Hòn Vọng Phu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 11.09.2006 23:12:02 (permalink)
0
Bên Hiếu, Bên Tình
-Trường Phi Bảo-


Bên tình, bên hiếu nặng lòng
Phận làm con áo mặc không khỏi đầu
Yêu người lỗi hẹn ngày sau
Em về bên ấy lệ sầu chứa chan

Cắn răng nén chịu bẽ bàng
Trong cơn ân ái võ vàng thâu canh
Sao chồng em chẳng là anh?
Đặn cho canh ngọt, cơm lành...ngày qua

Sống trong khung cảnh lạ xa
Tâm tư khép chặt vẫn là không quen
Cửa lòng đóng chốt cài then
Còn mong chi nữa hoa ghen liễu hờn

Kiếp sau nếu có còn thương
Tìm nhau ở cõi vô thường nhé anh!
Tình xưa theo gió mong manh
Thoảng qua tiền kiếp lại thành ước mơ

11-9-2006


Trường Phi Bảo 17.09.2006 14:51:31 (permalink)
0
Tự Ru
-Trường Phi Bảo-


Người quay đi chẳng ngoảnh đầu
Tình như nước chảy qua cầu rồi sao?

Thế thôi, thôi thế chiêm bao
Người về ở tại chốn nào không tôi

Đương gần gũi hóa xa xôi
Người đi, ừ nhỉ hết rồi ước mơ

Vẫn là con bé dại khờ
Với người tôi vẫn đợi chờ như xưa

Người hờ hững buổi tiễn đưa
Lạnh lòng tôi phút giao mùa thơ ngây

Tình buồn tình cũng lất lây
Tôi ru tôi giấc từ đây lỡ làng

16-9-2006
Trường Phi Bảo 28.09.2006 13:11:36 (permalink)
0
Vợ Đẹp Là Vợ Người Ta
-Trường Phi Bảo-



"Vợ đẹp là vợ người ta"
Tôi không trẻ đẹp nên là vợ anh
Tình nghèo một líp trầu xanh
Một buồng cau thắm cũng thành một đôi

Răng long bạc tóc suốt đời
Dù trong gian khổ chẳng rời xa nhau
Lúc vui buồn, hay khổ đau
Có tôi - anh mãi bên nhau ấm nồng

Mặc ai thay vợ đổi chồng
Mặc ai sớm tối bạc lòng với ai
Tình mình khít chặt muôn ngày
Chung chăn gối mộng vẫn hoài thiết tha

Vợ đẹp là vợ người ta
Nói sao thì cũng trời già se duyên
Trọn đời giữ đạo vợ hiền
Thủy chung tôi vẫn dành riêng cho chồng

Từ ngày chân bước sang sông
Tình tôi quấn sợi chỉ hồng ngang lưng
Chồng người áo gấm người ưng
Chồng tôi áo rách vẫn ngàn lần thương

27-9-2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 17:07:54 bởi Huyền Băng >
Trần Quốc Bảo 28.09.2006 21:48:30 (permalink)
0
Vợ Đẹp Là Vợ Người Ta (2)
-Trần Quốc Bảo-

"Vợ đẹp là vợ người ta"
Em xinh, em trẻ không là vợ tôi
Trông khế, khế rụng trời ơi!
Trông trăng trăng khuất, trông người người xa

"Vợ đẹp là vợ người ta"
Buổi đầu tiên gặp khéo là vô duyên
Em đưa chân bước xuống thuyền
Từ nay Nước hết phỉ nguyền cùng Non

Bã trầu dập nát môi son
Tình xanh mấy độ héo hon mất rồi
Người ta chín bạc vàng mười
Tôi nghèo kiết xác đành thôi ngại ngần

Tay buông vạt áo tình nhân
Tiếc ngơ ngẩn, tiếc muôn lần, tiếc thay
Vợ đẹp là vợ của ai
Xót xa tôi mãi nhắc hoài tên em!

27-9-2006
Trường Phi Bảo 29.09.2006 21:12:47 (permalink)
0
Buồn Vương Áo Mỏng
-Trường Phi Bảo-


Ngày xưa
Thơ dại đâu còn
Buồn vương áo mỏng
Lối mòn về thăm
Áo hồng thưở ấy xa xăm
Chọn màu áo tím âm thầm thủy chung

Ngày xưa
Được sánh vai cùng
Áo em màu trắng trẻ trung học trò
Hồn nhiên
Chung một chuyến đò
Bên anh hò hẹn chơi trò rước dâu

Áo trắng giờ bước qua cầu
Đêm đêm nức nở
Gục đầu bên song
Người xưa không phải
...Là chồng,
Vàng phai sắc áo
Mênh mông trời chiều

Đôi tà áo cưới mĩ miều
Em về bên ấy cánh diều đứt dây
Cỏ xanh,
xanh tận chân mây
Em về bên ấy đong đầy xót xa

Bao năm cách biệt quê nhà
Nay về thăm lại
Nhận ra người tình
Áo đen bó gọn thân mình
Người xưa cay đắng gợi tình hôm xưa.

Trời không mưa
Cũng đổ mưa
Chưa vui sum họp
...chừ đưa tiễn rồi
Trao nhau tấm áo chia phôi
Niềm thương gởi lại bồi hồi con tim.

29-9-2006



Trường Phi Bảo 10.10.2006 22:02:29 (permalink)
0
Tình Đầu
Trường Phi Bảo


Ước gì trở ngược ngày xưa
Thuở mình hai đứa tắm mưa cỡi truồng
Thẹn gì mấy khách qua đường
Tuổi thơ rợp cánh chuồn chuồn bay cao

Nhà em có ngọn trúc đào
Cách nhà anh một giậu rào mồng tơi
Ngày nào em cũng sang chơi
Năm mười, cút bắt...ơi hời ú tim

Ước gì em chẳng lớn thêm
Có đâu anh phải từng đêm đợi chờ
Thôi mà đừng khéo mộng mơ
Đừng nuôi hy vọng ỡm ờ uổng công

Tuổi thơ cùng học vỡ lòng
Hái hoa, bắt bướm, chạy rong khắp làng
Giờ người ta bước sang ngang
Tuổi thơ theo cánh gió ngàn bay xa

Van anh, anh chớ qua nhà
Trò chơi thuở bé ai mà nhớ đâu
Rưng rưng em bước qua cầu
Ước gì quên được tình đầu anh trao!

10-10-2006
Trường Phi Bảo 13.10.2006 20:44:49 (permalink)
0
Một Chút Tơ Hồng
Trường Phi Bảo


Một chút nhớ,
một chút thương
Một chút dại,
một chút vương vấn lòng
Một chút cay,
một chút nồng
Một chút vợ,
một chút chồng...
hữu duyên

Một chút yêu,
một chút ghen
Một chút lạ hóa thân quen
chút tình
ờ thì một chút lặng thinh
Cũng đủ gây chút thất tình lòng ai

Một chút tỉnh,
một chút say
Anh và em,
nối sợi dài...tương tư
Một chút thực,
một chút hư
Em và anh,
ờ...hình như phải lòng!

Một chút vợ
một chút chồng
Trăm năm quấn chặt
tơ hồng lứa đôi.
Một chút trầu,
một chút vôi
Dăm chút nghĩa
se tình tôi với chàng

13-10-2006
Trường Phi Bảo 15.10.2006 20:51:09 (permalink)
0
Hình Như...Bạn Bè...
Trường Phi Bảo


Chiều nay Hắn tới thăm Ta,
Tay không chẳng có chút quà...ghét ghê!
Xua tay Ta đuổi Hắn về,
Giận là giận lẫy khó huề thì thôi!

Một tuần hơn một tuần rồi
Người ta ốm nặng chẳng lời hỏi han
Giờ sao tử tế ghé ngang
Hắn cười duyên để ngụy trang cho mình

Rồi Hắn nói Hắn thất tình
Cả tuần nay nhớ bóng hình của ai
Vào ra than vắng thở dài
Ta tội nghiệp Hắn đêm ngày tương tư

Ta và Hắn, hình...hình như
Chỉ là bè bạn nên ừ cảm thông
Ta ủi an Hắn thật lòng
Có ngờ đâu hắn đem lòng nhớ Ta

Chửa thẹn Ta bảo thôi mà
Đùa chi ác thế anh à tội em
Hắn về đánh rớt quả tim
Sáng ra ta nhặt thấy mềm lòng đi

15-10-2006
Trường Phi Bảo 17.10.2006 20:16:04 (permalink)
0
Không Đề
Trường Phi Bảo


Người nhân gian ở cõi này
Vay duyên, trả phận, sầu vay, trả buồn
Chữ tình mỏng mảnh tựa sương
Lúc như gió thoảng, khi thường thoáng qua

Trăm năm mấy cuộc mặn mà
Nồng hương lửa lại nhạt nhòa dấu yêu
Thủy chung đáng giá bao nhiêu?
Thề non hẹn biển chỉ nhiều đắng cay

Người vui vai sánh vai ai
Tôi thui thủi trọn đêm ngày chờ mong
Cầm bằng duyên nợ qua sông
Ba sinh thôi hết bận lòng chi nhau

Trả người năm tháng ước ao
Yêu thương tôi giữ, nghẹn ngào chính tôi!
Chỉ xin riêng một khoảng trời
Tôi ngồi ôm chút lẻ loi bất cần...


17-10-2006
Nguyên Thạch 18.10.2006 09:05:49 (permalink)
0
Hai màu áo.


Ngày xưa.
Còn bé.
Áo hồng.
Bây giờ.
Áo trắng.
Theo chồng về bên.

Mân mê.
Áo lụa.
Buồn tênh.
Anh len chỉ tím.
Viền trên lụa vàng.

Năm xưa.
Ngơ ngẫn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi.
Ngút ngàn thương yêu.

Cảm linh.
Tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập.
Bão chiều tuyết đông.

Thu sang.
Em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới.
Bềnh bồng tóc mây.

Về bên ấy.
Em có hay ?.
Người bên góc phố.
Trên tay lụa vàng.

Áo .
Anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo.
Ngút ngàn thương đau.

Ước mơ.
Đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ.
Duyên thắm.
Dạt dào bể yêu.

Nhẫn buồn.
Lụa héo.
Cô liêu.
Tình theo con nước.
Tiêu điều đợi trông.

Người tôi mơ.
Đã có chồng.

Vàng phai.
Lụa úa.
Tình hồng chân mây.


Nguyên Thạch.
Trường Phi Bảo 30.10.2006 18:49:12 (permalink)
0
Chào chú Nguyên Thạch, chúc chú ngày đầu tuần vui vẽ


Chuyến Này Chị Bước Sang Ngang
-Trường Phi Bảo-

Chuyến này chị bước sang ngang
Tưởng vui duyên thắm, mộng vàng ngày xanh
Ngờ đâu gió dật từng canh
Giữa đàng đứt gánh chòng chành thuyền yêu

Em ơi, chớ khóc chi nhiều!
Nếu hay đời chị lắm chiều bão giông
Đừng lo thân chị bên chồng
Cậy em khuya sớm cấy trồng ruộng nương

Chuyến này chị bước sai đường
Là thôi dang dỡ yêu thương mất rồi
Lạ xa đất khách quê người
Mong em phụng dưỡng Mẹ thời lẫn Cha

Nhỡ mà Mẹ có hỏi qua
"Chị mày giờ chắc lụa là ấm êm...?"
Thì em ơi hãy nói thêm
"Chị con vui vẽ sống bên nhà người"

Được vậy dù cực mấy mươi
Chị đây cũng nở nụ cười an tâm
Chắc lâu lắm mới về thăm
Cậy em nuôi kén, chăn tằm, dệt khung...

Chuyến này phím lạc dây chùng
Một lần lỡ bước nghìn trùng đắng cay
Em chớ giọt ngắn giọt dài
Hãy tin là chị vẫn hoài tốt tươi!

30-10-2006
Trường Phi Bảo 12.11.2006 13:17:03 (permalink)
0
Tập Thơ Ngày Cũ
-Trường Phi Bảo-


Tập thơ ngày cũ đây rồi,
Ngùi trông năm tháng chừ tôi không còn!
Nét chữ gầy, dáng nghiêng thon
Trên trang vở ố thoáng buồn suy tư.

Tập thơ tôi viết đây ư?
Ngỡ ngàng đọc lại vẫn ừ xốn xang
Chuyện tình lỡ chuyến đò ngang
Người tình mang chút nhỡ nhàng trao nhau

Tôi yêu trong từng nỗi đau
Quý từng kỷ niệm theo màu mực xanh
Tập thơ tôi viết về anh
Bao nhiêu ý niệm chân thành vẹn nguyên

Thơ tôi viết gởi bạn hiền
Cho cha mẹ, cho cõi riêng đời mình
Hiếu ân, nhân nghĩa, chung tình
Một mai giã kiếp phù sinh...còn gì?

Bao giờ tôi lại chết đi
Hãy chôn tôi cạnh vần thi hôm nào
Kiếp sau nếu phận má đào
Thơ tôi xin chớ nghẹn ngào thêm chi.

12-11-2006
Trường Phi Bảo 19.11.2006 16:57:17 (permalink)
0
Thôi Đành
Trường Phi Bảo
 
Thôi đành nhé bạn ban sơ
Tình chung xẻ múi dại khờ chia chung
Lỡ chân chẳng bước theo cùng
Vụng tay mới để đàn chùng phím dây
 
Thôi đành bạn đó tôi đây
Pháo hồng đỏ lối treo đầy đèn hoa
Bên sông đám cuời người ta
Bạn giờ áo gấm, áo hoa thêu hồng
 
Rước dâu về một bến sông
Tôi nhìn theo quá đau lòng bạn ơi!
Nói gì thôi cũng chồng người
Phận tôi nên khóc hay cười vu vơ
 
Thôi đành khâu lại vần thơ
Mà bao năm tháng vẫn ngờ vấn vương
Tôi ôm gối chiếc đêm trường
Bạn ôm gối mộng yêu thương cạnh nàng
 
Tôi đâu có đến muộn màng
Bạn sao nở để lỡ làng trao nhau.
 19-11-2006
 
 
Trường Phi Bảo 26.11.2006 17:37:22 (permalink)
0
Giữ Cho Nhau
-Trường Phi Bảo-

 
 Giữ cho nhau chút tình xa
Lượm về nỗi nhớ nhạt nhòa đêm khâu
Giữ cho nhau chút duyên đầu
Để rồi ngày tháng bắt cầu chênh vênh

 
Vẫn còn đọng một cái tên
Mà suốt đời chắc chẳng quên bao giờ
Còn ai đâu nữa ươm mơ
Giữ cho nhau chút dại khờ thuở xưa

 
Dù rằng bên ấy gió mưa
Giữ cho nhau những đón đưa hôm nào
Dù em lỗi hẹn trầu cau
Cũng xin anh giữ riêng nhau nụ cười

 
Mai về bên ấy với người
Mang theo là cả một thời nhớ thương!
Dẫu mình mỗi đứa, mỗi phương
Giữ cho nhau chút tơ vương cuối ngày!

 
26-11-2006
Trường Phi Bảo 26.11.2006 17:46:23 (permalink)
0
Vì Đâu?
-Trường Phi Bảo-


Ngày xưa nàng Chức, chàng Ngưu
Yêu nhau tha thiết cho dù dỡ dang
Người nơi tiên giới bẽ bàng
Kẻ vương trần thế sầu mang tháng ngày
Trời không thương họ bắt đày
Trăm năm ngàn kiếp vẫn hoài xa nhau

Truyện xưa tích cũ hôm nào
Giống chuyện hai đứa nghẹn ngào quá thôi
Ngày nay cách trở đôi nơi
Mình yêu nhau cũng một đời chia ly
Vì đâu, em biết vì đâu?
Mà duyên ta lỡ, mà sầu ta mang

Ngày xưa Chức Nữ, Ngưu Lang
Có cầu Ô Thước bắt ngang tâm tình
Ngày nay chuyên của đôi mình
Không cầu Ô Thước nối nghìn giấc mơ
Đành thôi ôm những dại khờ
Sông Ngân buốt lạnh đôi bờ mưa Ngâu

21-11-2006
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9