THƠ NGÀY THÁNG CHẠP

Tác giả Bài
THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 961
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
THƠ NGÀY THÁNG CHẠP - 03.02.2015 20:52:59
0
THÁNG CHẠP NĂM NAY GIÁP NGỌ, TÔI VIẾT BÀI " THƠ NGÀY THÁNG CHẠP"
MỜI QUÍ THI KHÁCH. THÂN MẾN, NDT
 
THƠ NGÀY THÁNG CHẠP
 
Ngày tháng chạp mơ trăng vàng đại hải
Nước non ơi, vàng vỏ tự khi nào
Đời vẫn vậy, mùa xuân chừng sắp hiện
Lời thơ như hương xuân đẫm dâng trào
Có lời mộc vào chung hơi thở ấm
Dòng đời trôi theo sóng gió kinh thành
Sóng cuộc đời từng ngày như bất tận
Đâu chờ ai trong suốt cuộc hành trình
Tiếng tơ lòng khe khẽ động thi kinh
Vừa hội tụ khi mùa xuân chạm ngõ
Có thể ngôn ngữ tôi, em bở ngỡ
Nhưng không sao đời sống vốn nhiệm mầu
Tiếng thơ vừa đụng tới cả nông sâu
Có máu lệ và nụ cười pha lẫn
Thơ và tôi đi suốt mùa lận đận
Ngôn ngữ cười khà trong cuộc trắng đen
Vốn không quen với cách sống ươn hèn
Nên khản khái trước trò đời dâu bể
Thương quý lắm những trái tim thánh thể
Yêu cõi người, độ lượng với nhân gian
 
NGÃ DU TỬ

 

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 961
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
CỎ ƠI NGOAN NHÉ - 06.02.2015 20:15:17
0
VỪA RỒI SINH NHẬT CHÁU UYÊN MINH, NDT KHÔNG VIẾT NỔI CHO CHÁU NGOẠI BÀI MỚI NÀO, BÈN ĐĂNG BÀI RẤT CŨ VẬY ĐỂ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU UYÊN MINH
HÔM QUA 29/01/2015 CHÁU UYÊN MINH CỦA TÔI SINH NHẬT LẦN THỨ 3, MẸ CHÁU LÀM SINH NHẬT TẠI TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG QUỲNH CỦA CHÁU HỌC, ÔNG NGOẠI CHỈ LÊN CHỤP CHO CHÁU MẤY KIỂU HÌNH, CHIỀU BẬN ĐÁM CƯỚI CON THẰNG BẠN HỌC TRUNG HỌC CŨ NÊN KO CÓ THỜI GIỜ DỰ VỚI GIA ĐÌNH CÁC CON Ở NHÀ, TUY VẬY CHÁU UYÊN MINH VẪN VUI KHI ÔNG BÀ  ĐI DỰ TIỆC CƯỚI VỀ CHÁU KỂ CHUYỆN VẬY LÀ QUÁ VUI RỒI .
TÔI UP LẠI BÀI THƠ NĂM NGOÁI KHI CHÁU VỀ QUẢNG NGÃI ĂN TẾT, MÌNH THẤY NHỚ, RỒI VIẾT
THƠ CHO CỎ TẾT GIÁP NGỌ
cho cháu Uyên Minh
Mới trung tuần tháng chạp
Cháu cùng cả gia đình
Về quê nhà ăn tết 
Giữa đất trời rộng thinh
Trưa nầy xem tivi
Trẻ làm trò như khỉ
Nhí nhảnh mà rất vui
Ông lại nhớ Cỏ nhiều
Cỏ quê nhà ngoan nhé
Đừng làm ba mẹ la
Tiếng cháu hát ngày qua
Ông nhớ rồi ông viết
Tiếng hát: - tò, tò, te
Của con chiều tháng chạp
Dội vào Xuân Giáp Ngọ
Vọng về ông lắng nghe
Đồ chơi cùng cây nấm
Nhớ con, ông lấy ra
Xếp thành và làm lũy
Mai con giữ non nhà
Mùa xuân vừa ngang qua
Nhịp ngày vui trở lại
Sài Gòn luôn hối hả
Viết cho con bài ca
Cỏ xanh xanh tít tắp
Lục biếc cành nhân gian
Hoa vẫn cười trong nắng
Tiếng con cười giòn tan./.
NGÃ DU TỬ 
SÀI GÒN