Bản nhạc không lời
Lần này Bình bước sang sông
Bao nhiêu cỗ nhạc trống đồng rền vang..
cỗ nhạc đưa bình sang sông
hai họ đông đủ chúc ra chúc vào
còn anh chỉ có cái sào
tiễn đưa vào cõi không còn hào quang
Tiễn em điệu nhạc điêu tàn
bà con hai họ tiễn sang nhị ti..
điệu nhạc hai họ rộn ràng
còn anh chẳng nhạc họ hàng cũng không
Còn em lơ lững dòng sông
Kèn không thèm thổi người không buồn nhìn
Cái bụng thì nở chình ình
Y như con chuột lắc chình ình trôi sông
Trích đoạn: maiyeuem
Tiễn em điệu nhạc điêu tàn
bà con hai họ tiễn sang nhị ti..
Một loáng là tới âm ty
Nhìn về dương thế còn gì nữa đâu
Lục bình đã quắt queo mầu
Hỡi sông nước biếc về đâu bây giờ?
âm ty xa lắm người ơi
hiện thực cuộc sống nở hoa đua cành
lục bình hoa nở nước mừng
đầu nguồn sẽ có cuối nguốn mà anh
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: maiyeuem
Tiễn em điệu nhạc điêu tàn
bà con hai họ tiễn sang nhị ti..
Một loáng là tới âm ty
Nhìn về dương thế còn gì nữa đâu
Lục bình đã quắt queo mầu
Hỡi sông nước biếc về đâu bây giờ?
Giật mình chưa tỉnh giấc mơ
Anh Thanh dụi mắt ơ hờ dòng sông
Lục Bình trên sóng tồng ngồng
Anh vừa mở mắt ơ sông ngân hà
Trống kèn ríu rít ngân nga
Ngân hà nước chảy anh xa dương trần
Một ngày đã thấy mất tăm
Hẹn trăm năm - Chớ có nằm mà mơ
Hắn ta chỉ giỏi làm thơ
Hẹn ai hắn cũng lượn lờ quên ngay...
Tri Kỷ cúi đầu xin KT đừng mắng nghe!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 18:11:25 bởi Triky >
lượn lờ như thể con ong
vừa đây mà đã cong đuôi chạy rồi
làm cho tri kỷ bồi hồi
đứng ngồi chẳng biết hắn rời nơi đâu
Trích đoạn: Triky
Một ngày đã thấy mất tăm
Hẹn trăm năm - Chớ có nằm mà mơ
Hắn ta chỉ giỏi làm thơ
Hẹn ai hắn cũng lượn lờ quên ngay...
Tri Kỷ cúi đầu xin KT đừng mắng nghe!!!
chắc giờ này ông đang say
để mai ổng dậy đến đây trả lời
trách chi huynh ấy hả người
phải chăng tri kỉ lở rồi..yêu mai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: