Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 69 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 13.09.2006 05:51:22 (permalink)
0
NHỚ HOÀI
Anh nhớ em ánh mắt rạng vui. (*)
Nhớ làn tóc ngằn điểm duyên mời.
Nhớ thơ xướng hoạ lời tha thiết.
Nhớ điệu hò khoan giọng tuyệt vời.
Nhớ lúc nghịch đùa lòng nhí nhảnh.
Nhớ khi nghiêm nghị mắt xa xôi.
Nhớ môi cong cớn chưa son phấn.
Nét đẹp hồn nhiên, nhớ mãi thôi.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 00:41:48 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 14.09.2006 13:37:55 (permalink)
0
ĐOM ĐÓM

Có con đom đóm nhỏ mơ hóa vì sao xanh
Nếu Tinh hà chợt vỡ được rơi về phía anh
Em chỉ là đốm nhỏ khát khao cháy hết mình
Mặc dù ai chẳng thấy mặc dù chưa lung linh.

Em là đom đóm nhỏ mơ hóa vì sao xanh
Khúc đồng giao thủa bé trong mắt ngời long lanh
Vui rung giăng rung rẻ giữa thơ ngây - hữu tình
Lập loè lập loè sáng soi rằm cùng trăng thanh...

Kim Giang
Hoàng Hoa 16.09.2006 13:56:27 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

ĐOM ĐÓM

Có con đom đóm nhỏ mơ hóa vì sao xanh
Nếu Tinh hà chợt vỡ được rơi về phía anh
Em chỉ là đốm nhỏ khát khao cháy hết mình
Mặc dù ai chẳng thấy mặc dù chưa lung linh.


Kim Giang



Ừ thì thế,
Đời người là những đốm sáng nhỏ...
Hy vọng và chất liệu sống của đời sống tạm bợ này...

HH
KimGiang 18.09.2006 13:08:57 (permalink)
0

Ừ thì thế,
Đời người là những đốm sáng nhỏ...
Hy vọng và chất liệu sống của đời sống tạm bợ này...

HH


Lâu lâu không thấy huynh! Dán mấy câu trước cửa rồi mất hút vậy Trầm Thi! Trầm Thi!

KG
KimGiang 18.09.2006 13:13:21 (permalink)
0
TÌNH YÊU VŨ TRỤ

Về đi anh! Về đi! Về đi anh!
Em cứ nhắn thầm lên khoảng trời xanh
Em sợ lẻ loi giữa ngày bão tố
Em sợ tình mình năm tháng mỏng manh.

Về đi anh! Về đi! Về đi anh!
Nhìn từng đôi từng đôi trên hè phố
Nhìn từng đôi đếm vàng Thu lá đổ
Em tưởng riêng mình không có mùa Thu.

Em tưởng như mình hoá Đá Vọng Phu
Chim xa bầy mòn mỏi những cánh thư
Em gửi gió mây bao điều thương nhớ
Quanh Vọng Phu thêm dày đặc sương mù...

Đêm khao khát muốn bay vào vũ trụ
Tìm lý do nào làm lỡ cả lời yêu
Cảm thông gì mà đêm cứ trong veo
Để Đá liền trời xanh,sáng vì sao.

Ừ đúng rồi chẳng ai hiểu được đâu
Sao suốt đêm thâu dõi về thao thức
Chỉ có Tình Yêu âm thầm cảm được
Cách trở nhường nào... ta vẫn bên nhau!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 13:14:35 bởi KimGiang >
DUY GIANG 18.09.2006 21:09:46 (permalink)
0

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang

TIẾC THU

có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG ,
CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

DUY GIANG 18.09.2006 21:37:22 (permalink)
0





CÓ PHẢI

thu vàng muôn dặm trải ngàn thơ
thắm sắc hoa khoe nắng ngập bờ
chân bước nẻo xa còn vọng mãi
tiếng thơ bỏ lại nhớ trong mơ
hoa thu cúc nở muôn tay vẫy
gió lặng thơ im dạ ngác ngơ
chẳng biết vần gieo chờ tiếng họa
hay vui đang hẹn những không ngờ


DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 01:09:03 bởi DUY GIANG >
KimGiang 18.09.2006 22:32:04 (permalink)
0

TIẾC THU

có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG ,
CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG


* Duy Giang ơi cười nhé!

Họa:

CƯỜI

Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.

Kim Giang

*Sao khó cười đến vậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 22:37:14 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 18.09.2006 23:49:13 (permalink)
0

Xướng:
- KIM GIANG

Hoạ:
-DUY GIANG
- TRẦN MẠNH HÙNG

Xướng kính mời

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!
Kim Giang

TIẾC THU
có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG ,
CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

* Duy Giang ơi cười nhé!

Họa:

CƯỜI
Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.

Kim Giang

*Sao khó cười đến vậy

Hoạ

MẾN CHÚC KIM GIANG VUI

BAO NHIÊU
Tôi, mình trăn trở cũng vì yêu.
Hai đứa xót xa bởi đủ điều.
Tri kỷ, tri tâm như Bá, Thúc
Tình nồng, tình thắm tựa Kim, Kiều
Sáng, trưa, chiều, tối trong nhung nhớ
Xướng, hoạ, thi, văn đã đắm xiêu
Tôi nói yêu mình, mình nũng nịu.!!!!
Bao nhiêu ?? ? tôi chẳng rõ bao nhiêu???

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 03:01:18 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 06:38:37 (permalink)
0
TÌNH YÊU VŨ TRỤ

Về đi anh! Về đi! Về đi anh!
Em cứ nhắn thầm lên khoảng trời xanh
Em sợ lẻ loi giữa ngày bão tố
Em sợ tình mình năm tháng mỏng manh.

Về đi anh! Về đi! Về đi anh!
Nhìn từng đôi từng đôi trên hè phố
Nhìn từng đôi đếm vàng Thu lá đổ
Em tưởng riêng mình không có mùa Thu.

Em tưởng như mình hoá Đá Vọng Phu
Chim xa bầy mòn mỏi những cánh thư
Em gửi gió mây bao điều thương nhớ
Quanh Vọng Phu thêm dày đặc sương mù...

Đêm khao khát muốn bay vào vũ trụ
Tìm lý do nào làm lỡ cả lời yêu
Cảm thông gì mà đêm cứ trong veo
Để Đá liền trời xanh,sáng vì sao.

Ừ đúng rồi chẳng ai hiểu được đâu
Sao suốt đêm thâu dõi về thao thức
Chỉ có Tình Yêu âm thầm cảm được
Cách trở nhường nào... ta vẫn bên nhau!
Kim Giang




HOÀ NHỊP THEO
Anh rất dại khờ trong nỗi nhớ
Con tim không lý trí khi yêu.
Tình yêu hỡi nhớ nhung sao trọn
Vương vấn ơi quay quắt trớ trêu
Lúng túng khi tình yêu chất ngất
Vụng về lúc hờn giận liêu xiêu
Yêu em chỉ biết lòng êm dịu.
Chung nhịp tim em cuống quýt theo
Trần Mạnh hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 19:47:04 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.09.2006 00:43:27 (permalink)
0
NHỚ HOÀI
Anh nhớ em ánh mắt rạng vui. (*)
Nhớ làn tóc ngằn điểm duyên mời.
Nhớ thơ xướng hoạ lời tha thiết.
Nhớ điệu hò khoan giọng tuyệt vời.
Nhớ lúc nghịch đùa lòng nhí nhảnh.
Nhớ khi nghiêm nghị mắt xa xôi.
Nhớ môi cong cớn chưa son phấn.
Nét đẹp hồn nhiên, nhớ mãi thôi.
Trần Mạnh Hùng

NHỚ QUEN HƠI
Anh nhớ em nhiều, nhớ chẳng nguôi.
Nhớ từng hơi thở, đã quen hơi
Nhớ khi trao, nhận lời hôn gió
Nhớ lúc cảm, say nét tuyệt vời.
Nhớ những thiết tha lòng cả thẹn
Nhớ lần vụng dại nụ hôn môi
Thế nhưng nhớ mãi thành đau khổ.
Nhớ thật nhiều, ghen cũng sục sôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 05:14:22 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 21.09.2006 15:24:14 (permalink)
0

Họa:

CƯỜI
Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.

Kim Giang

*Sao khó cười đến vậy
__________________________________________


DUYÊN TƯƠI


không cười thì giữ nét tươi
hoa dù có héo ...để người vẫn say
thẩn thơ thì vẫn qua ngày
nét tươi vẫn sáng cho say thơ vần .

buồn thì khổ cả mùa xuân
vui thì có được bao lần mà mong
người ơi xin khắc một lòng
niềm vui hãy gửi ở trong thơ vần,

DUYÊN TƯƠI THẮM MÃI MÙA XUÂN
CƯỜI XINH MÃI KHẮC MỘT LẦN CON TIM .


DUY GIANG

mình chúc huynh TRẦN MẠNH HÙNG và KIM GIAN
G luôn vui khỏe và làm thơ hay nhiều nữa nhé.


Trần Mạnh Hùng 22.09.2006 05:04:45 (permalink)
0
Xướng (Kính mời):
TRI ÂN
Sáng sớm vào sân ghẹo gọi thơ
Người đâu! Lảng vảng khách đương chờ
Ân tình bạn bắc cầu thương nhớ
Nặng nghĩa ai hoài mộng vẩn vơ
Chẳng được làm chim cùng chắp cánh
Thì thôi hóa đá ngóng xa mờ
Dòng giang tuyết phủ bờ mây vắng
Hoa nữ sương nhòa lệ suối mơ...
Kim Giang

Hoạ

HỘI BẾN MƠ
Tình đã lên ngôi đẹp ý thơ
Lối vào hoa mộng đã giăng chờ
Sương mù trải lối đầy hư ảo
Cánh bướm muôn màu lượn vởn vơ
Anh đón em vào trong giấc mộng
Anh cùng em nhập cõi xa mờ
Có giòng giang chảy xuôi về biển
Và có đôi ta hội bến mơ
Trần Mạnh Hùng
DUY GIANG 23.09.2006 01:24:02 (permalink)
0

Xướng (Kính mời):
TRI ÂN
Sáng sớm vào sân ghẹo gọi thơ
Người đâu! Lảng vảng khách đương chờ
Ân tình bạn bắc cầu thương nhớ
Nặng nghĩa ai hoài mộng vẩn vơ
Chẳng được làm chim cùng chắp cánh
Thì thôi hóa đá ngóng xa mờ
Dòng giang tuyết phủ bờ mây vắng
Hoa nữ sương nhòa lệ suối mơ...
Kim Giang

Hoạ

HỘI BẾN MƠ
Tình đã lên ngôi đẹp ý thơ
Lối vào hoa mộng đã giăng chờ
Sương mù trải lối đầy hư ảo
Cánh bướm muôn màu lượn vởn vơ
Anh đón em vào trong giấc mộng
Anh cùng em nhập cõi xa mờ
Có giòng giang chảy xuôi về biển
Và có đôi ta hội bến mơ
Trần Mạnh Hùng


TRĂNG THU -LẠC THƠ.

một góc trăng vàng gọi ý thơ
tri âm ngóng đợi nỗi mong chờ
sương mù ai trải ngàn hư ảo
để bút thơ đề mấy vẩn vơ
tay viết giấy gieo thơ lại xé
ý mong câu thắm... vẫn xa mờ
trăng đòi thơ lạ tay đành chịu
gửi gió tri âm...hẹn gặp mơ


DUY GIANG
CHUC BẠN VUI NÈ..HI
KimGiang 23.09.2006 13:43:53 (permalink)
0

TRĂNG THU -LẠC THƠ.

một góc trăng vàng gọi ý thơ
tri âm ngóng đợi nỗi mong chờ
sương mù ai trải ngàn hư ảo
để bút thơ đề mấy vẩn vơ
tay viết giấy gieo thơ lại xé
ý mong câu thắm... vẫn xa mờ
trăng đòi thơ lạ tay đành chịu
gửi gió tri âm...hẹn gặp mơ

DUY GIANG


*Chúc bạn luôn vui!

BẠN GIANG HỒ

Quảy gánh giang hồ nặng túi thơ
Thuyền mây heo hút mắt theo chờ
Mang mang tiếng sáo gây điều nhớ
Sầm sập mưa lòng trút vẩn vơ
Hạc giấy tình thư chưa gửi lại
Vì sao khát vọng đã xa mờ
Ôm cầm tri kỷ còn say ngủ
Gõ cửa thi đàn chợt tỉnh mơ.

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 69 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9