Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 69 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 12.10.2006 08:37:17 (permalink)
0
CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.

Kim Giang


BẾN THIÊN THAI

Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng




Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 03:52:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
VANNH 12.10.2006 15:26:44 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.

Kim Giang



NGƯỜI BUỒN TA CŨNG BUỒN THEO

Tiếng chim nào cắt ngang đêm tương tư
Làm đổ sập nhịp cầu Ô Thước
Giăng mắc mưa ngâu từ ngàn năm trước
Để bây giờ thu úa một màu hoa.

Đào khô buồn bởi trúc đã chia xa
Thu đang độ mà lòng tràn thác lũ
Đêm trắng đêm mắt quầng thâm không ngủ
Câu thơ về nhắn nhủ... những ngày qua.

Ôi cảnh buồn day dứt mãi lòng ta.


VANNH.

* Cho chia sẻ chút buồn nghe!
KimGiang 13.10.2006 09:40:01 (permalink)
0


Trích đoạn: sgecstasy


Em ở một nơi rất xa

Em ở một nơi xa rất xa
Có nghe tiếng gọi của lòng ta
Tiếng của dòng sông đêm tịch lặng
Tiếng rơi đều của hạt mưa sa

Em xa quá ngoài tầm tay với
Nên tình buồn tình mãi xót xa
Ở chổ nhân gian không thể tới
Trăm năm tình chắc cũng phôi pha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9908/39169C086A084E5CB9E2DBC9B26A61F2.jpg[/image]


*Cảm ơn anh Sgecstasy đang cho KG được chiêm ngưỡng hình ảnh người con gái tuyệt đẹp. KG như đọc thấy tâm sự của anh về người con gái đã xa, gửi trong bức tranh này.

NGƯỜI CON GÁI TRONG TRANH

Như gió như mây như hoang tưởng
Em của lòng, tình hóa đại dương
Em cây cầu, bờ bến yêu thương
Em vóc ngọc làn sương rất mỏng.

Anh mải miết đi tìm trong mộng
Em xa vời như có như không
Cõi trần gian hư ảo mênh mông
Hương quanh em rơm mới gió đồng.

Bàn tay ngà vuốt mảnh trăng trong
Vành nón quê hương quạt trưa nồng
Nơi em thuyền anh về tránh sóng
Neo nhân gian Thơ với tang bồng.

Anh hỡi em chỉ là hư ảnh
Che hạnh phúc, một làn voan mảnh
Xoa niềm đau ru giấc mơ lành
Hãy vén màn, cho cuộc hồi sinh.

Người bên anh, đích thực của mình
Đừng sao lãng lỡ làng rơi mất
Tin nhé trái tim lời nói thật
Tình yêu đời - Rất rất cần anh.

Em tan vào con sóng biển xanh
Em từ đời nghiệt ngã vào tranh
Em hóa vào trăng sáng lung linh
Treo miền quê tĩnh lặng- Ân tình...!

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 19:04:24 bởi Huyền Băng >
KimGiang 15.10.2006 12:02:59 (permalink)
0
ĐÒ ĐỢI BẾN

Tưởng ngược đời, có thật ở quê tôi
Những con đò đứng đợi bến chơi vơi
Gánh nợ áo cơm bến vượt biển trời
Những chị em đi đất khách quê người.

Thấm gối lệ rơi đêm buồn nếm trải
Hẫng vòng tay con dại chốn quê nhà
Giá lúc này được áp má nụ hoa
Ru giấc con cười mẹ cất lời ca.

Nỗi nhớ con nỗi day dứt Mẹ già
Canh cánh cầu mong đừng vàng rụng lá
Cạo gió ai làm, những lúc con xa
Thương "Bát canh cần" đợi tháng ngày qua.

Nỗi nhớ anh cháy trời chiều nắng hạ
Nỗi nhớ anh tầm tã cả mùa ngâu
Nỗi nhớ anh vò võ những canh thâu
Nỗi nhớ anh gối đầu ai khi lạnh.

Nỗi nhớ từng đêm mọc thành đôi cánh
Về bên nhau cùng dệt ước mơ xanh
Đừng vỡ òa chút hạnh phúc mỏng manh
Tình xa nhau gấp vạn của để giành.

Lúc chơ vơ chiếu thừa đêm lạnh
Anh cắm sào đò đợi bến xuân xanh
Nỗi hanh hao thiếu vắng nửa mình
Một thoáng gió lay, sợ sóng chòng chành.

Nỗi nhớ nêm đầy mặn chát cơm canh
Vụng về tay anh xa người nội trợ
Chăm sóc con thơ thường ngày thay vợ
Từ xa xưa đò đợi bến bao giờ...!

Nỗi nhớ nhân lên bội lần nỗi nhớ...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 19:59:51 bởi KimGiang >
Hoàng Hoa 16.10.2006 11:04:23 (permalink)
0

Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng


KG

Cho một nỗi niềm

"Vắng cánh nắng, vàng hoa ươn", Ừ nhỉ!
Xa vắng thuyền con nước lặng lờ trôi
Soi Hương giang chiều muộn, nhớ bóng người
Sương lẳng lặng, sương phủ mờ bóng nước...

"Mấy cành Phượng Tràng Tiền buông chểnh mảng"
Nỗi sầu nào man mác đến mênh mông
Chiều!* Thành Nội... hồn mang mang ngơ ngác
Thơ rơi, tuôn (trên) xác gạch cũ, điêu tà...

************

Mượn hồn thơ người viết cho Chiều và Huế, cho người, cho ta...

* Chiều: Quán cà phê "Chiều" - Thành Nội, Huế

*************
Huế, tháng 10
Trần Mạnh Hùng 16.10.2006 14:40:41 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

ĐÒ ĐỢI BẾN

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Nỗi nhớ anh cháy trời chiều nắng hạ
Nỗi nhớ anh tầm tã cả mùa ngâu
Nỗi nhớ anh vò võ những canh thâu
Nỗi nhớ anh gối đầu ai khi lạnh.

Nỗi nhớ từng đêm mọc thành đôi cánh
Về bên nhau cùng dệt ước mơ xanh
Đừng vỡ òa chút hạnh phúc mỏng manh
Tình xa nhau gấp vạn của để giành.

Lúc chơ vơ chiếu thừa đêm lạnh
Anh cắm sào đò đợi bến xuân xanh
Nỗi hanh hao thiếu vắng nửa mình
Một thoáng gió lay, sợ sóng chòng chành.

Nỗi nhớ nêm đầy mặn chát cơm canh
Vụng về tay anh xa người nội trợ
Chăm sóc con thơ thường ngày thay vợ
Từ xa xưa đò đợi bến bao giờ...!

Nỗi nhớ nhân lên bội lần nỗi nhớ...

Kim Giang



Thương trao người yêu dấu

XIN ĐỪNG HỎI
Tình chỉ đẹp khi trái tim rung động.
Tình lên ngôi dù một thoáng qua thôi.
Anh yêu em trong khoé mắt chiêu mời .
Để bắt gặp nỗi nhớ nhung chợt đến.

Em là ai từ muôn năm phiến diện.
Em là ai ẩn kín ở phương nào
Em là ai, là... là ai?... chả biết.
Cột hồn anh đến hụt hẫng lao đao.

Tim tung vở muôn triệu lần mảnh nhỏ.
Mỗi mảnh tim mang dấu ấn tình yêu.
Kết thành hoa giăng kín dáng yêu kiều
Để ngất lịm , để nghe tình thổn thức.

Tình yêu ơi phút thần tiên nhập cuộc.
Cõi mơ màng huyền ảo ghé nơi đây!
Cõi bâng khuân đã đắm ngập hồn say.
Cõi lãng mạn của mối tình ...ngây ngất

Anh yêu em bởi vì anh... không hiểu.
Trái tim mình bắt anh nói - em yêu.
Anh yêu em chẳng phải nét diễm kiều.
Mà vẻ đẹp duyên ngầm anh bắt gặp.

Em tuyệt trần trong tình anh tha thiết.
Dù một giây ánh mắt thoáng trao nhau.
Dù một giây tình chớm nở ngọt ngào.
Em tuyệt diệu anh yêu em từ đấy.

Đừng hỏi anh... đừng so đo tìm kiếm.
Hãy lắng nghe tiếng hát của tình yêu
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 07:44:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 17.10.2006 09:14:33 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

ĐÒ ĐỢI BẾN

........

Nỗi nhớ anh cháy trời chiều nắng hạ
Nỗi nhớ anh tầm tã cả mùa ngâu
Nỗi nhớ anh vò võ những canh thâu

.........



LẺ BÓNG

Người đi giờ cách núi ngăn sông
Ðể trắng đêm xuân nhạt má hồng
Tơ tóc ngỡ vuông tròn mộng đẹp
Ðá vàng sao vắng lặng phòng không
Lời thơ vương mãi câu thương nhớ
Cung nhạc ngân dài khúc đợi trông
"Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc"*
Trách ai xem nặng gánh tang bồng.
Lá chờ rơi

* Chợt thấy đây kia màu liễu úa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 14:27:33 bởi Huyền Băng >
KimGiang 18.10.2006 00:18:43 (permalink)
0
LẺ BÓNG

Người đi giờ cách núi ngăn sông
Ðể trắng đêm xuân nhạt má hồng
Tơ tóc ngỡ vuông tròn mộng đẹp
Ðá vàng sao vắng lặng phòng không
Lời thơ vương mãi câu thương nhớ
Cung nhạc ngân dài khúc đợi trông
"Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc"*
Trách ai xem nặng gánh tang bồng.
Lá chờ rơi

* Chợt thấy đây kia màu liễu úa

*Thật cảm động khi lần đầu tiên được đón bác Lá qua nhà:

LỜI CHA

Như thấy tiếng Cha ấm trầm nhắc nhở
- Con gái yêu! Trái tim mềm dễ vỡ
Hãy cố lên con! Như hồi còn nhỏ
Thổn thức khi lòng bớt nỗi bơ vơ

Hạnh phúc đẹp thường lung linh trước gió
Con hãy soi mình từ tấm gương xưa
Tích nhật thanh thanh... Kim trường túng cử *
Chương Đài Liễu Thị Hàn Hoành đề Thơ.

*Ngày trước xanh xanh nay cành còn dài

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 00:35:34 bởi KimGiang >
KimGiang 18.10.2006 13:44:34 (permalink)
0
Thương trao người yêu dấu

XIN ĐỪNG HỎI
Tình chỉ đẹp khi quả tim rung động.
Tình lên ngôi dù một thoáng qua thôi.
Anh yêu em trong khoé mắt chiêu mời .
Để bắt gặp nỗi nhớ nhung chợt đến.

Em là ai từ muôn năm phiến diện.
Em là ai ẩn kín ở phương nào
Em là ai ? là ai?...anh chả biết.
Cột hồn anh đến hụt hẫng lao đao.

Tim tung vở muôn triệu lần mảnh nhỏ.
Mỗi mảnh tim mang dấu ấn tình yêu.
Kết thành hoa giăng kín dáng yêu kiều
Để ngất lịm , để nghe tình thổn thức.

Tình yêu ơi phút thần tiên nhập cuộc.
Cõi mơ màng huyền ảo ghé nơi đây!
Cõi bâng khuân đã đắm ngập hồn say.
Cõi lãng mạn của mối tình ...ngây ngất

Anh yêu em bởi vì anh... không hiểu.
Quả tim mình bắt anh nói - em yêu.
Anh yêu em chẳng phải nét diễm kiều.
Mà vẻ đẹp duyên ngầm anh bắt gặp.

Em tuyệt trần trong tình anh tha thiết.
Dù một giây ánh mắt thoáng trao nhau.
Dù một giây tình chớm nở ngọt ngào.
Em tuyệt diệu anh yêu em từ đấy.

Đừng hỏi anh... đừng so đo tìm kiếm.
Hãy lắng nghe tiếng hát của tình yêu
Trần Mạnh Hùng

*Anh Hùng kính mến! Bài thơ hay quá, người nào đó được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm khi đọc bài thơ này.
Trần Mạnh Hùng 19.10.2006 04:33:33 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Thương trao người yêu dấu

XIN ĐỪNG HỎI
Tình chỉ đẹp khi quả tim rung động.
Tình lên ngôi dù một thoáng qua thôi.
Anh yêu em trong khoé mắt chiêu mời .
Để bắt gặp nỗi nhớ nhung chợt đến.

Em là ai từ muôn năm phiến diện.
Em là ai ẩn kín ở phương nào
Em là ai ? là ai?...anh chả biết.
Cột hồn anh đến hụt hẫng lao đao.

Tim tung vở muôn triệu lần mảnh nhỏ.
Mỗi mảnh tim mang dấu ấn tình yêu.
Kết thành hoa giăng kín dáng yêu kiều
Để ngất lịm , để nghe tình thổn thức.

Tình yêu ơi phút thần tiên nhập cuộc.
Cõi mơ màng huyền ảo ghé nơi đây!
Cõi bâng khuân đã đắm ngập hồn say.
Cõi lãng mạn của mối tình ...ngây ngất

Anh yêu em bởi vì anh... không hiểu.
Quả tim mình bắt anh nói - em yêu.
Anh yêu em chẳng phải nét diễm kiều.
Mà vẻ đẹp duyên ngầm anh bắt gặp.

Em tuyệt trần trong tình anh tha thiết.
Dù một giây ánh mắt thoáng trao nhau.
Dù một giây tình chớm nở ngọt ngào.
Em tuyệt diệu anh yêu em từ đấy.

Đừng hỏi anh... đừng so đo tìm kiếm.
Hãy lắng nghe tiếng hát của tình yêu
Trần Mạnh Hùng

*Anh Hùng kính mến! Bài thơ hay quá, người nào đó được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm khi đọc bài thơ này.


NỖI LÒNG
Em đã hiểu tơ lòng dấu kín.
Anh yêu em chỉ có em thôi.
Bao nhiêu mong đợi và thương nhớ
Cùng với đắm say lẫn ngậm ngùi
Em đã hiểu tình yêu mật ngọt
Anh đang mơ hạnh phúc lên ngôi
Trong tay ngây ngất dìu nhau bước.
Sung sướng hồn nhiên ngập tiếng cười
Trần Mạnh Hùng
NGYEU 19.10.2006 10:27:15 (permalink)
0

Trích đoạn: KIM GIANG

CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.

Kim Giang




THU BUỒN

Trời vào thu rồi phải không em
Anh như thấy nỗi buồn man mác
Nơi cuối trời cánh chim nào bay lạc
Lỡ xa đàn để đến một mùa đông.

Thu đến thật rồi em có buồn không
Mùa lá rụng báo đông về giá lạnh
Thương ai đó cô đơn hưu quạnh
Hay thương mình lạc bước tha hương.

Anh chạnh lòng nghe câu hát thê lương
Một câu hát bao đợi chờ thương nhớ
Câu hát vui lên tình chồng nghĩa vợ
Câu hát buồn xót cảnh chia ly.

Thu đến rồi thu sẽ lại đi
Sao lỡ để nỗi buồn vương lại mãi
Đông lạnh lẽo cuối cung đường xa ngái
Có ai chờ ai đợi, đợi chờ ai?

Câu hẹn thề liệu có phôi phai
Khi thu thắm xanh trời nỗi nhớ
Để tình yêu đừng đôi đường cách trở
Mai đông về không băng giá em tôi.

Thu về có ấm lại bờ môi
Cho em mãi cười tươi trong khoé mắt
Xin đừng để em tôi buồn héo hắt
Đừng để buồn em tôi nhé thu ơi!

Thu về rồi anh nghe lòng chơi vơi
Vẫn biết trong thu có tình yêu và nỗi nhớ
Sao man mác một nỗi buồn vô cớ
Buồn cho ai hay buồn bởi riêng mình.

Gửi thu thơ tâm sự lòng mình.


Đông minh, 22.09.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

* "...Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..." Thơ đại thi hào Nguyễn Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 10:30:01 bởi NGYEU >
KimGiang 21.10.2006 01:12:40 (permalink)
0

*Lời thơ như thấu hiểu cảm thông của anh NGIEU khiến KG thấy phải vững vàng hơn.

LỠ THU

Nhạc tấu sao lòng chẳng thấy vui
Chân đưa hờ hững bước đơn côi
Liễu rũ bên đường như đang khóc
Rời rã tay buông tiễn biệt người.

Từng mảng mây buồn lặng lẽ trôi
Lại chìm hoang vắng lại xa xôi
Còn chút ngây thơ cười ngạo nghễ
Đã biết chưa my - Thật đáng đời.

Chẳng gió, không mưa, cứ bời bời
Hồn thu nhập lá chới với rơi
Thôi về cùng đất tìm yên ắng
Thế thái nhân tình bạc bẽo ơi.

Cảnh buồn vương vấn muốn trêu ngươi
Ta lại nhủ ta hãy nhìn trời
Che mưa tránh nắng đừng cam chịu
Kiêu hãnh xưa nay có đâu rồi.

Người muốn ta buồn, ta sẽ vui
Người muốn quên, ta chớ tiếc người
Trái đất quay tròn may gặp lại
Ừ lỡ...Thu mà dám trách ai!

Kim Giang


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 23:06:04 bởi Huyền Băng >
KimGiang 25.10.2006 23:32:56 (permalink)
0
MỘNG - THỰC

Đêm xa con nằm mộng
Cô bác rằng điềm xui
Ôm gối khóc sụt sùi
Mong sao trời chóng sáng
Tốc điện về để nghe
Đầu dây chờ tiếng Mẹ
Sáng đi trời sáng đi
Mẹ ơi nhỡ có gì...
Làm sao con về kịp
Dẫu chỉ là giấc mơ
Tim vẫn còn loạn nhịp
Mong trời mau sáng mau
Mong Mẹ đừng bị sao...

Xe cong vành số tám
Bay như xiếc lộn nhào
Cái người con đụng phải
Chẳng mắng con câu nào
Ý chừng như thương hại
Quýnh lo làm con đau
Con nhẹ nhõm cả đầu
Vui vì vừa gặp nạn...

Mộng báo con gặp hạn
- Không phải là Mẹ đâu.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 23:35:50 bởi KimGiang >
NGYEU 27.10.2006 11:33:42 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

MỘNG - THỰC

Đêm xa con nằm mộng
Cô bác rằng điềm xui
Ôm gối khóc sụt sùi
Mong sao trời chóng sáng
Tốc điện về để nghe
Đầu dây chờ tiếng Mẹ
Sáng đi trời sáng đi
Mẹ ơi nhỡ có gì...
Làm sao con về kịp
Dẫu chỉ là giấc mơ
Tim vẫn còn loạn nhịp
Mong trời mau sáng mau
Mong Mẹ đừng bị sao...

Xe cong vành số tám
Bay như xiếc lộn nhào
Cái người con đụng phải
Chẳng mắng con câu nào
Ý chừng như thương hại
Quýnh lo làm con đau
Con nhẹ nhõm cả đầu
Vui vì vừa gặp nạn...

Mộng báo con gặp hạn
- Không phải là Mẹ đâu.

Kim Giang



CỐT MẸ AN BÌNH

Qua giấc mộng lo cho tình mẫu tử
Mong đêm trường mau sáng để thăm thân
Thương mẹ hiền núi chẳng đặng sánh cân
Lòng khắc khoải lo suối nguồn có cạn?

Nào ngờ đâu bạn tôi gặp nạn
Mà trong lòng thanh thản nhường kia
Không khóc vì đau mà nước mắt đầm đìa
Dòng châu đổ vui mừng an thân mẫu.

Tình mẫu tử đất trời thẩm thấu
Nghĩa sinh thành, đạo hiếu làm con
Thời gian nước chảy đá mòn
Ngàn năm ơn mẹ vẫn còn khắc ghi.


27.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Đôi dòng thay lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ.



KimGiang 27.10.2006 22:08:13 (permalink)
0

27.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Đôi dòng thay lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ.


* Cảm ơn anh NGIEU đã hỏi thăm. Các Cụ nhà cũng rất khôn thiêng đã chặn cái đầu Ô tô cách KG gang tấc đấy. Nhìn chưa tin mắt KG còn đo cụ thể con đường Cộng Hòa xem rộng bao nhiêu nữa chứ, cũng bình thường.
Không đau lắm nhưng có người hỏi thăm là muốn khóc mới lạ chứ. Muốn khóc quá...

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 69 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9