Hòn Vọng Phu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 29.11.2006 19:01:51 (permalink)
0
Rượu Mừng Pha Lệ Sầu Đau
Trường Phi Bảo

 
(Rượu mừng anh chuốt cho say *
Vui cùng em một vài giây cuối cùng)
Ngày mai xa cách ngàn trùng
Ngày mai thôi hết tương phùng lứa đôi

 
Em về làm dâu nhà người
Trả anh dĩ vãng một thời bên nhau
Rượu mừng pha lệ sầu đau
Uống đi anh để nghẹn ngào lòng em

 
Chúc chi "Trong Ấm, Ngoài Êm"
Anh đừng rót nữa lời thêm buồn lòng
Em về bên ấy cùng chồng
Con chim nhốt kín trong lồng ước mơ

 
Rượu mừng cạn chén bâng quơ
Nhìn nhau lần cuối trước giờ chia phôi
Đường xưa phong kín nụ cười
Còn anh lối cũ đợi người rêu phong.


Em nào đâu có thay lòng
Tại nguyệt lão se chỉ hồng lộn duyên
Mối tơ gỡ mãi ưu phiền
Rượu mừng em bước xuống thuyền đắng cay...


 29-11-2006
 
* ý thơ Nguyễn Bính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 18:45:03 bởi Trường Phi Bảo >
Trường Phi Bảo 29.11.2006 19:05:08 (permalink)
0
Chút Tâm Tư
-Trường Phi Bảo-

C òn gì đâu nữa mà mong
H ương tình ngày ấy nghẹn lòng riêng em
Ê m đềm nỗi nhớ qua tim
M ênh mang kỷ niệm bên thềm thu phong
I n bóng lệ rũ ngàn dòng
N gỡ ngàng gối chiếc cô phòng lẽ loi
H ai phương trời cách biệt rồi
H ương tình ngày ấy xa vời còn đâu
I m lặng thầm tiếc duyên đầu
E m ngồi khâu lại đôi câu hẹn thề
N gàn trùng khuất mặt sơn khê
Bạn tình bạn nghĩa não nề tâm tư

29-11-2006
Trường Phi Bảo 01.12.2006 18:30:37 (permalink)
0
Mai Này An Giấc Ngàn Thu
Trường Phi Bảo
 
Mai này... rồi sẽ... một ngày...
Một ngày... tôi chắc... một ngày...chửa xa!
Lòng thôi hát khúc hoan ca,
Tim quên nhịp đập như là mới đây.
Mặt trời qua khỏi ngọn cây
Hoàng hôn xuống Biển mắt đầy bóng đêm
Thân này bất động im lìm
Tình tôi - tôi ngỡ đắm chìm chiêm bao
Quanh tôi sóng lệ dạt dào
Quanh tôi nhạc trống thều thào nỉ non
Tiếng hờn, cung oán dập dồn
Tiển tôi, tiển một linh hồn bơ vơ
Mai này héo hắt vần thơ
Niềm thương gởi lại bến bờ nhân gian
Vốc từng nắm đất chứa chan
Lấp cho đầy cổ áo quan nhé người!
Lá vàng khóc lá xanh rơi
Lời kinh siêu độ hay lời kinh yêu
Mà nghe tha thiết màn chiều
Mà thương quá đổi, mà nhiều luyến lưu
Mai này an giấc ngàn thu
Mộng chưa tròn mộng sầu chừ lắt lay.
 
1-11-2006
 
Trường Phi Bảo 11.12.2006 17:59:09 (permalink)
0
Đẹp Gì Trăng Vỡ Chia Đường Ước Mơ
-Trường Phi Bảo-


Ví dầu...biển lớn, sông sâu
Bến trong, bến đục biết đâu mà dò
Hiếu tình chẳng thể chung đò
Sang sông tôi ngại sóng to lật thuyền
(Đường đời khúc khuỷn truân chuyên
Gừng cay muối mặn giữ nguyên đá vàng)
Lời thề trót lỡ đa mang
Với người xin nhận vô vàn đớn đau
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Mẹ cha đặt để dám nào phân vân
Rồi mai chôn chặt thanh xuân
Tôi về bên ấy ngàn lần khóc thương
Hoa lòng rửa nhụy phai hương
Đẹp gì trăng vỡ chia đường ước mơ
Chỉ còn xót lại vần thơ
Cho tôi tìm bóng hình mơ thuở nào.


11-12-2006
Trường Phi Bảo 15.12.2006 20:25:32 (permalink)
0
Khói Lam Cuộc Tình
Trường Phi Bảo
 
Khói lam quyện cõi thực hư
Trãi lòng ký thác tâm tư não nùng
Bẽ bàng thương nhớ muôn trùng
Yêu người mà chịu lao lung khổ sầu
 
Gặp từ trong cảnh bể dâu
Muộn màng ai đã qua cầu ước mơ
Khói lam nhuộm trắng vần thơ
Tình đầu em nhuộm dại khờ trái ngang
 
Người ta vợ trẻ, con ngoan
Xá gì cá nhạn lang thang trong chiều
Yêu người chẳng được phép yêu
Bao nhiêu mộng đẹp theo chiều nghiêng rơi
 
Nhìn nhau xa xót người ơi!
Khói lam lãng đãng cuối trời tình em
Thời con gái bước qua thềm
Thanh xuân chảy tóc từng đêm nghẹn ngào
 
Thôi đành quên chuyện mai sau
Người ta có chốn, nơi vào hẳn hoi
Mình dại, mình chịu thiệt thòi
Trách chi ai tất lòng vời vợi xa
 
Rồi đây pháo cưới kiệu hoa
Ngăn sông cách núi, đưa ta cách chàng
Tơ tình một đoạn riêng mang
Ngàn thu đi trọn dở dang con đường
 
Người là kỷ niệm yêu thương
Dù hạnh phúc thoáng vô thường tan nhanh
Tình bay theo khói mong manh
Người là dĩ vãng xa xăm của lòng
 
Vui say bên kẻ gọi chồng
Khoảnh khắc tạm bợ cay nồng mắt môi
Lãng quên nhau nhé suốt đời...
Được không hay chỉ rối bời sợi duyên
 
Cuộc tình như khói lam huyền
Kiếp sau biết có ưu phiền trả trao
Gợi làm chi mối sầu đau
Mình Em cam phận, dám nào oán Anh!
 
15-12-2006
Trường Phi Bảo 17.12.2006 19:11:04 (permalink)
0
Chỉ Là...
Trường Phi Bảo
 
Chỉ là như mới hôm qua
Tiếc gì chén nước đầy mà đổ đi
Âm thầm một cuộc chia ly
Trong lặng lẽ, đâu có gì xót xa
 
Chỉ là giấc mộng Nam Kha
Tàn theo kỷ niệm nhạt nhòa hôm nao
Ô hay lá đổi thay màu
Vàng nắng lụa, khẽ rơi vào khoảng không
 
Chỉ là vui bước theo chồng
Tập cho quen cách bế bồng con thơ
Phải nào ngoảnh mặt làm ngơ
Tại vô duyên nợ...thôi (gắng) chờ kiếp sau
 
Chỉ là chẳng thể bên nhau
Em đi trọn lối trầu cau với người
Anh về hỏi "vợ" cho rồi
Càng cố níu, càng xa vời... tình ta!
 
Chỉ là như mới hôm qua
Cuộc vui khép lại mặn mà nồng say
Phụ tình ai phụ tình ai
Không,
do định mệnh rẽ chia hai ngã đường
 
17-12-2006
Trường Phi Bảo 21.12.2006 18:19:48 (permalink)
0
Vòng Tròn Tình Yêu
-Trường Phi Bảo-
 
Tôi tìm anh, anh tìm ai?(*)
Dù cho trái đất tròn quay giáp vòng
Vẫn hoài duyên phận long đong
Có gặp nhau cũng tay không ra về
 
Vắt vai dăm bảy câu thề
Muốn trao mà ngại người chê chẳng cầm
Tình như phiến đá lặng câm
Anh tìm ai để trăm năm tôi buồn
 
Tôi tìm anh khắp nẽo đường
Ngược xuôi thiên lý dặm trường thương yêu
Chân trời góc bể quạnh hiu
Ai trong mộng tưởng anh nhiều tương tư
 
Chẳng là tôi buổi đầu ư?
Tình yêu đâu có dư mà biếu không
Mỗi người một giấc mơ mòng
Anh như tôi cũng lạnh lòng ngày xa
 
Tình đeo bám gót ngọc ngà
Tôi yêu anh dẫu biết là hoài công
Đơn phương nhìn lễ tơ hồng
Người anh yêu đã lấy chồng... thiệt đau !
 
Ngỡ mình rồi sẽ tìm nhau
Ngờ đâu anh lại tìm vào men say
Thủy chung tôi đợi anh hoài
Mà anh vỗ cánh chim bay ngút ngàn.
 
21-12-2006
 
(*) Thơ Phạm Đức
Trường Phi Bảo 25.12.2006 18:43:21 (permalink)
0
Tìm Người Giữa Lễ Giáng Sinh
-Trường Phi Bảo-
 
Tìm người giữa lễ giáng sinh
Mùa vui thiên chúa kết tình nhân gian
Tôi đan áo ấm cho chàng
Đông về rét mướt những hàng cây xanh
Tôi đi trong gió phong phanh
Đường vui, phố nhộn quẩn quanh bao người
Chúa gieo hạnh phúc- nụ cười
An lành khắp bốn phương trời nở hoa
Đâu đâu cũng nghẹt người ta
Thân đơn chiếc cũng thật thà chen chân
Yêu thương quấn quít xa gần
Áo tôi đan khóac cho lần tiển đưa
Tìm người qua câu hát xưa
(Trăm năm vàng đá vẫn chưa phai màu)
Người đi về phía không nhau
Nhặt cho tôi những khổ đau lạc loài
Chuông thánh lễ đổ liên hồi
Tôi con Chiên đứng giữa trời bơ vơ
Quỳ bên hang đá sầu mơ
Phải chi gặp phút tình cờ người sang
 
25-12-2006
Trường Phi Bảo 31.12.2006 15:54:13 (permalink)
0
Lời Ru Cuối Mùa
-Trường Phi Bảo-

Kẽo kẹt nhịp võng đu đưa
Nhớ con đò cũ vẫn chưa cập bờ
Người xưa theo gió bụi mờ
Xót xa ai cứ ngóng chờ bao năm

Đắng cay tủi phận rau răm
Về trời cây cải ướt dầm cơn mưa
Lời ru chị hát hôm xưa
Nay em ru lại đong vừa nhớ nhung

Vẫn là làn điệu thủy chung
(Em khâu sao hết lạnh lùng chị mang?)
Dạt dào khúc hát đá vàng
(Em ru sao đặn nhỡ nhàng hở em?)

Vọng phu chị đứng trước thềm
Còn em dệt mộng đêm đêm cùng người
Cõi lòng hóa đá than ôi!
Em làm sao hiểu nụ cười thế nhân

Niềm thương con nước lớn dần
Lời ru hạnh phúc thoáng gần, thoáng xa
"Anh mê vợ bé...ơi à..
Bỏ bầy con nhỏ buồn mà thân tôi"

Đừng ru chi khúc mặn mòi
Ru mà không khéo dập môi bã trầu
Ấm êm, em mãi... ơ ầu...
Thiếu lo, mặc rách âu sầu chị cam.

31-12-2006
BĂNG NGUYỆT 31.12.2006 22:49:42 (permalink)
0
Đệ của chị hổm rày thế nào rùi nà, xuân mới rùi chúc em nhiều sức khoẻ và bình an nha...những điều may mắn xin luôn mĩm cười với em nè!
Trường Phi Bảo 08.01.2007 18:52:51 (permalink)
0
Thế Là...
Trường Phi Bảo
 
Thế là anh...thế là tình...
Như chim vỗ cánh thình lình vụt bay
Thế là xưa...thế là nay...
Những lời hứa hẹn chắc đầy dối gian
Thế là sầu khổ mênh mang
Tay bưng mặt khóc, lệ ràn bờ mi
Thế là anh bước chân đi
Dòng thương đã cạn, còn gì trông mong
Thôi đành quên chuyện vợ chồng
Trầu cau người nhắc cho buồn lòng tôi?
Thế là thương nhớ ngược xuôi
Đò yêu tách bến, xa rồi...mộng mơ.
 
8-1-2007
phuongvu_210 09.01.2007 08:52:38 (permalink)
0
Giờ về thăm lại trang thơ
Câu yêu thương tự bao giờ...còn không?
 
Dòng đời như thể dòng sông
Núi cao...chở cả mênh mông đổi chiều.
 
PV_210
 
Cám ơn TPB đã tới thăm và họa thơ của chú
chú chúc TPB một năm mới an vui.
Trường Phi Bảo 11.01.2007 19:38:44 (permalink)
0
Cảm Ơn
Trường Phi Bảo
Tặng tri kỷ Jamescarlos
 
Cảm ơn tình bạn tri âm
Tròn như một ánh trăng rằm lầu tây
Đẹp sao nghĩa cử cao dầy
Trăm thương ngàn mến đong đầy lòng nhau
 
Kiếp này hay vạn kiếp sau
Sông kia dẫu cạn tình nào vơi đâu
Cảm ơn trong cảnh bể dâu
Còn người đôn hậu gặp nhau thiệt mừng
 
Trãi lòng trên những bâng khuâng
Cảm ơn người đã ân cần người ơi
Ước mơ canh cánh bên đời
Cảm ơn người đã thắp ngời niềm tin
 
Tỏ làm sao hết thâm tình
Thôi thì thân chúc bạn mình dài lâu
Ngày xuân qua tựa vó câu
Tình đôi ta mãi bền lâu với đời
 
11-1-2007
Trường Phi Bảo 19.01.2007 19:15:53 (permalink)
0
Áo Chồng
Trường Phi Bảo
 
Chiều ba mươi tết phố đông
Ra chợ mua áo tặng chồng, dịp xuân
Năm nào tôi cũng tần ngần
Đắn đo, lưỡng lự "có cần thiết không?"
 
Rợp trời én lượn bên song
Đào, Mai đua nở tươi bông thẳm màu
Chợ vui náo nhiệt xiết bao
Mình tôi trước sạp, dàu dàu buồn so.
 
Áo chồng thước tất xưa đo
Vặn vừa ni áo, chồng cho hợp tình
Hài lòng khen áo đẹp xinh
Vợ anh khéo chọn, "yêu mình" quá thôi!
 
Nhưng từ gẫy gánh đơn côi
Chồng đi đàng ấy, bỏ tôi lạnh lùng
Xuân nào cũng chẳng tương phùng
Mơ chi tấm áo tình chung, tặng chàng.
 
Chiều ba mươi tết lang thang
Qua bao nhiêu sạp, mơ màng áo xưa
Áo chồng giờ kẻ khác mua
Sắt se ngấn lệ, tôi chua chát lòng
 
19-1-2007
Trường Phi Bảo 10.02.2007 20:05:50 (permalink)
0
Chung Tay Tình Mộng
Trường Phi Bảo
 
 
Chỉ thôi, chỉ khẽ trộm nhìn
Mà xao xuyến nhận mối tình ai trao
Đằng ấy như gió trên cao
Em mang tóc rối thả vào trời mơ
 
Hoa xuân thoang thoảng hương chờ
Gái xuân tha thướt bên bờ tình xuân
Đằng ấy bất chợt dừng chân
Phải chăng tự chuốc bâng khuâng trong lòng
 
Em qua miền của nhớ mong
Gặp bao nhiêu kẻ sống trong kiếp này
Bất chợt chỉ có anh đây
Là bao yêu dấu đong đầy mắt xanh
 
Chỉ thôi, chỉ thế đã đành
Tình ai sóng sánh, ngọt lành duyên ưa
Dậy lòng nổi gió, trút mưa
Gieo thêm chút sóng, đủ chưa hở người?
 
Mình yêu giữa cuộc đời vui
Chung tay góp những ngọt bùi chung tay
 
10-2-2007
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9