Trời mưa ướt áo làm chi ?
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Đã thời bảo nó lùng nhùng
Vạy mà Hạ vẫn dùng dằng làm chi
Hạ ơi nếu vẫn quyết đi
Chí tôi xin nguyện du di với nàng
(Đảm bảo ko lùng nhùng như lão CÒ nha)
Ơ hay , hạ có dùng dằng
Chẳng qua cò tránh lúa đằng đương bông
Chí ơi nếu có sang sông
Nhớ mời Hạ nhé hạ trông Chí..chờ ...
Trích đoạn: chieuha
Ơ hay , hạ có dùng dằng
Chẳng qua cò tránh lúa đằng đương bông
Chí ơi nếu có sang sông
Nhớ mời Hạ nhé hạ trông Chí..chờ ...
Chí kia quả thật là khờ
Nghe lời Hạ rủ ngồi chờ mất công
Tội gì mà lại ở không
Chửa đón được Hạ sang sông nỗi gì
Cho CNT vào quậy cùng nhé
Trích đoạn: cnt
Trích đoạn: chieuha
Ơ hay , hạ có dùng dằng
Chẳng qua cò tránh lúa đằng đương bông
Chí ơi nếu có sang sông
Nhớ mời Hạ nhé hạ trông Chí..chờ ...
Chí kia quả thật là khờ
Nghe lời Hạ rủ ngồi chờ mất công
Tội gì mà lại ở không
Chửa đón được Hạ sang sông nỗi gì
Cho CNT vào quậy cùng nhé
CHí kia giờ đã dật dờ
Bơ vơ bên đó..chẳng chờ bên đây
Hạ qua đã rót chum đầy
Rượu kia ta uống cho say đêm này
---
mời CNT cùng cạn chum ---
hihi, Hạ ghé qua phá quán, bác thông cảm cho nha
Trích đoạn: chieuha
CHí kia giờ đã dật dờ
Bơ vơ bên đó..chẳng chờ bên đây
Hạ qua đã rót chum đầy
Rượu kia ta uống cho say đêm này
---mời CNT cùng cạn chum ---
Cám ơn Hạ đã mời rượu, xin cạn ly
Nâng ly uống với Hạ đây
Lâng lâng như thể men say ái tình
Ta say nàng Hạ đẹp xinh
Cầu mong sớm có ngày mình....sánh đôi (để đối thơ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 09:13:49 bởi cnt >
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho em ướt cả thân ni ngọc ngà
Ví đời đừng nổi phong ba
Em về ươm mạ chăm cà cùng anh!
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho anh tranh thủ thầm thì một câu
Từ đó mưa suốt đời nhau
Tơ hồng một sợi vương sầu thiên thu!
Trời mưa ướt áo làm chi
Gió đi đàng gió, tình đi đàng tình
Cau têm với lá trầu xinh
Sao đành để mối duyên trinh lỡ làng?
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho em khờ khạo tình si mỏi mòn
Thuyền em đậu bến sắt son
Buông neo bằng mảnh trăng non đợi chàng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 21:56:48 bởi noidancobayve >
Trích đoạn: noidancobayve
Trời mưa ướt áo làm chi
Áo em mỏng quá nhìn gì cũng ra
Mắt anh hoa cải hoa cà
......
Bác nào có cao kiến chốt giúp em vụ này với!
Trời mưa ướt áo làm chi
Áo em mỏng quá nhìn gì cũng ra
Mắt anh hoa cải hoa cà
...
Áo em ngủ quả... nhìn xa anh nhầm
Nguyên Thoại
" Cao kiến " thì tui hổng có... nhưng bác bận tay thì tui viết tiếp hà... NT
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: noidancobayve
Trời mưa ướt áo làm chi
Áo em mỏng quá nhìn gì cũng ra
Mắt anh hoa cải hoa cà
......
Bác nào có cao kiến chốt giúp em vụ này với!
Trời mưa ướt áo làm chi
Áo em mỏng quá nhìn gì cũng ra
Mắt anh hoa cải hoa cà
...
Áo em ngủ quả... nhìn xa anh nhầm
Nguyên Thoại
" Cao kiến " thì tui hổng có... nhưng bác bận tay thì tui viết tiếp hà... NT
Trời mưa ướt áo làm chi
Nhìn mâm ngủ quả..muốn cầm muốn ăn.....
Ngũ quả bác thoại bày mâm
Mãi yêu em tới cầm ăn luôn nà!!!
Xin tiếp ý các bác
Trời mưa ướt áo làm chi
Áo em mỏng quá nhìn gì cũng ra
Mắt anh hoa cải hoa cà
Áo em ngũ quả... thành ra ngũ tình!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: