Tình Học Trò
Thanh_Tam 30.10.2014 15:13:58 (permalink)
0
Tình Học Trò

Gom nắng đẹp tôi kết thành kỷ niệm,
Tặng cho nhau để nhớ tuổi hoa niên,
Thuở chim bay và bướm lượn trong tim,
Ôm sách vở trắng tinh vào trung học.

Trang sách mới hay hồn tôi rất mới,
Mái đầu xanh bên hàng phượng thắm xinh,
Kẻ nhảy dây, người đánh đũa loanh quanh,
Ôi sao đẹp, thuở ban đầu gặp gỡ .

Trời vội sáng cho mây hồng đưa lối,
Tôi tình cờ theo bóng ngọc đến trường,
Dáng thon thon trên từng bước dễ thương,
Tóc đen mượt, bay theo tà áo trắng.

Em bao tuổi, sao hiền như mây tím,
Mắt đen tròn, tóc xõa kết nơ xanh,
Gió êm ru ve vuốt dáng mong manh,
Tôi đứng đó thấy hồn chơi vơi la..

Hè năm ấy cả trường làm bích báo,
Em vẽ hay nên phụ trách điểm tô,
Tôi ngu ngơ nên chỉ biết trộn hồ,
Phụ em dán từng trang thơ, truyện ngắn.

Chiều hôm đó, lớp ăn mừng trúng thưởng,
Quây quần ngồi bên nhóm lửa thân thương,
Chè của em sao vị ngọt hơn đường,
Ăn một miếng, anh nghe mềm phế phủ.

Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,
Mang mối tình thủ thỉ với tịch dương,
Cùng với em đèn sách mấy năm trường,
Đành gói trọn tình thương trong tập vở.

Bãi trường đến, cả lớp cùng hợp xướng,
Một bài ca, thành kỷ niệm ngàn sau,
Liên hoan xong cả lớp vây tay chào,
Hẹn gặp lại khi ve sầu ngừng hát.

Mùa nhập học, cánh phượng buồn ủ rũ,
Không gian treo nặng trịch dãi sương mù,
Chiếc bàn kia, kỷ niệm cũ mùa thu,
Sao em vội bỏ đi không từ biệt.

Đâu còn nữa dấu chân mềm xinh xắn,
Mỗi chiều về thơ thẩn một mình tôi,
Chiếc ghế kia, hình bóng cũ đâu rồi,
Hồn say khướt bên thành sầu vạn lý .

Thanh Tâm
#1
    Thanh_Tam 30.10.2014 15:21:22 (permalink)
    0
    Nhớ Hà Nội

    Có cô nàng thi sĩ,
    Chiều nay tư cố hương,
    Đi dạo bao phố phường,
    Của Hà Thành yêu dấu .

    Những buổi chiều nhặt sấu,
    Hoa sữa rụng bên đường,
    Thơm đượm chiều mù sương,
    Bên hồ Tây tắt nắng.

    Trên con đường Quan Thánh,
    Về trường Bưởi xa xưa,
    Hương hoa sữa nhẹ đưa,
    Như ru hồn lữ khách.

    Ô Cầu Dền, Đống Mác,
    Ô Cầu Giấy, Chợ Dừa,
    Thành quách cũ xa xưa,
    Hồn tiền nhân lảng vảng.

    Con Voi Phục ngủ yên,
    Trên đường về Giảng Võ,
    Đến Văn Miếu tôn nghiêm,
    Rợp tàng cao bóng mát.

    Về hàng Đào, hàng Bạc,
    Thăm Hàng Chiếu, Đồng Xuân,
    Nhớ bóng cầu Long Biên,
    In hình Ô Quan Trưởng.

    Chiều trên bến Chương Dương,
    Sóng Hồng Hà bát ngát,
    Mái đỏ bao lầu cát,
    Giờ loang lổ rêu phong,

    Hà Nội mải trong lòng
    Dù sao dời vật đổi,
    Dù dòng đời trôi nổi,
    Dù biệt xứ tha hương,

    Vẫn giữ mải tình thương,
    Bao mùa mưa rồi nắng,
    Bên hồ Gươm soi bóng.
    Thật trong và thật êm.

    Phố cũ vẫn êm đềm,
    Ru bao lời tình tự
    Tuổi thơ vô tư lự,
    Gửi biết mấy niềm vui .

    Nhớ Hà Nội vào thu,
    Gốc hoàng lan chớm nụ
    Chùm hoa sữa thơm ru,
    Khi bàng vừa ửng đỏ

    Trời thu trăng thật tỏ
    Tím rõ cánh bằng lăng,
    Như tha thiết phủ giăng,
    Bên ven hồ Trúc Bạch.

    Mưa buồn rơi bên vách, 
    Từng giọt thấm vào tim,
    Gió nhắc nhở tôi tìm,
    Người xưa về nhặt sấu .

    Ôi đâu thời thơ ấu,
    Đã gửi lại Thăng Long,
    Giờ se sắt trong lòng,
    Trời vào thu xa xứ .

    Thanh Tâm
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9