Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 69 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
tulipdenus 23.08.2006 12:19:30 (permalink)
0


Thân Họa cùng Kim Giang bài Lạc Vì Sao

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/5AAC8F6FF48B42558D813F3A32E9BFCB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Minh Tuấn 23.08.2006 21:58:55 (permalink)
0

quote:

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang

chuyện nàng TÂY THI

thiên hương quốc sắc là TÂY THI
Dệt lụa quay tơ mộng thắm thì
tuổi mộng đã trao tình PHẠM LÃI
phận buồn thương nước cảnh hàn vi
quê hương trông đợi lòng trung hiếu
đất khách gửi về giấc mộng si
tình sử sáng soi lòng má phấn
lời thơ thao thức dạ trông gì ...

binh_svaty


minh xin loi nha kim giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 01:22:20 bởi minhtuan82 >
KimGiang 27.08.2006 13:38:07 (permalink)
0

minh xin loi nha kim giang

< Sửa đổi bởi: minhtuan82 -- 24.8.2006 0:22:20 >


**Minh Tuấn là Minh Tuấn ơi! Mấy ngày qua vì sự cố kỹ thuật KG mang tiếng thất lễ với bạn bè rồi. Hãy mang bài thơ nguyên lành về chỗ cũ (nơi mà bạn đã xóa) giúp KG đi !!! Sự nhạy cảm là ưu điểm trời phú cho một tâm hồn thơ; Nhưng nó cũng có mặt trái: Hay gán cho người khác những điều mình suy tưởng. Bạn và các bạn biết không KG thường vẫn nghĩ: mình, với những câu thơ tập toẹ của mình - Như nhúm bông gạo - Chỉ mong gặp gió lành thổi cho được bay xa, bay xa - Rất cảm ơn bạn và những người bạn đã cho KG niềm vui đó.

Bài thơ cũ KG nhắc lại mong bạn hiểu và thứ lỗi:

Cảm Ơn

Cảm ơn bạn đã họa thơ
Dạo cung đàn với tiếng tơ Tiếng Lòng
Bạn bè gạn đục khơi trong
Sống mà không bạn chắc không thành Người.

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru, gió hát theo đời bay bay.

KG
KimGiang 29.08.2006 12:40:54 (permalink)
0
NỬA CHỪNG

Tìm bao năm tháng cuộc đời
Gặp rồi lại phải làm người dửng dưng
Khát khao dồn nén ngập ngừng
Muốn lao tới được nửa chừng lại thôi...
Ước người ước cả cho tôi
Hóa sang kiếp khác làm người tự do
Để được xin để còn cho
Để làm bến đợi con đò về neo
Để không ngại nói lời yêu
Để tim được hát những điều trong tim.

Kim Giang
nguyenthoai 29.08.2006 13:04:12 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

NỬA CHỪNG

Tìm bao năm tháng cuộc đời
Gặp rồi lại phải làm người dửng dưng
Khát khao dồn nén ngập ngừng
Muốn lao tới được nửa chừng lại thôi...
Ước người ước cả cho tôi
Hóa sang kiếp khác làm người tự do
Để được xin để còn cho
Để làm bến đợi con đò về neo
Để không ngại nói lời yêu
Để tim được hát những điều trong tim.

Kim Giang




Nhớ quên …

Gặp nhau bằng ánh mắt nhìn
Trao nhau hết cả con tim thật thà
Chờ nhau cho biết tình xa
Xa nhau tình ngỡ như là của nhau
Biết nhau khi đã qua cầu
Tìm nhau mộng mị úa nhàu câu thơ
Bên nhau bến chẳng liền bờ
Chia nhau một phút tình cờ gặp nhau
Còn nhau còn cả mai sau
Hết nhau hết cả chút màu nhớ quên

Nguyên Thoại


Xin chào Kim Giang... cho NT ghé thăm một chút nghe...NT
KimGiang 31.08.2006 20:27:24 (permalink)
0
* Chào Nguyên Thoại ! KG cũng có một Góc Nhỏ nè:

GÓC NHỎ

Góc trời - Góc Nhỏ của em
Thân thương cảm mến bạn hiền tặng cho.
Đời ai sóng cả gió to
Em là góc nhỏ âu lo lắng dần,
Ai từng mưa nắng phong trần
Em là một chút lặng thầm thế thôi
Không giao ước, chẳng thề bồi
Tri âm ... nào phải nói lời cao siêu.

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 01.09.2006 01:43:57 (permalink)
0
NỬA CHỪNG

Tìm bao năm tháng cuộc đời
Gặp rồi lại phải làm người dửng dưng
Khát khao dồn nén ngập ngừng
Muốn lao tới được nửa chừng lại thôi...
Ước người ước cả cho tôi
Hóa sang kiếp khác làm người tự do
Để được xin để còn cho
Để làm bến đợi con đò về neo
Để không ngại nói lời yêu
Để tim được hát những điều trong tim.

Kim Giang


TRỐN TÌM
Đọc thơ em dạ bồi hồi.
Gởi em thổn thức những lời con tim
Tình yêu như trốn như tìm.
Làm sao giăng bắt bóng chim cuối trời
Nhớ thương héo hắt nụ cười
Ước bao mộng đẹp cho người tình chung
Anh ở đây chốn tận cùng.
Ước mong thăm lại con đường em đi
Ngắm em nước mắt tràn mi.
Để nghe nổi nhớ trôi đi vật vờ
Để nghe hồn trổi trẻ thơ
Để trao em một bài thơ si tình....
( Gởi tặng người yêu)
NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nổi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 02:04:26 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 01.09.2006 09:08:14 (permalink)
0
TÌM
Em đi tìm cánh chim thu
Tìm nghe câu hát lời ru hôm nào
Em tìm Trăng phía non cao
Nhớ câu thơ tặng ngọt ngào từ anh
Em mơ hoá Thuấn - Đệ huynh
Trọn tình nghĩa chẳng thác ghềnh cản ngăn.

Rằng: Sông em hãy mãi xanh
Hãy làm lụa mộng trong anh bốn mùa
Anh không ao ước làm vua
Không em vương miện cũng thừa mà thôi.

Sao giờ như đã đổi ngôi
Lục bình ai mặc... Lẻ trôi theo dòng
Để buồn xoáy nạo lòng sông
Vận ngàu sắc đỏ, bão giông chẳng đừng
Hàng my Trinh nữ rưng rưng
Khép trời mơ mộng giữa chừng xuân xanh
Sông đau lở phía không anh
Tim như chiếc lá dứt cành chiều thu.

Em tìm... tìm lại lời ru
Tìm câu thơ tiếp Thiên thu chuyện tình
Về đi trống gọi sân Đình
Nối câu xoan ghẹo Ta Mình có nhau!

Kim Giang
nguyenthoai 04.09.2006 13:20:02 (permalink)
0
.


GÓC NHỎ

Góc trời - Góc Nhỏ của em
Thân thương cảm mến bạn hiền tặng cho.
Đời ai sóng cả gió to
Em là góc nhỏ âu lo lắng dần,
Ai từng mưa nắng phong trần
Em là một chút lặng thầm thế thôi
Không giao ước, chẳng thề bồi
Tri âm ... nào phải nói lời cao siêu.

Kim Giang




Góc nhớ …

Tôi đây tuổi đã về chiều
Học lóm dăm chữ … nói liều cho vui

Nắng mưa là chuyện nổi trôi
Chỉ ai thầm lặng mới thôi bồng bềnh
Gió đi qua thác qua ghềnh
Cỏ yên thân cỏ ưu phiền dần phai

Góc trời – Góc Nhỏ ơi ai ???
Riêng ta Góc Nhớ … hoài hoài ai ơi !!!

Nguyên Thoại


KimGiang 06.09.2006 20:40:46 (permalink)
0
*Chào anh Mạnh Hùng, anh Nguyên Thoại ! Cảm ơn hai huynh rất rất nhiều.

NHỚ KHÔNG NGƯỜI ƠI

Nỗi nhớ tung lên trời
Thành mây bay đi tìm người
Nỗi nhớ theo cùng ngọn gió
Lay hàng cây khắp nơi nơi.

Nỗi nhớ theo sông về xuôi
Chảy hoài mà nhớ không nguôi
Nỗi nhớ tràn ra biển cả
Biển đầy sông vẫn chưa vơi.

Nỗi nhớ mơ thành sao nhỏ
Lấp lánh bên nhau đời đời
Đêm nay trời trong trăng tỏ
Nhớ cùng hay không người ơi!

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 07.09.2006 03:24:24 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

*Chào anh Mạnh Hùng, anh Nguyên Thoại ! Cảm ơn hai huynh rất rất nhiều.

NHỚ KHÔNG NGƯỜI ƠI

Nỗi nhớ tung lên trời
Thành mây bay đi tìm người
Nỗi nhớ theo cùng ngọn gió
Lay hàng cây khắp nơi nơi.

Nỗi nhớ theo sông về xuôi
Chảy hoài mà nhớ không nguôi
Nỗi nhớ tràn ra biển cả
Biển đầy sông vẫn chưa vơi.

Nỗi nhớ mơ thành sao nhỏ
Lấp lánh bên nhau đời đời
Đêm nay trời trong trăng tỏ
Nhớ cùng hay không người ơi!

Kim Giang



Em nhớ anh sao bằng anh nhớ em
Vẩn vơ, vớ vẩn với ưu phiền.
Nhớ em rủ rỉ trong điện thoại.
Giọng ướt nhũn mềm xé vỡ tim.

Nhớ em tóc ngắn chớm ngang tai.
Đôi mắt hiền ngoan, miệng mím cười.
Cái mũi dọc dừa xinh xắn quá.
Cái cầm thon nhỏ muốn hôn thôi.

Nhớ em hơi thở thơm ngon ngọt.
Nhớ giọt mồ hôi quyện tóc mềm.
Nhớ ngón tay hồng dài tháp bút.
Nhớ vòng tay xiết chặt hồn nhiên

Nhớ em như em nhớ anh thôi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 05:18:43 bởi Tran Manh hung >
Minh Tuấn 08.09.2006 00:19:19 (permalink)
0

NHỚ KHÔNG NGƯỜI ƠI

Nỗi nhớ tung lên trời
Thành mây bay đi tìm người
Nỗi nhớ theo cùng ngọn gió
Lay hàng cây khắp nơi nơi.

.............................



SẦU NHỚ .

cơn gió nào thổn thức
cùng những áng mây bay
hạt mưa nào mê say
ngọt trong niềm khát vọng

kỷ niệm đầu thắm thiết
để con tim tròn đầy
mộng buổi đầu đã chết
mất đoạn đời thơ ngây .

nỗi nhớ vẫn như mây
buông đầy khung trời cũ
trong những đêm không ngủ
anh ngắm ánh sao bay.

nhớ ngày tay trong tay
ngập nỗi niềm mơ ước
tình sao như giọt nước
đẫm trong mắt sầu cay

hôm nay gặp vầng mây
sắc không hồng như cũ
giọt mưa nào còn ngủ
trong nỗi nhớ ...bay bay

MINH TUẤN

sao dạo này không thấy bạn làm thơ ĐƯỜNG HẢ
thôi có bài con cóc tặng bạn nha kim giang
chúc mọi nguời vui nhé
KimGiang 09.09.2006 17:26:35 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Hùng và Minh Tuấn đã tặng KG những vần thơ thật hay!

NƠI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

Có gì để nói nơi không tình yêu
Có gì vui có gì để buồn đâu
Chẳng biết đến ai chẳng còn nhung nhớ
Tim trơ như hòn đá dưới chân cầu.

Phía trước, đàng sau chẳng gì vẫy gọi
Ngàn năm đơn côi ai đợi ai chờ
Đời bao giờ được nghe những câu thơ
Nghe gió thở than, thấy sông nức nở.

Nếu là người sống không có tình yêu
Như cánh chim mệt mỏi cuối đường chiều
Không chỗ nương thân không lời thăm hỏi
Chới với vực đời sâu thẳm cô liêu.

Bỗng thấy trời mây rực rỡ hơn nhiều
Dù chỉ một lời ta nhắc tới nhau.

Kim Giang
Nguyên Đỗ 09.09.2006 22:08:00 (permalink)
0

Ta Nhắc Tới Nhau

Ta nhắc tới nhau mỗi một ngày
Chân trời góc bể chẳng cầm tay
Xa xôi cách trở mà gần gũi
Tình mãi muôn đời đậm nét say

Ta nhắc đến nhau rất dịu dàng
Như là lá rụng lúc thu sang
Như sương khói mỏng trên sông nước
Câu hát đò đêm tiếng nhặt khoan

Ta nhắc đến nhau nhớ một thời
Tung tăng đùa giỡn ở sân chơi
Nhớ lần mười sáu lần đầu hẹn
Nhớ buổi đăng trình lệ khẽ rơi

Ta nhắc đến nhau chẳng ngại ngùng
Hai mình thuở ấy bước đi chung
Có hoa phượng nở mùa trăng ấy
Có nụ hôn nhanh rất ấm nồng

Ta nhắc đến nhau chẳng tái tê
Một thời thương mến đến đam mê
Một thời ly biệt xa muôn dặm
Ước hẹn một mai sẽ trở về

Ta nhắc đến nhau dạ chẳng ngoai
Bao năm rồi nhỉ chuyện tình dài
Thương nhau nhớ mãi không phai nhạt
Nên nhắc chuyện xưa thương nhớ ai


Nguyên Đỗ



KimGiang 12.09.2006 13:12:45 (permalink)
0

*Cảm ơn Nguyên Đỗ đến thăm nhà! Và gợi Kim Giang nhớ về kỷ niệm tuổi trăng tròn.

"...
Ta nhắc đến nhau nhớ một thời
Tung tăng đùa giỡn ở sân chơi
Nhớ lần mười sáu lần đầu hẹn
...
Ta nhắc đến nhau dạ chẳng ngoai
Bao năm rồi nhỉ chuyện tình dài
Thương nhau nhớ mãi không phai nhạt
Nên nhắc chuyện xưa thương nhớ ai "

Nguyên Đỗ

Ô MAI

Em biết mà anh đã quên ngay
Chả nhớ nữa ngày xưa hai đứa
Có yêu nhau? Chưa lời hẹn hứa
Trái Mơ Non chát chứa nơi lòng.

Anh bây giờ còn nhớ hay không
Em chẳng trách, chẳng hòng thay đổi
Tụi con trai qua hồi nông nổi...
Con gái ư... Hoa thắm có thời.

Hẳn là anh không nhớ nữa rồi
Em mới mười lăm anh mười sáu
Hai đứa mình như đôi sáo sậu
Rượt theo đàn châu chấu đồng quê.

Nhớ cái trò đuổi bắt... Triền đê
Em kết cỏ làm anh què vì ngã
Đau chết điếng còn làm ra vẻ
Phách iêng hùng của gã trẻ trai.

Cánh chim bay mải tháng năm dài
Kinh nghiệm sống đã nhiều từng trải
Để hôm nay đường thơ gặp lại
Lục hoài trong tâm trí đã phai...

Trái Mơ Non giờ đã Ô Mai
Chanh chua lắm nguýt dài bõ ghét
Anh chẳng nhớ... Em chả thèm gì hết
Trả anh này những kỷ niệm ngày xưa...!

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 69 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9