Bản nhạc không lời
Lu ơi sao nói ngậm ngùi
Lá chờ rơi rụng mà zui nỗi gì..
í em nói khác anh ơi
thu wa đông tới lá ngời ngời xanh
úi , mình đánh lộn rùi , đong sao lá xanh đc
Đông về chiếc lá xanh xao
Ướp chiếc lá ấy lúc nào cũng xanh
Rồi đông cũng sẽ qua nhanh
Mau nhặt chiếc lá để dành ướp đi
Tại vì lá đã ra đi...
lại thêm người nữa ra đi
đời u ám wa' còn gì xuân xanh
lá ơi sao nỡ xa cành
lòng LU đau xót sao đành lá ơi
Tiễn đưa lá ấy về trời
Xao lòng bỗng thấy chơi vơi là mừng
lá ơi chớ có ngập ngừng
Lá đi xa mãi MYE mừng quá tay???
anh MAI này ác wa' àh
người ta thác xuống thế mà anh vui
Vui gì vui nổi hả lu
Lá đi một bước anh lùi một ly...
Lòng anh đâu có vui gì
Hình như Lu cũng muốn đi lắm à...
đi đâu cũng trù vậy cha
tui đây thành quỷ tui đà giết anh
Trích đoạn: maiyeuem
Vui gì vui nổi hả lu
Lá đi một bước anh lùi một ly...
Lòng anh đâu có vui gì
Hình như Lu cũng muốn đi lắm à...
Đi gì mà lắm thế anh
Định canh ở cửa cho lu ngủ à
Thì thôi anh hãy về nhà
Lu mà thức dậy chẳng ra cùng loài
Bình ui em mới choai choai
mà sao cái mỏ nói hoài thế em
Anh rình đứng anh xem
Thấy em đang ngậm cà rem cơ mà...
Mỗi khi nghe nhạc không lời
Sao lòng cảm thấy cuộc đời tréo ngoe...
vì FLY mặt như heo
ù na ù nấng con mèo cũng chê
thế mà sao có ai mê
mặt mày sầu thảm cơm khê hả trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 15:19:36 bởi lululu >
Trích đoạn: maiyeuem
Bình ui em mới choai choai
mà sao cái mỏ nói hoài thế em
Anh rình đứng anh xem
Thấy em đang ngậm cà rem cơ mà...
trời ơi anh mãi yêu em
tui còn bé lắm sao anh đứng rình
có lúc tui bất thình lình
tè cho một cái anh trắng tinh cả quần
CHỜ RƠI CHẮC ĐÃ NGÒAI TRĂM CHỤC
CÓ HIỂU LÒNG TÔI TÔI NĂM MƯƠI ??!!
Năm mươi lỡ núi lỡ đồi
sông mây phai bạc lỡ trôi dậm trường
xuân xanh lỡ dỡ đành thu tím
ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương
Ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương
trần-gian tang-hải lỡ vô-thường
biển lỡ bạc đầu trăng lỡ khuyết
người lỡ sông Hòai ta sông Thương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: