Một thuở tình sầu em với ta
langtusau 12.12.2014 12:32:06 (permalink)
0
         SẦU THƯƠNG
Đêm đông đối gương soi sầu................
Dung nhan bây giờ thương đau.............
Em đi trong mùa nhung nhớ.................
Lệ tình chưa cạn...vì đâu.............??????
Lệ nào em đổ cho đầy........................
Vực tình sâu mù sương khói................
Người đi như cánh chim bay................
Để em hoa tàn tả tơi................!!!!!!!!!!
Đời chông chênh bóng chiều thu..........
Em nghiêng dáng sầu tình phụ.............
Một kiếp người đau lá cỏ.....................
Tình bao giờ thôi tương tư............?????
Ngậm ngùi lối mộng bẽ bàng................
Ru từng giấc tình xa vắng....................
Xót xa em...cánh hoa tàn.....................
Dung nhan mấy mùa SẦU THƯƠNG...!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ}


 
 
 
 
 
 
 
 


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9