Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 69 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 18.08.2006 04:52:24 (permalink)
0
Xướng:
- KIM GIANG

Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.
Kim Giang


Họa:
Một cõi mơ về...

HOA MỘNG
Anh ở nơi này em ở đâu?
Để cho nước mắt đã hoen màu
Để cho nhung nhớ thành hoa mộng
Để biết thương yêu cũng nguyện cầu
Em trốn nơi nào - trong hứa hẹn
Anh tìm khắp chốn - đợi chờ nhau
Nghe em thỏ thẻ lời bên gối
Xiết chặt thân trần thơm dáng châu
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 04:53:38 bởi Tran Manh hung >
Trầm Thi 18.08.2006 16:22:12 (permalink)
0

KIM GIANG

Xướng kính mời

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang



Sá mấy châu

Tự ấy tới rày có nắng đâu?
Màn mưa sầu phủ xám một màu
Bên ni cô gái tương tư nguyện
Bên nớ chàng trai tình tứ cầu
Nhành liễu Chương đài mong mãi đợi
Lam Kiều nẻo hẹn nhớ tìm nhau
Hết mưa trời nắng thôi người ạ
"Chắp cánh, liền cành..."* sá mấy châu?

Hoàng Hoa

* Trong Trường Hận Ca, ngày xưa vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi yêu nhau, nói với nhau rằng:

"Tại thiên nguyện tác thị đực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
(Ở trên trời thì làm con chim liền cánh. Ở dưới đất thì làm cành cây liền thớ)


******************************************

Thăm 1 chút nhé G,
hihi,

HH

******************************************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 16:24:04 bởi Trầm Thi >
Minh Tuấn 18.08.2006 21:02:10 (permalink)
0

NGƯỜI THƠ
(Tặng tri âm)

Chẳng dám mà sao cứ ngóng trông
Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
Như mây cuốn gió xoay trời mộng
Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
Diễm phúc người văn họa nét rồng.

Kim Giang


HOA BUỒN

xấu đẹp gặp hoa ai cũng trông
duyên em e ấp ở hương lòng
nắng vương ong bướm cùng trao mộng
mưa lớn hoa vùi dưới đáy sông
sáng đến hoa thơm tròn mộng thắm
chiều về mưa dập chẳng còn mong
ước như sống ở câu thơ họa
bút múa mực vương chắp cánh rồng.

MINHTUAN82

CHÚC BẠN VUI NHA KIM GIANG
YeuDieuLongNu 18.08.2006 23:33:42 (permalink)
0

ĐƯỜNG ƠI

Ý tưởng anh Hùng biết tới đâu?
Đường kia sắp cuối? Nhớ ban đầu
Trời vang hí họa giờ im lặng!
Đất thắm bừng hoa chốc lạt màu!
Bạn đến in lòng, thầm hút dấu?
Người đi mất bóng, có còn nhau?
Cuộc chơi đã đến canh tàn chửa??
Lặng chút thôi mà lại nóng mau!!

Họa:

ĐƯỜNG GỌI

Bác Lá anh Hùng biết ở đâu
Ra sân còi thổi xếp hàng đầu
Kim Thanh Tu Líp Triều Sương thoảng
Sao Diệp Vàng Mai Trắng phủ màu...*
Cứ tưởng nhân gian xa lạ lắm
Mà kìa giời đất sát kề nhau
Yêu thơ đắm đuối làm thơ chửa
Mãn nguyệt khai hoa, giống đẻ mau!

*Còn nhiều bạn nữa mà KG bí tứ bí vần không nêu tên hết được thật tiếc.

Tri Kỷ - Kim Giang


ĐƯỜNG THỨC

Ý xướng thơ đường lấy ở đâu
họa vần tay rối tóc bù đầu
Đường hay vần xướng reo ngàn sắc
thơ giỏi họa theo dệt ý màu
vạn dặm vui Đường trong mạng thắm
tình gần nặng nghĩa sửa vần nhau
thơ gieo không ý không vần điệu
người đọc vừa xem đã chạy mau...

YeuDieuLongNu

KIM GIANG ơi ...muội thăm TỶ nè....chúc TỶ vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 23:42:19 bởi YeuDieuLongNu >
KimGiang 19.08.2006 11:12:23 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Hùng, anh Hoàng Hoa, Minh Tuấn đã động viên KG bằng những vần thơ vui.
* Con Rồng nhỏ của tỷ, Muội à giá chúng mình là con trai nhỉ... Nhưng là gái mà cái cương thường trong Muội chẳng kém ai, tỷ Thương Muội, Thương viết hoa nè, không phải thương hại đâu nha.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2006 11:14:13 bởi KimGiang >
DUY GIANG 19.08.2006 15:24:57 (permalink)
0

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang


chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty
KimGiang 19.08.2006 15:44:16 (permalink)
0
***Binh_svaty ! Bài họa tuyệt quá [sm=10_point.gif]
Trần Mạnh Hùng 19.08.2006 20:09:06 (permalink)
0


Trích đoạn: BINH_SVATY


TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang


chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty



Thơ Đường cái tinh tuý, cái khó nuốt là 4 câu đối : câu 3 đối với câu 4 ; câu 5 đối với câu 6.
Cái hãnh diện của tác giả thơ Đường ngoài ý, kời, niên luật là 4 câu đối
Cố gắng tuân thủ luật thơ Đường
Thân
TM Hùng
YeuDieuLongNu 20.08.2006 00:34:09 (permalink)
0

CHO NHAU

Cho em dựa bờ vai
Ru mơ vào thiên thai
Một ngày theo Từ Thức
Đỡ xuân không trượt dài.

Cho (Em vẫn là em)
Một loài hoa không tên
Mỗi khi em lướt đến
Bớt vơi bao muộn phiền.

Muốn giữ làm của riêng
Làm sao ta giữ được
Từ thằm sâu mơ ước
Tình thơ luôn chắp liền...

MTP-Kim Giang


đêm nhớ...mùa thu

vầng trăng vàng lơ lửng
bên ngàn sao lơ mơ
làm sầu vạn câu thơ
trong ước mơ,sầu tủi.

cơn gió nào muốn thổi
làm lạnh khoảng trời thu
làn mây nào muốn ngủ
đem giăng vạn lối mù.

lòng gửi mộng vào thu
con mắt chong nỗi nhớ
con tim nhanh nhịp thở
nhớ nụ hôn ,lời ru...

muốn xua tan sương mù
em làm vần thơ ấm
muốn trăng sao đỡ vắng
em dạo nhạc vi vu

gửi anh khúc mùa thu
sắc vàng trong nỗi nhớ
con tim ta một thưở
không bao giờ lửng lơ...

YeuDieuLongNu



muội chúc TỶ VUI..hii TỶ LÀM THƠ TỨ TUYỆT hay quá...muội đang cố gắng...nhưng có nhiều bài không dám họa -nếu họa thì muội sẽ thành <bà chằn>mà BÁC LÁ nói nè...hii.rùi sao này ra đời đối đáp ghê lắm TỶ HENG ?

NGẠI KHÔNG TỶ ơi....
Trầm Thi 20.08.2006 01:00:08 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

*Cảm ơn anh Hùng, anh Hoàng Hoa, Minh Tuấn đã động viên KG bằng những vần thơ vui.
* Con Rồng nhỏ của tỷ, Muội à giá chúng mình là con trai nhỉ... Nhưng là gái mà cái cương thường trong Muội chẳng kém ai, tỷ Thương Muội, Thương viết hoa nè, không phải thương hại đâu nha.

Kim Giang



Khà khà khà!! Người xưa nói rồi mà: "tứ hải giai huynh đệ"! Làm thơ cũng chẳng qua là dùng con chữ để giãi bày tâm ý cả, đúng không G nhỉ! Trong những khoảnh khắc nào đó lang thang trong cõi sống, HH buông vội mấy câu suông vần tạm gọi là thơ... đọc và cảm nhận được, thế là đã hạnh phúc lắm rồi!

Lục bát chiều
HH


Ai về ta gửi điệu cười
Gửi luôn cả những ý lời yêu em
Chiều đi nắng lặng êm đềm
Giọt rơi nhẹ, giọt rơi mềm, len tim!

Chiều đi cơn gió lặng im
Ru ta vào cõi bồng bềnh Thiên Thai
Ta đi, đếm những bước dài
Con đường phố thị, miệt mài nhớ nhung ...


end of July 06

Chiều trôi qua, đêm nay ta lại lang thang giữa phố thị...
Đêm thật yên bình, đêm đếm bước nhẹ nhàng và tĩnh tâm

ĐN, tháng 8 ơi...

************

Hoàng Hoa
DUY GIANG 20.08.2006 01:55:52 (permalink)
0

RÉT ĐẦU ĐÔNG

Đầu đông rét bỡn kẻ xa chồng
Hỏi có cần thêm gối nệm bông.
Hỏi cả ông già run rẩy bóng
Thăm luôn thiếu nữ cập môi hồng
Cây xơ xác lá sầu ngong ngóng
Cửa phập phồng the rủ đợi trông
Lạnh giá vô tình vô cảm động
Xa vời có thấu lạnh cùng không?

Kim Giang


lạnh kẻ không chồng.

mưa phùn dăng ướt kẻ không chồng
gió lạnh rung hoa héo một bông
thương cảnh dở dang chiều lạnh giá
ngẫm buồn hoa muộn chẳng tơ hồng
lúc xanh sắc thắm không vương nợ
khi đã phai màu chẳng kẻ trông
thân gái tuổi xanh như bóng ngựa
hoa cười buổi tối cũng bằng không

binh_svaty



KIM GIANGvà ANH HÙNG chớ có khen mà mình ngại nha.chỉ mong được đối đáp với mọi người là vui mà...
hii
mình cám ơn nhièu nha KIM GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2006 01:58:29 bởi BINH_SVATY >
DUY GIANG 20.08.2006 22:40:32 (permalink)
0
quote:

BÂNG KHUÂNG NHỚ MẸ
(thân họa)

Cả đời mấy lượt phải ra đi
Mượn thú sông hồ quên biệt ly
Bức rức dạ sầu quê cách trở
Bâng khuâng lòng nhớ mẹ yêu vì
Ðêm khuya thao thức buồn khi hối
Mộng ngắn bàng hoàng giận lúc si
Ngắm mãi trời sao tìm bóng mẹ
Sương dầm sao ướt chỉ làn mi !
Lá chờ rơi

khóc mẹ tôi .

một lời vĩnh biệt mẹ ra đi
ngàn tiếng khóc thương cảnh biệt ly
giọng oán cao xanh ngăn cách trở
lời than dày đất chẳng thương vì
buổi mai chim rộn nơi cành trúc
tối muộn cú kêu chốn nhánh si
mẹ mất chẳng mang gì được nữa
con còn bóng mẹ lệ trong mi.

binh_svaty
KimGiang 22.08.2006 20:58:20 (permalink)
0
*Binh_svaty mến!

Có những nỗi đau tưởng chừng không vượt nổi
Mẹ Cha luôn là nguồn cội đỡ cho con bước tới
Kể cả khi người đã qua đời!

Kim Giang


**Huynh Hoàng Hoa cảm ơn huynh rất nhiều! Thấy huynh là thấy vui - Kim Giang
KimGiang 22.08.2006 21:18:45 (permalink)
0

đêm nhớ...mùa thu

vầng trăng vàng lơ lửng
............................
gửi anh khúc mùa thu
sắc vàng trong nỗi nhớ
con tim ta một thưở
không bao giờ lửng lơ...

YeuDieuLongNu

muội chúc TỶ VUI..hii TỶ LÀM THƠ TỨ TUYỆT hay quá...muội đang cố gắng...nhưng có nhiều bài không dám họa -nếu họa thì muội sẽ thành <bà chằn>mà BÁC LÁ nói nè...hii.rùi sao này ra đời đối đáp ghê lắm TỶ HENG ?

NGẠI KHÔNG TỶ ơi....


*Muội làm Tỷ đỏ tai đây này, ngượng chết đi được khen hoài... Mà cứ khen nữa nha, Tỷ thèm bánh phỉnh lắm Muội à Cho Tỷ sắm vai Huynh Muội chút nha:

Đón từ em mùa thu
Mùa yêu thương nhung nhớ
Em ơi con Rồng Nhỏ
Mây theo em mơ màng

Như tình thu em mang
Trao riêng nhau trăng vàng...

Hè.. Tỷ lột xác đây... - Kim Giang
Minh Tuấn 23.08.2006 00:02:09 (permalink)
0

LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang


TÌNH EM LẠC LỐI

tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối buồn xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ


minhtuan82
mình họa với kim giang...mong bạn vui nha...mình đưa sang bên xướng họa nha...cho mọi người cùng vui...
tha tội nhé KIM GIANG ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 21:27:34 bởi minhtuan82 >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 69 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9