Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 69 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Hoàng Hoa 02.10.2006 14:29:17 (permalink)
0
Cảm ơn tấm lòng! Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!Cảm ơn tấm lòng!

****************

Hương quan

Hoàng Hoa


Nhà tôi ở cạnh đồi chè
Có hoa sim nở ngày hè tím mơ
Thôn nghèo chiều trải đôi bờ
Bờ chung chiêng nắng bờ tơ tóc buồn
Nhà xa xa ngái đèo truông
Phố gần đi mãi tuồn luông... rằng là!
Lần mò rớt mộng giang hà
Tỉnh ra sương kín phôi pha mái đầu
Hương quan tuyệt tận phù âu
Tình ơi hồn thống hận đau êm đềm?!

(Hà Nội, mùa Thu hai không không sáu)

***********
Cái nguyên sơ của tình yêu ư? Hương quan ư? - tìm mãi mà mịt mờ xa ngái...

Lâu ngày ghê hè, chúc vui nhé người bạn!

HH

KimGiang 03.10.2006 13:48:28 (permalink)
0
*Chào Hoàng Hoa! Có thể đoán huynh và gia đình bình an! Chúc vui vẻ hạnh phúc! - KG

Trần Mạnh Hùng 03.10.2006 20:35:23 (permalink)
0
Chào Kim Giang

Kim Giang ơi!!! Có phải Kim Giang đổi tên Topic Tình Thiên Thu thành " Hãy Cùng Mơ " phải không??? Vì lý do gì vậy???

Nếu vì lý do nào đó Kim Giang thay đổi, như vậy thật là buồn cho những người mến mộ Kim Giang , vì đã làm mất đi những sự quen thuộc, thân thương, quyến rũ đối với khách mộ điệu, và bây giờ ghé bước vào đây cảm thấy lạc lõng và cảm tưởng mình đã bị gạt sang một bên vì chủ nhà đã hoàn toàn thay tên đổi họ.

Mấy lời tâm sự , nếu có phật lòng xin được miễn chấp, xin được bỏ qua.

Chào Kim Giang

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 05:25:56 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 04.10.2006 09:12:00 (permalink)
0
CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.

Kim Giang
VANNH 04.10.2006 10:48:49 (permalink)
0
ƠN NGƯỜI

Ơn người thương kẻ đắm đò
Dòng sông sâu, rộng câu hò chia đôi
Gẫy cầu, nước vẫn cứ trôi
Thơ buồn - xa cách chỉ tôi với người.


04.10.06
VNNH
KimGiang 06.10.2006 14:25:26 (permalink)
0

"GẶP LẠI

Hơn ba mươi năm rồi
Giờ mới gặp lại nhau
Thời gian úa màu
Bạc thưa mái tóc
Quầng thâm mắt ngọc
Nhìn nhau
Lúng túng vụng về. - NGIEU"

*Đọc bài thơ, tưởng như mình được chứng kiến một mối tình cao thượng của người lính năm nào.

CON SÁO SANG SÔNG

Như hư ảo con thuyền về rất đẹp
Phượng rồng bay trong tấm thiệp xuân hồng
Em của ngày xưa hay là trong mộng
Mắt nhung huyền vời vợi những chiều mong.

Ba mươi năm nay gặp lại bạn lòng
Phút thăng hoa của mối tình vô vọng
Thương vô chừng cánh sáo liệng sang sông
Ngược gió nôn nao chếnh choáng ngập ngừng.

Nấn ná trông chừng cuối con đường nhỏ
Chiếc ba lô cuốc bộ vội vã về
Quân phục màu xanh lẫn cỏ bờ đê
Sáo xé trời quê bay vòng trở lại.

Không kịp rồi con sáo phải sang sông
Hết chiến tranh anh về với cánh đồng
Tìm con sáo xinh xinh ngày trước
Biết là thật mà vẫn không tin được

Từng bước đời vĩnh viễn lạc xa em
Biết bao ngày tìm mắt nhớ sao đềm
Hạnh phúc mới về mà vẫn khó quên
Cái dáng mảnh mai nổi tiếng ngoan hiền.

Chẳng thể giữ em tình yêu thời chiến
Vẫn chông chênh như biển sóng ba đào
Ba mươi thu giờ mới được gặp nhau
Ai hái hoa chanh rắc điểm mái đầu.

Vẫn mơ màng như bên kiệu cô dâu
Vẫn lúng ta lúng túng tựa thủa nào
Nhìn trân trân chẳng nghe rõ em chào
Em phải về thôi! Em là con sáo...!

Kim Giang


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 20:02:36 bởi Viet duong nhan >
TNP 07.10.2006 04:56:31 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

CON SÁO SANG SÔNG

Như hư ảo con thuyền về rất đẹp
Phượng rồng bay trong tấm thiệp xuân hồng
Em của ngày xưa hay là trong mộng
Mắt nhung huyền vời vợi những chiều mong.

....

Kim Giang


R



hihi... mượn tựa bài thơ.. "Con Sáo Sang Sông "... đùa với Sis. KG.....




Ai Kiu


Ai kiu … cô sáo sang sông
Để cho “Bậu” phải .. nhớ mong thẫn thờ
Lúc xưa thuyền chửa xa bờ
Bậu kiu quá xá … Sáo vờ không nghe

Sáo ơi .. phải sáo đừng đi
Thì bậu …đâu phải cu ki .. như dzầy

Hihi….

TNP




...


KimGiang 07.10.2006 14:39:37 (permalink)
0

Ai Kiu

Ai kiu … cô sáo sang sông
Để cho “Bậu” phải .. nhớ mong thẫn thờ
Lúc xưa thuyền chửa xa bờ
Bậu kiu quá xá … Sáo vờ không nghe
.......

TNP


*Chào TNP con người của công việc, hay có cớ Công việc..., KG đang theo học Luật Cãi để bênh bạn đây

GIÁ MÀ

Bậu ơi xao xác bờ tre
Tiếng con sáo đổ qua hè sang thu
"Bướm vàng đậu nhánh mù u..."
Sang sông gánh nặng lời ru nhớ chàng
Giá mà bậu nhắn đừng sang
Như trao lời gửi đá vàng- Giá như...

Kim Giang
Minh Tuấn 08.10.2006 00:36:57 (permalink)
0

GIÁ MÀ

Bậu ơi xao xác bờ tre
Tiếng con sáo đổ qua hè sang thu
"Bướm vàng đậu nhánh mù u..."
Sang sông gánh nặng lời ru nhớ chàng
Giá mà bậu nhắn đừng sang
Như trao lời gửi đá vàng- Giá như...

Kim Giang


HÌNH...NHƯ KHÔNG QUÊN

hình như em cố quên thu
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.

khổ hơn vượt thác lên ghềnh
con thuyền không bến lênh đênh dòng đời
bậu đi chân bước xa xôi
để cho chim sáo một đời tiếng mang

hôm nay trong cảnh thu tàn
xác xơ lối cỏ nặng mang lá đầy
sầu buồn xám cả vầng mây
nắng xưa đã tắt -trời đầy mù dăng

bậu đi như cá mất tăm
như chim mất bóng như trăng mất mùa
anh về một bóng đong đưa
võng đưa trong sóng say xưa rượu buồn.

nhớ ai quên cả mình luôn
thương cho lối cũ lạnh vương nỗi sầu
lời xưa thức với đêm thâu
dáng xưa khắc mãi một mầu chung đôi


MINH TUẤN
TẶNG BẠN ĐỌC CHO VUI NHÉ KIM GIANG
CHÚC CUỐI TUẦN VUI...
TNP 08.10.2006 02:47:22 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

*Chào TNP con người của công việc, hay có cớ Công việc..., KG đang theo học Luật Cãi để bênh bạn đây

GIÁ MÀ

Bậu ơi xao xác bờ tre
Tiếng con sáo đổ qua hè sang thu
"Bướm vàng đậu nhánh mù u..."
Sang sông gánh nặng lời ru nhớ chàng
Giá mà bậu nhắn đừng sang
Như trao lời gửi đá vàng- Giá như...

Kim Giang


Chào Sis. KG...TNP vừa được biết KG... không những giỏi Cãi... hihi... ... mà còn có tài... nhớ dai nữa .........


Hihi … nên nhớ trong này .. có 2 nhân vật là TNP và anh “Bậu” …. TNP chỉ viêt dùm cho anh “Bậu” của KG thui đó nhen … xin kính cáo ….



Đá Dzàng …


Mèng ui … hai tiếng đá dzàng
Mới nghe tui tưởng … .. tôm càng sang sông ...... ...
Người ta .. thuận vợ thuận chồng
Trách sao Bậu mải … mơ mòng chiều thu

Lại còn mấy nhánh mù u …
Bướm không đậu nổi … bay vù sang Hoa

Bây giờ .. lại trách người ta ....

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2006 02:51:25 bởi TNP >
KimGiang 08.10.2006 10:24:20 (permalink)
0

Hihi … nên nhớ trong này .. có 2 nhân vật là TNP và anh “Bậu” …. TNP chỉ viêt dùm cho anh “Bậu” của KG thui đó nhen … xin kính cáo ….

Đá Dzàng …

Mèng ui … hai tiếng đá dzàng
Mới nghe tui tưởng … .. tôm càng sang sông ...... ...
Người ta .. thuận vợ thuận chồng
Trách sao Bậu mải … mơ mòng chiều thu

Lại còn mấy nhánh mù u …
Bướm không đậu nổi … bay vù sang Hoa

Bây giờ .. lại trách người ta ....

TNP


GIẢ TAI TRÂU

Non xa nước xa người xa
Hoa buồn ngủ mãi để ta một mình
Ngơ ngơ thế thái nhân tình
Chim bay cá lặn Lan Đình mưa vây
Đem lời gửi gió nhắn mây
Vàng thu lá đợi có ngày Xuân lai
Hỡi người trong mộng của ai
Đàn thơ réo rắt người tai trâu rồi...

*Hi hi... bạn ơi ta nói dzay đúng hôn....

Kim Giang
sgecstasy 11.10.2006 02:01:03 (permalink)
0

Em ở một nơi rất xa

Em ở một nơi xa rất xa
Có nghe tiếng gọi của lòng ta
Tiếng của dòng sông đêm tịch lặng
Tiếng rơi đều của hạt mưa sa

Em xa quá ngoài tầm tay với
Nên tình buồn tình mãi xót xa
Ở chổ nhân gian không thể tới
Trăm năm tình chắc cũng phôi pha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9908/39169C086A084E5CB9E2DBC9B26A61F2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 10:16:56 bởi sgecstasy >
Attached Image(s)
KimGiang 11.10.2006 21:10:27 (permalink)
0
HÌNH...NHƯ KHÔNG QUÊN

hình như em cố quên thu
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.
....

Minh Tuấn

*Thơ Minh Tuấn gần đây như trái đang tới chín, thật hấp dẫn! Còn KG nặn thơ khó quá:

MÙA THAY ÁO

Như thấy đó mà ngàn xa cách biệt
Lời yêu thương chẳng biết lối đi về
Còn nhớ không lời hẹn bước triền đê
Làm quặt quẹo tái tê người đứng đợi.

Bóng ai xa, cứ xa dần vời vợi
Mây lê thê phủ tím cả chân trời
Chẳng cho đầy sao nỡ trách rằng vơi
My khép hờ, đừng ai biết lệ rơi.

Bước lảng tránh! Chợt thấy lòng chới với
Chợt hiểu thuyền đã vượt sóng ngàn khơi
Chợt bẽ bàng thương thương quá đi thôi
Chợt cười mình đại ngốc ngốc đại ơi.

Xao xác lá cành thu gầy nhẫn nại
Như nhủ thầm còn có nữa ngày mai
Như nhắn còn hy vọng búp non tươi
Hoa thắm cây xanh gìn giữ cho đời.

Chưa một đường! Đâu buồn phải rẽ đôi
Thu rụng lá, đừng ràu ràu nghĩ ngợi
Chút vàng bay để mùa thay áo mới
Trời thêm trong biêng biếc thật tuyệt vời...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 00:40:34 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 12.10.2006 00:26:19 (permalink)
0
HÌNH...NHƯ KHÔNG QUÊN

hình như em cố quên thu
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.
Minh Tuấn

_______________________

KIM GIANG Ơi
Đặt tên cho bài thơ

Như còn đó mà ngàn xa cách biệt
Lời yêu thương chẳng biết lối đi về
Còn nhớ không lời hẹn bước triền đê
Làm quặt quẹo tái tê người đứng đợi.

Bóng ai xa, cứ xa dần vời vợi
Mây lê thê phủ kín cả chân trời
Chưa một đường! Sao ngả lòng rẽ vội
My khép hờ cố dấu lệ đừng rơi.

Thu trút lá hay thay màu áo mới
Như nhắn cùng sông nhớ đổ ngàn khơi
Như nhắn đừng chờ đợi nữa người ơi
Nhoi nhói lòng câu hờn trách xa xôi
Kim Giang


NHƯ CÒN ĐÓ
Như còn đó mà nghe lòng cách trở.
Bởi vì em còn e ngại thiệt hơn.
Bởi vì em còn chưa nói thật lòng.
Để đau khổ một mình anh đón nhận

Em hồn nhiên như bình minh tươi sáng
Như muôn hoa rộ nở rất tự nhiên.
Em đâu biết ở phương trời xa ngút.
Anh gượng vui trong thương nhớ triền miên

Anh vẫn biết tình mình như cổ tích.
Như Mỵ Nương, như tiếng sáo Trương Chi.
Mỵ nương ơi!!! khối tình mộng lâm ly.
Để tan vỡ, vì người yêu mộng tưởng.

Mỵ nương ơi !!! nàng cành vàng lá ngọc.
Nàng mơ yêu một bóng dáng hiên ngang.
Nét uy nghi, với khí phách ngang tàng.
Nàng vỡ mộng và quên dần tiếng sáo.

Mỵ nương hỡi!!! tiếng thở dài ào nảo.
Giọt lệ buồn an ủi tấm tình si.
Thoáng vọng đâu đây tiếng sáo trương Chi.
Giọt nước mắt khóc người tình mộng ảo
Bao nhiêu đó đối Trương Chi quá đủ.
Hạnh phúc vô bờ, hạnh phúc muôn năm....
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 04:18:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 12.10.2006 04:22:37 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.

Kim Giang


BẾN THIÊN THAI

Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 69 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9