Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 69 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 24.09.2006 11:05:42 (permalink)
0
MÃI CÒN BÊN NHAU

Em xin làm nốt nhạc xanh
Len lòng anh lúc mỏng manh gió lùa
Xin mình được hóa giọt mưa
Tưới bờ môi rạn nứt trưa nắng hè
Ước mình hóa kiếp thành ve
Ru đời mộng giữa bộn bề lo toan
Ước mang sắc tím hoa xoan
Kéo ai về với đại ngàn sắc xuân
Người ơi những khúc thăng trầm
Cho em ghé với - một phần sẻ chia.

Quan san cách trở lối về
Nhìn trăng ôm ấp câu thề vẹn nguyên
Làm sông bến đứng đợi thuyền
Ngóng theo cánh nhạn vượt miền bão giông
Nắng mưa phai lạt má hồng
Nắng mưa đừng nhé... Nhạt lòng thương nhau
Người khi gặp chuyện bể dâu
Vô vi hóa chiếc gối đầu đỡ đau
Khi vui dù lạc bước đâu
Khi buồn mong nhớ phía sau đợi người

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 13:52:21 bởi Huyền Băng >
DUY GIANG 24.09.2006 17:57:05 (permalink)
0

MÃI CÒN BÊN NHAU

Em xin làm nốt nhạc xanh
Len lòng anh lúc mỏng manh gió lùa
Xin mình được hóa giọt mưa
Tưới bờ môi rạn nứt trưa nắng hè
Ước mình hóa kiếp thành ve
Ru đời mộng giữa bộn bề lo toan
Ước mang sắc tím hoa xoan
Kéo ai về với đại ngàn sắc xuân
Người ơi những khúc thăng trầm
Cho em ghé với - một phần sẻ chia.

Quan san cách trở lối về
Nhìn trăng ôm ấp câu thề vẹn nguyên
Làm sông bến đứng đợi thuyền
Ngóng theo cánh nhạn vượt miền bão giông
Nắng mưa phai lạt má hồng
Nắng mưa đừng nhé... Nhạt lòng thương nhau
Người khi gặp chuyện bể dâu
Vô vi hóa chiếc gối đầu đỡ đau
Khi vui dù lạc bước đâu
Khi buồn mong nhớ phía sau đợi người

Kim Giang


LÒNG RỐI ...MÙA THU

ước rằng ý mãi thắm tươi
để vầng trăng khỏi trách người nhạt phai .
sầu đong quên cả đêm dài
nhớ ươm đông lạnh cho dài ngày mong .
tuổi xuân thổn thức má hồng
người đi nhớ kẻ ngóng trông cuối trời
bao giờ cho tới xuân tươi
để cho chim én lưng trời dệt xuân .


bây giờ thu vẫn tần ngần
lá xanh đang nhuộm phân vân sắc vàng
trăng thu quét lối sương tan
để cho đôi lứa mơ màng mộng xa
chiều thu nắng nhạt gió tà
đọc tâm tư gửi như là trách thu
buồn dâng gửi chốn xa mù
tâm tư một rối...lòng thu bời bời

DUY GIANG

chúc chủ nhật vui nhiếu nhé KIM GIANG
Nguyên Hùng 24.09.2006 21:05:36 (permalink)
0

TRI ÂN

Sáng sớm vào sân ghẹo gọi thơ
Người đâu! Lảng vảng khách đương chờ
Ân tình bạn bắc cầu thương nhớ
Nặng nghĩa ai hoài mộng vẩn vơ
Chẳng được làm chim cùng chắp cánh
Thì thôi hóa đá ngóng xa mờ
Dòng giang tuyết phủ bờ mây vắng
Hoa nữ sương nhòa lệ suối mơ...

Kim Giang

Hãy cùng mơ

Làm gì mới sáng đã đòi thơ
Đang ngủ, em ơi hãy ráng chờ!
Chưa tỉnh tứ thơ e lạc lõng
Còn say câu chữ sợ vu vơ
Lôi thôi, chẳng muốn cho trời sáng
Lếch thếch, vẫn mong để điện mờ
Nếu gấp cần thơ thì chớ ngại
Hãy cùng anh nhé ta cùng mơ…


24.9.06
N.H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 08:52:19 bởi Nguyên Hùng >
KimGiang 26.09.2006 13:58:23 (permalink)
0

Hãy cùng mơ

Làm gì mới sáng đã đòi thơ
Đang ngủ, em ơi hãy ráng chờ!
Chưa tỉnh tứ thơ e lạc lõng
Còn say câu chữ sợ vu vơ
Lôi thôi, chẳng muốn cho trời sáng
Lếch thếch, vẫn mong để điện mờ
Nếu gấp cần thơ thì chớ ngại
Hãy cùng anh nhé ta cùng mơ…

24.9.06
N.H


*Nguyên Hùng chờ nhé... xem rồi có chút nào đồng cảm không...
- Làm gì thấy được phải không

Kim Giang
KimGiang 26.09.2006 14:05:18 (permalink)
0
TRĂNG VÀ THƠ

Hoa
Một thời
Nở nơi rừng
Hoang không bóng người
Nhìn cuộc đời lạ lắm.

Trăng
Mê mải
Treo trời cao
Trễ nải tỏ mờ
Sáng lạnh lùng thờ ơ.

Thơ
Ngu ngơ
Trải mộng khờ
Thêu màu mây nhớ
Chiều lang thang bơ vơ.

Em
Giang khô
Cành củi nhỏ
Lăn mình trên cát
Câu hát tìm mộng mơ.


Một ngày
Gió lay cành
Rì rào nổi nhạc
Em bất ngờ gặp anh.

Anh
Trao em
Hương lên men
Bước chân ngập ngừng
Bỗng con thuyền rời bến
Đăng trình vui...không thề hẹn.

Thơ
Chờ Trăng
Anh bên em
Hoa về với nắng
Lên cung đàn trầm bổng
Bồng lai tao ngộ vĩnh hằng!

Kim Giang
Nguyên Hùng 26.09.2006 14:44:02 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

TRĂNG VÀ THƠ

Hoa
Một thời
Nở nơi rừng
Hoang không bóng người
Nhìn cuộc đời lạ lắm.

Trăng
Mê mải
Treo trời cao
Trễ nải tỏ mờ
Sáng lạnh lùng thờ ơ.

Thơ
Ngu ngơ
Trải mộng khờ
Thêu màu mây nhớ
Chiều lang thang bơ vơ.

Em
Giang khô
Cành củi nhỏ
Lăn mình trên cát
Câu hát tìm mộng mơ.


Một ngày
Gió lay cành
Rì rào nổi nhạc
Em bất ngờ gặp anh.

Anh
Trao em
Hương lên men
Bước chân ngập ngừng
Bỗng con thuyền rời bến
Đăng trình vui...không thề hẹn.

Thơ
Chờ Trăng
Anh bên em
Hoa về với nắng
Lên cung đàn trầm bổng
Bồng lai tao ngộ vĩnh hằng!

Kim Giang



Cho mình xây thêm mấy bậc lục cấp KG nhé?

Em
đến gọi
đòi nợ thơ
khi trời hẵng tối
anh còn ngái ngủ, lơ mơ
Nếu có gì nhầm thì xin lỗi!


Anh
vậy đó
khi rượu vào
trăng sao cũng nhỏ
sông sâu hóa cạn, lội ào
dù lúc tỉnh nhìn thấy ao cũng sợ.

KimGiang 26.09.2006 14:57:39 (permalink)
0
Cho mình xây thêm mấy bậc lục cấp KG nhé?

Em
đến gọi
đòi nợ thơ
khi trời hẵng tối
anh còn ngái ngủ, lơ mơ
Nếu có gì nhầm thì xin lỗi!


Anh
vậy đó
khi rượu vào
trăng sao cũng nhỏ
sông sâu hóa cạn, lội ào
dù lúc tỉnh nhìn thấy ao cũng sợ. - Nguyên Hùng

Anh
Em gọi
Nợ thơ...đòi
Lặng im chẳng nói
Bước chân buồn lủi thủi
Phải chăng em lại nhầm rồi!

Em
Thế đó
Muốn rành rõ
Lập lờ khép ngỏ
Giận gì thơ tiếc cho
Biết đâu ngó ý ngọn ngò! -(Kim Giang)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 23:07:23 bởi KimGiang >
Hoatina_hn 26.09.2006 17:06:39 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Cho mình xây thêm mấy bậc lục cấp KG nhé?

Em
đến gọi
đòi nợ thơ
khi trời hẵng tối
anh còn ngái ngủ, lơ mơ
Nếu có gì nhầm thì xin lỗi!


Anh
vậy đó
khi rượu vào
trăng sao cũng nhỏ
sông sâu hóa cạn, lội ào
dù lúc tỉnh nhìn thấy ao cũng sợ. - Nguyên Hùng

Anh
Em gọi
Nợ thơ...đòi
Lặng im chẳng nói
Bước chân buồn lủi thủi
Phải chăng em lại nhầm rồi!

Em
Thế đó
Muốn rành rõ
Lập lờ khép ngỏ
Giận gì thơ tiếc không cho
Biết đâu ngó ý với ngọn ngò! -(Kim Giang)




Hơ!
Hai người
Viết chơi chơi
Nghe như thơ vui
Khiến người ta bật cười
Hay ra phết Giang, Hùng ời!

Đòi
Xong chưa
Cứ cù cưa
Thế có đến trưa
Chắc gì đã thấy thơ
Hay hai người còn bận mơ?!

Hơ hơ!

HoaTiNa
KimGiang 26.09.2006 17:25:36 (permalink)
0

Hơ!
Hai người
Viết chơi chơi
Nghe như thơ vui
Khiến người ta bật cười
Hay ra phết Giang, Hùng ời!

Đòi
Xong chưa
Cứ cù cưa
Thế có đến trưa
Chắc gì đã thấy thơ
Hay hai người còn bận mơ?! - Hơ hơ! HoaTiNa


Ơ
Phất phơ
Thơ như cờ
Như cờ đuôi nheo
Thấy hay hay học theo
Ý nhạt nhèo nghe lèo phèo
Cố vài dòng nữa đừng để teo.

Theo
Trong veo
Trời Thu xanh
Chiếc lá đưa vèo
Mang lòng gửi nơi anh
Thơ em vụng ý lời nghèo
Yêu - đọc - Hiểu- nói nhiều làm chi.

Hi hi
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 23:13:06 bởi KimGiang >
KimGiang 26.09.2006 19:55:21 (permalink)
0

bao giờ cho tới xuân tươi
để cho chim én lưng trời dệt xuân . Duy Giang


*Duy Giang mến! KG rất thích bài thơ của bạn đặc biệt hai câu trên - Tâm đắc lắm. Chúc bạn vui!

NGUỒN HY VỌNG

Em treo nỗi nhớ lên cành
Trái xanh..., trái chín..., trái đành rụng rơi!

Từ anh Thơ biết yêu đời
Từ anh hoa lá rạng ngời sắc xuân
Giang hồ chẳng thể trói chân
Vì yêu nén khối tình câm đợi chờ.

Từ anh sóng chỉ vỗ bờ
Từ anh thương nhớ vần thơ đi tìm
Từ anh chắp cánh con tim
Từ anh sao hóa mắt nhìn đêm thâu.

Từ anh Phố hẹn đợi Châu
Từ anh dối: Áo qua cầu gió bay
Thương nhau muối mặn gừng cay
Niềm đau sớt nửa, vui dày nhân đôi.

Dẫu còn ngàn dặm xa xôi
Nhớ nhung có chốn có nơi đi về
Kéo lòng người hướng về Quê
Xanh xanh vạt cỏ triền đê đợi chờ.

Kim Giang

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 00:39:51 bởi Huyền Băng >
KimGiang 29.09.2006 17:07:24 (permalink)
0
NƠI NÀY

Nơi này,
Người hỡi có hay
Từ lần theo mây Hàng phố
Xa chợ quê lên chốn đô thành
Cây đa làng dễ ngàn nhánh tương tư.

Về lại tuổi thơ
Cởi áo buộc cờ chạy đua với gió
Trăng đêm rằm nhìn tỏ
Cụp hàng mi Xấu Hổ tới giờ.
Thân tre khắc chữ vu vơ
Trái tim xanh ủ mong chờ một mai.

Về thời con gái
Lá trầu xanh trái cau vàng
Câu hò lượn sóng mênh mang
Câu hát ví, bíu cành bàng đánh đu
Chập chờn cánh bướm mộng du
Say bông cúc ngã ao thu chập chờn.

Trời quê nỗi nhớ xanh rờn
Lúa non mướt mát, mơn man cánh cò
Diêu bông bỡn bạn hẹn hò
Lúng la lúng liếng lá đùa với trăng.
Trêu thằng Cuội tán chị Hằng
Lấy tơ hồng - sợi Xích Thằng buộc tay.

Mơ theo cô Tấm làng Mai
Biết đâu hoàng tử thử hài vừa chân

Người ơi!
Về nhớ:
Một mùa xuân
Vắng Cha thương Mẹ vô ngần
Ước mình bé lại
Dẫu bao lần
Đổi còn Cha , được quây quần như xưa
Ước trời bớt nắng bớt mưa
Đừng làm tóc Mẹ nhuộm thừa tuyết sương.

Người ơi!
Về một miền thương
Ngàn dâu xanh
Dạ vấn vương tơ tằm
Về cùng ước hẹn trăm năm
Tình Quê dòng sữa nuôi tâm hồn người.

Kim Giang
DUY GIANG 29.09.2006 21:02:00 (permalink)
0
ĐỢI VỚI ...MÙA THU .

sao ta mơ
cả trong thơ
trang giấy chờ
vạn từ thơ

có câu chẳng nói bao giờ
trong thơ lại HÉ ước mơ của mình

giọt nắng xinh
đọng lung linh
bông hồng nở
cười rung rinh

bướm ong muôn lối tỏ tình
làm cho vườn nhỏ giật mình chào thu .

gió vi vu
mấy khúc ru
thoảng mây mù
choàng lạnh thu .

để cho nỗi nhớ ngục tù
dệt đêm trăn trở ...bên thu góc buồn.

DUY GIANG .

KIM GIANG -dạo này chuyển luật thơ rùi heng...?
mình cũng nghì làm những cách này thoáng hơn và không bị ong ong -trong đầu
tặng bạn bài thơ trên để bạn đọc cho đỡ buồn nhé...chúc bạn vui

Trần Mạnh Hùng 29.09.2006 23:42:05 (permalink)
0
NƠI NÀY

Nơi này,
Người hỡi có hay
Từ lần theo mây Hàng phố
Xa chợ quê lên chốn đô thành
Cây đa làng dễ ngàn nhánh tương tư.

Về lại tuổi thơ
Cởi áo buộc cờ chạy đua với gió
Trăng đêm rằm nhìn tỏ
Cụp hàng mi Xấu Hổ tới giờ.
Thân tre khắc chữ vu vơ
Trái tim xanh ủ mong chờ một mai.

Về thời con gái
Lá trầu xanh trái cau vàng
Câu hò lượn sóng mênh mang
Câu hát ví, bíu cành bàng đánh đu
Chập chờn cánh bướm mộng du
Say bông cúc ngã ao thu chập chờn.

Trời quê nỗi nhớ xanh rờn
Lúa non mướt mát, mơn man cánh cò
Diêu bông bỡn bạn hẹn hò
Lúng la lúng liếng lá đùa với trăng.
Trêu thằng Cuội tán chị Hằng
Lấy tơ hồng - sợi Xích Thằng buộc tay.

Mơ theo cô Tấm làng Mai
Biết đâu hoàng tử thử hài vừa chân

Người ơi!
Về nhớ:
Một mùa xuân
Vắng Cha thương Mẹ vô ngần
Ước mình bé lại
Dẫu bao lần
Đổi còn Cha , được quây quần như xưa
Ước trời bớt nắng bớt mưa
Đừng làm tóc Mẹ nhuộm thừa tuyết sương.

Người ơi!
Về một miền thương
Ngàn dâu xanh
Dạ vấn vương tơ tằm
Về cùng ước hẹn trăm năm
Tình Quê dòng sữa nuôi tâm hồn người.
Kim Giang


Chuyện Xưa
Anh vẫn qua đây trong giấc mơ
Cùng em ôn lại những ngày thơ
Em cô dâu nhỏ, cài hoa dại
Anh chú rể khờ, thoáng ngẩn ngơ.
Em thích trò chơi không biết chán
Anh vui câu chuyện chút ươm mơ
Đôi ta đã lớn trong thân ái
Thương gởi về em - hẹn đợi chờ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 23:51:00 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 01.10.2006 00:00:07 (permalink)
0

*Cảm ơn anh Hùng và Duy Giang luôn cho KG thưởng thức những bài thơ hay.

BÊN NGƯỜI

Đừng làm đau một trái tim nhỏ bé
Hồn đơn côi thương nhớ lạc xa quê
Gửi một chút thôi an ủi vỗ về
Mộc mạc lời ru vọng từ đất Mẹ.

Đừng làm đau, đừng làm buồn ai nhé
Kiếp người bao dâu bể dãi dầu
Hư hao vời vợi trăng thâu
Gió mưa ấm lạnh cho nhau gánh cùng.

Đừng làm xa cách dửng dưng
Cánh bay có mỏi hãy dừng đậu vai
Hay cho làm giọt sương mai
Bên cây thông đứng lẻ loi giữa trời

Hay cho làm vạt áo thôi
Lau mồ hôi chảy lúc người âu lo...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 00:06:47 bởi KimGiang >
KimGiang 02.10.2006 14:17:07 (permalink)
0
KHÔNG ĐẶT NỔI TÊN

Ứ từ dưới lên
Mưa xối xả, từ trên dội xuống
Nước chảy cuồng điên
Bão hung hãn chồm qua
Vật lại
Cây cối ngả nghiêng
Không gian vỡ toác
Những gương mặt người hốc hác
Những ánh mắt lo âu phờ phạc
Tường nhà chống hoác
Mảnh tôn bay ngắc vào cột điện.

Mưa bão triền miên
Khúc ruột Miền Trung đau thấu mọi miền
Phố Cổ, Huế thơ, bà con thương mến
Nơi tôi từng đến
Đã quen, hay chưa được làm quen
Giờ ra sao...! Day dứt...Có bình yên!
Giờ ra sao...!
Những cơn bão có tên
Chanchu, Xangsane
Chỉ nỗi đau không thể nào đặt nổi tên
Chỉ nỗi đau không thể nào gọi lên hết được
Bão chết người
Nước lũ hoang mang.

Cơn bão đã tan
Xác sơ còn đó,
Chiếc lá nào đắp đỡ cùng nhau...

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 69 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9