Ta và Hắn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 490 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 30.10.2005 00:13:04 (permalink)
0


Ta và Hắn...!
Trường Phi Bảo


Ờ! mặc kệ hắn kêu ta bằng "bé"
Bởi vì ta có lớn hớn hắn đâu
Tuổi ta nhỏ và thấp hơn hắn một cái đầu
Đứng bên hắn, ta cũng xưng bằng "chú"

Hắn buồn bã lên đường đi nhập ngũ
Ngày cuối cùng hắn còn ghé thăm ta
Tặng cho ta chiếc nhẫn cỏ làm quà
Ta thấy hắn có điều chi khó nói

Gặn hỏi mãi hắn vẫn lắc đầu chối
Vờ giận dỗi ta hất mặt làm ngơ
Bẽn lẽn cười, hắn bảo: Chú sẽ chờ...
Ngày bé lớn mang trầu cau dạm hỏi

Ta đỏ mặt, thẹn thùng duyên con gái,
Hắn ngây ngô nhìn ta thật đắm say
Ta bật cười: Chúc chú lên đường ngày mai
Không thuận buồm cũng vững chèo xuôi mái

Thế là hắn ra đi quên trở lại
Mấy mùa rồi ta cứ đợi, cứ mong
Bạn bè ta đứa nào cũng có chồng
Chỉ riêng ta còn phòng không chiếc bóng

Ta đã nhớn cùng mùa xuân mơ mộng
Tóc ta dài đâu che hết ngày xưa
Nhớ lời hắn thương biết mấy cho vừa
Thầm ao ước hắn về làm lễ hỏi

Rồi một chiều hồn ta thay áo mới
Nghe tin hắn về ta vội vã sang thăm
Nhà hắn rộn ràng áo tím, áo xanh
Ta ngơ ngác khi hay hắn sắp cưới vợ

Ta thất thỉu quay về trong nức nở
Mưa lâm râm trên lối cũ hẹn hò
Ném vào thinh không chiếc nhẫn cỏ hắn cho
Như ném bỏ kỷ niệm đầu vụng dại

Qua hôm sau, hắn tìm ta - ta ngại!
Hắn xin ta cho được nắm bàn tay
Ta mặc kệ, ngỡ hắn định chia tay
Ừ, thì nắm, để rồi sau ly biệt

Nhưng sao hắn lại cầm hôn thắm thiết
Ngón tay tình, hắn lồng chiếc nhẫn yêu
Ghì đầu ta vào ngực hắn, hắn kêu:
Nhớ, nhớ quá, nhớ không sao chịu được!

Ta ngỡ ngàng đẩy hắn về phía trước
Hắn ngỡ ngàng quỳ sụp dưới chân ta
_Lấy chú nha, chú yêu bé thật mà
Ta chới với chẳng hiểu mô tê gì rứa ???

Hắn giải thích lòng ta thôi buồn nữa
Ta chợt tức con bé khờ trong ta quá.
_Cổng tân hôn hóa ra chú dành đón bé hả???
Hắn khẽ gật đầu, ta sung sướng khóc òa

8-4-2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 14:18:58 bởi Trường Phi Bảo >
#1
    chuon chuon kim 30.10.2005 01:03:28 (permalink)
    0
    bạn gì đó ơi! bài thơ của bạn hay quá, bái phục..
    #2
      Trường Phi Bảo 31.10.2005 23:44:58 (permalink)
      0
      chào bạn Chuồn Chuồn Kim rất vui khi bạn ghé thăm vườn thơ đang xây dựng của mình, mong bạn ghé thường xuyên hơn, mình cùng nhau đối ẩm thì còn gì thích hơn, chúc bạn luôn vui vẽ. Thân ái!
      #3
        Trường Phi Bảo 31.10.2005 23:47:33 (permalink)
        0



        Quyến Rũ
        Trường Phi Bảo


        Hắn dụ dỗ Ta vào tim của Hắn
        Ta mê mẫn bởi màu sắc bên trong
        Tím, lam, hồng, vàng, xanh...như cầu vồng
        Ta thích thú nghe nhịp tim Hắn nổi loạn

        Ta nhìn Hắn với ánh nhìn bè bạn
        Hắn nhìn ta đầy khao khát ngông cuồng
        Sức Ta yếu đâu kháng cự được lời thương
        Bởi lòng Hắn tím sắc buồn hoang dại

        Hắn xoa dịu lòng Ta đang ngần ngại
        Cho con bé ngu khờ sa vào lưới tình yêu
        Ta ngốc nghếch bắn Hắn cái hẹn chiều
        Hắn bất ngờ mặt đỏ bừng hạnh phúc

        Có phải khi yêu người ta không nhận thức
        Trời xám xịt cũng bảo là xanh
        Mưa nặng hạt mà cứ thấy nắng hanh
        Ta buồn giận Hắn cho là ghen đấy

        Hắn đào hoa nhiều cô theo đến vậy
        Duyên cớ gì Hắn chú ý đến ta
        Quãng đường về nhà Ta xa thiệt là xa
        Vậy mà Hắn cứ ngang qua mấy bận

        Ta không ra gặp Hắn, Hắn vàng võ tương lân
        Đêm mất ngủ, Hắn bảo: sầu ghê gớm!
        Hắn quyến rũ cả nụ hoa tình mới chớm
        Ta cũng thẩn thờ khi không có Hắn cạnh bên
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 18:13:06 bởi Trường Phi Bảo >
        #4
          Trường Phi Bảo 05.11.2005 02:08:40 (permalink)
          0


          Van Anh Đừng Nói
          Trường Phi Bảo


          Tôi van anh đừng nói lời yêu tôi
          Đừng nhìn ngắm mỗi khi tôi buồn khóc
          Thế giới riêng anh chẳng dành cho con bé ngốc
          Nhút nhát, rụt rè trước lý lẽ con tim.

          Tình yêu đã một bận tôi kiếm tìm
          Nhưng chỉ nhận toàn khổ đau, bất hạnh
          Nước mắt rơi như mưa chưa lần tạnh
          Tôi nhủ riêng mình sẽ nguội lạnh kể từ đây.

          Có đâu ngờ anh lại đến đắp xây
          Miền hạnh phúc nơi hồn hoang cằn cỗi
          Nhưng tôi sợ lắm, nhỡ người ta phản bội
          Dửng dưng đi, thì... xuân sắc nhạt mờ.

          Thôi anh ạ, mong anh về tìm duyên mới
          Cứ mặc tôi tăm tối giữa đêm trường
          Dù anh trách, anh hờn, tôi cam chịu
          Xin anh đừng nhắc tới "chuyện yêu đương".

          Trời sinh tôi hẩm hiu chẳng tình thương
          Thì tình ấy tôi xem như giấc mộng
          Chợt thoáng qua rồi tắt vội trong lòng
          Anh ngừng nói để tim tôi còn đập.

          08/04/2005
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 08:35:05 bởi Trường Phi Bảo >
          #5
            Trường Phi Bảo 05.11.2005 18:20:21 (permalink)
            0


            Kìa Anh...
            Trường Phi Bảo

            Kìa anh!
            đừng nhìn em chi nữa
            Anh về đi,
            anh hãy về đi.
            Cứ mặc em, anh còn xa lạ gì,
            Cái bản tánh ngông nghênh, bướng bĩnh.

            Em đã cho tình yêu những thứ liều lĩnh
            Nỗi nhớ, thời gian,
            cả đợi chờ vô vọng
            Tuổi trẻ, niềm vui,
            hơi thở và sự sống
            Nên chẳng còn chi để dành dụm mai sau

            Kìa anh!
            đừng... đừng hôn vào những chỗ đau
            Những vết thương gây cho lòng buốt nhức
            Đừng nói yêu em khi cuộc tình duy nhất
            Vẫn còn in hằn dáng dấp kẻ trăng hoa

            Người ấy bỏ em để bước theo người ta
            Người ấy đi xa chẳng nửa lời từ giã
            Người ấy lấy mất trái tim rồi vội vã...
            Cướp từng kỷ niệm, người ấy thật vô tình.

            Kìa anh!
            anh đừng đứng lặng thinh
            Mà hãy nghe mọi điều em sắp nói
            Đừng mải để cho lòng mình bối rối
            Cứ tàn nhẫn nhau sẽ tốt đẹp cả thôi

            Anh có buồn em, em cũng đành cam chịu
            Chứ không thể nào mình tới được với nhau
            Hãy hiểu cho em không duyên nợ trầu cau
            Với người ấy..., thật lòng em thầm tiếc!

            Em mong kiếp sau tình mình nhiều thắm thiết
            Và anh kiếp này trọn vẹn mối tơ duyên
            Đừng bắt chước em chuốc lấy mọi u phiền
            Vì cô đơn đã ru em vào mộng

            Kìa anh!
            hãy về đi,
            bao la nhiều khát vọng
            Đời anh còn dài, ước vọng tràn đôi tay
            Hãy nắm bắt những gì thuộc ngày mai
            Và hãy xóa bóng em trong dĩ vãng.
            26/08/2005

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 18:28:05 bởi Trường Phi Bảo >
            #6
              tulipdenus 06.11.2005 07:52:10 (permalink)
              0


              Kìa Anh...


              Kìa anh! đừng nhìn em chi nữa
              Anh về đi, anh hãy về đi
              Cứ mặc em, anh còn xa lạ gì
              Cái bản tánh ngông nghênh, bướng bĩnh

              Em đã cho tình yêu những thứ liều lĩnh
              Nỗi nhớ, thời gian, và cả đợi chờ vô vọng
              Tuổi trẻ, niềm vui, hơi thở và sự sống
              Nên chẳng còn chi để dành dụm mai sau

              Kìa anh, đừng...đừng hôn vào những chỗ đau
              Những vết thương gây cho lòng buốt nhức
              Đừng nói yêu em khi cuộc tình duy nhất
              Vẫn còn in hằn dáng dấp kẻ trăng hoa

              Người ấy bỏ em để bước theo người ta
              Người ấy đi xa chẳng nữa lời từ giã
              Người ấy lấy mất trái tim rồi vội vã
              Cướp mất kỷ niệm, người ấy thật vô tình

              Kìa anh, anh đừng đứng lặng thinh
              Mà hãy nghe một điều em sắp nói
              Đừng mãi để cho lòng mình bối rối
              Cứ tàn nhẫn nhau sẽ tốt đẹp cả thôi

              Anh có buồn em, em cũng đành cam chịu
              Chứ không thể nào mình tới được với nhau
              Hãy hiểu cho em không duyên nợ trầu cau
              Với người ấy thật lòng em thầm tiếc

              Em mong kiếp sau tình mình nhiều thắm thiết
              Và anh kiếp này trọn vẹn mối tơ duyên
              Đừng bắt chước em chuốc lấy mọi u phiền
              Vì cô đơn đã ru em vào mộng

              Kìa anh, hãy về đi, bao la nhiều khát vọng
              Đời anh còn daì, ước vọng tràn đôi tay
              Hãy nắm bắt những gì ở ngày mai
              Và hãy xóa bóng em trong dĩ vãng



              NGƯỜI YÊU BƯỚNG BĨNH

              Em cô gái bướng bĩnh của lòng anh...

              Anh muốn nói em ơi đừng bướng bĩnh
              Mà ngồi đây cho anh kể trắng đen
              Trong cuộc tình anh - chỉ có em
              Em đã hiểu cớ sao còn hờn trách?

              Chẳng có chi mà, em đừng khóc
              Để chiều nay mây cũng đổ lệ rơi
              Em nhìn xem, anh đã ướt áo rồi
              Bởi em khóc trời đổ mưa theo đấy!

              Nè, quay lại đây hãy nghe anh phân giải,
              Chiều hôm qua anh chẳng đến đúng giờ
              Mà phải thôi, em phải nghi ngờ
              Bởi sau lưng anh là bóng hồng khác...

              Nhưng em ơi đừng vội vàng hờn mát
              Bóng hồng kia chỉ là bạn thường thôi
              Anh cũng kể cô ấy về em rồi
              Và anh kể...kể thật là hạnh phúc!

              Bởi hôm qua người ta cần anh giúp
              Không kịp hẹn em anh cũng đau...thiệt là đau
              Bởi anh hiều rằng em sẽ đợi, sẽ sầu
              Nên anh đến vội, em nhớ là anh cũng ướt...

              Hôm qua anh ướt vì vội vàng lấn lướt
              Trên đường đông như chỉ có một mình
              Anh chạy như bay để gặp nhân tình
              Nên áo ướt đẫm mồ hôi thương nhớ!

              Kìa nhìn xem em, hoa kia mới nở
              Thật xinh tươi, nhưng thật chẳng bằng em
              Nếu không tin em thử cười xem,
              Anh bảo đảm cả đất trời nghiêng ngã

              Nói em nghe, em là tất cả
              Là niềm tin, là động lực đời anh
              Anh yêu em, yêu tha thiết chân thành
              Đừng giận nhé em, người yêu bướng bĩnh!
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 19:45:32 bởi Viet duong nhan >
              #7
                Trường Phi Bảo 07.11.2005 01:42:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: tulipdenus

                Em cô gái bướng bĩnh của lòng anh...

                Anh muốn nói em ơi đừng bướng bĩnh
                Mà ngồi đây cho anh kể trắng đen
                Trong cuộc tình anh - chỉ có em
                Em đã hiểu cớ sao còn hờn trách?

                Chẳng có chi mà, em đừng khóc
                Để chiều nay mây cũng đổ lệ rơi
                Em nhìn xem, anh đã ướt áo rồi
                Bởi em khóc trời đổ mưa theo đấy!

                Nè, quay lại đây hãy nghe anh phân giải,
                Chiều hôm qua anh chẳng đến đúng giờ
                Mà phải thôi, em phải nghi ngờ
                Bởi sau lưng anh là bóng hồng khác...

                Nhưng em ơi đừng vội vàng hờn mát
                Bóng hồng kia chỉ là bạn thường thôi
                Anh cũng kể cô ấy về em rồi
                Và anh kể...kể thật là hạnh phúc!

                Bởi hôm qua người ta cần anh giúp
                Không kịp hẹn em anh cũng đau...thiệt là đau
                Bởi anh hiều rằng em sẽ đợi, sẽ sầu
                Nên anh đến vội, em nhớ là anh cũng ướt...

                Hôm qua anh ướt vì vội vàng lấn lướt
                Trên đường đông như chỉ có một mình
                Anh chạy như bay để gặp nhân tình
                Nên áo ướt đẫm mồ hôi thương nhớ!

                Kìa nhìn xem em, hoa kia mới nở
                Thật xinh tươi, nhưng thật chẳng bằng em
                Nếu không tin em thử cười xem,
                Anh bảo đảm cả đất trời nghiêng ngã

                Nói em nghe, em là tất cả
                Là niềm tin, là động lực đời anh
                Anh yêu em, yêu tha thiết chân thành
                Đừng giận nhé em, người yêu bướng bĩnh!




                Người Anh Không Mong Đợi
                Trường Phi Bảo


                Anh chàng trai hiền lành nhất đời em!

                Hãy lại gần đây,
                hãy nhìn thật mà xem
                Trái tim em ẩn hình ai trong đó
                Một người đàn ông, anh hãy nhìn cho rõ
                Từ dáng dấp, khuôn mặt,
                đâu điểm nào giống anh

                Người ấy suốt đời như lối mòn trải quanh
                Mọi vùng ký ức nơi tình yêu tồn tại
                Dù người ấy chẳng bao giờ quay lại
                Thì tình yêu em vẫn mãi sống còn

                Đừng mỉa mai chi nhau sự sắt son
                Đơn giản quá dễ phạm vào ngộ nhận
                Em khổ đau mình em, anh chớ giận
                Và hãy yêu thương, với người thật yêu anh

                Người ấy xa xôi, nên giấc mộng không thành
                Anh truớc mắt, mà cũng đành đôi ngả
                Chắc trái tim không thể nào xa lạ
                Khi mối tình đầu chưa trao trả người xưa

                Nếu bước đời bắt gặp những giọt mưa
                Anh hãy nghĩ đấy chính là nước mắt
                Em đã khóc mỗi khi lòng quay quắt
                Nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ tận cùng

                Người ấy suốt kiếp vẫn gìn lòng thủy chung
                Xin thứ lỗi, ngàn lần xin thứ lỗi
                Em cố chấp, em bướng bĩnh, em nông nổi
                Nhưng... chỉ với một người, nào có kẻ thứ hai.

                06/11/2005

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 18:48:20 bởi Trường Phi Bảo >
                #8
                  tulipdenus 07.11.2005 04:51:07 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                  Người Anh Không Mong Đợi
                  -Trường Phi Bảo-

                  Anh chàng trai hiền lành nhất đời em

                  Hãy lại gần đây, hãy nhìn thật mà xem
                  Trái tim em ẩn hình ai trong đó
                  Một người đàn ông anh hãy nhìn cho rõ
                  Từ dáng dấp, tới khuôn mặt đều chẳng có chút nào giống anh

                  Người ấy suốt đời như lối mòn trãi quanh
                  Mọi vùng ký ức nơi tình yêu em tồn tại
                  Dù người ấy chẳng bao giờ quay lại
                  Thì tình yêu em vẫn mãi mãi sống còn

                  Anh đừng mĩa mai ở em sự sắt son
                  Đơn giản quá dễ phạm vào ngộ nhận
                  Em khổ đau mình em, anh chớ giận
                  Và hãy yêu thương với người thật yêu anh

                  Người ấy xa xôi nên giấc mộng không thành
                  Anh truớc mắt mà cũng đành đôi ngã
                  Chắc trái tim em không thể nào xa lạ
                  Khi mối tình đầu chưa trao trả cho người xưa

                  Nếu bước đường đời anh bắt gặp những giọt mưa
                  Anh hãy nghĩ đấy chính là nước mắt
                  Em đã khóc mỗi khi lòng quay quắt
                  Nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ tận cùng

                  Người ấy suốt kiếp em nguyện sẽ thủy chung
                  Xin anh thứ lỗi ngàn vạn lần thứ lỗi
                  Em cố chấp, em bướng bĩnh, em nông nổi
                  Nhưng chỉ với một người nào có kẻ thứ hai

                  6-11-2005


                  MƠ VỀ EM Ở PHÍA KHÔNG EM..

                  Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
                  Của ai đó có lẽ anh không biết
                  Nhưng trái tim anh vẫn hoài tha thiết
                  Cảm nhận cùng em vị đắng của tình yêu...

                  Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
                  Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
                  Trong trái tim có chi mà mang tội
                  Mang tội yêu người, người không riêng ta

                  Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
                  Với ai đó bằng tình yêu họ có
                  Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
                  Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?

                  Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
                  Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
                  Chuyện tình yêu muôn đời trong trang sách
                  Chỉ đẹp khi tình dỡ dang thôi...

                  Anh làm thơ giải bày những chơi vơi
                  Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
                  Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
                  Chở những mong manh theo sóng tan nhanh

                  Cũng có những lần anh bắt gặp hạt mưa long lanh
                  Như giọt nước mắt trong ngần em nhỏ xuống
                  Giọt nước nước mắt sẽ vơi đi phiền muộn
                  Nhưng em ơi anh nào có được để phai đi...

                  Dù em bướng bĩnh, nông nổi điều chi
                  Nhưng đó là lời lẽ trái tim em mách bảo
                  Đối với anh chàng trai cao ngạo
                  Gục ngã thật lòng khi đối diện cùng em

                  Mong em sẽ gặp được những dịu êm
                  Và em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
                  Dù dòng đời bến trong bến đục
                  Anh mãi mơ về em...ở phía không em...
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 19:52:07 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    Trường Phi Bảo 08.11.2005 00:38:00 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: tulipdenus

                    MƠ VỀ EM Ở PHÍA KHÔNG EM..

                    Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
                    Của ai đó có lẽ anh không biết
                    Nhưng trái tim anh vẫn hoài tha thiết
                    Cảm nhận cùng em vị đắng của tình yêu...

                    Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
                    Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
                    Trong trái tim có chi mà mang tội
                    Mang tội yêu người, người không riêng ta

                    Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
                    Với ai đó bằng tình yêu họ có
                    Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
                    Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?

                    Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
                    Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
                    Chuyện tình yêu muôn đời trong trang sách
                    Chỉ đẹp khi tình dỡ dang thôi...

                    Anh làm thơ giải bày những chơi vơi
                    Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
                    Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
                    Chở những mong manh theo sóng tan nhanh

                    Cũng có những lần anh bắt gặp hạt mưa long lanh
                    Như giọt nước mắt trong ngần em nhỏ xuống
                    Giọt nước nước mắt sẽ vơi đi phiền muộn
                    Nhưng em ơi anh nào có được để phai đi...

                    Dù em bướng bĩnh, nông nổi điều chi
                    Nhưng đó là lời lẽ trái tim em mách bảo
                    Đối với anh chàng trai cao ngạo
                    Gục ngã thật lòng khi đối diện cùng em

                    Mong em sẽ gặp được những dịu êm
                    Và em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
                    Dù dòng đời bến trong bến đục
                    Anh mãi mơ về em...ở phía không em...





                    Viết Cho Người Đàn Ông
                    Không Phải Của Em
                    Trường Phi Bảo


                    Đã không thể là của nhau anh ạ!
                    Thì suốt đời đừng mơ chuyện gối chăn
                    Để đêm về thao thức với ăn năn,
                    Cho nước mắt đọa đày cơn luyến ái.

                    Xin thứ lỗi cho tình yêu mãi mãi,
                    Em chung tình, anh chờ đợi mà chi.
                    Không của nhau, thì xin chớ là gì
                    Mình hờ hững, để rồi thành xa lạ.

                    Ở ngoài kia nhiều người đang vội vã
                    Cuộc đời xanh đang hối hả thời gian
                    Người đàn ông - Anh, không xứng lỡ làng,
                    Bao bến hẹn, chực chờ anh hạnh phúc.

                    Viết cho người đàn ông
                    tới không đúng lúc
                    Trái tim em ai dấy nỗi muộn phiền,
                    Mình gặp nhau sao trể nãi niềm riêng
                    Giờ hai đứa chữ nợ duyên không vẹn.

                    Đừng nhìn em khi lòng em tắt nghẽn
                    Mọi yêu thuơng người ấy lấy đi rồi
                    Người đàn ông không phải của em ơi,
                    Chớ hờn trách lòng em vô tình quá!

                    07/11/2005

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2013 19:06:42 bởi Trường Phi Bảo >
                    #10
                      tulipdenus 08.11.2005 21:55:32 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Trường Phi Bảo
                      Viết Cho Người Đàn Ông Không Phải Của Em
                      -Trường Phi Bảo-

                      Đã không thể là của nhau anh ạ
                      Thì suốt đời đừng mơ chuyện gối chăn
                      Để đêm về thao thức với ăn năn
                      Cho nước mắt đọa đày cơn luyến ái

                      Xin thứ lỗi cho tình yêu mãi mãi
                      Em chung tình, anh chờ đợi mà chi
                      Không của nhau, thì xin chớ là gì
                      Mình hờ hững để rồi thành xa lạ

                      Ở ngoài kia nhiều người đang vội vã
                      Cuộc đời xanh đang hối hả thời gian
                      Người đàn ông-Anh, không xứng lỡ làng
                      Bao bến hẹn, chực chờ anh hạnh phúc

                      Viết cho người đàn ông tới không đúng lúc
                      Trái tim em ai dấy nỗi muộn phiền
                      Sao mình gặp nhau trễ nãi niềm riêng
                      Giờ hai đứa chữ nợ duyên không vẹn

                      Đừng nhìn em khi lòng em tắt nghẽn
                      Mọi yêu thuơng người ấy lấy đi rồi
                      Người đàn ông không phải của em ơi
                      Chớ hờn trách lòng em vô tình quá

                      7-11-2005

                      Có nợ không duyên định số thôi
                      Anh nào oán trách chuyện lỡ rồi
                      Thì thôi duyên kiếp đành chôn kín
                      Dẫu biết trong lòng đang chơi vơi

                      Em chớ u hoài chuyện vỡ đôi
                      Ngày xưa nhung nhớ cũng vậy thôi
                      Người đã sang bờ không nhớ đến
                      Gói gắm làm chi tuổi xuân thời?


                      #11
                        Trường Phi Bảo 09.11.2005 01:34:14 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: tulipdenus

                        Có nợ không duyên định số thôi
                        Anh nào oán trách chuyện lỡ rồi
                        Thì thôi duyên kiếp đành chôn kín
                        Dẫu biết trong lòng đang chơi vơi

                        Em chớ u hoài chuyện vỡ đôi
                        Ngày xưa nhung nhớ cũng vậy thôi
                        Người đã sang bờ không nhớ đến
                        Gói gắm làm chi tuổi xuân thời?


                        Một Đoạn Tình Buồn
                        Trường Phi Bảo


                        Một gánh tình chung với nước non,
                        Dẫu vầng nhật nguyệt khuyết chửa tròn.
                        Tim em nguội lạnh từ muôn kiếp,
                        Trói chặt đời trong chiếc lồng con.

                        Đã đứt thật rồi những sợi yêu,
                        Còn đâu nỗi nhớ buộc trăm chiều.
                        Hãy nhủ thầm rằng em đã chết,
                        Một đoạn tình buồn biết bao nhiêu!

                        09/11/2005
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2017 17:05:38 bởi Trường Phi Bảo >
                        #12
                          Trường Phi Bảo 09.11.2005 01:40:47 (permalink)
                          0


                          Có Phải Mình Mất Nhau?
                          Trường Phi Bảo


                          Có phải mình thật sự mất nhau?
                          Nên người chối bỏ chuyện trầu cau
                          Yêu đương chỉ toàn điều hư ảo
                          Cũng đành xin trả lại trăng sao.

                          Có phải bây giờ mình xa nhau?
                          Thời gian còn lại chỉ nghẹn ngào
                          Ai ơi, có biết ta thương nhớ
                          Chưa chi lòng người đổi thay mau.

                          Có phải không còn được bên nhau?
                          Bao kỷ niệm xưa nhạt phai màu
                          Tim đau, lòng vắng, đời sầu hận
                          Người có còn tìm ta kiếp sau?

                          07/08/2005
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 10:48:30 bởi Trường Phi Bảo >
                          #13
                            Trường Phi Bảo 09.11.2005 02:44:33 (permalink)
                            0


                            Mình Bước Qua Đời Nhau
                            Trường Phi Bảo
                            Tặng NVT


                            Mình bước qua đời nhau
                            Đi về phía không tình yêu ở giữa
                            Thà anh chết cho lòng em nguôi lửa
                            Thà em chết cho vơi hết niềm thương

                            Chứ mình sống như chiếc bóng bên đường
                            Âm thầm với bao niềm riêng chất chứa
                            Em đau đớn trước mọi điều anh hứa
                            Niềm tin... niềm tin... chỉ dối lừa.

                            Anh không còn nguyên vẹn như xưa
                            Nước mắt em khóc nhiều hơn trước
                            Thời gian yêu nhau mình có được
                            Chỉ nụ cười đọng mãi trong giấc mơ.

                            Em sẽ hoài làm thơ
                            Sẽ còn mãi cô nàng mang kính cận
                            Tâm hồn trải dài thênh thang nắng
                            Nhớ anh ngồi "Ru nửa vầng trăng"

                            Anh bước qua đời em. Em mất Anh!
                            Giấu nỗi buồn vào từng trang ký ức
                            Anh không về với tình yêu chân thật
                            Em vẫn còn đây một nỗi đau thầm.

                            Chẳng được sống trăm năm
                            Răng chẳng long mà đầu chẳng bạc
                            Thà anh chết để tình không đổi chát
                            Thà em chết để không thấy anh yêu người khác... ngoài em.

                            Thà mình đừng lướt êm
                            Qua đời nhau, qua những chiều hanh vắng.

                            07/11/2005
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 11:16:36 bởi Trường Phi Bảo >
                            #14
                              tulipdenus 10.11.2005 07:22:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn:Không Đề
                              -Trường Phi Bảo-

                              Một gánh tình chung với nước non
                              Dẫu vầng nhật nguyệt khuyết chửa tròn
                              Tim em nguội lạnh từ muôn kiếp
                              Trói chặt đời trong chiếc lồng con

                              Đã đứt thật rồi những sợi yêu
                              Còn đâu nỗi nhớ buộc trăm chiều
                              Hãy nhủ thầm rằng em đã chết
                              Một đoạn tình buồn biết bao nhiêu???

                              7-11-2005


                              TRÁI TIM HÓA ĐÁ

                              Hồn rêu xanh cỏ lá
                              Mưa không về chiều nay
                              Trái tim giờ hóa đá
                              Quên tình xưa hao gầy...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 490 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9