THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 09.12.2016 05:11:29
0
CÁCH BIỆT.
Cách biệt muôn trùng nhớ dáng xưa.
Tình gom ghép mãi vẫn chưa vừa
Xuân qua hạ tiếp cây cằn cỗi
Đông đến thu đi lá thãi thừa
Bọt nước theo sông trôi giữa sóng
Bụi mây cùng gió bay trong mưa
Mong về chắp lại duyên năm cũ
Có lắm thân thương chẳng dối lừa.
Lâmtuấn Hiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 17.12.2016 19:52:01
0
VỌNG NIỀM TIN.
Thao thức từng đêm đếm trống canh.
Ước mong gió thoáng vén lay mành.
Như dòng sông đợi thuyền qua vội,
Tựa đỉnh non chờ mây đến nhanh.
Mấy buổi trăng soi vờn óng ánh.
Bao lần sóng vỗ khỏa yên lành.
Ru cho thiếp giấc nồng say ngủ.
Dìu bước chân mềm qua nắng hanh.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.12.2016 04:54:13
0
GÓT HỒNG.
Em bước qua đường trải lót chân.
Bằng hoa đẹp nhất ở dương trần.
Từ mùi thơm phức do quỳnh trắng,
Đến vị ngạt ngào bởi cúc vàng.
Sắc nước bao mùa gây đắm đuối.
Hương trời mỗi tiết khiến băn khoăn,
Mai về lặng ngắm vừng trăng cũ,
Cảm xúc đêm dài luyến trở trăn.
LâmtuấnHiền
 
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 23.12.2016 09:55:40
0
XA TỪ ĐÓ MƠ TRẦN.
Lời thánh ca đây đủ ấm nồng?
dêm nầy đón Chúa xuống hằng mong
giáng sinh giữa lúc mùa buốt giá
sao sáng phương đông toả rực hồng.
 
Còn không thềm cũ ngồi ôm mộng?
góc nhỏ giáo đường sương thấm vai
mùa đã về đây người vắng bóng
đường xưa hiu hắt đá vàng phai!
 
NOEL không nữa trao lời chúc..
phố mãi buồn theo tiếng gió loang.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 24.12.2016 23:35:35
0
ĐÊM NAY..
Đêm nay Chúa lại xuống dương trần.
khắp chốn tưng bừng vọng tiếng ngân
thánh thót liên hồi chuông vọng đến
vui mừng cất tiếng hát liên hoan.
 
Hàng năm cứ mỗi mùa đông lạnh.
cuối tháng vào thời tiết giá hàn
giáng thế hài đồng danh chí thánh
vì đời cứu chuộc tội nhân gian.
 
Bởi lỗi ăn nhầm chung trái táo.
giờ đây phải chịu lấy tai nàn
Trời đày tại thế ăn năn tội
suốt kiếp đau buồn lãnh xốn xang.
Lâmtuấn Hiền


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2016 23:37:51 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 29.12.2016 09:24:03
0
NGẮM.
Ngắm nắng mùa thu nhạt sắc phai.
ngắm mây lãng đãng thoảng phơi bày
ngắm hoa lắng đắng thầm thao thức
Ngắm lá băn khoăn lặng ngủ say.
Ngắm cánh chim bay luôn mỗi buổi.
ngắm con diều lượn mãi từng ngày
ngắm trăng rạng rỡ đêm bừng sáng
Ngắm gió xoay cuồng chợt thõng phai.
LâmtuấnHiền
 

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.01.2017 22:53:22
0
PHIẾN SẦU.
Mai nầy có nắng trải ra phơi.
Cho khô ước vọng đừng mơ tưởng.
Trầm tích sông sâu ủ cuộc đời.
MRũ sạch bụi trần để lắng vơi.
Hạ đến oi nồng cây thiếp ngủ.
Thu về mát dịu lá buông rơi.
Con tim chất chứa nhiều ray rứt.
Luôn vẫn trong Ta mãi nhớ người.
 
NIỆM LÒNG.
   Trên ngõ bóng người, khách chốn xa.
Rời khi nắng sớm, trở chiều tà.
Ánh soi bóng nguyệt âm thầm nhạt.
Tia chiếu vầng dương lặng lẽ nhòa.
Sương rụng chao rơi từng cánh lá.
Gió lay chuyển động mỗi đài hoa.
Hương tràn khắp chốn mơ im lụn.
Khao khát đêm dài nhớ khúc ca.
 
 TIN YÊU.
   Lời yêu còn nóng bỏng không Em?
Một thuở trao nhau trọn khát thèm.
Xin giữ bên đời luôn thắm thiết.
Được gìn cạnh kiếp mãi êm đềm.
Vẽ cho ánh mắt ngời tan nắng.
Tô lại vành môi rực cháy đêm.
Tình yêu tiếp nối hoài không nhạt.
Hạnh phúc chung lòng vững chắc thêm.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2017 00:31:09 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

QuynhLan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2016
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 04.01.2017 21:29:47
0

Chúc bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc và thành đạt,QL

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 05.01.2017 00:27:50
0
 
CHÀO XUÂN NĂM DẬU.
Cất tiếng chào xuân vẳng khởi Gà.
năm nầy đến lượt trống vào nha
vênh mồng báo hiệu Xuân về cổng
vỗ cánh khoe khoang Tết đến nhà
Hạnh phúc chan hoà theo nhịp gáy
gia đình thoả thích với câu ca
bàn thờ khói toả hương nghi ngút
Áo mới mang ra cậy giúp là..
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2017 18:28:10 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 05.01.2017 00:32:47
0
QuynhLan



Chúc bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc và thành đạt,QL

THANK YOU VERY MUCH...
 Lamtuanhiên
  Tpa.Fl.Jan,04/17
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2017 00:34:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 06.01.2017 02:22:50
0
MƠ QUA.
Bướm đến hoa xưa vội đón chào.
Tỏa mùi nồng ngát quyến vây bao.
Nhìn đôi cánh lượn vờn đài lịm.
Ngắm bước chân lay đáp nhụy trào.
Nhịp điệu thăng trầm thay đổi sắc.
Hương thơm phảng phất chuyển tan màu.
Thời gian dịch mãi không dừng lại.
Thoáng cuộc trần ai lắm dãi dầu.
Lâmtuấnhiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2017 06:09:26 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

QuynhLan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2016
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 06.01.2017 14:02:56
0
CHÀO XUÂN NĂM DẬU.
Cất tiếng chào xuân vẳng khởi Gà. 
năm nầy đến lượt trống vào nha
vênh mồng báo hiệu Xuân về tới 
vỗ cánh khoe khoang Tết đến nhà 
Hạnh phúc chan hoà theo nhịp gáy
gia đình thoả thích với câu ca 
bàn thờ khói toả hương nghi ngút
Áo mới mang ra cậy giúp là.. 
LâmtuấnHiền
 

Họa vui với bạn nha
TẾT VUI
Tiễn khỉ về non để đón gà
Lộc tài nối gót thiệt nhiều nha
Vàng thoi xếp đứng đầy hông tủ
Bạc nén chồng ngang chật góc nhà
Sơn cổng tô tường chồng hết mếu 
Lau sàn dọn bếp vợ thường ca
Thuê xe đến shop khuân  hàng hiệu
Lúc rảnh luân phiên cắm điện là
 
QL  06/01/2017
 
 

QuynhLan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2016
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 28.01.2017 14:45:12
0
 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
Khai bút mừng xuân thảo mấy hàng  
Chúc toàn quí hữu đươc an khang  
Bạc tiền,sức khỏe luôn đầy đủ  
Sự nghiệp,công danh mãi vững vàng  
Chị khỉ quay lưng lời tiễn lặng  
Anh gà đến cửa tiếng cười vang  
Mỗi ngày đều gặp điều may mắn  
Gia đạo an vui,hạnh phúc tràn.  
   
QL  28/01/2017  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2017 14:51:31 bởi QuynhLan >

QuynhLan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2016
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 28.01.2017 14:47:54
0
 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
Khai bút mừng xuân thảo mấy hàng  
Chúc toàn quí hữu đươc an khang  
Bạc tiền,sức khỏe luôn đầy đủ  
Sự nghiệp,công danh mãi vững vàng  
Chị khỉ quay lưng lời tiễn lặng  
Anh gà đến cửa tiếng cười vang  
Mỗi ngày đều gặp điều may mắn  
Gia đạo an vui,hạnh phúc tràn.  
   
QL  28/01/2017  

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.04.2017 04:40:06
0

CÁM ƠN QUỲNH LAN GHÉ THĂM NHÀ.
BẬN HÔM NAY TRỞ LẠI MỚI BIẾT
XIN THỨ LỖI NHÉ!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2017 04:45:00 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.04.2017 04:55:58
0
 
DÒNG THƠ HOẠ
ĐÊM TÀN
Đêm tàn quạnh quẽ mỗi mình ta
Nhạt ánh trăng non ngã bóng tà
Vọng bến bẽ bàng trông gió nổi
Nhìn sông khắc khoải nhớ sương sa
Hương xưa dâu bể chưa phai nhạt
Dấu cũ trầm luân mãi đậm đà
Nước cuốn đưa người về xứ lạ
Đêm tàn quạnh quẽ mỗi mình ta.
Trung Kiên
 
ĐÊM NHẠT
*
 
Nguyệt lạnh không buồn dỗ giấc ta
Áo mây quấn nhẹ ánh trăng tà
Nghiêng cành trụ vũ sông ngân chảy
Gãy nhánh thiên hà đóm đuốt sa
Lá uống sương rơi hờn dỗi nhạt
Cây ngâm bóng nước xót xa đà
Lạc lõng hương đêm quỳnh nức nở
Nguyệt lạnh không buồn dỗ giấc ta!
*
16.04.17
Thamthyphuong

ĐÊM HOANG
Gởi ở trần mây mộng của Ta.
đêm nay thấp thoáng gió là đà
đong đưa cánh lá khua tan rụng
lúc lắc cành hoa chạm vỡ sa
lấp lánh thiên hình khi nguyệt khuyết
lung linh vạn vật lúc trăng tà
tương tư cõi thế rời không được
gởi ở trần mây mộng của Ta.
LTH


ĐÊM TÀ
Lặng bước bên đời riêng bóng ta
buồn vui trả lại phố đêm tà
dường nghe nỗi nhớ như vừa vút
chợt ngỡ niềm mơ tựa mới sa
tiếc nuối trông chờ màu đỏ thắm
bùi ngùi dõi ngóng sắc nâu đà
tha phương cuộc sồng đều xa lạ
Lặng bước bên đời riêng bóng ta
LTH


ĐÊM GIÃ BIỆT
Xế bóng đêm tàn giã biệt Ta.
rời xa cõi thế ánh trăng tà
nghe bao nỗi nhớ gây tâm luyến
tưởng lắm niềm mong khiến lệ sa.
biển mãi ngàn năm vờn chuyển động
sông luôn vạn kiếp chảy là đà
ru câu hẹn ước cùng mây gió
Xế bóng đêm tàn giã biệt Ta.
LTH

 
ĐÊM VẮNG
giờ đây lặng bước chỉ riêng Ta
nhớ áo Em bay thấp thoáng tà
ngước mắt chờ chiều buông nắng tắt
đưa tay đợi tối hứng sương sa
từ khi bóng dáng dưng nhoà nhạt
đến lúc hình hài chợt đậm đà
đã khiến tâm hồn Anh luyến tiếc
giờ đây lặng bước chỉ riêng Ta
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 23.04.2017 17:53:35
0
TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Vượt đèo vượt suối vựơt phong ba.
cái phận làm trai khó tránh xa
đất Hán mây giông mờ mịt tối
sông Ngô sóng dậy xót xa cha
bảy mươi chín tuổi cùng con cháu
một tấm lòng son với nước nhà
thương đóa lục bình trôi sông giạt
góp phần làm đẹp tháng ngày qua.
Bồng Giang
 
Hoa:
 
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Vẫn đó còn vương lại âm ba.
từ ngàn kiếp trước dẫu là xa
không quên nghĩa nặng từ tiên tổ
phải nhớ tình sâu ở Mẹ cha.
Mãi giữ non sông yêu quốc thổ
luôn gìn gấm vóc mến quê nhà
dù cho lạc lõng phương nào đó
gắng vững lòng son cố vượt qua.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2017 17:57:53 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 24.04.2017 20:38:36
0

BIỆT..
Ta về tận đó chốn ngàn khơi.
vội vã thầm đi chẳng tạ lời
giữ nghĩa nơi lòng luôn ép chặt
gìn tình tại dạ khó buông lơi.
giờ đây dẫu biệt còn trông đón
mãi vậy dù xa vẫn ngóng mời
mệnh số an bài do Thượng đế
âm nồng vọng gọi tiếng Em ơi!
LTH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2017 18:06:58 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 01.05.2017 20:24:16
0

TÌNH THƠ..
Nặn óc hoà thơ vướng víu nhau
ngày đêm tưởng nhớ dạ cồn cào
tuổi già bệnh tật còn hoài bảo
hí hửng tìm vui kẻo ngã nhào
 
chẳng nghĩ, cần quên ngay áo não
nào lo, muốn dứt hết buồn rầu
quà trao chỉ có dăm câu sáo
lại thích, mặc người dẫu nghĩ sao
 
một thuở cùng chung đường bước dạo
giờ đây khó được tựa hôm nào
tình yêu gặo gỡ nơi trang ảo
hạnh phúc không tròn thật đớn đau
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2017 20:35:43 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.05.2017 09:18:05
0
VẤN VƯƠNG
Nhớ lúc tương giao ở cạnh đường
ra về lại cứ mãi còn vương
tâm tư lởn vởn mơ trao sắc
ý tưởng chờn vờn ước nhận hương
đổi tiết nơi lòng luôn cảm mến
thay mùa ở dạ vẫn yêu thương
tình đây bất tử hằn muôn hướng
nghĩa đó lưu truyền khắc vạn phương
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 08.05.2017 23:19:13
0
 
HOÀI MƠ
Dẫu tận trời xa vẫn ước mơ
hình dung buổi ấy mãi mong chờ
tình duyên trói chặt thời khờ dại
đạo nghĩa đan bền thuở ấu thơ
vận nước đành lưu vong bỏ bến
cơ trời phải lạc lõng rời bờ
đôi nơi cách trở tròn tâm ý
giữ vững chung lòng trọn vẹn mơ
LâmtuấnHiền
@TP

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.05.2017 01:32:54
0
 
YÊU
Tình yêu rực rỡ tựa muôn sao.
chợt đã ngăn chia với đón rào
cũng vẫn thâm tình gìn nhã nhặn
cùng luôn mật thiết giữ thanh tao.
dù cho chẳng được duyên thân thiết.
dẫu có không nên nghĩa ngọt ngào
đối xử chân tình nào đổi ý
mong rằng cảm mến mãi thương nhau.
Lâmtuấnhiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2017 01:36:45 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 25.05.2017 07:16:11
0
TẠ LÒNG
Phô trương phút cuối nụ cười xinh
để tạ ơn ai trả cuộc tình
dứt bỏ yêu thương không tiếc nuối
dừng buông hạnh phúc chẳng van xin
hôm đi vội vã chưa bày tỏ
buổi trở lần hồi sẽ chứng minh
nỗi nhớ từng ngày mong trước cửa
môi hồng thấp thoáng bóng lung linh
Lâmtuấnhiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.07.2017 06:52:55
0
 
MÙA XA..
hoàng hôn ngắm bóng mặt trời gần.
gió kéo mây ngừng tạm nghĩ chân
lá úa khô đài rơi ngập ngõ
hoa vàng héo nụ rụng tràn sân.
sông sâu lắm khúc chờ mưa hạ.
biển rộng ngàn trùng đợi gió xuân
tiết đổi mùa qua không trở lại
gây nên cảm xúc nhớ vô ngần.
LâmtuấnHiền
@.TLT

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.07.2017 06:55:23
0
 
ĐỔI THAY..
(tự vấn áp cú)
nắng xuống vừng ô khuất mái nhà
nhà che khoả bóng tối quanh ta
ta mơn mọi thứ dường phai úa
úa rám từng phần đã cỗi già
già cấc mưa dầm phai tóc bạc
bạc cằn nắng dãi nhạt môi ngà
ngà màu lúc gió khô son thắm
ước được nồng nàn mỗi tiết qua
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.07.2017 07:04:25
0
RẠN VỠ
Giấc ngủ chập chờn trở tuổi thơ
âm thầm lặng bước dáng lờ khờ
mong xa tình đó vì sai mộng
muốn thoát duyên nầy bởi lạc mơ
hạnh phúc không tròn gây rạn vỡ
yêu thương chẳng trọn khiến ơ hờ
rời nhau kỷ niệm đây ghi nhớ
nghĩ đến tương lai bỏ vẩn vơ
LÂMTUẤNHIỀN



LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 13.07.2017 05:21:04
0
 
THOÁNG..  
(bát vận đồng âm) 
Ngắm nắng thu sang thoáng chập chờn
nghe luồn gió thốc thổi từng cơn
âm vang vút mạnh làm mây gợn
tiếng vọng vươn nhanh tạo sóng gờn
ngắm cánh chim trời bay lởn vởn
nhìn đàn cá nước lội cô đơn
hoàng hôn lắng xuống đêm hời hợt
Cảnh vật hoang vu lặng dỗi hờn
LTH
 
HỜN..
(bát vận đồng âm)
Ai gieo nỗi khổ để Em hờn?
oán trách tình nhân hận lắm cơn
đối xử giờ đây đà trợt lớt
cho nhau hiện tại quá gờm gờn
vườn xưa bướm đến hoa xanh hớn
ngõ cũ ong vào lá bạc đơn
hữu phận nồng nàn cho được trớn
vô duyên hạnh phúc phú sai chờn
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 05:22:23 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 21.07.2017 23:26:17
0
LỘ THÂN NGÀ
Lạnh buốt thân ngà đẫm ướt mưa.
Nguyên hình lộ diện chẳng đâu chưa.
Trên gò căng cứng nhìn toàn vẹn.
Dưới nổng vun cao ngắm rất vừa.
Dẫu đã tay che thề hứa tránh.
Dù rằng cẳng khép nguyện xin chừa.
Trời xanh lắm lúc chơi cắc cớ.
Dạo phố bất ngờ đẫm ướt mưa.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2017 04:40:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 29.07.2017 04:44:31
0
TÌNH SÂU
Ai xe cát lấp biển tìm châu?
Chú dã tràng mang trọn kiếp sầu
gió giúp ngưng xoay ngày nắng ráo
mây giùm dứt chuyển buổi mưa ngâu/sâu
hoài công ngỡ chặn được bão táp
lãng sức nào ngănkhỏi bể dâu
tiếc nuối đành buông tay ý định
dù chưa toại nguyện vẫn không đầu..(hàng)!
LâmtuấnHiền
@.LN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2017 20:03:11 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 17.08.2017 09:41:02
0
 
 
MUỘN PHIỀN
Nõi với người thơ cách vợi vời.
chờ mòn mỏi quá phải buông rơi
hồng lan cuối hạ hưong đần nhạt
bạch huệ đầu thu sắc lụn vơi.
nắng dịu nhờ mây chiều xuống thấp.
mưa dầm giúp cuốc vọng à ơi..
trăng đêm hiện nửa vòng u ám
ngõ phố buồn hiu vắng tiếng cười.
LÂMTUẤNHIỀN

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 207 bài trong đề mục