Gửi tình theo mây gió

Tác giả Bài
kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
Gửi tình theo mây gió - 14.01.2015 21:18:22
0
Chiều cuối năm

Bộn bề toan gác lại
Lắng nghe phút chuyển mùa
Xuân đang về rất trẻ
Chắc cười ta già nua

Dạo một vòng phố xá
Ngắm nhìn nét đổi thay
Vô tình qua tàn tích
Hạt bụi nào cay cay

Trở về căn nhà cũ
Bốn bức tường lặng câm
Lần mò trang ký ứu
Nghe mối mọt thì thầm

Nâng niu cây đàn lạnh
Hát cho quên nỗi lòng
Người đi xa đi mãi
Ta giờ quen rêu phong

Đời còn bao ngã rẽ
Vui, buồn biết về đâu
Trăm năm rồi sẽ tận
Vô tư cũng bạc đầu

KL

kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
Re:Gửi tình theo mây gió - 28.01.2015 22:03:57
0
Sông đêm
 
Bãi bờ thiêm thiếp ngủ
Buồn gì sóng lăn tăn
Vô tình sông cứ chảy
Ở lại nửa vầng trăng
 
KL