Hòn Vọng Phu

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Tình Thơ - Tình Đời - 31.03.2006 20:14:51
0


Trích đoạn: heonaileocay

Hi Trường Phi Bảo.
Sao mà lời thơ buồn dzử dzạ? Để HNLC thả vào chút niềm vui nho nhỏ nha.




Chào HNLC cảm ơn lời thơ nồng đượm chút tình của anh, chúc anh vui vẽ và hạnh phúc. Thân ái!

Tình Thơ - Tình Đời
-Trường Phi Bảo-

Tình thơ khác với tình đời
Bởi đời héo thơ mới cười thanh cao
Sống giản dị tốt biết bao
Mặc nhân thế chuyện tầm phào không đâu?
Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng sầu,
Hồn thơ đôn hậu nặng câu nghĩa tình
Trời sinh hai đứa chúng mình
Gặp nhau giữa cõi vô hình biết quen
Đôi lòng ủ mật ướp men
Nên say hương vị, nên ghiền tình yêu
Đời em khổ biết bao nhiêu
Đời anh tay trắng trăm chiều tha hương
Mình chung tay một tuyến đường
Đem thơ rãi khắp muôn phương chợ đời
Tinh thơ mộc mạc tình người
Cho đời vơi bớt nụ cười thương đau

31-3-2006

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 07.04.2006 19:32:22
0
Bùa Yêu
-Trường Phi Bảo-


Chắc gì một lá bùa tình
Có khi tiếng sét vô tình đánh ngang
Đôi lứa gặp nhau giữa đàng
Giữa cơn mưa, giữa vô vàng ngẫu nhiên

Anh về tìm đại miếu thiêng
Hỏi mua một lá bùa duyên với nàng
Em về thả nhớ lan mang
Như chim xanh trúng tên vàng bị thương

Phút giây xa cách vấn vương
Một giờ không gặp như dường muôn thu
Khi không lạc chốn thực hư
Bùa yêu ai yểm mà... ừ êm tai!

Vào ra ngơ ngẩn cả ngày
Nhớ ai mà cứ thở dài trong đêm
Bùa yêu đã ngấm phải tim
Đời em thôi thế tự tìm đời anh

7-4-2006





Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Họ...! - 07.04.2006 20:30:37
0
Họ...!
Trường Phi Bảo


Thôi thôi đừng trách mưa ngâu
Cho hai đứa phải đôi đầu nhớ thương
Tình nghèo, tình vỡ như gương
Họ mang nhung gấm mua đường em qua

Họ làm cho bướm lìa hoa
Họ tàn nhẫn buộc tình ta lỡ làng
Nghĩa tình em chẵng phũ phàng
Mà sao duyên kiếp đeo mang khối sầu

Họ gây nên cảnh bề dâu
Họ bỏ tiền bắt chiếc cầu biệt ly
Ngậm ngùi chân bước chân đi
Họ cười thỏa mãn xót gì phận em

Họ giết chết dần con tim
Họ nào thương tiếc từng đêm... dày vò
Hiếu tình không thể chung đò
Họ mang sóng cả nhấn cho chìm thuyền

Anh ơi, em khổ trăm miền
Dám đâu trách hận tình riêng ngày nào
Mình suốt đời chẳng của nhau
Thì anh thôi hãy quên bao ước thề!

7-4-2006

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Họ...! - 07.04.2006 21:30:11
0
......TẢN MẠN.....

Gặp người chợt tỉnh cơn mê
Ý thơ thắm đượm tìm về chử...nhân
Khá thương một kiếp phong trần
Tha hương lưu lạc bao lần xót xa

Thương người lại khóc cho ta
Cũng là chút phận bon ba chợ đời
Gió mưa vùi chiếc lá rơi
Tha hương, đêm nhớ những lời mẹ ru

Sang đông ngồi nhớ mùa thu
Mong cho xuân đến...chạy u...về nhà
Dẫu rau muống luộc , ngô , khoai
Đi xa con nhớ...nhớ hoài...quê hương

Tuổi thơ bắt cá dưới mương
Tung tăng những buổi tan trường giưa trưa
Tuổi thơ -lũ nhóc tắm mưa
Ông trời nổi sấm không chừa thói ngông...

Bây giờ hết tuổi lông nhông
Bao nhiêu lo lắng chất chồng đôi vai
Ta ngồi ngóng hướng...tương lai
Bỗng dưng mắt ướt một..hai giọt buồn.

ĐN 7/4/06

maicon dạo bước đến vườn thơ của TPB chợt có một chút cảm xúc gì đó dâng lên nên làm mấy câu thơ để lại. Chúc TPB luôn yêu thơ và yêu đời.Phía trước là những gì ko biết trước nhưng hãy tin là nó đẹp như ta thầm mong ước. Cuộc sống dẫu bao bộn bề vất vả thì hãy để tâm hồn lắng đọng trong thơ và lấy thơ làm nghị lực.






Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 08.04.2006 19:04:22
0
Chào maicon, chúc MC vui vẽ và hạnh phúc hi hi

Ngãi Tình
-Trường Phi Bảo-


Bùa tình pha tạp ngãi thương
Anh đem rãi khắp phố phường em qua
Chẳng hiệu nghiệm với người ta
Em về dẫm phải thế là tương tư

Chợ tình người thiếu kẻ dư?
Uống nhầm thuốc lú lừ đừ tỉnh say
Như nằm mộng ở ban ngày
Gặp anh giữa lối thiên thai ngại ngùng

Phải rồi người chỉ người dưng
Nhưng mà khác họ lưng chừng mến thương
Bùa anh đem rãi trong sương
Đêm em hít phải buồn vương tâm hồn

Rồi anh trao tặng nụ hôn
Rồi em mê mẩn bồn chồn khát khao
Một ngày mặt chẳng thấy nhau
Là em trách khẽ mình sao lụy tình

Khéo khen người bỏ bùa mình
Trái tim tự khắc bóng hình tin yêu
Ngậm nhầm ngãi nhớ anh nhiều
Một ngày không gặp ngỡ chiều biệt ly

8-4-2006

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 08.04.2006 19:48:12
0
Bạn Thơ
-Trường Phi Bảo-


Bạn thơ mời chén rượu thơ
Cùng ta vui trọn cuộc cờ nhân duyên
Liễu la đà, trăng treo nghiêng
Trên sông nước thả niềm riêng nhé người!
Thơ ta buồn vắng tiếng cười
Bạn thơ đối ẩm đôi lời giải khuây
Uống cho lưng chén rượu đầy
Say môi mắt, mộng ngất ngây hương tình
Nỗi trôi mấy kiếp phù sinh
Ta và bạn mới hòa mình xướng ca
(Thương cho thân phận đàn bà
Một lần yêu suốt đời là thủy chung)
Bạn thơ trong phút tương phùng
Niềm tâm sự dẫu ngập ngừng vẫn trao
Đường đời mai có xa nhau
Thì thôi bạn chớ đừng bao giờ buồn

8-4-2006





Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 08.04.2006 20:05:53
0
Nhắn Tin Tìm Người
-Trường Phi Bảo-


Tôi lên tòa soạn nhắn tin
Nhờ đăng báo giúp (tìm) người tình năm xưa.
Cũng vào đêm tối gió mưa
Người yêu tôi bỏ đi chưa thấy về

Bao ngày chờ đợi ủ ê
Nghi có kẻ xấu rủ rê đây mà
Nguời tôi yêu vốn thiệt thà
Không bay bướm, chẳng là cà gió trăng

Chăm chút tôi từ miếng ăn
Lo từng giấc ngủ, thề rằng: Mai sau...
Dù cho hoàn cảnh thế nào???
Một lòng một dạ yêu nhau suốt đời

Tôi nhớ răng khểnh- người cười
Nhớ đôi mắt mộng chứa trời thâm sâu
Nhưng rồi chẳng hiểu do đâu
Một ngày nọ bỗng người sầu...bỏ đi!

Không lời từ giã phân kỳ
Tôi thấp thỏm, khóc li bì mấy hôm
Nhờ anh đăng báo "Tâm Hồn"
Nhắn người xưa ấy tôi còn nhớ mong

Tôi còn giữ sợi chỉ hồng
Tha thứ lỗi hết thật lòng (nếu) xảy ra
Ai gặp người, đưa về nhà
Tôi xin hậu tạ chút quà tri ân.

7-4-2006
10 giờ 30 phút tối

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 08.04.2006 20:35:47
0
Lý Một Mình
-Trường Phi Bảo-


Một mình quen cái một mình
Yêu người chịu khổ thất tình mình tôi
Một mình nên khóc hay cười
Người chung đôi bóng, một đời tôi đau
Sống một mình có làm sao
Giường đơn gối chiếc mình nào một thân
À ơi... ơi í... số phần
Í ơi... thân phận muôn lần hẩm hiu

8-4-2006

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Họ...! - 09.04.2006 10:23:20
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Lý Một Mình
-Trường Phi Bảo-


Một mình quen cái một mình
Yêu người chịu khổ thất tình mình tôi
Một mình nên khóc hay cười
Người chung đôi bóng, một đời tôi đau
Sống một mình có làm sao
Giường đơn gối chiếc mình nào một thân
À ơi... ơi í... số phần
Í ơi... thân phận muôn lần hẩm hiu

8-4-2006



Hiiiiii đọc bài LÝ MỘT MÌNH của TPB thấy có gì đó buồn quá , buồn nhất là từ hẩm hiu...

Hai người sống giửa tình yêu
Cơ hàn , sung sướng sớm chiều có nhau
Hai người duyên thắm trầu cau
Dìu nhau qua những nhịp cầu thời gian
Hai người sống giửa cao sang
Nhà tranh hai quả tim vàng..ước mơ
À ơi..ơi í...tình thơ
Í ơi...sẽ chẵng bao giờ cách xa.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 09.04.2006 20:30:09
0


Trích đoạn: maicon108194

Hiiiiii đọc bài LÝ MỘT MÌNH của TPB thấy có gì đó buồn quá , buồn nhất là từ hẩm hiu...

Hai người sống giửa tình yêu
Cơ hàn , sung sướng sớm chiều có nhau
Hai người duyên thắm trầu cau
Dìu nhau qua những nhịp cầu thời gian
Hai người sống giửa cao sang
Nhà tranh hai quả tim vàng..ước mơ
À ơi..ơi í...tình thơ
Í ơi...sẽ chẵng bao giờ cách xa.


Chào maicon, chúc bạn vui vẽ và hạnh phúc, thường xuyên ghé thăm tệ xá

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 10.04.2006 18:09:12
0
Nhà Em...
-Trường Phi Bảo-


Nhà em cách mấy "phố Thương"
Ở "quận Vĩnh Cữu" gần "phường Yêu Nhau"
Trứơc ngõ trồng "cây Si" cao
Có "hoa Tình" mọc bên rào "Phong Lưu"

Nhà em thẳng lối tương tư
Về qua "Nỗi Nhớ, ngang "khu chợ Buồn"
Bứom ong ve vãn lời thương
Nhà em ở cuối đoạn "đường Thời Gian"

Xin đừng toan tính hợp tan
Bao giờ rãnh rỗi mời chàng ghé thăm
Em còn nuôi mộng Trăm Năm
Cùng ai khuya sớm chăn tằm kén tơ

Mời anh chung chén rượu thơ
Ngắm vầng trăng bạn mà mơ pháo hồng
Hát bài "Con Sáo Sang Sông"
Nhà em ngừơi tới vương lòng khách si

10-4-2006

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Họ...! - 10.04.2006 19:05:58
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Nhà Em...
-Trường Phi Bảo-


Nhà em cách mấy "phố Thương"
Ở "quận Vĩnh Cữu" gần "phường Yêu Nhau"
Trứơc ngõ trồng "cây Si" cao
Có "hoa Tình" mọc bên rào "Phong Lưu"

Nhà em thẳng lối tương tư
Về qua "Nỗi Nhớ, ngang "khu chợ Buồn"
Bứom ong ve vãn lời thương
Nhà em ở cuối đoạn "đường Thời Gian"

Xin đừng toan tính hợp tan
Bao giờ rãnh rỗi mời chàng ghé thăm
Em còn nuôi mộng Trăm Năm
Cùng ai khuya sớm chăn tằm kén tơ

Mời anh chung chén rượu thơ
Ngắm vầng trăng bạn mà mơ pháo hồng
Hát bài "Con Sáo Sang Sông"
Nhà em ngừơi tới vương lòng khách si

10-4-2006


NHÀ ANH


Nhà anh lại ở "phố buồn"
Gần " quận mong nhớ " bên "đường vu vơ "
Trước nhà có mấy dàn "mơ"
Có "hoa mộng " nở bên bờ" tơ vương "

Nếu em nhà ở "phố thương"
Về ngang qua ngõ "mê hương " anh chờ
Gặp nhau dưới "chợ hững hờ"
Dắt nhau lên "chợ đối thơ "...hẹn hò

Đâu ai toan tính được cho
Yêu nhau ai biết lí do là gì..?!
Mua "thuyền hạnh phúc " mình đi
"Biển đau","sông khổ" sá gì (mà ) chẳng qua

Cùng nhau thưởng nguyệt , thưởng trà
Kề vai ta ngắm bao la đất trời
"Tình ca " ai hát lả lơi
Chúng mình hai đứa trọn đời bên nhau

ĐN 10/4/06.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 19:08:59 bởi maicon108194 >
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Họ...! - 10.04.2006 22:34:27
0


Trích đoạn: maicon108194

NHÀ ANH


Nhà anh lại ở "phố buồn"
Gần " quận mong nhớ " bên "đường vu vơ "
Trước nhà có mấy dàn "mơ"
Có "hoa mộng " nở bên bờ" tơ vương "

Nếu em nhà ở "phố thương"
Về ngang qua ngõ "mê hương " anh chờ
Gặp nhau dưới "chợ hững hờ"
Dắt nhau lên "chợ đối thơ "...hẹn hò

Đâu ai toan tính được cho
Yêu nhau ai biết lí do là gì..?!
Mua "thuyền hạnh phúc " mình đi
"Biển đau","sông khổ" sá gì (mà ) chẳng qua

Cùng nhau thưởng nguyệt , thưởng trà
Kề vai ta ngắm bao la đất trời
"Tình ca " ai hát lả lơi
Chúng mình hai đứa trọn đời bên nhau

ĐN 10/4/06.


Cảm ơn Maicon ghé thăm, bài thơ hay và mượt mà quáchúc vui vẽ và mạnh khoẻ!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 11.04.2006 18:39:30
0
Ai thèm
-Trường Phi Bảo-


Ai thèm thuơng nhớ Qua chi
Bậu đi đường Bậu can gì Qua theo
Bến không còn chỗ thuyền neo
Thì thôi mặc Bậu phận nghèo bấp bênh

Ai thèm cất giọng gọi tên
Qua về mà uống rượu quên tình sầu
Rồi mai vui đón cô dâu
Đau lòng Bậu khóc duyên đầu chút thôi

Ai thèm trách cứ khôn nguôi
Bạn tình ơi đã xa rồi mộng mơ
Bậu thề chôn chặt dại khờ
Qua yên dạ với cuộc chờ trăm năm

Ai thèm vụng trộm yêu thầm
Sợ con tim phải tím bầm vì đau
Đừng mong mình lại tìm nhau
Đoạn trường Bậu bước Qua sao còn buồn?

11-4-2006



Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 11.04.2006 19:57:58
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Ai thèm
-Trường Phi Bảo-


Ai thèm thuơng nhớ Qua chi
Bậu đi đường Bậu can gì Qua theo
Bến không còn chỗ thuyền neo
Thì thôi mặc Bậu phận nghèo bấp bênh

Ai thèm cất giọng gọi tên
Qua về mà uống rượu quên tình sầu
Rồi mai vui đón cô dâu
Đau lòng Bậu khóc duyên đầu chút thôi

Ai thèm trách cứ khôn nguôi
Bạn tình ơi đã xa rồi mộng mơ
Bậu thề chôn chặt dại khờ
Qua yên dạ với cuộc chờ trăm năm

Ai thèm vụng trộm yêu thầm
Sợ con tim phải tím bầm vì đau
Đừng mong mình lại tìm nhau
Đoạn trường Bậu bước Qua sao còn buồn?

11-4-2006


HỖNG THÈM

Hỗng thèm thương nhớ đến Qua
Cớ sao Bậu tặng món quà...bài thơ
Để Qua lạc bến sông mơ
Chơi vơi bến đợi bơ vơ bến tình

Hỗng thèm....ừ cứ lặng thinh
Hoàng hôn rồi lại bình minh Qua buồn
Bậu về cũng nước mắt tuôn
Cớ chi trách móc tình muôn ngã sầu

Hỗng thèm...mặc trái tim đau
Ừ thôi...Qua bước qua cầu thử xem
Mảnh tình tơi tả nhá nhem
Vá vào tình bậu cũng thêm lụy phiền

Hỗng thèm mơ giấc mơ tiên
Để tình phiêu lãng qua miền xót xa
Đời là giấc mộng phù hoa
Có sầu cũng bởi tại Qua thích sầu







Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 11.04.2006 21:08:17
0

Trích đoạn: maicon108194

HỖNG THÈM

Hỗng thèm thương nhớ đến Qua
Cớ sao Bậu tặng món quà...bài thơ
Để Qua lạc bến sông mơ
Chơi vơi bến đợi bơ vơ bến tình

Hỗng thèm....ừ cứ lặng thinh
Hoàng hôn rồi lại bình minh Qua buồn
Bậu về cũng nước mắt tuôn
Cớ chi trách móc tình muôn ngã sầu

Hỗng thèm...mặc trái tim đau
Ừ thôi...Qua bước qua cầu thử xem
Mảnh tình tơi tả nhá nhem
Vá vào tình bậu cũng thêm lụy phiền

Hỗng thèm mơ giấc mơ tiên
Để tình phiêu lãng qua miền xót xa
Đời là giấc mộng phù hoa
Có sầu cũng bởi tại Qua thích sầu




Tình Bậu
-Trường Phi Bảo-


Thơ này Bậu giữ riêng mình
(Một thời chung bước trao tình ngây thơ)
Giờ đây cách nẽo xa mờ
Qua về bến khác bài thơ nặng sầu

Bậu chẳng thèm nuối tiếc đâu
Chỉ âm thầm hứng mưa ngâu vào lòng
Chắc gì Qua lại hoài mong
Buồn thương cái sợi chỉ hồng chéo nghoe

Tâm sự Bậu mãi giấu che
Đời chia đôi ngã trả nè tin yêu
Không còn hò hẹn mỗi chiều
Qua gieo cay đắng, khổ nhiều Bậu thôi.

Cũng đành hóa đá mồ côi
Cho Qua với họ mặn mòi Trầu Cau
Còn duyên thì hẹn kiếp sau
Bậu đây cam phận dám nào oán than!

11-4-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 19:08:56 bởi Trường Phi Bảo >

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 11.04.2006 23:22:45
0
DUYÊN NỢ

Có duyên nên khéo gặp nhau
Hay là cái nợ từ đâu đây người
Yêu chi kẻ khóc người cười
Ngọt ngào , cay đắng chín mười nhớ thương

Phải đây là chút tơ vương
Hay là sợi chỉ tầm thường trói tim
Buồn như cái tím hoa sim
Để ai thơ thẩn đi tìm hoàng hôn

"Gánh buồn lên đổ trên non
Khom lưng mà chạy buồn còn theo sau"
Xót xa của mối tình đầu
Làm tim hóa đá âu sầu khó phai

Bước qua một chặn đường dài
Ngoảnh đầu nhình lại được vài cuộc vui
Còn bao đau khổ ngậm ngùi
Khéo khen duyên nợ...dập vùi thương yêu !?
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 12.04.2006 19:15:07
0



Ví Dầu
-Trường Phi Bảo-


"Ví dầu tình Bậu muốn thôi
Bậu giao tiếng dữ để rồi Bậu đi" (*)
Lỗi lầm Qua chẳng lỗi chi
Tình xưa nghĩa cũ còn gì...cho nhau

Mừng Qua được vợ sang giàu
Khổ thân Bậu tự làm đau tim mình
Bao nhiêu oan khổ tội tình
Thương Qua, Bậu gánh một mình đắng cay

Miệng đời dị nghị mĩa mai
Bảo rằng Bậu phụ tình này qua sông
Bậu mang lấy tiếng bạc lòng
Cho Qua mát ruột đặn nồng ái ân

Ví dầu biển lớn sông gần
Đôi ta trả hết nợ nần tóc tơ
Giờ riêng Bậu có...ai ngờ
Khóc ngồi chết đứng bên bờ vực sâu

12-4-2006

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 16.04.2006 23:07:50
0
Không Đề
-Trường Phi Bảo
-

Mẹ yêu em tặng trời mơ
Em yêu đời tặng bài thơ tâm hồn
Riêng thời gian tặng chiếc hôn
Với anh yêu chỉ ngụ ngôn ái tình

16-4-2006



Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tình Thơ - Tình Đời - 18.04.2006 23:42:01
0
Thơ Tình Cho Anh
-Trường Phi Bảo-


Chờ làm chi đợi làm chi
Kiếp này không vẹn mong gì kiếp sau
Thơ tình mình viết trao nhau
Chỉ là thương nhớ ngày nào mượn vay
Đường đời ai sánh vai ai
Niềm vui rồi lại thế thay nỗi buồn
Thơ tình như suối lệ tuôn
Vòng tay kỷ niệm nào buông cho đành
Thôi thì cất giữ đi anh
Dành mai em chết rãi quanh mộ sầu
Không thì chôn dưới huyệt sâu
Thơ vào cát bụi phai mầu thiên thu

18-4-2006

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
- 20.04.2006 18:06:16
0

Trường Phi Bảo


Ước mơ tôi giữ chính Người
Nguyện vọng người muốn là rời xa Tôi
Ngày mai xa vắng trọn đời
Tôi đem mơ ước tặng người ước mơ
Chiều buồn bẻ vụn vần thơ
Một bầy chim sáo hững hờ sang sông
Trong mơ tôi thấy rượu hồng
Thấy người yêu dấu mặn nồng cùng ai
Vái trời đừng khóc ngày mai
Đừng đem hoa cưới đổi thay cuộc tình
Ước mơ tôi giữ là anh
Mất anh tôi chẳng dệt thành ước mơ
Khói pháo mù mịt trang thơ
Hồn tôi chết nữa cái khờ trong tim

23-6-2005


Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Web Buồn - 22.04.2006 13:18:45
0
Web Buồn
-Trường Phi Bảo-


Gặp nhau khổ lụy một đời
Trang web buồn với ba người cô đơn
Tình yêu hư ảo trống trơn
Mang định mệnh với cung đờn nghiệt oan
Mặt chưa thấy đã sầu mang
Môi chưa hôn đã phủ phàng biệt ly
Tay chưa xiết chặt...ừ thì...
Một ngưòi lặng lẽ bứơc đi một người
Một người sống ở cung trời
Một người đau khổ buông lơi tơ hồng
Ngoài đời một kẻ lấy chồng
Ngoài đời một kẻ mang lòng khách si
Ngoài đời khác với văn thi
Ba người cay đắng...ừ thì...quên nhau
Ngàn năm tới vạn ngày sau
Trang wed buồn vẫn mối sầu tình ta

5-6-2005

Trần Quốc Bảo
  • Số bài : 372
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2005
  • Nơi: Cát Bụi
RE: Web Buồn - 22.04.2006 22:41:17
0
Tự Sự (2)
Trần Quốc Bảo


Vào đời tay trắng đôi tay
Dở dang học vấn, vận rày phong sương
Gia tài chỉ những yêu thương
Mang Thơ đi suốt dặm trường đó đây

Tương lai che bởi áng Mây
Còn hiện tại sống những ngày lưu vong
Nhớ mẹ hiền mãi ngùi trông
Phía trời xa cánh chim không bay về

Với em chẳng vẹn câu thề
Mảnh tình bụi bám bên lề xanh rêu
Lòng còn vướng bận chi nhiều
Phải chăng gió nổi nên chiều có giông

Hay đâu người đã sang sông
Bỏ quên tôi giữa mênh mông đất trời
Tan thương rách toẹt mảnh đời
Thơ cùng tôi khóc cuộc chơi thuở nào

22-4-2006
Trần gian khuất nẽo người xa
Quốc kêu lẽ bạn ngày qua thêm sầu
Bảo với tình ấy đôi câu
Thơ yêu vẫn đợi dưới bầu trời thương

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Trời Ơi...! - 23.04.2006 13:08:18
0
Trời Ơi...!
Trường Phi Bảo


Trời ơi, thơ phụ rẫy em!
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy nằm trống trơn

Trời ơi, lạnh vắng nào hơn!
Trãi lòng trên nỗi cô đơn vô hồn
Hôn hoàng rồi lại hoàng hôn *
Ngày xa ngày mộng chập chờn xa xăm

Trời ơi, bội bạc cũng anh!
Tim yêu ngắt nhịp tình đành quay lơ
Chẳng còn anh, chẳng còn thơ
Đời vô vị có ai ngờ...mình em.

23-4-2006

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: Trời Ơi...! - 23.04.2006 18:55:22
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Trời Ơi...!
Trường Phi Bảo


Trời ơi, thơ phụ rẫy em!
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy nằm trống trơn

Trời ơi, lạnh vắng nào hơn!
Trãi lòng trên nỗi cô đơn vô hồn
Hôn hoàng rồi lại hoàng hôn *
Ngày xa ngày mộng chập chờn xa xăm

Trời ơi, bội bạc cũng anh!
Tim yêu ngắt nhịp tình đành quay lơ
Chẳng còn anh, chẳng còn thơ
Đời vô vị có ai ngờ...mình em.

23-4-2006



Tri âm một chút tình người

< Tặng bạn của tôi >

Những lối mòn tưởng tượng
Không khéo như hình vẽ
Những cảm xúc vay mượn
Khoát chiếc áo vàng hoe


DN

Tự tin lên, Bảo nhé !
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Trời Ơi...! - 23.04.2006 23:47:21
0


Trích đoạn: Believe



Tri âm một chút tình người

< Tặng bạn của tôi >

Những lối mòn tưởng tượng
Không khéo như hình vẽ
Những cảm xúc vay mượn
Khoát chiếc áo vàng hoe


DN

Tự tin lên, Bảo nhé !

Tình người một chút tri âm
-Trường Phi Bảo-

Cuộc sống tôi đơn điệu
Với cảm xúc giản đơn
Cười vay và khóc mướn
Chỉ có trong vở tuồng

Đi trên những yêu thương
Bằng lối mòn tưởng tượng
Đời người như giấc mộng
Tỉnh say cũng vô thường

23-4-2006


Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Trời Ơi...! - 24.04.2006 22:51:05
0



Ngập Ngừng
-Trường Phi Bảo-


Ta nào thèm nhớ hắn đâu
Chỉ tại môi hắn lắm câu ngọt ngào
Nhớ làm chi kẻ tầm phào
Rỗi hơi nên cứ thích vào tim ta

Bực mình đuổi mãi không ra
Hắn trồng si trước cửa nhà ngây ngô
Ta học bài mãi chẳng vô
Nghĩ tội hắn cứ đứng chờ làm duyên

Ta đâu có muốn bị phiền
Nhưng khi vắng hắn tự nhiên thấy buồn
Lòng thì sợ lắm yêu đương
Bởi còn con nít thất thường nắng mưa

Hắn làm đuôi suốt buổi trưa
Ta làm dáng kênh kiệu chưa ai từng
Chắc là ăn phải muối gừng
Cho nên ta - hắn ngập ngừng kết thân.

24-4-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 14:40:04 bởi Trường Phi Bảo >

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Trời Ơi...! - 24.04.2006 23:17:06
0
CỨ THỬ Đi

Cứ yêu yêu thử một lần
Cứ gần hắn nhé một lần xem sao
Thử thôi nào có sao nào
Chỉ sợ thương hắn làm sao bậy giờ
Biết đâu mai mốt ngẩn ngơ
Ngày ngày trông hắn đợi chờ đó ai
Rồi đêm lại cứ trông ngày
Ngày thì lại cứ trông hòai đó em
Một lần đến hắn thử xem
Nếu mà không phải khỏi thèm bước đi
Thử xem chớ sợ làm chi
Thử đi rồi biết chuyện gì đắn đo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 23:18:34 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Trời Ơi...! - 26.04.2006 18:48:47
0
Chị Tôi (2)
Trường Phi Bảo


Chị tôi mắt biếc môi son
Tâm hồn thép rất đa đoan sự đời
Tự tin ẩn trên nụ cười
Bảo thủ suy nghĩ độc lời thẳng ngay

Buồn chị giấu chả ai hay
Mà vui chẳng biết thật hay giả vờ
Trong chị sôi sục hồn thơ
Lúng sâu từ những ngu ngơ ngông cuồng

Chị ngổ ngáo với yêu thương
Chị dèm pha cái tầm thường cũ xưa
Chị chắt lọc mọi dư thừa
Chị không cho phép mình thua chính mình

Chị rằng chớ vội vàng tin
Yêu thì yêu chẳng thất tình ai đâu
Tự hào qua hết nông sâu
Chị ngạo nghễ ngẩng cao đầu xưng vương

26-4-2005

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Trời Ơi...! - 26.04.2006 19:38:14
0
Vết Xe Đổ
-Trường Phi Bảo-


Em vội vàng với tình yêu
Một lần trót dại khổ nhiều chị ơi!
Vết xe đổ trượt dốc đời
Bởi tin chung thủy, tin người thủy chung

Giờ đau khổ tới tột cùng
Chị cười trên sự lạnh lùng mĩa mai
Ngấn lệ giọt ngắn, giọt dài
Em lau sao hết tàn phai xuân thì

Ngờ đâu giờ chị lại đi
Theo vết xe đổ còn ghi hôm nào
Ân tình chị vội đem trao
Với người chị chắc sẽ vào mộng yêu

Chỉ gặp hơn nữa buổi chiều
Vô duyên tiếng sét đánh liều trái tim
Chị nào có khác chi em
Cũng cùng chung phận yếu mềm ngây thơ

26-4-2006

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 300 bài trong đề mục