Chờ ...
nguyễn thế duyên 06.01.2015 00:33:19 (permalink)
0

Chờ ...
Vì một tiếng " Chờ ..." người làm cho ta đợi
Đêm liêu trai trăng vãi đầy xuống gối
Vẩn vơ một vần thơ bay


Người chờ ai?
Nào biết chờ ai!
nơi ấy người chờ
Nơi đây ta đợi
Ba dấu chấm biến thành ba dấu hỏi
Ta hỏi người hay hỏi chính ta?


Ba dấu chấm lửng lơ
Vương vào lòng người khiến ta lơ lửng
" Đêm nay con nhện chăng mùng" (1)


Chờ!
Người có chờ không?
Đợi!
Sao ta vẫn đợi
Kẻ đợi người chờ chẳng ai bước tới
Nối giữa ta với người ba dấu chấm lửng lơ

                           Hà nội 6/1/2015
 
(1) lời một bài hát quan họ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2015 00:34:44 bởi nguyễn thế duyên >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9