Hòn Vọng Phu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 12.02.2007 12:47:39 (permalink)
0
Hehehe... ! Xí-ro, cho NHD chen ngang chúc tết cái nha!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/F64F94A7966144678D53BF96DDC8CC6D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trường Phi Bảo 16.02.2007 13:15:49 (permalink)
0
Cảm ơn lời chúc tết tốt lành của anh, năm mới em cũng mến chúc anh Tình Yêu như ý nguyện, công việc thảy thành công, sức khoẻ luôn dồi dào, tiền tài vô như nước, và phước đức khắp cả nhà
Trường Phi Bảo 16.02.2007 13:18:21 (permalink)
0
Một Mai Gẫy Gánh Bên Trời...
Trường Phi Bảo


Trời ơi, phải nhắc bao lần
Đừng dại mà đứng tần ngần bến sông
Tôi ôm hoa trắng theo chồng
Gọi chi một chuyến đò không quay về

Xuân xanh anh lỡ câu thề
Chữ tình, chữ hiếu khó bề liệu suy
Một khi toan bước chân đi
Là tôi đà biết biệt ly muôn trùng

Mong gì hai đứa trùng phùng
Nói sao anh mới hiểu dùm hở anh?
Thương tôi, quay gót cho nhanh
Thương anh, tôi muốn duyên anh (thành) cùng ai?

Anh còn sự nghiệp, tương lai
Tôi đâu xứng đáng mà hoài anh thương
Thói đời đen bạc lẽ thường
Tiếc gì một đóa thiên hương sắp tàn

Tóc cài hoa trắng sang ngang
Khép dòng mi lệ sầu mang bên mình
Ra đi là dứt chữ tình
Bên chồng tôi sống lạnh lùng thân tôi

Một mai gánh gẫy bên trời
Hỏi còn ai đứng bồi hồi trông nhau?

16-2-2007

Trường Phi Bảo 16.02.2007 13:24:45 (permalink)
0
Điều Ước Cho Tình Yêu
Trường Phi Bảo
 
Ước gì anh mãi của em
Của tình yêu, của nghìn đêm mong chờ
 
Ước gì chẳng phải giấc mơ
Cho em được sống từng giờ bên anh
 
Ước gì cau thắm, trầu xanh
Đời không đen bạc, chân thành mình yêu
 
Ước gì trong buổi xế chiều
Thủy chung mình vẫn dành nhiều trao nhau
 
16-2-2007
Trường Phi Bảo 17.02.2007 16:41:15 (permalink)
0
Ngày Xuân Viếng Mộ
Trường Phi Bảo


Ngày xuân, thăm hỏi vài lời
Nâng ly chuộc lỗi với người ngày xưa
Nỗi buồn theo mắt đong đưa
Tình thiêm thiếp ngủ hay vừa trút hơi
Đôi ta oanh, yến biệt rồi
Xuôi tay về đất hỡi người đành sao?
Dù rằng chẳng thể bên nhau
Sống khôn, thác dại, chốn nào hiển linh!
Về nghe lời thật phân minh
Cho em chuộc món nợ tình trót vay
Không duyên, không phận trách ai
Thật lòng là chẳng đổi thay bao giờ
Ngày xuân, viếng mộ người mơ
Trời xanh đổ lệ, có ngờ được đâu...
Dặm trường, xa xứ làm dâu
Bốn bề hiu quạnh, gục đầu nhớ quê
Cho em xin lại câu thề
Ngày xuân viếng mộ nghe tê tái lòng

17-2-2007
Trường Phi Bảo 21.02.2007 10:34:20 (permalink)
0
Bông Vạn Thọ
Trường Phi Bảo
 
Mỗi lần Vạn Thọ trổ hoa
Lòng em chợt nhớ thiết tha một người
Hoe vàng những khóm bông tươi
Như môi ai nở nụ cười rất duyên
 
Vạn Thọ trồng ở ngoài hiên
Nhắc em nhớ mãi chuyện riêng của lòng
Tên người trùng với tên bông
Hỏi sao hoa chẳng gợi lòng bâng khuâng

Tết nào em cũng đem chưng
Hoa trên bàn tổ mà rưng lệ sầu
Trách tình yêu chẳng Thọ lâu
Như hoa sống mãi ngàn sau bốn mùa
 
Ác gì? ác thế? ác chưa?
Thiếu gì tên, cứ đặt bừa..."Thọ" anh
Mộng xa níu kéo sao đành
Người xa cáng kéo càng thành ra xa
 
Mỗi lần Vạn Thọ trổ hoa
Chợt thương, chợt nhớ người ta quá chừng
Gọi tên Thọ biết bao lần
Biết đâu phương đó người dưng hắt xì
 
20-2-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 22:36:24 bởi Trường Phi Bảo >
ThanhTracNguyenVan 21.02.2007 10:51:11 (permalink)
0
Người đi tìm hoa

Tôi đi tìm hứng mai vàng
Hoa vừa mới nở đã tàn còn đâu
Mùa xuân nước chảy chân cầu
Tìm hoa bỗng nhặt nỗi sầu mênh mông .

Tôi đi tìm hứng hoa hồng
Nụ hoa đỏ thắm bềnh bồng hơi sương
Vườn ai kín cổng cao tường
Tìm hoa lại gặp nỗi buồn cách ngăn .

Tôi đi tìm hứng bằng lăng
Màu hoa tím ngát tháng năm học trò
Tuổi thơ rơi rụng bao giờ
Tìm hoa chỉ thấy bụi mờ lối xưa .

Tôi đi trong nắng rồi mưa
Tìm hoa tìm đến bây giờ : tay không !
Một chiều lóng ngóng bên sông
Tìm hoa chợt vướng hương nồng tóc em .

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trường Phi Bảo 22.02.2007 08:18:29 (permalink)
0
Em chào thầy ạ! năm mới em chúc thầy cùng gia đình vui - khoẻ, Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, những đứa trẻ được thầy gõ đầu sẽ luôn ngoan hihi
Trường Phi Bảo 03.03.2007 21:39:31 (permalink)
0
Cánh Phượng Hồng Kỷ Niệm
Trường Phi Bảo

 
Tiếc gì một cánh phượng hồng
Ngày xưa học lớp vỡ lòng ai trao
Nụ hôn đầu, trận mưa rào
Dưới tàn cây con ve nào ngân nga
Trẻ con hổng biết yêu nha
Bâng khuâng cảm mến thôi mà bạn thân
Tháng ngày thoăn thoắt, bỗng dưng
Ấy thế mà họ lớn dần theo năm

 
Phượng hồng ghi dấu tình câm
Khung trời tuổi mộng vẫn thầm ước ao
Mùa hạ cuối lắm nghẹn ngào
Mình chia tay, cánh phượng trao vội vàng
Tình đầu khẽ lật sang trang
Hỏi ai còn nhớ áo nàng "tiểu thư"
Phượng hồng hóa bướm tương tư
Lỡ làng duyên, lỡ làng ừ... cả hai
Không cùng chung bến tình say
Tiếc chi cánh phượng của ngày ngây thơ

 
Xin anh chôn hết dại khờ
Cho em yên dạ bên bờ tình quên.

 
3-3-2007
Trường Phi Bảo 06.03.2007 22:30:05 (permalink)
0
Nghìn Trùng Xa Cách
Trường Phi Bảo


Nghìn trùng xa cách đó anh
Thư nhau cũng bặt hồi âm mất rồi
Yêu mà chẳng thể tròn đôi
Thủy chung trao cả một trời nhớ thương
Nghìn trùng buộc mấy vấn vương
Cách xa, xa cách hai phương cuộc tình
Lời đau giấu nhẹm riêng mình
Chúc ai sớm tối niềm tin vững vàng
Nghìn trùng... dù chuyện dỡ dang
Có thương nhau chớ phũ phàng nhau chi
Mong đợi rồi sẽ có khi
Biết đâu xa cách chẳng gì cách ngăn
Nếu mà sửa túi nâng khăn
Yêu nhau xin được ngàn lần bên nhau
Dẫu là hẹn ở kiếp sau
Xin ai nguyện ước tình đau chóng thành.

6-3-2007
Trường Phi Bảo 08.03.2007 21:35:16 (permalink)
0
Tôi Về Ôm Nỗi Đau Riêng
Trường Phi Bảo


Kiếm cung vứt ở vệ đường
Nhân duyên gẫy gánh dặm trường đa mang
Anh thư khách phận hồng nhan
Xuân xanh gởi ánh trăng tàn ngoài hiên

Tôi về ôm nỗi đau riêng
Bể dâu mấy cuộc truân chuyên đổi dời
Nước non chia cắt một thời
Tìm đâu dáng dấp nụ cười nguyên sơ

Trãi qua binh biến, ai ngờ...
Muộn màng treo giữa hững hờ gió sương
Phong trần theo gót chân vương
Phấn son đà nhợt môi hường lòng hoa

Ngồi đây ôn lại xót xa
Cung đàn lỗi nhịp thế mà ly tan
Sơn hà, thành quách điêu tàn
Vó câu lạc phách sầu mang mang sầu

Tôi về tủi phận nghẹn ngào
Hoàn kiếm cung, trả chiến bào cho ai...?
Quần thoa nào phải râu mày
Trả cho tôi nét trang đài - thời gian!

8-3-2007
Trường Phi Bảo 09.03.2007 17:57:50 (permalink)
0
Mười Năm! Một Chiều...!
Trường Phi Bảo


Ô hay, gặp gỡ nhau đây,
Năm khi mười họa còn day dưa tình.
Nguyệt đàm, trà tửu...đôi mình
Đêm nay chuốc cạn bóng hình... ta say

Cuộc chờ khuất nẽo chân mây
Sao còn lối hẹn đong đầy niềm yêu
Nghẹn lời, chẳng thốt chi nhiều
Kề vai, kề mắt, nhẹ hều kề môi

Khát khao chỉ ngần ấy thôi
Thừa chi nước mắt mặn mòi biển xanh
(Tóc mai búi sợi đâu đành*
Lấy nhau chẳng đặn ngàn năm thương hoài)

Thức đêm mới biết đêm dài
Em thương anh thấy ngày dài hơn đêm
Trầu em đã có người tiêm
Chút cau tình muộn khát thèm nhau chi

Xe hoa chở mộng tình si
Mười năm thoắt cái qua đi não nề
Giờ gặp lòng bỗng tái tê
Cuộc chờ gởi nhớ bên lề nhân duyên

Ba sinh em vẫn thề nguyền
Mình hẹn dưới chốn cửu tiền thành đôi
Dẫu buồn rồi lại buồn thôi
Kiếp sau, sau nữa (mãi) yêu người... là anh!

9-3-2007

* Tóc mai sợi vắn, sợi dài
Lấy nhau chẳng đặn thương hoài ngàn năm
(Ca Dao)
Trường Phi Bảo 21.03.2007 12:12:38 (permalink)
0
Lục Bát giao Duyên
Trừơng Phi Bảo
 
1
(Ai đem khói đốt lên trời
Cho mưa xuống đất, làm người biệt ly*)
Câu thơ xưa anh mang đi
Cho em tựa cửa xuân thì đợi trông
 
2
Lứa đôi trời đã tác thành
Mong thuyền yêu chớ chòng chành mối duyên
Đừng ai chia Thúy, rẽ Uyên
Cho chàng với thiếp phỉ nguyền sắt son
 
3

Quạnh hiu em bước chân về
Cô đơn ôm mảnh trăng thề trời khuya
Ngày mai đôi ngã cách chia
Pháo hồng trải thảm đầm đìa châu rơi

4

Nên duyên hẹn ước ba sinh
Mai sau dù cách biệt tình vẫn mong
Kiếp sau vẫn vợ vẫn chồng
Đuề huề con cháu răng long một đời

17-3-2007
 
*Thơ Người Xưa

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 12:16:14 bởi Trường Phi Bảo >
#208
    ThanhTracNguyenVan 21.03.2007 13:39:00 (permalink)
    0
    Cảm ơn Trường Phi Bảo
    Chúc một năm mới nhiều tốt lành
    #209
      ThanhTracNguyenVan 21.03.2007 13:41:26 (permalink)
      0











      Mất nửa

      Con đường mất nửa thành ba
      Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn
      Trăng lên mất nửa lại tròn
      Tim anh mất nửa chỉ còn bóng em .

      (Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương – NXB Thanh Niên 2005)


      Thanh Trắc Nguyễn Văn







       
       
      photo : mvatoi.com
      #210
        Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 300 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9