ là tình yêu, mà còn là tình cảm bạn bè anh em
Mùa đông chớm lạnh căn nhà vắng
Gió thổi vi vu gõ đầu hồi
Căn phòng ấm áp tình huynh đệ
Giường lẻ chăn đơn gắng đắp chung
Đêm về gió rét, bầm da tím
Sáng lạnh mưa phun, đọng sương vai
Thương nhau trong cảnh xa ba má
Hai ta chung sức gắng học hành

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 16.11.2005 19:08:55
0
Anh không cần nhiều đâu
Một cái nhìn âu yếm
Hay một lời giận dỗi
Nũng nịu bắt đền anh

Anh không cần nhiều đâu
Một con thuyền hạnh phúc
Cho hai ta chung sức
Đến bến bờ tương lai

Anh không cần nhiều đâu
Một lâu đài nhỏ nhắn
Hai ta cùng chung sống
Giữa muôn vàn yêu thương

Anh không cần nhiều đâu
Chỉ tình yêu là đủ
Hai trái tim rực lửa
Là tất cả em ơi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 19.11.2005 22:30:58
0
nhiều lúc tôi thấy bơ vơ
vớ tay chạm phải quả mơ trên đầu
trời ơi cũng có người sầu
hãy cùng tôi uống một bầu rượu cay
nhưng đừng có bảo tôi say
chẳng may tôi lại lắm tay bây giờ
cùng nhau ta lại làm thơ
một chút buồn cũng bơ vơ cõi lòng
đôi ta tâm sự một vòng
ôi toàn là chuyện tấm lòng thủy chung
anh ơi nếu có bao dung
xin anh đừng nói lung tung thế này
cái hay cái dở ở đời
đều do miệng lưỡi con người mà ra
em ơi chỉ có đôi ta
để anh góp ý cho ra vấn đề
để mai nếu có trang đề
thì xin em hãy đừng đề mình nên
còn anh anh chẳng dám nên
vì trên còn có đầy tên hơn mình
em ơi xin hãy chung tình
để cho đôi mình được mãi bên nhau
em ơi xin hãy giữ mình
đừng nghe nịnh nợ thiệt mình em ơi
em ơi nếu có đi chơi
xin em hãy nhớ có tôi đợi mình
vì tôi vẫn mãi chung tình
nhưng không thể gặp xin mình đừng ghen
mà em nếu muốn đánh ghen
thì xin hãy học võ ghen trước mà
em ơi tôi vẫn thật thà
không như những kẻ xua bà nịnh ông
vì đó là những đức ông
quyền cao chức trọng lông bông suốt ngày
họ đâu có biết đắng cay
chẳng hay những kẻ tối ngày như ta
họ hay cái giọng ba hoa
như loa của địch, kinh dịch đầy người
nhưng ta vẫn cứ tươi cười
vì nếu có người ta mãi thủy chung
rồi tôi sẽ vẫn ung dung
rung đùi uống rượu cùng thùng rượu cao





thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 20.11.2005 16:13:43
0
màn đêm phủ khắp miền xa lạnh
cảnh hiu tàn ngự trị khắp miền quê
thê lương cõi lòng người ở lại
nhớ nhung trong dạ kẻ ra đi
khi đi bảo nhau ta khắc ghi
chung hạnh phúc trăm miền đất nước
ước chi người giữ câu thề cũ
vì người đã rũ áo ra đi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 29.11.2005 15:41:27
0
trước lúc em ra đi
anh chỉ biết chúc em
luôn tìm được hạnh phúc
bên người em yêu thương

trước lúc em ra đi
em chúc anh thành đạt
như bao người nam nhi
ý chí sắt đá mòn

nhưng em đâu có biết
lúc em bước ra đi
là lúc anh gục ngã
bên ghế đá hàng cây

ôi hàng cây xanh lá
đã chứng kiến cuộc tình
của đôi lứa yêu nhau
của lứa đôi hạnh phúc

nhưng cây đâu có biết
bây giờ người ở đâu
để ta tìm lại người
nói với người rằng ta:
nói một lời xin lỗi
mà lúc chia tay nhau
ta quyết không nói đâu
vì lúc đó lòng ta
ngập tràn một ý chí
của người đàn ông lớn
nhưng bây giờ nghĩ lại
ta thấy mãi yêu người

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 29.11.2005 23:23:02
0
nhớ em giấc ngủ không yên
trăm miền thương nhớ hiện nên mây trời
lắm tay anh nghĩ sự đời
sao trời lỡ phụ những người thủy chung
cùng chung kỉ niệm ngày xưa
chẳng hay người có nhớ không hỡi người
tôi chúc người vẫn tươi cười
như nhành lan tím tặng người hôm nao

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 30.11.2005 23:31:30
0
Dưng dưng thả bước theo hồn nắng
Giữa dòng người nườm nượp sắc tươi
Vì không có ngững gì tôi đã có
Ánh mắt đôi say đắm nhìn nhau

Thả ánh mắt buồn rơi trên lá
Điểm hoa vàng leo lắt cô đơn
Người qua lại nào ai san sẻ
Nỗi buồn vương xa vắng người thương

Mây lạc lõng hoàng hôn nhạt quá
Tóc em đâu để gió cô đơn
Không đùa giỡn buông mình trên cỏ
Dáng người thương vương vấn gió ơi

Lòng run rẩy theo từng tiếng nhỏ
Trời mưa xa như chút nỗi buồn
Lòng thương nhớ tuôn trào giọt lệ
Lã chã rơi ướt đẫm đêm buồn

Hàng ghế đá buồn hiu quạnh quẽ
Một mình ai cô lẻ bóng hình
Đôi mắt nhắm mơ hồ phương lạ
Buồn hay vui cảnh vắng người thương

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 14.12.2005 16:24:16
0
Anh đi trải dài trên bãi cát
Bóng hình em hòa quyện nước biển xanh
Biển bao la thuyền sao hiểu hết
Sóng dạt dào bờ cát thêm bồi
Ngồi trên cát khắc mãi tên em
Sóng dạt dào cuộn trào bờ cát
Hình bóng em theo cát tan rồi
Bỏ lại anh với nỗi niềm thương nhớ

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 26.12.2005 15:52:35
0
Giáng sinh anh đứng một mình
Bóng hình đơn lẻ chữ tình đơn côi
Tiếng chuông reo rắt từng hồi
Anh vẫn đứng ngồi ở đó đợi em
Mọi người vào trong để xem
Còn em bây giờ đang đứng ở đâu
Hồi lâu rồi lại hồi lâu
Anh đứng nguyện cầu để được có em

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 27.12.2005 03:45:55
0
Anh: phân vân một điều chưa sáng tỏ?
Em: hồn nhiên chạy nhẩy giữa tháng ngày
Mến: một người mà người đó có hay
Nhiều:đêm thâu tim anh đầy......nhung nhớ
Vì thế:là anh sáng sáng cứ cafe? tối tối cũng..........

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 30.12.2005 16:56:33
0
NỞ HOA
Vườn hoa tự nở một bông
Đẹp xinh, xinh đẹp mà không khoe mình
Đẹp xinh hương sắc chung tình
Làm con bướm ấy dập dình bên hoa
Bên hoa nào có quên hoa
Rồi con bướm ấy yêu hoa rõ ràng
Bông hoa nào lỡ phũ phàng
Rồi hoa cũng thế sẵng sàng nở ra

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Tình Nhớ - 30.12.2005 17:01:46
0
NGẮM HOA
Nở giữa vườn hoa lắm loại hoa
Hoa xinh, hoa xấu, lại hoa tàn
Hoa tàn nào kẻ còn có thú
Hoa kia xấu xí ít ai dòm

Ở đời chuộng nhất có hoa xinh
Lắm kẻ tranh nhau chỉ nghĩ mình
Làm sao với tới, làm sao hái
Hái được hoa rồi mới hả công

Hái được hoa rồi có biết đâu
Còn bao nhiêu kẻ vẫn đang sầu
Còn bao nhiêu kẻ đang rình rập
Dật lấy bông hoa, dật lấy công

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tình Nhớ - 25.01.2006 22:24:21
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:33:27 bởi vũkimThanh >