Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 69 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 09.11.2006 20:59:44 (permalink)
0
HY VỌNG

Im ắng thế thấy tim từng nhịp đứt
Thoảng thốt hoài bứt rức quá thu ơi
Bước chân quen cứ lẳng lặng xa rời
Găm thương nhớ cỏ may lòng hoang tím.

Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Gió đi nghiêng xô lá bỏ rơi cành
Mắt vực buồn vời vợi ngóng trời xanh
Hoa èo uột nhếch nụ cười lười biếng.

Thơ cũng lẻ khi bạn mình đi vắng
Bới tìm nhau như ai đánh rơi vàng
Thu đi rồi còn hẹn mốt thu sang
Em hy vọng bóng câu về trong nắng!

Kim Giang
nguyenthoai 09.11.2006 21:39:24 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

THƠ ĐI LÀM

Ai biết đâu Thơ cũng nhọc nhằn
Cũng vai gánh nặng cũng làm ăn
Cứ tưởng rằng Thơ thì thong thả
Tiếc mấy thương nhau đã muộn mằn...

Kim Giang




Tưởng chỉ lao công mới nhọc nhằn
Cong lưng lận đận chuyện làm ăn
Ai biết nhà thơ vai cũng bị
Gánh không nỗi chữ phải đi mằn

Nguyên Thoại
KimGiang 09.11.2006 22:39:36 (permalink)
0

Tưởng chỉ lao công mới nhọc nhằn
Cong lưng lận đận chuyện làm ăn
Ai biết nhà thơ vai cũng bị
Gánh không nỗi chữ phải đi mằn

Nguyên Thoại


*Lâu lâu mới gặp anh Nguyên Thoại ! Cám ơn nụ cười vui!

VUI THƠ NGẮN

Nguyên bỏ rơi thơ mần nhạc hỉ
Thoại mằn con chữ, cũng bo ky (ky bo)
Đến thăm tặng bốn dòng ngắn tỵ
Chớ vội...mời huynh chén nước nì

Kim Giang
NGYEU 10.11.2006 14:54:21 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

HY VỌNG

Im ắng thế thấy tim từng nhịp đứt
Thoảng thốt hoài bứt rức quá thu ơi
Bước chân quen cứ lẳng lặng xa rời
Găm thương nhớ cỏ may lòng hoang tím.

Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Gió đi nghiêng xô lá bỏ rơi cành
Mắt vực buồn vời vợi ngóng trời xanh
Hoa èo uột nhếch nụ cười lười biếng.

Thơ cũng lẻ khi bạn mình đi vắng
Bới tìm nhau như ai đánh rơi vàng
Thu đi rồi còn hẹn mốt thu sang
Em hy vọng bóng câu về trong nắng!

Kim Giang



KHỎANG VẮNG

Chiều thu buông khoảng vắng
Chỉ mình ta với thơ
Đất dưới chân rạn vỡ
Mây cứ trôi hững hờ.

Ôm vào lòng nỗi nhớ
Nắng nhạt nhòa đôi tay
Bóng người đâu không thấy
Chỉ sầu dâng vơi đầy.

Ly rượu buồn còn đấy
Không nhấp chén mà say
Hoàng hôn nhuốm trời tây
Lòng tràn đầy nỗi nhớ.

Câu thơ ai viết dở
Khoảng cách xa đợi chờ
Gieo nỗi buồn vô cớ
Thu buông chiều mộng mơ.


10.11.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU.

* N họa đôi dòng cho vui nghe.





Trần Mạnh Hùng 10.11.2006 20:57:26 (permalink)
0
HY VỌNG
.

Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Gió đi nghiêng xô lá bỏ rơi cành
Mắt vực buồn vời vợi ngóng trời xanh
Hoa èo uột nhếch nụ cười lười biếng.

Kim Giang


NHỚ
Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Anh nhớ thương Mình độc thoại từng đêm.
Anh nhớ thương Mình nỗi nhớ êm đềm.
Và cứ thế để rồi thao thức mãi

Anh dẫn Mình viếng thăm vùng kỷ niệm
Của ngày xưa tíu tít chuyện bên nhau.
Của nụ hôn vụng dại vội vàng trao.
Của những buổi rong chơi ngày trốn học

Mình duyên dáng trong mênh mông nỗi nhớ
Anh nhớ Mình giọng nói quyện hồn anh
Ánh nhớ Mình ánh mắt sáng long lanh.
Khi Mình nói, Mình yêu anh cũng thế.

Và đêm nay lắng nghe lòng kể lể
Anh nhớ Mình độc thoại suốt đêm thâu

. . . .

Trần Mạnh Hùng


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 15:35:49 bởi Huyền Băng >
KimGiang 11.11.2006 22:05:04 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Hùng, anh Ngiêu ưu ái họa thơ với KG, nhưng sao lâu lâu không thấy anh Hùng vào trang xướng họa? Trang thơ đang hồi sinh đấy anh ạ. Chúc các anh vui vẻ hạnh phúc - Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2006 22:07:16 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 12.11.2006 21:05:34 (permalink)
0

HY VỌNG

Im ắng thế thấy tim từng nhịp đứt
Thoảng thốt hoài bứt rức quá thu ơi
Bước chân quen cứ lẳng lặng xa rời
Găm thương nhớ cỏ may lòng hoang tím.

Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Gió đi nghiêng xô lá bỏ rơi cành
Mắt vực buồn vời vợi ngóng trời xanh
Hoa èo uột nhếch nụ cười lười biếng.

Thơ cũng lẻ khi bạn mình đi vắng
Bới tìm nhau như ai đánh rơi vàng
Thu đi rồi còn hẹn mốt thu sang
Em hy vọng bóng câu về trong nắng!

Kim Giang


HY VỌNG 2

tay cầm bút em ghi niềm hy vọng
một tiếng lòng mong mỏi những tri âm
một mùa xuân em viết giữa mùa đông
cho hơi lạnh thành ấm nồng nghĩa cũ.

chim bay đi rồi sẽ quay về tổ
ước mong sao vượt giông tố khoảng trời
lại tìm về trang thư quán xanh tươi
để em thấy những nụ cười thân ái

MINH TUẤN /
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 15:33:51 bởi Huyền Băng >
KimGiang 15.11.2006 23:41:02 (permalink)
0

chim bay đi rồi sẽ quay về tổ
ước mong sao vượt giông tố khoảng trời
lại tìm về trang thư quán xanh tươi
để em thấy những nụ cười thân ái

MINH TUẤN


LỬA LÒNG

Mùa thu hỡi chỉ còn trong gang tấc
Mà ngại ngần chặn bước chân đi
Hy vọng mai sau còn lại những gì
Rất có thể như hoàng hôn sẽ tắt.

Tim thắc thỏm với những điều còn mất
Máu muốn cuộn về dần dại tái tê
Ngửa mặt mong tìm thấy ánh sao khuê
Thương nỗi nhớ tứ bề đêm vây chặt.

Lửa âm ỉ lửa tràn lên ánh mắt
Bỏng làn môi ai muốn bắt đền ai
Lửa hóa cầu vồng bắc tới ngày mai
Xua nỗi u hoài ấm vòng tay xiết

Ngọn lửa nơi em chỉ mình em biết
Không thể nói đằng sau là chấm hết
Nguyện sưởi cho nhau khi tuyết đông về
Tim có quyền... không thể nói rằng không.

Có lúc thấy mình hão huyền ảo mộng
Cứ tự nhiên nhen cháy đến lạ lùng
Xin gió đấy gió đừng trêu nhau nữa
Khiến bùng lên nỗi nhớ đốt bỏng lòng.

Kim Giang

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 05:27:51 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 16.11.2006 15:30:30 (permalink)
0

LỬA LÒNG

Mùa thu hỡi chỉ còn trong gang tấc
Mà ngại ngần chặn bước chân đi
Hy vọng mai sau còn lại những gì
Rất có thể như hoàng hôn sẽ tắt.

Tim thắc thỏm với những điều còn mất
Máu muốn cuộn về dần dại tái tê
Ngửa mặt mong tìm thấy ánh sao khuê
Thương nỗi nhớ tứ bề đêm vây chặt.

Lửa âm ỉ lửa tràn lên ánh mắt
Bỏng làn môi ai muốn bắt đền ai
Lửa hóa cầu vồng bắc tới ngày mai
Xua nổi u hoài ấm vòng tay xiết

Ngọn lửa nơi em chỉ mình em biết
Không thể nói đằng sau là chấm hết
Nguyện sưởi cho nhau khi tuyết đông về
Tim có quyền... không thể nói rằng không.

Có lúc thấy mình hão huyền ảo mộng
Cứ tự nhiên nhen cháy đến lạ lùng
Xin gió đấy gió đừng trêu nhau nữa
Khiến bùng lên nỗi nhớ đốt bỏng lòng.

Kim Giang



BAO GIỜ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.


trong cuộc đời có muốn quên ai
là không thể...như an bài duyên nợ
nợ văn thơ...như núi sông trăn trở
nợ nghĩa tình...ai nỡ quay lưng.

dẫu biết rằng...cuộc chơi chỉ tạm ngừng
nơi nỗi nhớ đến trong từng đêm mộng
nhớ câu thơ gieo vào hơi thở sống
tiếng bạn lòng...làm dòng máu khôn nguôi.

ai là người bỏ quá khứ buông trôi
trong hiện tại có gặp trời chung ý
trong tâm tư có kìm cơn mộng mị
nơi bến thơ gieo...vần ý dạt dào.

biết cuộc đời Trăng vắng đã có sao
nhưng nỗi nhớ chẳng thể nào thay thế
như bạn thơ mỗi người riêng một vẻ
người ồn ào...người sâu lắng ước ao.

tiếng thơ ai...nhớ bạn đến nghẹn ngào
trong vần ý có trăng sao chờ đợi
trong nghĩ suy có chân thành muốn gởi
tới những người mắc nợ với Nàng Thơ.

tâm với thơ chất xếp nỗi đợi chờ
như ngày tháng chia theo mùa tiếng gọi
con tim tôi cũng bao lần muốn hỏi
bạn cũ ơi...?trở lại đến bao giờ...?

DUY GIANG

r

MT VÀ KG. HI mình cũng buồn và nhớ mấy anh chị xưa quá nè...hu..hu...bao giờ người xưa trở lại.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 22:49:42 bởi diên vỹ >
KimGiang 19.11.2006 09:28:54 (permalink)
0

tiếng thơ ai...nhớ bạn đến nghẹn ngào
trong vần ý có trăng sao chờ đợi
trong nghĩ suy có chân thành muốn gởi
tới những người mắc nợ với Nàng Thơ.

tâm với thơ chất xếp nỗi đợi chờ
như ngày tháng chia theo mùa tiếng gọi
con tim tôi cũng bao lần muốn hỏi
bạn cũ ơi...?trở lại đến bao giờ...?

DUY GIANG

 
*Cảm ơn Duy Giang! bài thơ rất hay. Chia sẻ với bạn nỗi buồn của lá.
 
LÁ NHỚ
 
Có một chiếc lá nhỏ
Rớt bên thềm đơn côi
Lá như con mắt nhớ
Cứ mở căng nhìn trời.

 
Tâm sự gì hãy nói
Ở đây có một người
Nhân tâm đang xao xuyến
Chia sẻ cùng lá ơi.

 
Hôm qua lá bên cành
Tràn niềm vui phơi phới
Cành xanh nhiều lá mới
Riêng lá buồn... lá rơi.

 
Khoảng cách như vời vợi
Giữa tấc gang cuộc đời
Chẳng làm sao giữ nổi
Em mất thu thật rồi.

 
Lá vàng như màu lụa
Thêu nỗi buồn chơi vơi
Lá vặn như sát muối
Lá nhớ người người ơi!

 
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 07:02:16 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 21.11.2006 20:35:16 (permalink)
0
MƯA ĐÁ
 
Ai giận ai mà hờn ném đá
Mưa ngàn roi lạnh quất làn da
Em một mình nép hàng hiên lạ
 
Cái lạnh lùng từng cục vỡ văng ra
Người ta có đôi tay nắm tay biết gì buốt giá
Em nắm tay mình tự xuýt xoa
 
Những lúc thế này nếu anh không ở xa
Thể nào chả có người đến đón
Cơn bão phũ phàng lạnh ớn...
 
Anh của em lo bao việc lớn
Em chỉ lo mình làm bận lòng anh
 
Bão qua rồi trời sẽ trong xanh!
 
Kim Giang
NGYEU 22.11.2006 09:45:49 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

MƯA ĐÁ
 
Ai giận ai mà hờn ném đá
Mưa ngàn roi lạnh quất làn da
Em một mình nép hàng hiên lạ
 
Cái lạnh lùng từng cục vỡ văng ra
Người ta có đôi tay nắm tay biết gì buốt giá
Em nắm tay mình tự xuýt xoa
 
Những lúc thế này nếu anh không ở xa
Thể nào chả có người đến đón
Cơn bão phũ phàng lạnh ớn...
 
Anh của em lo bao việc lớn
Em chỉ lo mình làm bận lòng anh
 
Bão qua rồi trời sẽ trong xanh!
 
Kim Giang

 
TẠI
 
Nào có giận đâu có hờn đâu
Chẳng qua người vắng bóng đã lâu
Mượn cơn mưa gió khua lòng bạn
Đá lạnh chiều mưa bạn có sầu?
 
Trót lỡ để ai ướt mái đầu
Thu tàn mà ngỡ vẫn mưa ngâu
Ngàn xa cách biệt người có thấu
Đá đổ trong chiều - những hạt châu.
 
22.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
*Sức khoẻ KIM GIANG nay sao rồi, mà hình như thơ có gì đó chưa tập trung như trước?
Chúc khoẻ và vui đều nhé.
N
 
KimGiang 22.11.2006 10:21:22 (permalink)
0

TẠI

Nào có giận đâu có hờn đâu
Chẳng qua người vắng bóng đã lâu
Mượn cơn mưa gió khua lòng bạn
Đá lạnh chiều mưa bạn có sầu?

Trót lỡ để ai ướt mái đầu
Thu tàn mà ngỡ vẫn mưa ngâu
Ngàn xa cách biệt người có thấu
Đá đổ trong chiều - những hạt châu.

22.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*Sức khoẻ KIM GIANG nay sao rồi, mà hình như thơ có gì đó chưa tập trung như trước?
Chúc khoẻ và vui đều nhé.
N

 
*Cảm ơn anh NGIEU! Đúng rồi KG thấy như mình bị trùng xuống, uể oải...
 
Những ngày vắng bóng bạn tâm giao
Cố nặn thơ ra chuyện tầm phào
Thơ khi lẻ bạn như sông cạn
Sóng vỗ vào đâu... hỡi dạt dào!
 
Kim Giang
KimGiang 24.11.2006 21:02:48 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG NHỚ MẸ
 
Nhớ đêm đông cuộn mình bên Mẹ
Tay lạnh giá con lần thật khẽ
Mẹ vờ ngủ say không biết để
Con ấm rồi nhè nhẹ nhấc ra.
 
Những đêm này dù con đang ở xa
Tay tìm quen..., tóc bết vì ướt má
Khuya Mẹ nằm có giá phía không con
Đông lạnh lùng hơn vì Mẹ rất mòn...!
 
Kim Giang
KimGiang 28.11.2006 23:25:28 (permalink)
0
SAO ANH LẠI GIẬN EM
 
Sao anh lại giận em
Bước chân quen bây giờ mất dấu
Hàng me xanh thay lá đổi màu.

 
Sao anh lại giận em
Nắng chẳng qua thềm
Hoa rời rã cánh
Đông kéo về hoang lạnh những bóng mây.

 
Có bao giờ anh thoáng qua đây
Treo lời nhắn lên cành cây vàng lá
Gửi vội vàng theo dòng người bươn bả
Nỗi nhớ anh tím cả nước Tây Hồ.

 
Anh chẳng qua đâu và
Chẳng bao giờ anh hiểu hết tận cùng nỗi nhớ
Được bắt đầu từ những câu thơ
Bắt đầu những mộng mơ, bắt đầu dang dở.

 
Sao anh lại nỡ
Lặng im hoài không nói lấy một câu
Từ thẳm sâu làm em hoảng sợ
Bắt đầu thấy những bơ vơ.

 
Anh có biết đợi chờ
Mỗi phút giây đất dưới chân rạn vỡ
Thành vực ngăn ngáng trở lối đi về
Bóng hôn hoàng có lạc bến bờ mê

 
Sao anh lại giận em như thế
Chẳng ném về lời chì nặng nhẹ
Để em còn có thể
Khóc oà như đứa bé, vơi nỗi buồn quạnh quẽ nơi em.

 
Kim Giang

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 69 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9