Là thế

Tác giả Bài
ttam0566
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.10.2014
Là thế - 28.12.2014 08:09:24
0
Là thế 
 
Nếu không có vật cản
Gió dộng đến khôn cùng
Làm sao biết bão giông
Rồi không còn gió nữa
 
Nếu như không lời hứa
Thì đâu phải giữ lời
Về đêm ngắm sao rơi
Ngày dạo trời quang đãng
 
Nếu xem một như là vạn
Thì đâu nghĩ ít nhiều
Giàu vui sướng bao nhiêu
Nghèo cũng chừng ấy vậy
 
Nếu hai người hết ngại
Thân tâm hóa vào nhau
Trẻ rồi ngày mai lão
Tim yêu mãi ồn ào.

ttam0566
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.10.2014
Re:Là thế - 30.12.2014 21:07:09
0
Cỏ dại
 
Xin làm cây cỏ dại 
Mọc lầm lủi bên đường
Vụi dập không xót thương
Ngã nằm ườn cứ thở
Dễ đau mà chết dở
Tro bụi bức ngày khô
Úng nước khi mưa rồ
Hãy trầm trồ nhựa sống
Vẫn chờ đêm lắng động
Đón sương mát ngọt lành
Xoe tròn mắt long lanh
Mỗi lần vào ngày mới.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2014 20:12:20 bởi ttam0566 >