Trời mưa ướt áo làm chi ?
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Triky 25.02.2006 16:25:19 (permalink)
Tặng ai một chiếc bàn là
Nhăn nheo thì ủi, đẹp mà khỏi lo
Đời yêu như một tấn trò
Đóng gói cất kỹ vào kho đỡ buồn.
#91
    Conangdongdanh 26.02.2006 11:34:54 (permalink)

    Người ơi ướt áo em rồi
    Bắt đền người đấy hổng chơi với người
    Trời mưa ướt áo làm chi
    Cho em tóc ướt đợi người mỏi chân

    Hic hic bắt đền nè...
    #92
      motyphu 26.02.2006 13:28:36 (permalink)
      Mỏi chân anh đứng rất gần
      Ngả vai anh,áo ướt dần lại khô.
      #93
        maiyeuem 08.03.2006 18:40:33 (permalink)

        Để anh hong sưởi bộ đồ
        Nhưng anh không biết hong khô cách nào
        Thôi thì đổi áo cho nhau
        Cho em bớt lạnh đổi nào em ơi
        #94
          Hiền Văn Trần 08.03.2006 23:18:23 (permalink)
          Mưa buồn vẫn lả tả rơi
          Người đòi đổi áo hỗng chơi với người
          Khen ai cũng khéo..buồn cười
          Giơ trò con nít....lừa người seo anh
          #95
            Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 02:25:14 (permalink)
            Để anh hong sưởi bộ đồ
            Nhưng anh không biết hong khô cách nào
            Thôi thì đổi áo cho nhau
            Cho em bớt lạnh đổi nào em ơi
            MAIYEUEM


            Hong Sưởi
            Để anh hong sưởi bộ đồ
            Chỉ cho em biết cơ đồ nguy nga
            Đây là tình tứ đậm đà.
            Kia là một bộ tình ca tuyệt vời
            Đằng kia gần chỗ em ngồi
            Là vật gia bảo trăm đời vua ban
            Và đây vật báu em cầm.
            Giòng họ truyền nối xuất phàm lưu danh
            Phía trên tủ có bức tranh
            Lộng khung hai chữ công thành thiếp son
            Bộ đồ anh sưởi lon xon
            Chỉ cho em biết bà con họ hàng
            Trần Mạnh Hùng
            #96
              motyphu 09.03.2006 12:59:55 (permalink)
              Ước gì ướt mãi đừng khô
              Để ai kia đứng hong cho chúng mình
              Cơ đồ ai chỉ tận tình
              Vì yêu dám chắc còn rành hơn ai
              Xuôi xuôi con dốc bờ vai
              Là ta gặp động thiên thai đó người
              Không tin thì cũng chớ cười
              Non bồng tuyệt mỹ nhất trời đất nam
              Càng đi chắc THẤY MÀ HAM...

              MTP
              #97
                tulipdenus 03.07.2006 20:15:39 (permalink)
                Trời mưa ướt áo làm chi
                Để anh cứ phải ôm ghì lấy em
                Mưa rơi em ướt lem nhem
                Để anh cứ phải mong thèm là mưa
                #98
                  noidancobayve 04.07.2006 15:38:42 (permalink)
                  Trời mưa ướt áo làm chi
                  Em nép ở dưới anh thì ở trên
                  Che chung một cái ô mền
                  Mưa vừa dứt hạt, em liền bỏ đi
                  Em ơi anh có tội gì
                  Chung qui chỉ tại mưa chi lạ lùng!
                  #99
                    Cún con yêu mèo con 04.07.2006 19:49:30 (permalink)


                    Trích đoạn: noidancobayve

                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Em nép ở dưới anh thì ở trên
                    Che chung một cái ô mền
                    Mưa vừa dứt hạt, em liền bỏ đi
                    Em ơi anh có tội gì
                    Chung qui chỉ tại mưa chi lạ lùng!


                    Ái chà cò đã giỏi ghê
                    Lừa ai vào đó mà che mưa cùng
                    Ở ngoài tôi thấy LÙNG NHÙNG
                    Nên mưa chưa dứt nàng đùng đùng bỏ đí
                    nguyenthoai 05.07.2006 14:36:46 (permalink)
                    .


                    Trích đoạn: noidancobayve

                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Em nép ở dưới anh thì ở trên
                    Che chung một cái ô mền
                    Mưa vừa dứt hạt, em liền bỏ đi
                    Em ơi anh có tội gì
                    Chung qui chỉ tại mưa chi lạ lùng!


                    Ái chà cò đã giỏi ghê
                    Lừa ai vào đó mà che mưa cùng
                    Ở ngoài tôi thấy LÙNG NHÙNG
                    Nên mưa chưa dứt nàng đùng đùng bỏ đí

                    Chí


                    Nàng đi thì kệ nàng đi
                    Còn mưa ở lại có khi hơn nàng
                    Che nhau những lúc nhỡ nhàng
                    Che đời nhau mãi bàng hoàng có khi

                    Nguyên Thoại
                    Hì hì !!! hai bác đi chơi xa mà không kêu tui đi với nghe... À xin lỗi !!! xin cúi đầu chào chủ nhà.NT
                    chieuha 05.07.2006 16:52:36 (permalink)
                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Cho hoa nhớ nắng , cỏ thì nhớ mây
                    Chiều xưa nhớ dáng ai gầy
                    Mưa làm ướt áo , ai đây khẽ buồn....


                    HẠ bon chen , chui zô quán ngồi trú mưa , sao mưa nhiều thế không biết.... huuu
                    noidancobayve 05.07.2006 17:35:23 (permalink)



                    Trích đoạn: chieuha

                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Cho hoa nhớ nắng , cỏ thì nhớ mây
                    Chiều xưa nhớ dáng ai gầy
                    Mưa làm ướt áo , ai đây khẽ buồn....


                    Ái chà cò đã giỏi ghê
                    Lừa ai vào đó mà che mưa cùng
                    Ở ngoài tôi thấy LÙNG NHÙNG
                    Nên mưa chưa dứt nàng đùng đùng bỏ đi - Chí



                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Để cô nhỏ gì ghé trú quán đây
                    Thơ ngây thương cỏ nhớ cây
                    Chẳng thèm để ý cò đây giương dù
                    Che cho cô khỏi mưa mù
                    Đúng lúc lão chí phóng vù qua đây
                    Rồi chí rõ khéo đặt bày
                    Tôi cô này nọ nghe đầy thị phi
                    Cô ơi cô nói gì đi
                    Để lão ý khỏi phân bì, khó tôi!



                    Cò em giữa đường gặp mưa vào trú ké vội vàng chưa kịp chào chủ nhà lại gặp ngay bác thoại bác chí nên lo co thế này có gì thất lễ mong chủ quán xá cho kẻ hậu sinh này!
                    noidancobayve 05.07.2006 17:53:49 (permalink)


                    Trích đoạn: nguyenthoai


                    Nàng đi thì kệ nàng đi
                    Còn mưa ở lại có khi hơn nàng
                    Che nhau những lúc nhỡ nhàng
                    Che đời nhau mãi bàng hoàng có khi

                    Nguyên Thoại



                    Bác thoai nói thấm tình đẫm lý
                    Cò con em lí nhí cảm ơn
                    Ra sức mò tép bắt tôm
                    Sẽ mời đãi bác cả vườn chuối thơm!


                    (lúc nào trời quang mây tạnh đã bác nhỉ )
                    Cún con yêu mèo con 05.07.2006 20:56:20 (permalink)


                    Trích đoạn: chieuha

                    Trời mưa ướt áo làm chi
                    Cho hoa nhớ nắng , cỏ thì nhớ mây
                    Chiều xưa nhớ dáng ai gầy
                    Mưa làm ướt áo , ai đây khẽ buồn....


                    HẠ bon chen , chui zô quán ngồi trú mưa , sao mưa nhiều thế không biết.... huuu



                    Đã thời bảo nó lùng nhùng
                    Vạy mà Hạ vẫn dùng dằng làm chi
                    Hạ ơi nếu vẫn quyết đi
                    Chí tôi xin nguyện du di với nàng

                    (Đảm bảo ko lùng nhùng như lão CÒ nha)
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9