nếu
chuon chuon kim 30.10.2005 00:53:09 (permalink)
0
NẾU

Nếu một mai, trên cuộc đời vắng "ấy"
Anh đơn côi trong nỗi nhớ đong đầy
Nhớ những lúc vào mỗi chiều thứ bảy
Ai tan trường, ai đứng ngắm ,đợi ai?

"Ấy" có biết nỗi lòng người trai trẻ
Mới biết thương, biết nhớ đến một người
Người ta đã xa lìa hàng ghế đá
Bỏ làng quê, bè bạn, những bờ tre.

Tuổi mười tám, sao mà mơ mộng quá!
Một nụ cười,dễ cuớp bóng hồn ai?
Lục bình trôi, cứ theo dòng nước chảy
Dưới bóng trăng, có nỗi nhớ miệt mài

Lỡ một mai trên đường đời gặp "ấy"
"Ấy có nhìn, rồi nở nụ cười tươi
Hay lặng lẽ quay người nâng từng bước
Bước qua nhanh, qua nỗi nhớ đong đầy

Trong nước mắt của dáng người trai trẻ
Trong con tim, của một kẻ tình si
Trong tâm lí của những người hạnh phúc
Tôi vẫn yêu, trồng mãi một cây si./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 23:31:57 bởi tulipdenus >
#1
    Viet duong nhan 30.10.2005 04:26:41 (permalink)
    0
    Chào Chuồn Chuồn Kim !
    Chúc K thoải mái vui tươi và hồn thơ lai láng gieo trải khắp Vườn... VNTQ.
    Vài vần ...

    "NẾU"

    Nếu gió thổi không mây sao biết gió
    Nếu là mây không gió, mây nào bay
    Nếu cạn tình, sao tim còn rung động
    Nếu không HÌNH, ai in bóng bên song ?!!

    Thân mến
    vdn
    #2
      chuon chuon kim 17.11.2005 01:15:17 (permalink)
      0
      hi!
      khang còn non nghề lém, mong được sự chỉ giáo của các bạn, các anh chị giúp đỡ em nghe
      thân!
      #3
        chuon chuon kim 09.12.2005 00:28:14 (permalink)
        0
        hic, em không chịu đâu, sao lại sửa bài của em, đáng nhẽ là:
        trong nước mắt của dáng người trai trẻ
        trong con tim, của một kẻ tình si
        trong tâm li, của những người hạnh phúc
        tôi vẫn yêu , trồng mãi một cây si
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9