Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 69 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 09.08.2006 13:55:57 (permalink)
0
*Huynh Hoàng Hoa kính mến! Lúc thấy thơ huynh trầm mặc như một người tu hành, Lúc triết lý, có lúc rất mộng mơ... Và quý huynh bởi sự trân tình, niềm nở, hiếu khách!
Huynh đã thúc cái manh nha về GIẤC MƠ trong KG trỗi dậy.

GIẤC MƠ

Anh! (Nếu em không phải một giấc mơ)*
Hiện hữu bên anh ngọt ngào hơi thở
Gió sớm mai trong lành vào ô cửa
Đã khi nào anh thấy hối hận chưa.

Anh! Nếu em không phải là giấc mơ
Chuỗi đời dài dằng dặc những nắng mưa
Anh có mãi là bờ vai điểm tựa
Hay hào quang phát sáng cũng có giờ.

Anh! Nếu em mãi chỉ là giấc mơ
Yêu chẳng bao giờ nên duyên chồng vợ
Dồn những khát khao cháy tình dang dở
Như đò mây chẳng đến được bến bờ.

Thơ thấy gì mà say những vần thơ
Thơ ước mong gì mà đem lòng nhớ
Thơ sợ (Như ở thiên đường)* chợt vỡ
Vớt vát được chăng chút ảo ảnh mờ.

Anh ơi! Nếu em chỉ là giấc mơ
Mai này trong anh không còn em nữa
Tình yêu như lửa nguội bỏ tro tàn
Gặp nhau xin chút bàng hoàng.... cố tri !

r

*Nếu em không phải một giấc mơ - Tiểu thuyết của nhà văn Pháp Marc Levy- Được chuyển thể thành phim Như Ở Thiên Đường.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 11:38:50 bởi Huyền Băng >
Hoàng Hoa 10.08.2006 12:42:35 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

*Huynh Hoàng Hoa kính mến! Lúc thấy thơ huynh trầm mặc như một người tu hành, Lúc triết lý, có lúc rất mộng mơ... Và quý huynh bởi sự trân tình, niềm nở, hiếu khách!
Huynh đã thúc cái manh nha về GIẤC MƠ trong KG trỗi dậy.

GIẤC MƠ

Anh! (Nếu em không phải một giấc mơ)*
Hiện hữu bên anh ngọt ngào hơi thở
Gió sớm mai trong lành vào ô cửa
Đã khi nào anh thấy hối hận chưa.

Anh! Nếu em không phải là giấc mơ
Chuỗi đời dài dằng dặc những nắng mưa
Anh có mãi là bờ vai điểm tựa
Hay hào quang phát sáng cũng có giờ.

Anh! Nếu em mãi chỉ là giấc mơ
Yêu chẳng bao giờ nên duyên chồng vợ
Dồn những khát khao cháy tình dang dở
Như đò mây chẳng đến được bến bờ.

Thơ thấy gì mà say những vần thơ
Thơ ước mong gì mà đem lòng nhớ
Thơ sợ (Như ở thiên đường)* chợt vỡ
Vớt vát được chăng chút ảo ảnh mờ.

Anh ơi! Nếu em chỉ là giấc mơ
Mai này trong anh không còn em nữa
Tình yêu như lửa nguội bỏ tro tàn
Gặp nhau xin chút bàng hoàng...cố tri

*Nếu em không phải một giấc mơ - Tiểu thuyết của nhà văn Pháp Marc Levy- Được chuyển thể thành phim Như Ở Thiên Đường.

Kim Giang



Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang! Cảm ơn Giang!

Dòng sông!

Sâu thẳm lòng mình,
ai cũng có một dòng sông
để soi bóng ngày xưa, để tồn lưu kỷ niệm
Dòng chảy ngược xuôi
Sông chẳng bao giờ cạn
Còn mạch ngầm: còn vĩnh viễn xanh trong!

HH
*************

Vui và an lành nhé!
Hoàng Hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 11:42:18 bởi Huyền Băng >
KimGiang 11.08.2006 19:56:25 (permalink)
0
Xin sóng gió lặng yên bờ sông Cả

.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 20:12:18 bởi KimGiang >
KimGiang 11.08.2006 20:58:43 (permalink)
0
TỰ RU MÌNH

Cho em hát để vơi hờn bớt giận
Xoa niềm đau đang xoáy tận đáy lòng
Có khi nào anh muốn hiểu em không
Nơi bờ bến vẫn mong ngày gặp mặt.

Không xin tình anh bằng nước mắt
Chỉ mong mình khoảnh khắc bình yên
Kìm con tim có lúc muốn cuồng điên
Bắt ngựa hoang biết tìm về đồng cỏ.

Ai có con tim tươi hồng sắc đỏ
Ai không lần thả mộng vào thơ
Hình bóng anh đâu dễ nhạt mờ
Để hư ảo dẫn tới bờ hoang vắng.

Em cứ hát nhưng đừng say đắm
Đừng ngã vào lối thẳm mù sương
Vẫn có anh dìu dắt mỗi bước đường
Đừng để niềm tin đi vào ngõ thẳm.

Đừng hóa Liêu Trai đừng tìm nhân ảnh
Ấm phút giây lạnh lẽo tháng năm dài
Ghìm những khát khao đừng thành khờ dại
Đừng nhuộm đêm thêm tối u hoài.

Ngủ đi em chờ đón buổi ban mai

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 10:57:12 bởi Huyền Băng >
VANNH 14.08.2006 15:25:25 (permalink)
0

Ngủ đi em chờ đón buổi ban mai

Kim Giang



HÃY NGỦ ĐI EM

Em có ngủ được không
Nơi bến sông đêm ngày con nước nổi
Miệt vườn chín dậy mùa hương ổi
Có cánh cò chao nghiêng khúc dân ca.

Giấc ngủ có an trong lúc anh nơi xa
Ai hát ru em, ai che chiều mưa gió
Dòng phù sa cuộn trôi ngầu đỏ
Có mang về niềm khao khát trong em.

Dông tố cuộc đời còn chất nặng vai ba
Vất vả lo toan thâm quầng mắt má
Đêm ngày mong bến sông êm ả
Cho em giấc ngủ yên bình.

Con bìm bịp kêu khắc khoải quê mình
Chín nhớ mười thương nỗi cách xa sông nước
Giăng mắc câu hò từ muôn kiếp trước
Mênh mang theo con nước xuôi dòng.

Ngủ đi em! cho đẹp giấc mơ lòng
Sớm mai thôi không còn mùa nước lũ
Vườn trái chín ướp hồn câu thơ cũ
Anh lại về ru giấc ngủ bên em.


14.08.06
VANNH



KimGiang 14.08.2006 19:45:18 (permalink)
0
***Cảm ơn VANNH! Đọc bài thơ của bạn có lẽ đêm nay KG sẽ có giấc ngủ ngon - Kim Giang
KimGiang 14.08.2006 20:21:35 (permalink)
0
THỨC CHA!
(Giỗ Cha)

Ôi tử biệt - Chỉ cách Cha gang tấc
Con nhìn thấu đất một màu suốt trong
Gương mặt Cha vẫn tươi sáng sắc hồng
Con lết tới, vịn giường như Cha sống
Lăn xuống cỏ để lăn vào trong mộng
Cố giữ lấy Cha vẹn bóng nguyên hình.

Con nhìn sâu tìm dưới lớp cỏ tranh
Nơi Cha ngả mình cách con vuông đất
Con ngỡ thấy kia chỉ trong tầm mắt
Mà cửa trần gian im lìm khóa chặt
Dáng Cha yêu bằn bặt lối về quê...!

Không nín được đất trời tuôn lệ
Con bàng hoàng - Thật - Mơ - Như thể:
Cha nâng con đứng dậy - Đón Cha về
Hương trầm bay lãng đãng bóng Người đi
Về theo con! Cha về nhà với Mẹ!
Về theo con! Hai năm, ngày có lẻ
Vẫn tưởng Cha bên cạnh đang còn...!

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 22:15:35 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 14.08.2006 20:57:01 (permalink)
0

THỨC CHA!
(Giỗ Cha)

Ôi tử biệt - Chỉ cách Cha gang tấc
Con nhìn thấu đất một màu suốt trong
Gương mặt Cha vẫn tươi sáng sắc hồng
Con lết tới, vịn giường như Cha sống
Lăn xuống cỏ để lăn vào trong mộng
Cố giữ lấy Cha vẹn bóng nguyên hình.

Con nhìn sâu tìm dưới lớp cỏ tranh
Nơi Cha ngả mình cách con vuông đất
Con ngỡ thấy kia chỉ trong tầm mắt
Mà cửa trần gian im lìm khóa chặt
Dáng Cha yêu bằn bặt lối về quê...!

Không nín được đất trời tuôn lệ
Con bàng hoàng - Thật - Mơ - Như thể:
Cha nâng con đứng dậy - Đón Cha về
Hương trầm bay lãng đãng bóng Người đi
Về theo con! Cha về nhà với Mẹ!
Về theo con! Hai năm, ngày có lẻ
Vẫn tưởng Cha bên cạnh đang còn...!

Kim Giang



KHÓI HƯƠNG MÙA THU


ngày giỗ cha con tìm trong ký ức
có bóng cha trong những phút đùa vui
tưởng thật gần mà giờ quá xa xôi
cha đi mãi mẹ sống đời trống trải.

nhớ khi xưa công viên cha cùng dạo
miệng phải luôn giảng giải lời con thơ
lúc kèm học con chẳng dám lơ mơ
được đi dạo tha hồ vờ vòi vĩnh.

cha không cản khi con đòi quà bánh
nhìn con ăn ánh mắt ngập tình thương
chỉ nhắc con cố gắng học thông minh
cha nhân hậu mong con mình bằng bạn.

mùa thu sang kỷ niệm đời đứt đoạn
một vai con lệch góc dựa tình cha
mẹ nức nở gọi ngàn giọng thiết tha
thân trai đứng để lệ òa nức nở

ai bảo con trai không nước mắt nhỏ
cứ thử có đi một cha tốt như vầy
ai bảo cha kém nghĩa mẹ cao đầy
tôi không có phút giây nào nghĩ vậy

thế gian ơi sầu dăng đầy nức nở
ngày giỗ cha tìm trong khói hương bay
tấc đất kia giờ lấy mất hình cha
con tìm lại trong cỏ xanh nức nở

minhtuan82


mình họa với bạn nè...KIM GIANG bạn cũng có mùa thu<ĐỐT KHÓI HƯƠNG >như minhtuan phải không...chia buồn với bạn nha KIM GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 20:59:13 bởi minhtuan82 >
Trần Mạnh Hùng 15.08.2006 01:39:58 (permalink)
0
[color=#006600]
GIẤC MƠ

Anh! (Nếu em không phải một giấc mơ)*
Hiện hữu bên anh ngọt ngào hơi thở
Gió sớm mai trong lành vào ô cửa
Đã khi nào anh thấy hối hận chưa.

Anh! Nếu em không phải là giấc mơ
Chuỗi đời dài dằng dặc những nắng mưa
Anh có mãi là bờ vai điểm tựa
Hay hào quang phát sáng cũng có giờ.

Anh! Nếu em mãi chỉ là giấc mơ
Yêu chẳng bao giờ nên duyên chồng vợ
Dồn những khát khao cháy tình dang dở
Như đò mây chẳng đến được bến bờ.

Thơ thấy gì mà say những vần thơ
Thơ ước mong gì mà đem lòng nhớ
Thơ sợ (Như ở thiên đường)* chợt vỡ
Vớt vát được chăng chút ảo ảnh mờ.

Anh ơi! Nếu em chỉ là giấc mơ
Mai này trong anh không còn em nữa
Tình yêu như lửa nguội bỏ tro tàn
Gặp nhau xin chút bàng hoàng.... cố tri !

r

*Nếu em không phải một giấc mơ - Tiểu thuyết của nhà văn Pháp Marc Levy- Được chuyển thể thành phim Như Ở Thiên Đường.

Kim Giang



Tiếng mõ câu kinh thoát cảnh mê.
Tưởng đâu quên được những câu thề.
Tưởng đâu quên được con người ấy.
Mang nặng trong lòng những ủ ê.

Tiếng mõ câu kinh thoát cảnh mê.
Chuyện tình còn vướng dài lê thê.
Cố quên ánh mắt trong câu tụng.
Xin chỉ cho tôi một lối về.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 01:42:50 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 15.08.2006 11:34:58 (permalink)
0

Tiếng mõ câu kinh thoát cảnh mê.
Tưởng đâu quên được những câu thề.
Tưởng đâu quên được con người ấy.
Mang nặng trong lòng những ủ ê.

Tiếng mõ câu kinh thoát cảnh mê.
Chuyện tình còn vướng dài lê thê.
Cố quên ánh mắt trong câu tụng.
Xin chỉ cho tôi một lối về.
Trần Mạnh Hùng

MẦU THỊ

Tiểu tụng kinh Mầu Thị chết mê
Sân chùa táo rụng lỡ câu thề
Oan thành bể khổ lay trời đất
Hận hóa duyên hờ chuốc tiếng ê
Mến nét thanh tao buồn chất ngất
Say tình vụng trộm chắp phu thê
Cho em được thoát vòng mơ ảo
Để bước thanh tân nhớ hướng về.

Kim Giang
KimGiang 16.08.2006 13:46:25 (permalink)
0
LÀM THƠ

Sao cứ phải chờ anh đằng đẵng thế
Hà Nội mưa nước ngập đường như thể
Bắt em dầm sũng ướt nỗi nhớ anh
Xe máy trêu ngươi phì cười chẳng nổ.

Tại trời mưa hay tại nhớ xe ơi
Nước đổ dồn những chiếc lá thu rơi
Em đổ tại trời làm ta xa cách
Hay anh luyện em, nhờ giời thử thách.

Em tự xoay vần oán trách trời mưa
Trách trời cho thừa những hai tháng bảy
Chiếc cầu ngâu nối đến em bị gãy
Anh không về tháng bảy đợi chờ ai.

Mưa vô tình mưa vẫn xối xả rơi
Anh như cánh chim say phương trời mới
Quên góc quê nhà mưa đuổi xuân đi
Em một mình đứng lặng giữa dòng xe.

Bắt đền anh em giậm chân lún phố
Áo ướt - Khô thi gan cùng nỗi nhớ
Ước gì ốm để làm thơ
Điện anh về với nối bờ yêu thương!

Kim Giang
nguyenthoai 16.08.2006 14:11:36 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

THỨC CHA!
(Giỗ Cha)

Ôi tử biệt - Chỉ cách Cha gang tấc
Con nhìn thấu đất một màu suốt trong
Gương mặt Cha vẫn tươi sáng sắc hồng
Con lết tới, vịn giường như Cha sống
Lăn xuống cỏ để lăn vào trong mộng
Cố giữ lấy Cha vẹn bóng nguyên hình.

Con nhìn sâu tìm dưới lớp cỏ tranh
Nơi Cha ngả mình cách con vuông đất
Con ngỡ thấy kia chỉ trong tầm mắt
Mà cửa trần gian im lìm khóa chặt
Dáng Cha yêu bằn bặt lối về quê...!

Không nín được đất trời tuôn lệ
Con bàng hoàng - Thật - Mơ - Như thể:
Cha nâng con đứng dậy - Đón Cha về
Hương trầm bay lãng đãng bóng Người đi
Về theo con! Cha về nhà với Mẹ!
Về theo con! Hai năm, ngày có lẻ
Vẫn tưởng Cha bên cạnh đang còn...!

Kim Giang


r



Hẹn …

Chiều nay mưa quá ba ơi
Con không che nổi một nơi ba nằm
Đã hẹn một tuần lên thăm
Lâu dần lối cũ như thầm quên chân
Chuông nhà thờ bỗng chợt ngân
Hòa trong mưa gió nghe gần như xa
Lâu rồi chẳng lên thăm ba
Buồn không ba hở … xót xa con rời

Nguyên Thoại

KG thức nhiều người lắm đó... cám ơn bài thơ thật nhiều... NT
KimGiang 16.08.2006 21:10:21 (permalink)
0
*Cảm ơn Minh Tuấn và Nguyên Thoại đã chia sẻ với KG.

MẤT CHA!

Cứ gánh nỗi đau riêng lớn nhất
Khi cảm thông mới biết: Bạn như mình mất Cha
Muốn lật thời gian muốn vần tạo hóa
Muốn được đáp đền ân nghĩa sinh ra
Muốn... muốn... muốn... muốn vì Người tất cả...
Chưa kịp làm gì thì Người đã đi xa!!!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 21:21:38 bởi KimGiang >
DUY GIANG 16.08.2006 22:06:32 (permalink)
0

MẤT CHA!

Cứ gánh nỗi đau riêng lớn nhất
Khi cảm thông mới biết: Bạn như mình mất Cha
Muốn lật thời gian muốn vần tạo hóa
Muốn được đáp đền ân nghĩa sinh ra
Muốn... muốn... muốn... muốn vì Người tất cả...
Chưa kịp làm gì thì Người đã đi xa!!!

Kim Giang


THƯƠNG CHA

Mùa thu ơi sao chất nặng xót xa
chân ta bước trong gió gieo sầu nhạc
màu xa xăm nói lên ngàn khao khát
con nhớ tìm cha trong sắc cỏ rối bời

khói hương bay quyện nắng vàng tươi
con đắm đuối nhớ nụ cười yêu dấu
con đò cha chở con sang bến đậu
lối mộng con xanh sao đò đã vội tàn.

ngày cha đi...con sống với hoang mang
với dông bão không cha nhà dễ đổ
ngày qua ngày mẹ con cùng vượt khổ
bơi với bão dông khi chẳng có con đò.

qua mấy mùa giờ gánh mẹ bớt lo
con khôn lớn thành học trò am hiểu
bàn tay con đã đẩy lùi túng thiếu
mắt mẹ cười thoáng lẫn lệ trong my

lúc đủ đầy vật chất chẳng thiếu chi
con dấu mẹ -đêm nằm ty tỷ khóc
thương thân cha suốt một đời khó nhọc
đời khổ đau cha chẳng thấy than mình

một đời khổ vì đời kế nảy sinh
tình thiêng liêng chắn che tình con nhỏ
cha ơi xin hãy về cùng ngọn gió
uống chén rượu cay trộn đắng xót xa

binh_svaty...

<cảnh ngộ như nhau
san xẻ cùng đau
mùa thu trắng màu
khăn tang đầu trẻ..>

.chia buồn cùng những người chung cảnh ngộ nha...kim giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 22:10:15 bởi BINH_SVATY >
KimGiang 17.08.2006 19:38:16 (permalink)
0
*Cảm ơn Binh_svaty, cảm ơn những tấm lòng đồng cảm! đã chia sẻ với KG, người ta có thể tưởng tượng được phần nào; Nhưng những người cùng cảnh ngộ thì thấu hiểu nhau hơn, bài thơ của bạn đã nói vậy, thật đúng...Kim Giang

MÂY BUỒN

Mây tím trời Thu lạnh ứa buồn
Lệ tràn tuôn đẫm cả nhân gian
Bao nhiêu thương nhớ kìm trong dạ
Giờ trải tâm can với bạn vàng.

Mây héo như lòng ai chít tang
Cất để trong tâm để nắng vàng
Hong cho vui đến trời Thu sáng
Cho tiếng thơ ngân, phố rộn ràng.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 19:39:48 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 69 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9