Trời mưa ướt áo làm chi ?
(ba câu đầu là thơ xưa, không nhớ tác giả) Trời mưa ướt áo làm chi ?
Năm mười tám tuổi chị đi lấy chồng
Người ta pháo đỏ rượu nồng
Còn riêng phần chị tay bồng tay mang
Có con là đã rộn ràng
Thêm chồng chi nữa vướng chân mọi người ?
Trích đoạn: lá chờ rơi
(ba câu đầu là thơ xưa, không nhớ tác giả)
Trời mưa ướt áo làm chi ?
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho anh thấy hết những gì trong em...
Thân em vải mỏng ướt nhèm
Nhìn em ướt áo anh thèm hong khô....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 22:12:06 bởi maiyeuem >
em cũng thèm nè anh ơi
khi nào chộp được kêu em với nè
Anh nói thì em phải nghe
Ai mà ướt áo cứ đè ra hơ
Không thì cảm lạnh bây giờ...
Trời mưa ướt áo làm chi
Để tim buốt giá bước đi lạnh lùng...
Trích đoạn: maiyeuem
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho anh thấy hết những gì trong em...
trời mưa ướt áo làm chi
áo em mỏng dính còn gì che đâu ?
đừng nghe bọn nói tào lao
chen tay che giúp chỗ nào cũng che
rồi cười cái giọng be he
rỏ ràng dê cụ một bè như nhau
đáng cho mỗi đứa một cú đầu !
đừng nghe hắn nói em ơi
trời ướt áo biết đời nào khô
em không dám đụng em mô
chỉ phơi giùm áo lòng thành vô biên
Trích đoạn: lululu
đừng nghe hắn nói em ơi
trời ướt áo biết đời nào khô
em không dám đụng em mô
chỉ phơi giùm áo lòng thành vô biên
miệng nghe ra giọng thánh hiền
lời nghe ra ý đảo điên rõ ràng
lu đem phơi áo của nàng
nàng không áo mặc lại càng dễ coi !
miệng nghe ra giọng thánh hiền
lời nghe ra ý đảo điên rõ ràng
lu đem phơi áo của nàng
nàng không áo mặc lại càng dễ coi !
Nhưng mà bác cũng ngó coi
Con nào có dám đua đòi bác đâu
Trời mưa bác miệng lầu bầu
Có ai ướt áo đâu đâu coi nè...
bác xem bác dạy con nghe
Xong rồi bác chỉ con che với mà...
Trích đoạn: maiyeuem
miệng nghe ra giọng thánh hiền
lời nghe ra ý đảo điên rõ ràng
lu đem phơi áo của nàng
nàng không áo mặc lại càng dễ coi !
Nhưng mà bác cũng ngó coi
Con nào có dám đua đòi bác đâu
Trời mưa bác miệng lầu bầu
Có ai ướt áo đâu đâu coi nè...
bác xem bác dạy con nghe
Xong rồi bác chỉ con che với mà...
Người đàng hoàng đứng xa xa
Lở nhìn lở thấy cũng là vô tâm
Còn như ngơ ngẩn mất hồn
Mắt nhìn không chớp là thằng cha dê !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 14:07:35 bởi lá chờ rơi >
Đứng xa hồn bác như mê
Con đứng kề bác mà chưa hề bước đi
Còn bác thì như ngựa phi
Hai tay bác hốt làm chi vậy trời
Con nhìn con học bác ơi...
em ơi đừng có tin nha
mye dê lắm đừng mà có tin
thôi thì cho anh cầu xin
giúp em phơi áo chỉ mình anh thôi
Thì ra đã rõ cả rồi
Hôm qua Lu tát nước đúng rồi nè em
Bên ngòai thì nói không thèm
mà lu tát nước tính hong dê em đó mà
anh đây trong sáng thật thà
chẳng như MAI rất ta bà lắm em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: