THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 207 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 30.01.2016 03:20:23 (permalink)
0

ĐI TÌM..
Nàng thơ lăn lộn mạng đi tìm.
Mong gởi tấm lòng đến cánh chim.
Ngưỡng mộ chân tình trao vạn nỗi,
Mê say thắm thiết hiến ngàn niềm.
Thầm mơ xướng hoạ tình trôi nổi.
Lặng ước đong đưa ý đắm chìm.
Tiếp nối dìu nhau vào cõi mộng,
Chập chờn ảo vọng trói con tim.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2016 03:24:40 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
#61
    LÂM TUẤN HIỀN 31.01.2016 19:51:50 (permalink)
    0
     

    XUÂN ĐẾN..
    Có nhớ quê nhà cũng giả ngơ.
    Ngày xuân sắp đến khắp nơi chờ,
    Người vui ngóng đợi thầm lo lắng,
    Kẻ khổ dõi mong lặng ngại ngờ.
    Lợi tức đầu năm thu sút giãm.
    Làm ăn cuối tháng nhập lơ thơ,
    Tiền vô thấy đó rồi đi mất,
    Ý thích nhiều khi phải ngó lơ.
    &
    Bao lần Tết đến dạ làm ngơ.
    Cứ giả như là trí nghệch ngờ,
    Chẳng nghĩ nhiệt tình cần phải nhớ,
    Không lo niềm nở cứ già lơ.
    Yêu thương qua hết thời niên thiếu.
    Cảm xúc ngưng rồi thuở tuổi thơ,
    Kỷ niệm chỉ còn đây quá khứ,
    Về xa lúc đó khỏi mong chờ.
    LÂMTUẤNHIỀN
    @NT

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2016 10:40:43 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
    #62
      LÂM TUẤN HIỀN 02.02.2016 00:59:50 (permalink)
      0
      TÌNH XUÂN.
      Đất Bắc hồng đào rực rỡ khoe.
      Trời Nam cũng có cánh mai loè,
      Nơi đây biểu lộ màu vàng khé,
      Chốn đó phô bày sắc đỏ hoe.
      Xuân đến con người đua đẹp đẽ.
      Tết về cảnh vật gợi hoa hoè,
      Xa quê quên mất niềm vui vẻ,
      Sống ở miền xa hiếm bạn bè.
      LÂM TUẤN HIỀN


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2016 10:41:19 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
      #63
        LÂM TUẤN HIỀN 03.02.2016 23:24:56 (permalink)
        0
        CHUYỂN MÀU..
        Đông tàn mong mỏi tiết xuân sang.
        Chuyển đổi ngàn cây thoát sắc vàng.
        Thắm thiết màu xanh giăng cõi thế,
        Đậm đà ánh biếc trải trần gian.
        Mây ngang ngắm xóm làng đoàn tụ.
        Gió đến nhìn thôn ấp hợp quần.
        Cuộc sống chan hoà trong nắng ấm.
        Triền miên hạnh phúc mãi đầy tràn.
        LâmtuấnHiền
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2016 20:49:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
        #64
          LÂM TUẤN HIỀN 05.02.2016 05:55:39 (permalink)
          0
          HƯƠNG MÂY 
          (Thủ vỹ ngâm)
          Bóng nguyệt đợi chờ ngắm gió mây. 
          Dung nhan quyến rũ nhớ đêm ngày, 
          Trăm năm hẹn uớc màu sươngkhói, 
          Trọn kiếp thề nguyền sắc cỏ cây. 
          Cảm mến thuở đầu, hằn gót nhỏ 
          Dỗi hờn ngày cuối, dấu chân giày, 
          Tà dương vừa xuống chào sông núi,
          Bóng nguyệt đợi chờ ngắm gió mây. 
          LâmtuấnHiền
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2016 05:59:37 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
          #65
            LÂM TUẤN HIỀN 06.02.2016 12:49:07 (permalink)
            0
            MẤT NHAU..
            Tình thơ mơ ước được êm đềm.
            Tại bởi ghen hờn Anh mất Em
            Xóa hết không còn lưu luyến dứt
            Tan nhoà chẳng nữa vấn vương thêm
            Người đi về đó âm thầm khát
            Kẻ ở lại đây lặng lẽ thèm
            Hạnh phúc ngày qua dù ngắn ngủi
            Đâu tìm có được dẫu ngàn đêm.
            LâmtuấnHiền
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 12:51:58 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
            #66
              LÂM TUẤN HIỀN 07.02.2016 10:55:22 (permalink)
              0
               
              VỌNG XUÂN
              Muôn người khoát áo đón xuân sang.
              Phố xá thênh thang vẫn ngập tràn.
              Đào Bắc sum suê khoe sắc đỏ.
              Mai Nam rực rỡ gợi màu vàng.
              Chốn đây buốt giá đường buông khoả.
              Nơi đó nồng nàn ngõ trải giăng.
              Cuộc sống tha hương buồn bã lắm.
              Tình thương gợi nhớ đó miên man.
              LâmtuấnHiền


               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2016 11:33:49 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
              #67
                LÂM TUẤN HIỀN 10.02.2016 00:34:38 (permalink)
                0
                VỌNG TÌM..
                Thu tàn lá rụng ngập đầy sân.
                Ánh nắng chiều rơi trải nhạt dần.
                Trước ngõ 
                vào ra đường nhẵn thín,
                Sau vườn lui tới lối sùi sần.
                Quê hương vẫn mãi nồng nàn Tết.
                Viễn xứ luôn hoài lạnh lẽo Xuân,
                Có những đêm dài mong nhớ đó,
                Thời gian chẳng đứng cứ xoay vần.
                LâmtuấnHiền
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2016 16:24:34 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                #68
                  LÂM TUẤN HIỀN 11.02.2016 06:01:08 (permalink)
                  0
                   
                  THÀ LÀ...
                  Hình như mây đã thoảng bay qua

                  Và nắng hôm nay cũng nhạt nhoà
                  Có phải hạ vừa mơ biến mất
                  Hay là hè cũng muốn trôi xa?
                  Để màu thu úa phai đài nụ
                  Cho sắc đông tàn lạnh cánh hoa
                  Nếu biết gập ghềnh trong cuộc sống
                  Thà vùi lấp cả mối tình ta
                  caphexua (LTT)
                  TÌNH PHAI.
                  Giã biệt chim trời vỗ cánh qua.
                  Tình xưa nghĩa cũ đã phai nhoà.
                  Thương yêu vụt biến gây cay đắng,
                  Cảm mến chợt tan khiến xót xa.
                  Hạ đến giăng nồng khô khắp lá.
                  Đông sang khoả buốt héo muôn hoa.
                  Nhiều đêm thức trắng lòng mong nhớ.
                  Lắm buổi lang thang ngõ chỉ Ta.
                  LâmtuấnHiền
                   
                   
                  #69
                    LÂM TUẤN HIỀN 13.02.2016 20:17:49 (permalink)
                    0
                    VẪN NHỚ..
                    (Hoạ đảo vận)
                    Vẫn nhớ Em từ đó đến nay.
                    Thời gian lặng bước bóng không phai.
                    Chiều đi nắng cuốn nồng dần vợi.
                    Đêm đến sương giăng buốt ắp đầy.
                    Con phố ngày xưa quên trở lại.
                    Ngõ đường năm cũ bỏ qua đây.
                    Còn ghi dấu tích mùa ân ái.
                    Một thuở tình nhân cảm mến say.
                    &
                    Trở lại quê nhà ghé viếng đây.
                    Tình xưa nghĩa cũ chợt dâng đầy.
                    Hình dung thuở đó còn ngây ngất,
                    Tưởng vọng bây giờ vẫn đắm say.
                    Kỷ niệm vùi sâu đâu thể nhạt.
                    Tâm tư dìm lắng chẳng nào phai.
                    Nhiều đêm thức giấc lòng trăn trở,
                    Ước được người về gặp tối nay.
                    LÂMTUẤNHIỀN
                    @Sông Thu/Đ.Đ.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 20:18:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    #70
                      LÂM TUẤN HIỀN 16.02.2016 06:33:22 (permalink)
                      0
                      CHỐN VU VƠ..
                      Thuyền trăng mây sóng vỗ chòng chành.
                      Lấp lánh ngàn sao chuyển dịch quanh.
                      Gác tía đêm ru cơn mộng đỏ.
                      Lầu son ngày dỗ giấc mơ xanh.
                      Thi đàn muôn sắc ưa gièm siểm.
                      Thư các vạn màu thích tị ganh.
                      Những cánh chim chiều về ghé lại.
                      Nghe lòng man mác nhớ thương Anh.
                      (Của người ta?bỏ sao không đành!)
                      LâmtuấnHiền
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 06:11:35 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                      #71
                        LÂM TUẤN HIỀN 17.02.2016 14:05:46 (permalink)
                        0

                        TỎ TÌNH..
                        Khắp mạng người nào cũng cố nhân.
                        Hoà thơ lãng mạn tỏ tình thân.
                        Một vần Chơi xướng bu nhau nắn,
                        Vài chữ Yêu khơi xúm lại giằn.
                        Chấp chứa lời khen cho thắm thiết.
                        Lưu dung tiếng thưởng tặng nồng nàn.
                        Giao duyên cõi ảo mơ phu phụ,
                        Thả lưới quăng chài tóm lấy chân.
                        LâmtuấnHiền

                        http://hoavien.forumvi.com/t3357-topic


                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2016 23:22:15 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                        #72
                          LÂM TUẤN HIỀN 19.02.2016 07:18:30 (permalink)
                          0
                          QUÁN THƠM ..
                          Mở.. quán trà thơm đón khách mong.
                          Xuân qua Đông đến khoe môi.. hồng.
                          Nơi đây.. cho uống nhìn bao phí,
                          Chốn đó được ăn.. ngắm miễn công.
                          Tặng hút thuốc lào, ngồi vuốt ống.
                          Ban xơi chả cốm, đứng thông nòng,
                          Muôn nơi mạng ảo.. đều quen hết,
                          ..Thi hữu xem tên đã hực lòng.
                          (Ghé viếng rời đây.. mãi nhớ trông).
                          LâmtuấnHiền
                          #73
                            LÂM TUẤN HIỀN 24.02.2016 09:06:04 (permalink)
                            0
                            XOÁ DẤU XƯA.
                            Từ ngày dẹp mất cái lầu mây.
                            Những cánh chim chiều hết ghé đây.
                            Hạnh phúc gia đình ngưng gãy đổ?
                            Tình yêu  phu phụ  bớt văng bay?
                            Đất chôn khép kín thân vô ích.
                            Đá lấp che im xác bất tài,
                            Kẻ khóc tiếc thương không phải vợ?
                            Người xa tổ chức lễ vui vầy?
                            LâmtuấnHiền
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2016 09:08:59 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                            #74
                              LÂM TUẤN HIỀN 28.02.2016 12:13:09 (permalink)
                              0
                              QUÁN TÌNH THƠ.
                              Mở quán tình thơ thêm bán hoa.
                              Vào đây khách được uống chung trà.
                              Mùa xuân thưởng thức hương nồng ấm.
                              Tháng hạ say mê sắc mặn mà.
                              Để nhớ ngày nào qua núi Ấn.
                              Và mong hôm nọ đến sông Pha.
                              Ngắm cánh mây trời sầu lữ thứ.
                              Trông về quê Mẹ lệ tuôn sa.
                              LâmtuấnHiền
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2016 12:17:54 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 207 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9