Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 69 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Minh Tuấn 29.07.2006 16:23:41 (permalink)
0

CHỢ TÌNH

Chợ tình - Em đến Sa Pa
Ai thương phiên chợ cho ta gặp mình
Mây huyền diệu nắng lung linh
Trong nhân thế lạc cõi tình chợ tiên.

Chợ tình đến lẻ một mình
Tìm em tìm mãi mối tình lạc nhau
Chạm vào con mắt dao cau
Trong tim một góc khuất sau bồi hồi.

Giá đem cái chợ về xuôi
Để băng bao vết tình đời còn đau
Tình đầu hay mối tình sau
Tình yêu khắc cốt, gặp nhau kiếp này.

Chợ tình chân lấn quấn mây
Hương say lãng đãng, sương bay tứ bề
Bước chân dò hỏi rụt rè
Chợ tình ai bán mua về tặng ai!

Kim Giang
Đã đưa vào TV

__________________________________________________________________________

CHỢ TÌNH -KHAU VAI


Chợ tình họp ở KHAU VAI
mỗi năm lần họp có vài ngày thôi
cũng vì dang dở tình đời
cho nên chợ mở -ai ơi chớ buồn

bao nhiêu tâm sự còn vương
xin em gói lại theo đường chợ yêu
gặp anh đỡ phải nói nhiều
thời gian lúc đó bao nhiêu... rối lòng.

cũng là gửi chút nhớ mong
xin em nâng chén cho lòng anh vui
sắc hồng môi thắm chẳng tươi
cạn ly hãy uống với người năm xưa.

cuộc đời mưa nắng bốn mùa
nhớ em anh chỉ biết mua rượu sầu
vì đâu như vợ chồng NGÂU
gặp nhau cũng ngắn như lần đầu yêu.

hôm nay ăn uống thật nhiều
túi cơm em nấu bao nhiêu hạt tình
cùng ăn bên cạnh mộng xinh
anh mong dài mãi ngày mình gặp nhau.

Ô che cho mát HAI đầu
khi xưa đen thắm- giờ màu pha sương
chợ tan tình cũng theo đường
nẻo xa thăm thẳm...người thương đi rồi.

KIM GIANG...tôi họa với bạn bài này...buồn quá...bạn thứ lỗi cho nhe....mong bạn vui khi đọc bài thơ...CÓC CON...của tôi
minhtuan82


Hoàng Hoa 29.07.2006 19:39:27 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


Cuộc đời là thế
Hoàng Hoa


Có lẽ rằng ngày mai ta sẽ chết
Để lại gì? Chẳng gì cả em ơi
Ôm vầng trăng ta say ngủ giữa trời
Mặc trần gian, hỡi ôi, vô cùng mệt


VÀ NGƯỜI ĐỜI VẪN VẬY

Hãy để em, bạn bè,người thân thiết
Được sẻ chia phần mỏi mệt từ anh
Dù nhỏ nhoi thôi ừ rất mỏng manh
Có nhẹ những gì nơi vai anh gánh.

Có những điều trên đời không thể tránh
Nhưng vết thương đau có thể chữa lành
Anh hãy nhìn lên khoảng trời xanh
Miền thanh thản sẽ tiếp anh sức mạnh

Khi vượt qua chính mình - Như có cánh!

Kim Giang



Hà hà hà! Cảm ơn KG...

Giang hồ

Nhìn lên ta thấy trời xanh
Đôi khi ảm đạm đành hanh là thường
Đôi khi nát rượu, tha phương
Dật dờ lếch thếch phố phường, chẳng sao!

Đôi khi say hát nghêu ngao
Đàn ca sáo thổi tiêu dao lặng lờ
Đôi khi bè bạn giang hồ
Xắn tay bặm trợn chợ đò hùng anh

Nhìn lên thấy mảng trời xanh
Cúi đầu từ tạ lanh chanh thói đời
Tri giao tình nghĩa mà thôi
Trăm năm cũng chỉ nhấp môi là rồi...

Giang hồ vặt nhớ cơm sôi *
Nhớ người yêu nhỏ một thời nào xa
Nhớ vườn rau, nhớ mái nhà
Đành thôi một thưở ta bà... đành thôi!

___________________________________________
* Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!...
(?)

Vài dòng nhé G!

Chúc vui,
HH
KimGiang 30.07.2006 10:52:34 (permalink)
0

YÊU

Tôi yêu em, yêu dáng mai gầy.
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thổi bay
Yêu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em tuyệt đẹp cặp chân mày
Trần Mạnh Hùng


*Anh Hùng kính mến! thấy bài này hay, Cho KG họa ké thơ của anh:

GHÉT

Ghét lắm anh chê dáng liễu gầy
Ghét thơ rượu lạt uống mai say
Ghét ai trách bám giai như đỉa
Ghét nước nghiêng ly rót khó đầy
Ghét thế đêm về xua giấc ngủ
Ghét thề sớm thốt nhẹ nhàng bay
Ghét yêu yêu ghét thường ra mặt
Ghét đậm mà sao sáng nét mày.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 10:53:38 bởi KimGiang >
KimGiang 30.07.2006 11:40:12 (permalink)
0

CHỢ TÌNH -KHAU VAI

Chợ tình họp ở KHAU VAI
mỗi năm lần họp có vài ngày thôi
cũng vì dang dở tình đời
..............................
nẻo xa thăm thẳm...người thương đi rồi.

KIM GIANG...tôi họa với bạn bài này...buồn quá...bạn thứ lỗi cho nhe....mong bạn vui khi đọc bài thơ...CÓC CON...của tôi
minhtuan82


*Quả là đọc thơ rồi thấy xót xa... CON CÓC của bạn thật tuyệt! Nhưng cho KG xốc ngược nó cho vui nha:

TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang
DUY GIANG 31.07.2006 01:56:08 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


RU CA

Có tìm về bến em?
Nào đã ai hò hẹn
Mà sóng lòng xao xuyến
Cứ nôn nao đợi thuyền.

Gió bay lời sông nhắn
Con thuyền nào đi qua
Con thuyền giờ đi xa
Bến có còn may mắn.

Hạ buồn vương sợi nắng
Võ vàng sông bến vắng
Đổ sầu nghiêng gốc đa...

Lại nhờ chim thêu lá
Nhắn theo dòng ru ca...

Kim Giang

__________________________________________________________________________


RU XƯA

_________


bến sông thời đã xa
con đò xưa đã bỏ
giờ chỉ còn có gió
ru bến đợi năm nào.

trên cao vẫn đầy sao
vui cùng con sóng nhỏ
tiếc thời ngày xưa có
cô lái với tay chèo...

dòng nước như nghe theo
êm đềm tay chèo nhỏ
trái tim như im thở
nghe cô lái hát...hò.

một thời...mãi mãi cho
một thời mãi mãi nhớ
ơi con sông một thuở
vang mãi khúc ru lòng.



chúc tác giả vui nhiều...mình chen ngang cho vui....mong chớ giận....thankyou

binh_svaty
KimGiang 31.07.2006 11:03:29 (permalink)
0
CÂU HÒ GIẬN THƯƠNG

Chẳng bao giờ em giận anh đâu
Người cho em sắc màu cuộc sống
Người đưa thơ tới chân trời rộng
Người thương thơ bằng cả tấm lòng.

Khi xa người thơ ngẩn ngơ mong
Cũng có lúc thấy hờn rát bỏng
Lẽ thường tình... Anh giận em không?
Niềm khao khát lấp đầy khoảng trống.

Vẫn dõi mắt phương trời xa vắng
Thao thức đêm thâu chờ sợi nắng
Mơ bình minh một sáng anh về
Tìm dấu chân in buổi thăm quê

Mong được người trải thảm triền đê
Mong sóng mắt trưa hè nô tắm
Tiếng ru thơ tâm tình gửi nhắn
Như mỡ màu xanh thắm ước mơ.

Em đứng bến sông khắc khoải chờ
Vạch sương, nhắn gió gọi đò
Tung không gian khuấy động câu hò:
- Ai thương...Ai lấy thước nào đo
- Ai nhớ... Ai đáy biển , kim - mò...
- Ai đây... mà ai hỏi thăm mô?
- Vì răng bể Sở sông Ngô hỡi người

Bao câu thương nhớ ở đời
Là tri âm gửi cho người tri âm...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 13:05:47 bởi KimGiang >
ĐuyênHồng 31.07.2006 23:53:35 (permalink)
0
Chào Kim Giang +Một Tỷ Phu! Một nick thật ấn tượng
Quậy nhà MTP tý nhá...



EM VÀ TA

Em là thi sĩ bao duyên dáng
Gặp gỡ ai ai cũng ghen thầm
Ta gã quê mùa ghê cợt nhả
Cả đời yêu một bóng trăng thanh

Em viết thơ tuôn như suối chảy
Mềm như dáng liễu thoáng như mây
Thơ ta mộc mạc như đất ấy
Lầm lũi đêm ngày nuôi cỏ cây

Ta em hai kẻ xa lạ quá
Ở cạnh nhà nhau chẳng dám gần
Ngõ em ong bướm bay lơi lả
Đêm ngày tài tử gọi giai nhân

Thôi! Ta trở về bên hồ nước
Chờ đợi trăng vàng ngắm ánh ngân
Ta gã quê mùa ưa thanh tĩnh
Quanh năm chỉ có một chị Hằng..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 04:25:52 bởi tulipdenus >
Trần Mạnh Hùng 01.08.2006 03:24:33 (permalink)
0

YÊU

Tôi yêu em, yêu dáng mai gầy.
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thổi bay
Yêu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em tuyệt đẹp cặp chân mày
Trần Mạnh Hùng

*Anh Hùng kính mến! thấy bài này hay, Cho KG họa ké thơ của anh:

GHÉT
Ghét lắm anh chê dáng liễu gầy
Ghét thơ rượu lạt uống mai say
Ghét ai trách bám giai như đỉa
Ghét nước nghiêng ly rót khó đầy
Ghét thế đêm về xua giấc ngủ
Ghét thề sớm thốt nhẹ nhàng bay
Ghét yêu yêu ghét thường ra mặt
Ghét đậm mà sao sáng nét mày.
Kim Giang

Trân trọng gởi đến người tôi thương

THƯƠNG

Ngắm em trong ảnh dáng thon gầy
Thương nhớ muôn vàn đắm đuối say
Thương mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Thương vừng trán rộng ước mơ đầy
Thương bờ môi ngọt luôn tươi thắm.
Thương sợi mi dài mắt chớp bay
Thương nét hơi buồn như đoá cúc
Thương em anh nguyện vẽ chân mày
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 04:41:25 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 01.08.2006 04:08:37 (permalink)
0
Thân tặng những ai đó đã YÊU NHAU.

Riêng tặng KIM GIANG ( Hy vọng tặng đúng người )

Yêu

Yêu em lòng muôn thuở bình an
Yêu nét duyên ngầm má đỏ ran.
Yêu giọng nói cười êm dịu ngọt,
Yêu người mảnh khảnh dáng hân hoan.
Yêu tâm lành tốt tình chân thật
Yêu nết tự nhiên dạ thẳng băng.
Yêu cánh mũi phồng khi hớn hở.
Yêu em trong hạnh phúc mênh mang
Trần Mạnh Hùng
KimGiang 01.08.2006 13:26:23 (permalink)
0
Chào Kim Giang + Một Tỷ Phu! Một nick thật ấn tượng!?
Quậy nhà MTP tý nhá...

EM VÀ TA

Em là thi sĩ lơ duyên dáng quá
Gặp gỡ ai ai cũng ghen thầm
Ta gã quê mùa ghê cợt nhả
Cả đời yêu một bóng trăng thanh
.............
Nguyễn - Hoàng

* Tri Kỷ - Tỷ Phú - Kim Giang trình Nguyễn Hoàng nè:

ANH À

Anh! Chân chưa vào ngõ nhỏ
Anh đã bỏ đi rồi...
Láng giềng sao nỡ xa xôi

Em, gốc gái quê xưa cũ một thời
Rau vườn cỏ nội
Tập tành đô hội dong chơi
Thấy đèn thơ giăng đã ngớ người...

Hãy bảo khuyên...anh chớ trách cười:
Thơ gì, dải yếm buông lơi
Thế là anh ghét em rồi!!!

Đến thế thì thôi...!
Anh ơi chỉ là thơ, đong đưa mây gió sao trời
Ở ngoài đời bao giờ cho gặp
Người Nam kẻ Bắc
Ngàn trùng xa lắc xa lơ
Dẫu có ngẩn ngơ
Ai đã biết ai tự bấy đến giờ...

Mà tình thơ như đã vượt biển bờ.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 04:26:47 bởi tulipdenus >
KimGiang 01.08.2006 20:39:27 (permalink)
0
ĐỔ VỠ

Có gì trong ta đổ vỡ
Trời long đất lở cuồng quay
Ngày bỗng thành đêm mờ mịt thế này
Không tin nữa, những gì ta thấy.
Như tất cả đã vụt bay
Còn ta rơi hoang mang
Vực sâu không đáy
Đỡ mình gượng dậy, hồn như ở chốn lưu đày
Về đây
Buồn ơi!
Chơi vơi!
Rơi rồi...
Rơi
Rơi...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 13:14:39 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 01.08.2006 22:52:05 (permalink)
0

CÂU HÒ DẬN THƯƠNG

Chẳng bao giờ em giận anh đâu
Người cho em sắc màu cuộc sống
Người đưa thơ tới chân trời rộng
Người thương thơ bằng cả tấm lòng.

Khi xa người thơ ngẩn ngơ mong
Cũng có lúc thấy hờn rát bỏng
Lẽ thường tình... Anh giận em không?
Niềm khao khát lấp đầy khoảng trống.

Vẫn dõi mắt phương trời xa vắng
Thao thức đêm thâu chờ sợi nắng
Mơ bình minh một sáng anh về
Tìm dấu chân in buổi thăm quê

Mong được người trải thảm triền đê
Mong sóng mắt trưa hè nô tắm
Tiếng ru thơ tâm tình gửi nhắn
Như mỡ màu xanh thắm ước mơ.

Em đứng bến sông khắc khoải chờ
Vạch sương, nhắn gió gọi đò
Tung không gian khuấy động câu hò:
- Ai thương...Ai lấy thước nào đo
- Ai nhớ... Ai đáy biển , kim - mò...
- Ai đây... mà ai hỏi thăm mô?
- Vì răng bể Sở sông Ngô hỡi người

Bao câu thương nhớ ở đời
Là tri âm gửi cho người tri âm...!

Kim Giang


Thương trao một người thơ

TRI ÂM
Bao câu thương nhớ trên đời
Là tri âm gửi cho người tri âm...!
Thương em bóng chiếc âm thầm.
Mà sao dĩ vãng giam cầm bước chân.
Em nghe không những tình thân.
Như hoa giăng lối ân cần đón em.
Đêm qua trong mộng êm đềm
Nụ hôn trao gởi sũng mềm nhớ thương
Tình yêu nhập ngõ thiên đường
Là bao ân ái vấn vương đợi chờ.
Trong vòng tay dáng ngây thơ
Hương thơm từ tóc, từ bờ môi cong.
Mà nghe êm ấm lạ thường.
Nghe từ tim đập điên cuồng bên nhau.
Em nghe không tiếng kinh cầu.
Của nghìn kiếp trước nghẹn ngào dở dang
Bây giờ trong mộng hoa giăng.
Hai ta chung lối mênh mang đường tình.
Bao câu thương nhớ thật xinh.
Là tri âm gởi người mình yêu đương
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 06:52:06 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 03.08.2006 00:28:26 (permalink)
0

ĐIỀM BÁO

Gió mùa đông bắc thổi
Báo thu tàn đông sang
Nhịp đập tim bổi hổi
Báo tin lòng đa mang!
Có cái nhìn đắm đuối
Báo con đò đừng sang.

Kim Giang

_____________________________________________________________________________________________________

ĐIỀM BÁO 2

khi MAI VÀNG nở rộ
báo chúa xuân đã sang
giọt sương lạnh còn mang
báo đông tàn sót lại.

và khi má hồng đỏ
báo mùa xuân cuộc đời
và nụ cười xinh tươi
báo đời...nhiều mơ thắm.


___bạn lắm ngắn quá nè,,,tui viết dài quá sợ có phạm lỗi không nè.....chúc vui....
Hoatina_hn 03.08.2006 09:33:50 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

ĐỔ VỠ

Có gì trong ta đổ vỡ
Trời long đất lở cuồng quoay
Ngày bỗng thành đêm mờ mịt thế này
Không tin nữa, những gì ta thấy.
Như tất cả đã vụt bay
Còn ta rơi hoang mang
Vực sâu không đáy
Đỡ mình gượng dậy, hồn như ở chốn lưu đày
Về đây
Buồn ơi!
Chơi vơi!
Rơi rồi...
Rơi
Rơi...!

Kim Giang






Kim Giang ơi! "cuồng quoay" hay "cuồng quay"?...híhí...đọc câu của Giang đúng là quay cuồng hết cả đầu óc...

Tiếc công ngồi viết nên post lên thôi, chưa ưng...cứ coi là thơ con cóc cho nó đỡ khó chịu nhỉ



Cho em



Cho em một bờ vai
Tựa gối mềm khoan thai
Xoa nhọc nhằn đổ vỡ
Một ngày đau rất dài…


Cho em tình nhân gian
Những lời yêu chứa chan
Lấp đầy hố tuyệt vọng*
Bằng lời thơ ngút ngàn...


Nơi bến sông em là
Dòng nước hiền trôi xa
Ru mình từ tiếng thở
Của tình yêu bao la...



*Lời TCS? tự dưng chả nhớ bài gì...
HoaTiNa

KimGiang 03.08.2006 13:07:10 (permalink)
0

ĐIỀM BÁO 2

khi MAI VÀNG nở rộ
báo chúa xuân đã sang
giọt sương lạnh còn mang
báo đông tàn sót lại.

và khi má hồng đỏ
báo mùa xuân cuộc đời
và nụ cười xinh tươi
báo đời...nhiều mơ thắm.

Bình-SVATY


THƠ ĐỘNG VIÊN

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Mà tình người rất sâu
Rõ ràng chỉ bắt đầu
Mà như gần gũi lắm

Chỉ vài dòng thơ ngắn
Như lấp dần bể dâu!

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 69 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9