THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN.

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 207 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 26.08.2017 03:14:25
0

PHÔ DÁNG.
Mưa đổ phô bày dáng ướt mem.
Nhìn qua trên dưới thấy mà thèm.
Trên cao bồng đão phơi mây ngắm.
Dưới thấp non đoài thả gió xem.
Trời đất vun xây đồi ngoan mục.
Hóa công tạo dựng suối êm đềm.
Người qua được dịp nhìn quên ngủ.
Kẻ thấy một lần thức suốt đêm.
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 03.09.2017 04:43:29
0
SÓNG BIỂN ĐÔNG
Ai làm nổi sóng đại dương đông?
Để biển từng ngày mặn xót lòng.
Cầm giáo hiên ngang gìn tổ quốc,
Dùng thơ uyển chuyển giữ non sông.
Kiên cường chống giặc vô xâm lấn.
Dũng cảm ngăn thù đến tấn công,
Chạnh nhớ người xưa yêu đất nước,
Thầm đau khiến nước mắt lưng tròng!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2017 04:44:41 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 13.09.2017 00:07:04
0
VAN THA..
Nhìn hoa chợt thốt tiếng van tha.
Khoảng ngắn mà chôn trẻ đến già
Lắm kẻ thân tàn tiêu máu thịt
Nhiều người danh bại hủy xương da.
Khi qua nẻo đó vào bay bổng.
Lúc bước đường đây trở lụy sa
Xuống tóc thiền tâm rồi cũng bỏ
Nơi nầy khổ não chẳng riêng Ta.
Lâmtuầnhiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 25.09.2017 01:40:31
0
XA CUỘC TÌNH
tiễn bước tình đi chẳng nói lời.
cho ta thiếp giấc thoáng im hơi
rời xa chớ trở tình buông gởi
thoát khỏi đừng quay nghĩa thõng mời.
nghĩ đó duyên lầm tâm chóng vợi.
suy đây mệnh lạc dạ mau vơi
tơ vương phận rủi đành quên lãng
kiếp số không may hãy đẩy vời.
lâmtuấnhiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 07.10.2017 23:27:42
0
CÓ BẾN KHÔNG THUYỀN
nhìn THUYỀN lướt sóng đến hư KHÔNG
bỏ BẾN từ đây biết nhớ KHÔNG?
ngút BÓNG trời xa như chẳng CÓ,
tan HÌNH biển rộng tựa là KHÔNG.
mưa qua BẾN cũ nhìn đây CÓ.
Gió đến THUYỀN xưa thấy đó KHÔNG,
BÓNG chuyển thao mây HÌNH mãi CÓ,
THUYỀN đi nào trở BẾN chờ KHÔNG?
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.10.2017 10:12:30
0
TÌM VUI MÀ QUÊN
Nắng đã mang nồng sưởi lạnh sông.
đêm sang phố mắc những đèn lồng
người qua tấp nập coi lân múa
kẻ đến xôn xao ngắm pháo bông
khẽ bước tìm vui mong thẳng dạ
thầm đi giải khổ ước ngay lòng
đưa chân dẫn đến niềm mơ sống
hạnh phúc cầu xin được trọn vòng.
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.10.2017 23:26:24
0
 
NHỚ HOÀI..
ngồi đây cứ tưởng nhớ Người hoài.
biết đến bao giờ trọn nợ vay?
giữ thắm chân tình không đá nát
gìn nồng thiện cảm chớ vàng phai.
trăm năm hạnh phúc luôn bền vững.
suốt kiếp yêu thương mãi đuỗn dài
bởi thuở ban đầu cho luyến ái
nên vào phút cuối vẫn mong ai?
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 23:27:38 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 24.11.2017 22:51:33
0
SẮT SON LÒNG
ngàn năm gió vẫn đợi vờn mây.
sẽ mãi không quên kỷ niệm đầy
dẫu có buồn vui tâm mãi vậy
dù cho bất hạnh ý luôn hay.
không quên hạnh phúc trời ban đấy
chẳng nhớ thương đau đất tặng đây
ước vọng chân tình đời gặt hái
dành cho cuộc sống sắt son này.
lâmtuấnhiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2017 22:54:27 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 20.12.2017 03:23:45
0
CHÚA XUỐNG TRẦN
ngày vui cõi thế vẫn mong chờ.
sẽ đến như Người mãi ước mơ
dọc nẻo đèn giăng soi toả sáng
theo đường điện mắc phủ mù mờ.
người đi..đẩy tựa xe tuôn dốc.
kẻ bước..xô như nước vỡ bờ
lễ hội tưng bừng vang tiếng hát
chào mừng Chúa ngự ngắm nên thơ.
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 23.12.2017 19:54:09
0
MỪNG GIÁNG SINH
Mừng ngày Chúa đến cõi nhân gian.
khắp chốn chờ mong phúc ngập tràn
tất cả hân hoan cùng đón nhận
muôn nơi khấp khởi hiệp trao dâng.
đèn giăng mọi ngõ lung linh sáng.
nhạc trổi loang đàng lấp loáng ngân
rực rỡ hài đồng nằm giữa máng
ân lành được gởi đến dương trần.
LâmtuấnHiền
NHỚ CHỐN XA
Cứ Giáng sinh về nhớ chốn xa.
ngày xuân sắp đến ở quê nhà
người nơi chốn đó cho may mắn
kẻ sống phương đây được cáp quà.
hạnh phúc nồng nàn bao ấm áp.
tình yêu thắm thiết phủ chan hoà
yêu thương khắng khít không xa cách
sẽ chẳng rời nhau mãi mặn mà.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2017 19:56:03 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 31.12.2017 18:09:19
0
 


CHÚC THI ĐÀN
lịch đã không còn gỡ tiếp đây.
ngày mai khởi bước Mới năm này
Hai Không Một Tám cầu nhiều phúc
  Mậu Tuất mừng xuân chúc lắm may.
gởi đến Thi Đàn tình thắm mãi.
trao cùng thơ hữu nghĩa nồng đầy
chung vui xướng hoạ lời giao cảm

ý đậm sum vầy sống cạnh vai.
LÂMTUẤNHIỀN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2017 22:09:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 29.01.2018 10:46:43
0
 
CHÚC XUÂN
hướng vọng xuân nồng tận xứ xa.
từ lâu ước muốn trở quay nhà
thăm con ngõ phố ngày xưa bước
viếng lối đường thôn thuở cũ qua.
cảm xúc tình sâu nơi đất Mẹ.
u hoài nghĩa nặng chốn quê Cha
xuân nay lại đến thêm lần nữa
kính chúc non sông mãi thái hoà.
LâmtuấnHiền

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 06.02.2018 03:17:16
0
XUÂN NẦY
Vẫn đó bình yên tựa thuở xưa.
chừng nao sẽ đến đón giao thừa?
người mau khoát lấy xiêm y mới
kẻ vội thay màu áo rách tưa.
xuống phố chào Xuân đầu đội nắng.
rong phường ngắm Tết tay che mưa
mong năm Mới được nhiều may mắn
khổ quá trời giùm giải thoát chưa?
LÂMTUẤNHIỀN

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 16.02.2018 10:42:41
0
 
MỪNG TẾT VIỆT
Chúc cho sức khoẻ mãi an khang.
Chú bác Bà Ông hạnh phúc tràn
tập tục lưu truyền Xuân bất diệt
ca dao phổ biến Tết bình an.
muôn dân đất Việt đang chào đón.
khắp cả quê hương đổ ngập đàng
cất tiếng reo mừng ngày lễ hội
Năm nay Mậu Tuất đẹp vô vàn.
Lâmtuấnhiền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2018 10:48:03 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.04.2018 10:16:06
0
LẦN ĐỰƠC MAY..
chiều nay trốn vợ lén tìm người.
mới bước ra đường mặt tắn tươi
hớn hở cùng gần nhìn miệng nói
vui mừng được cạnh ngắm môi cười.
cho vơi tối đợi ngày đi tới.
được thoả chiều trông sáng đến chơi
giấc ngủ từng đêm dìm rũ rượi
cơn mơ thoáng chốc đã xa rồi.
LÂMTUẤNHIỀN

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 14.05.2018 23:27:23
0
 
CAM PHẬN..
(tung hoành trục khoán)
Gió đến mơn khô giọt lệ ngâu.
Bay đưa khắp chốn đáp giang đầu
Xa lâu trở bước về đây đậu
Hết muốn rời đi bỏ đó lâu.
Mộng ước bây giờ buồn có dẫu..
Mơ xin hiện tại khổ không châu
Sầu vương vấn đã không còn thấu
Nguyệt khuất bên đồi lặng lẽ đau.
lâmtuấnhiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2018 23:30:51 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 01.06.2018 07:10:51
0
 
RỜI XA..
ngày đông cuối tiết gió lao xao.
khiến lạnh bờ môi nhớ buổi đầu,
thuở ấy gần bên vui bước dạo,
bây giờ cách biệt sống ra sao?
chờ xuân chỉ thấy mưa phiền não.
đợi hạ còn nhìn nắng hụt hao
nhớ lúc hôm nào âu yếm bạo
nay thời cuối dốc nép xa nhau.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2018 07:18:54 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 17.06.2018 22:57:49
0
MỆNH..
hồng nhan mệnh bạc sắc hanh hao.
buốt lạnh hoàng hôn thấm áo bào
vẫn nhớ chân tình như gió bão
còn mang nghĩa thắm tựa mưa rào.
Đeo mang nặng nửa kiếp đời điên đảo.
bám gánh oằn tròn thân phận khổ đau
nắng trở đền bù ân ái bạo
toàn thân rã rượi nói thều thào.
LÂMTUẤNHIỀN

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 12.07.2018 05:42:23
0
KHÓ THỂ RỜI..
Nắng khiến hoa tàn sắc tả tơi.
bàn tay gắng níu nhụy đừng rơi
ru say cạn kiếp không khi vợi
dổ thiếp cùn đời chẳng lúc vơi.
suốt những năm dài luôn ngóng đợi.
qua bao tháng lụn mãi trông mời
tương tư nhớ bóng hằng mơ tới
quyến luyến đây rồi khó để rời.
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2019 05:56:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 23.08.2018 23:08:59
0
 

KHUẤY ĐỘNG CỬA THIỀN.
Soi nhủ trên ao héo úa hoa.
búp sen biến đổi sắc cằn già
chùa nghiêng Phật vội rời không ở
tháp đổ sư nhanh núp chẳng ra.
mõ gõ liên hồi van quỷ thoát.
chuông rền rĩ đổ khẩn tiên sa
cầu xin kẻ Nude đừng làm nữa..
sẽ khiến thiền môn vướng khí tà.
                                                        LÂMTUẦNHIỀN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2018 23:16:42 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 07.09.2018 09:19:38
0
ĐỜI VUI..
Tình luôn thắm thiết chốn thôn trang.
nghĩa mãi nồng nàn khắp xóm làng
ngắm cảnh yên hà lòng cảm mến
nhìn màn nguyệt lộ dạ phân vân.
vầng dương sáng đến chan hoà trải.
ánh nguyệt đêm về toả sáng giăng
nếp sống quê nghèo nhiều bức xúc
Đời vui chấp nhận sống thanh bần.
LÂMTUẤNHIỀN

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.09.2018 07:27:37
0
NÀO PHAI..
Đã có lần hôn khắp chốn đây.
bây giờ chẳng nữa được như vầy
mùi thơm thuở ấy còn vương mãi
vị ngọt hôm nay cứ mắc hoài.
tựa đỉa đeo chân người lội ruộng.
như sên bám gối kẻ đi cày
buồn vui lẫn lộn không sao thải
ngắm mỗi mùa sang nhớ nhíu mày.
LÂMTUẤNHIỀN

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 14.11.2018 04:52:42
0
 

TÌNH TRI KỶ
rượu uống chưa say môi đã mềm.
không người tri kỷ thức tròn đêm
cùng đây rót tiếp men cay khát
với đó châm thêm vị đắng thèm.
để buổi tương phùng nhiều thắm thiết.
cho ngày hội ngộ lắm êm đềm
trăm năm vẹn nguyện tình nồng ấm
hạnh phúc trời ban khắc ở tim.
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2018 04:59:06 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 22.12.2018 07:10:02
0
 
XUÂN TRÊN QUÊ
Cánh én trời cao thấp thoáng bay
mùa xuân báo trở lại nơi này
tràn đường nắng ấm chờ chân hán
ngập lối hoa thơm đón gót hài.
tấp nập rong chơi nhiều gái sắc
tưng bừng dạo bước lắm trai tài
đâu đâu cũng thấy người vui vẻ
đã bỏ công lao lực miệt mài.
LÂMTUẤNHIỀN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2018 07:12:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 13.01.2019 10:51:51
0
 
HỒI QUÊ..
Hôm nay tếch bước khỏi vùng đông.
trở lại miền quê rất nhớ mong
ngắm biển rì rào quyện vạn sóng
nhìn rừng réo rắt xuyên ngàn thông.
bềnh bồng gây khúc đàn say dạ.
lắng đọng khiến cung nhạc đắm lòng
kẻ sống phương xa buồn héo hắt
 cùng mây gió rổi tận hư không.
LÂMTUẤNHIỀN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2019 10:58:47 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 02.04.2019 23:37:02
0
 
LUYẾN THƯƠNG.
(Thể Dĩ lục vi thủ hạ cú)
Vớt ở dòng sông bóng nắng buồn.
Nắng về lối nhỏ quyện đưa hương,
Đưa màu lá biếc loang nâng gió.
Nâng sắc cây xanh thoáng đẩy sương.
Đẩy lụy trần gian nghiêng trút vướng.
Trút sầu cõi thế thả đeo vương,
Đeo chi khổ não rồi thương nhớ?
Thương đến khi nào mới hết thương?!
LAMTUANHIEN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2019 23:39:27 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

LÂM TUẤN HIỀN
  • Số bài : 493
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2011
Re:THƠ CỦA TÔI (TNBC) LÂMTUẤNHIỀN. - 07.05.2019 21:43:59
0
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS280enGY7oMSWTgt3-0pr2925fxijSrHTz9F_O3wkiqJZWkEAO[/img]
NGUYỆN NỒNG
Tháng đợi năm chờ mỗi buổi mong.
cùng ai ước trọn vẹn tơ hồng
chia tay khỏi lớp dầm mưa hạ
tiễn biệt xa trường nhuốm gió đông,
kẻ bước xa tình còn khắc dạ,
người đi khỏi nghĩa mãi ghi lòng
ngàn mây lãng đãng chiều nghiêng ghé..
trở đó cho Ta gởi nguyện nồng.
LÂM TUẤN HIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2019 21:56:17 bởi LÂM TUẤN HIỀN >

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 207 trên tổng số 207 bài trong đề mục