THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 207 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 08.04.2016 05:43:17 (permalink)
0
TIẾC THẦM.
Bước chân Em đến cõi thơ nồng.
Hương thoáng vương trầm đẫm nhớ mong.
Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết,
Không mưa khiến biển, đã thay dòng.
Chờ trăng hiện đến, chào quỳnh trắng.
Mong gió về đây, đón nụ hồng.
Nuối tiếc ngày xanh xa đi mãi,
Thương thầm tháng lạnh sắp vào đông.
LÂMTUẤNHIỀN
 
#91
    LÂM TUẤN HIỀN 09.04.2016 19:41:53 (permalink)
    0
    HẠ BUỒN.
    Phượng vỹ chiều nay đứng nhớ ai?
    Buông rơi từng cánh trải đường dài,
    Màu hoa héo nhạt vàng trong nắng,
    Sắc lá úa nhàu trắng giữa mây.
    Gió đến lay thêm đài hiển hiện.
    Mưa sang giũ tiếp nhụy phơi bày.
    Xuân đi cuốn hết mùa tươi thắm,
    Hạ đến mang về những tiếc phai.
    LÂMTUẤHIỀN
     
    #92
      LÂM TUẤN HIỀN 13.04.2016 23:35:52 (permalink)
      0


      CÕI THƠ..
      Chồng bỏ Em vô mạng hiến cho.
      Làm thân gái hoạ chúng giày vò,
      Admin.. đĩa bám tha hồ béo,
      Lũ Ace.. sam đeo mặc sức no.
      Khao khát lời bùi vui tới bến.
      Mê say tiếng ngọt sướng qua đò.
      Yêu đương cõi ảo thèm duyên phận,
      Dẫu biết nơi đây rất lắm trò..
      LâmtuấnHiền
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2016 23:37:22 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
      #93
        LÂM TUẤN HIỀN 20.04.2016 07:12:36 (permalink)
        0
        TRỞ VỀ.
        Người trở về đây cách ngút ngàn.
        Chiều đi còn sót nắng ngoài sân
        Mừng vui bất chợt nhìn e ấp
        Cảm xúc thình lình ngắm ngỡ ngàng.
        Lâu quá không ngờ cho gặp lại.
        Nghĩ là chẳng nữa được kề gần
        Thiên trù hạnh phúc nầy tương ngộ
        Ước vọng thầm mong đến ngập tràn.
        LâmtuấnHiền
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2016 07:37:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
        #94
          LÂM TUẤN HIỀN 21.04.2016 07:31:08 (permalink)
          0
          NỖI XÓT XA.
          Mơn cho tóc rối thẳng suôn hàng.
          Vuốt lại áo quần mất nếp nhăn
          Tiễn bước qua cầu vui hạnh phúc
          Đưa chân xuống bến thoả duyên trần.
          Không may phận hẩm vùi cay đắng.
          Chẳng phúc tình ôi lịm bẽ bàng
          Cuộc sống vô thường nhiều phức tạp
          Ru đời ngập ngụa vũng nhân gian.
          LâmtuấnHiền
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2016 07:34:45 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
          #95
            LÂM TUẤN HIỀN 22.04.2016 04:42:19 (permalink)
            0
             
            ÁNH TRĂNG XƯA.
            Mây trời chạm vỡ ánh trăng xưa.
            Khoát khoả trường giang nhặt mảnh thừa
            Nắng đến đốt giùm cho ánh lửa
            Gió qua trải giúp được cơn mưa.
            Vành môi nhạt nét son không thích
            Đôi má phai màu phấn chẳng ưa.
            Hết thuở kiêu sa đời mục rữa,
            Nghe dường tiếc nuối mới như vừa..
            LâmtuấnHiền
             
            #96
              LÂM TUẤN HIỀN 26.04.2016 20:33:40 (permalink)
              0
              LẠC NẺO..
              Người bỏ đi tìm sống chốn xa.
              Chiều buông lạc nẻo chân mù loà,
              Sương giăng khuất lối quay về tổ,
              Tuyết phủ che đường trở lại nhà.
              Thấp thoáng chân trời nhìn diệu vợi.
              Chập chờn góc biển ngắm bao la,
              Tình quê chỉ biết thầm mong nhớ,
              Cách biệt ngàn khơi bóng nhạt nhoà.
              LâmtuấnHiền
               
              #97
                LÂM TUẤN HIỀN 29.04.2016 22:28:04 (permalink)
                0
                LÀM SAO QUÊN?
                Phải biết làm sao để được quên?
                Tình yêu ngày đó tựa chăn mền,
                Cuốn ôm thân xác vây kề cận,
                Khép kín hình hài bám kế bên.
                Giấc mộng chập chờn khi nhận đáp.
                Cơn mơ thấp thoáng lúc trao đền,
                Thương Em thắm thiết nên luôn nhớ,
                Bước khỏi đời nhau vẫn gọi tên.
                LâmtuấnHiền
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2016 22:41:35 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                #98
                  LÂM TUẤN HIỀN 30.04.2016 09:36:36 (permalink)
                  0
                  NẮNG XUÂN VỀ.
                  Kìa nắng xuân về ghé điểm trang.
                  Chồi xanh hé nhụy khởi hương tràn
                  Mơn chân cánh bướm khoe chào đón
                  Áp nụ đài hoa thoả tiếp nghênh.
                  Thắm thiết giao tình cùng cõi thế.
                  Nồng nàn luyến ái với nhân gian
                  Trăm năm một giấc nầy say đắm
                  Suốt kiếp làm sao có đươc lần.
                  LâmtuấnHiền
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2016 09:37:56 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                  #99
                    LÂM TUẤN HIỀN 02.05.2016 00:24:45 (permalink)
                    0
                    CON ĐƯỜNG VẬN SUY.
                    Sách vở chưa xong vội hiểu đời.
                    Đua đòi tìm vị ngọt trên môi,
                    Gia đình chểnh mảng buông con xấu,
                    Xả hội đẩy đưa thả chúng tồi.
                    Có chức lo trò vui giải trí.
                    Được quyền nghỉ thú hưởng ăn chơi,
                    Gây cho đất nước nhiều đau khổ,
                    Tệ nạn tràn lan diệt giống nòi.
                    LâmtuấnHiền
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 06.05.2016 07:46:07 (permalink)
                    0
                    KHÁT KHAO..
                    Người khát khao chờ đêm bước sang.
                    Bờ môi khép lại đợi mơ màng
                    Nụ hôn vội vã trao đầy ắp
                    Ánh mắt thơ ngây nhận ngỡ ngàng.
                    Cảm thấy tình yêu luônchẳng thiếu
                    Dường như hạnh phúc mãi là cần
                    Tơ duyên cũng bởi do trời đặt
                    Giữ lấy cùng nhau sống cuối đàng.
                    LâmtuấnHiền
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 08.05.2016 10:35:10 (permalink)
                    0
                    MONG.
                    Còn bước chân đi dưới mặt trời.
                    Thầm nghe kỷ niệm dỗ ru đời,
                    Thuyền xưa mãi đợi người xa thẳm,
                    Bến cũ luôn chờ khách viễn khơi.
                    Canh vắn bên thềm sương thải rụng.
                    Đêm dài cạnh chái lá oằn rơi,
                    Tình yêu khắc đậm lòng trăn trở,
                    Nỗi nhớ không nào có thể vơi!
                    LâmtuấnHiền
                    @ Cảm hoạ bài thơ CHỜ của nhà thơ Lê ngọc Diệp.
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 10.05.2016 09:53:14 (permalink)
                    0
                    SÓNG BIỂN ĐÔNG.
                    Ai làm nổi sóng đại dương đông?
                    Để biển từng ngày mặn xót lòng.
                    Cầm giáo hiên ngang gìn tổ quốc,
                    Dùng thơ uyển chuyển giữ non sông.
                    Kiên cường chống giặc vô xâm lấn.
                    Dũng cảm ngăn thù đến tấn công,
                    Chạnh nhớ người xưa yêu đất nước,
                    Thầm đau khiến nước mắt lưng tròng!
                    LâmtuấnHiền
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 13.05.2016 05:28:43 (permalink)
                    0
                    THĂM CHỐN XƯA.
                    Về quê ..cuộc sống đã thay màu.
                    Xuống phố..bây giờ vui vẻ khao
                    Tóc bạc hào hoa nhiều kẻ đón
                    Tiền xanh phóng khoáng lắm người chào.
                    Tình yêu chẳng kén người nghèo khổ.
                    Hạnh phúc không cần kẻ khó giàu
                    Miễn có vàng đầy trong túi trước
                    Hay là bạc nặng ở quần sau.
                    LâmtuấnHiền
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 14.05.2016 01:05:52 (permalink)
                    0



                    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH ĐOANG HỒ
                    Thật vui thật ấm áp nhân ngày trọng đại này Huynh nhé
                     
                    (CHÀI..TÌNH)
                    Nếu không có năng lực bẩm sinh thì Thi sỹ Đoang Hồ cũng phải đọc cả kho sách, sự vận dụng sáng tạo và có tư duy hình tượng thì mới viết được bài thơ hay đến vậy. Trang thơ bị chìm sâu đã được Lệ Thu Trang kéo lên bằng đôi dòng chúc mừng sinh nhật thật cảm động. Cảm ơn bạn Thanh Nguyệt với lời bình gọn gàng và rất xác đáng về bài "Phơi tình mùa lũ" !
                    (CÒ MỒI..) 
                    THANH TÙNG
                    CẢM
                    Từ lâu cảm nhận muốn quen nhau.
                    Gởi đến chàng thơ một tiếng chào
                    Ước vọng thâm tình cùng kết bạn
                    Lòng mơ đó hiểu đây dâng trao.


                    Từng ngày cuộc sống buồn đơn chiếc.
                    Được có người bên an ủi câu
                    Dù biết chỉ là lời chẳng thật
                    Nhưng khao khát được giúp quên sầu.
                    LTH












                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2016 05:43:59 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 207 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9