THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.
LÂM TUẤN HIỀN 11.11.2014 03:28:48 (permalink)
0

 
LỜI PHI LỘ..
 
Vào khu vườn thơ có nhiều hoa thơm trái ngọt, ngưỡng mộ
những cây cổ thụ “THƠ ĐƯỜNG”, xin tìm một góc nhỏ
để được đóng góp đôi dòng tập tểnh nghệ thuật thi ca nầy.
Mong quý Huynh đệ cùng Tỷ muội của THI VĂN ĐÀN
VNTQ, giúp đở thêm nếu có sơ suất xin chân thành
cám ơn.
LâmtuấnHiền

MÙA ĐI QUA.
 Anh về tìm lại dáng hoa xinh.
Một thuở nào xưa giữ trọn tình.
Cuối hạ lửa bùng nhà tan nát.
Đầu thu gió dập nước điêu linh.
Niềm vui bá tánh nhìn chua xót.
Cuộc sống lê dân thấy bất bình.
Thôn xóm qua rồi đời tạm ổn.
Bây giờ hạnh phúc vẹn riêng mình.
 
CẢM XÚC.
Chiêm ngưỡng vần thơ thật quá hây.
Chắc ghiền cả kiếp trọn đời nầy.
Từng lời thắm thiết lơ ngơ lượn.
Đôi chữ nồng nàn ngất ngưởng say.
Hứa với cao xanh luôn nhớ đó.
Van cùng trời đất chớ quên đây.
Người cho quyến luyến yêu thương mãi.
Nguyện sẽ ghi lòng nhớ chẳng phai.
 
VIÊN MÃN.
Hỡi người dòng dõi giống Tiên rồng.
Soi mặt tận nguồn khỏa nước trong.
Để thấy triều sông vờn lấy bóng.
Được nhìn đỉnh núi quyện bao lòng.
Mây về giăng mắc trần sương mỏng.
Gió đến đùa tan dải nắng hồng.
Bến cũ thuyền giong buồm chở mộng.
Đền xưa tim chất chứa tình nồng.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2014 23:07:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9