Bản nhạc không lời
(ngạo nghể tặng mình)
1. Ðường thi với lại chẳng đường thi
Thơ đọc xong không nhớ cóc gì
Một dải ngôn từ kêu lớn tiếng
Ðôi giòng chữ ngọng nghĩa li ti
Vần trên vần dưới nghe ăn trớt
Câu trước câu sau ngược lại rồi
Nhờ bạn yêu thơ xin giải thích
Bạn rằng : đây bản nhạc không lời !
2. Không lời nhưng nó vẫn là thơ
« Vô tự chân thơ » nghĩa mập mờ
Ai muốn lên non thì xuống bể
Ai vào cơn tỉnh thấy nằm mơ
Âm thanh chát chúa là heo đói
Lý luận tào lao ấy chú khờ
Ngâm mãi mắt nghe dường muốn ngủ
Vô tình con trẻ hát u ơ
3. U ơ trẻ hát để ru già
Thơ thẩn nào nghe lạ thế a !
Miệng mở nói sao thì viết vậy
Mắt nhìn chót mũi chớ nhìn xa
Ðua lời than thở reo như dế
Cao giọng bi thương gáy tựa gà
Thương bạn yêu thơ chờ khắc khoải
Bao giờ thơ đẹp đến cùng ta ?
LCR Như tựa đề, bài thơ nầy cốt chỉ cống hiến âm thanh,
chữ nghĩa trong bài tác giả không mời lưu ý,
nên không chịu trách nhiệm nếu có người nổi giận.
Nhưng cũng thành thật xin lỗi !
Mỗi lần nghe nhạc không lời
Tâm tư man mác cuộc đời vẫn chưa
Nỗi buồn từ thuở xa xưa
Vẫn theo lời gió lời mưa trở về...
Không lời khúc nhạc não nề
Bác nghe con khóc còn mê hơn nè
Bác chờ ơi con khóc nghe
Bác mà không thích con đè bác luôn...
Trích đoạn: fly1tome
Mỗi lần nghe nhạc không lời
Tâm tư man mác cuộc đời vẫn chưa
Nỗi buồn từ thuở xa xưa
Vẫn theo lời gió lời mưa trở về...
Buồn giăng tím cả sơn khê
Lúc đi theo gió lúc về theo mây
Khổ đời thay ! lại gặp mye
Trổ tài khóc thét như bầy heo con
Khoe rằng tiếng khóc véo von
Vui như khỉ vượn trên non cũng sầu
Ðười ươi mới hỏi lulu
Ta cười nó khóc thằng nào to hơn ?
Lu rằng thiên địa phong trần
Ðứa cười đứa khóc cù lần như nhau !
hoan hô chú nhỏ lululu !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 13:28:57 bởi lá chờ rơi >
buồn giăng tím cả sơn khê
buồn đi theo gió buồn về theo mây
não nề thay ! lại gặp mye
khóc lên khúc khắc như bầy đười ươi !
Thật là xúi quẩy quá trời !
Thật là xúi quẩy quá trời
Mye đang khóc lại nghe nhạc không lời buồn ghê
Buồn ơi nước mắt tràn về
Đông sang hạ tới tái tê cả lòng
Tím lên tím ngắt dòng sông
Rớt chiếc lá ấy trong lòng đau ơi
Lá ơi xúi quẩy quá trời...
Trích đoạn: maiyeuem
Thật là xúi quẩy quá trời
Mye đang khóc lại nghe nhạc không lời buồn ghê
Buồn ơi nước mắt tràn về
Đông sang hạ tới tái tê cả lòng
Tím lên tím ngắt dòng sông
Rớt chiếc lá ấy trong lòng đau ơi
Lá ơi xúi quẩy quá trời...
mặc mye trù lá cho rơi
lá càng đeo dính sự đời còn thơm
dẫu cho chẳng méo chẳng tròn
Mye mà bị chặc thì con tịt ngòi !
Con đây giống thật gà nòi
làm sao con tịt được ngòi bác ơi
bác là chiếc lá chờ rơi
Con sợ lá tịt là đời con tiêu
bác là chiếc lá thân yêu
Con hái con ngắt càng nhiều lá rơi.
Con buồn con ngắm con chơi.
Trích đoạn: lá chờ rơi
Bản nhạc không lời
(ngạo nghể tặng mình)
1. Ðường thi với lại chẳng đường thi
Thơ đọc xong không nhớ cóc gì
Một dải ngôn từ kêu lớn tiếng
Ðôi giòng chữ ngọng nghĩa li ti
Vần trên vần dưới nghe ăn trớt
Câu trước câu sau ngược lại rồi
Nhờ bạn yêu thơ xin giải thích
Bạn rằng : đây bản nhạc không lời !
2. Không lời nhưng nó vẫn là thơ
« Vô tự chân thơ » nghĩa mập mờ
Ai muốn lên non thì xuống bể
Ai vào cơn tỉnh thấy nằm mơ
Âm thanh chát chúa là heo đói
Lý luận tào lao ấy chú khờ
Ngâm mãi mắt nghe dường muốn ngủ
Vô tình con trẻ hát u ơ
3. U ơ trẻ hát để ru già
Thơ thẩn nào nghe lạ thế a !
Miệng mở nói sao thì viết vậy
Mắt nhìn chót mũi chớ nhìn xa
Ðua lời than thở reo như dế
Cao giọng bi thương gáy tựa gà
Thương bạn yêu thơ chờ khắc khoải
Bao giờ thơ đẹp đến cùng ta ?
LCR
(tiếp theo và hết)
4. Cùng ta thơ tếu chẳng thơ buồn
Tính toán rạch ròi tựa lái buôn
Hễ nhất ngũ tam là bỏ mặc
Còn nhì tứ lục phải vô khuôn
Nơi nầy bắt đối thì theo đối
Chỗ nọ cho cương cứ việc cương*
Trên dưới trước sau đâu phải đó
Cóc cần ai ghét với ai thương ?
* cương là ứng khẩu hát theo hứng, khỏi cần theo bài bản viết trước.
5. Ai thương ai ghét cũng coi thường
Ta với nàng thơ nợ vấn vương
Thỉnh thoảng u ơ theo điệu mới
Thường khi vớ vẩn với thơ Ðường
Lời hay lượm lặt từ trăm lối
Ý đẹp tra tìm ở bốn phương
Bản nhạc không lời xin chấm dứt
Lắng tai chờ đón những lời vàng !
VNN/LCR (31/10/05) Như tựa đề, bài thơ nầy cốt chỉ cống hiến âm thanh,
chữ nghĩa trong bài tác giả không mời lưu ý,
nên không chịu trách nhiệm nếu có người nổi giận.
Nhưng cũng thành thật xin lỗi !
nhạc ko lời , rất khó nghe
pop , rock , hiphop dễ nghe hơn nhiều
Còn anh thích nghe nhạc tiều
Mỗi khi lá rụng lời yêu lạnh người...
lá rơi lá rụng tiêu điều
để anh nhận lấy bao chiều đau thương
tơ lòng còn mãi vấn vương
nhạc tình còn hát khúc thương nhớ người
Nghe em anh chợt mỉm cười
Người yêu bên cạnh nhớ người làm chi
Trích đoạn: maiyeuem
Không lời khúc nhạc não nề
Bác nghe con khóc còn mê hơn nè
Bác chờ ơi con khóc nghe
Bác mà không thích con đè bác luôn...
Khóc sao nghe tiếng ồm ồm
Chim sa lộp độp cá chìm ngẩn ngơ
Thật là tiếng khóc nên thơ
Vậy thì khóc tiếp Lá chờ ghi âm !
Cho dù bác có ghi âm
Thì con cũng chỉ khóc thầm mà thôi
Bác ghi sao thật hỗi ôi
Vì trong băng ấy toàn lời bác than
Khóc cho một lá chờ vàng
Ngày nào xanh lá giờ đang ngả màu...
Trích đoạn: maiyeuem
Cho dù bác có ghi âm
Thì con cũng chỉ khóc thầm mà thôi
Bác ghi sao thật hỗi ôi
Vì trong băng ấy toàn lời bác than
Khóc cho một lá chờ vàng
Ngày nào xanh lá giờ đang ngả màu...
lá vàng để mãi xanh cây
đông qua , xuân đến lại đầy lá xanh
tiếc gì chiếc lá mỏng manh
cây xanh lá tốt , lá cành thêm vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: