Chuyện tình thiên thu
BẤT NGỜ Ai đó nói sẽ không làm thơ nữa
Bởi ai làm tắt lửa lạnh con tim
Đường từ nay bằn bặt tiếng chim
Trời khoá gió mây chìm dòng nước bạc. Góc phố nhỏ ngọn đèn khuya ngơ ngác
Trúc Tây Hồ phờ phạc chút tâm tư
Bước chân buồn còn in dấu cổ ngư
Từng con sóng tan cho bờ yên ngủ Rồi sẽ nguôi ngoai hỡi người lãng tử
Âm thanh nào như tiếng suối mơ
Nắng mai về hong chuốt đường tơ
Thơ sẽ vui theo, cung bậc bất ngờ. Kim Giang r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 10:13:30 bởi Huyền Băng >
BẤT NGỜ
Ai đó nói sẽ không làm thơ nữa
Bởi ai làm tắt lửa lạnh con tim
Đường từ nay bằn bặt tiếng chim
Trời khoá gió mây chìm dòng nước bạc.
Góc phố nhỏ ngọn đèn khuya ngơ ngác
Trúc Tây Hồ phờ phạc chút tâm tư
Bước chân buồn còn in dấu cổ ngư
Từng con sóng tan cho bờ yên ngủ
Rồi sẽ nguôi ngoai hỡi người lãng tử
Âm thanh nào như tiếng suối mơ
Nắng mai về hong chuốt đường tơ
Thơ sẽ vui theo, cung bậc bất ngờ.
Kim Giang
< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 2.12.2006 23:07:16 >
GÓC DẤU YÊU. đã trót rồi ai nào thôi được nữa ý vần gieo theo nhịp thở đong đầy thơ người viết ta đọc bấy mê say cây bút trên tay lại vui vầy ý dệt. tuổi xuân đi trong bốn mùa bước tiếp ta làm thơ cho quên hết nỗi phiền vợi tâm tư bớt khắc khoải hằng đêm chia nỗi nhớ đều hai miền cách trở. HÀ NỘI trong tim làm rộn ràng góc nhớ con đường xưa một thưở dấu chân in bóng thân quen cả ánh mắt nhìn nơi xa cách ta vẫn tìm trong mộng. con sông Hồng chảy dài sóng rộng mấy hồ thương dâng mặt sóng cuộc đời mấy ngả đường đan chéo nỗi nổi trôi làm nhộn nhịp một khoảng trời yêu dấu. YDLN/ lâu rùi muội mới thăm TỶ nè....sao dạo này TỶ LÀM THƠ buồn vậy. chúc TỶ vui nhiều nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 10:15:49 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
BẤT NGỜ
Ai đó nói sẽ không làm thơ nữa
Bởi ai làm tắt lửa lạnh con tim
Đường từ nay bằn bặt tiếng chim
Trời khoá gió mây chìm dòng nước bạc.
Góc phố nhỏ ngọn đèn khuya ngơ ngác
Trúc Tây Hồ phờ phạc chút tâm tư
Bước chân buồn còn in dấu cổ ngư
Từng con sóng tan cho bờ yên ngủ
Rồi sẽ nguôi ngoai hỡi người lãng tử
Âm thanh nào như tiếng suối mơ
Nắng mai về hong chuốt đường tơ
Thơ sẽ vui theo, cung bậc bất ngờ.
Kim Giang
< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 2.12.2006 23:07:16 >
GÓC DẤU YÊU.
đã chót rồi ai nào thôi được nữa
ý vần gieo theo nhịp thở đong đầy
thơ người viết ta đọc bấy mê say
cây bút trên tay lại vui vầy ý dệt.
tuổi xuân đi trong bốn mùa bước tiếp
ta làm thơ cho quên hết nỗi phiền
vợi tâm tư bớt khắc khoải hằng đêm
chia nỗi nhớ đều hai miền cách trở.
HÀ NỘI trong tim làm rộn ràng góc nhớ
con đường xưa một thưở dấu chân in
bóng thân quen cả ánh mắt nhìn
nơi xa cách ta vẫn tìm trong mộng.
con sông Hồng chảy dài sóng rộng
mấy hồ thương dâng mặt sóng cuộc đời
mấy ngả đường đan chéo nỗi nổi trôi
làm nhộn nhịp một khoảng trời yêu dấu.
YDLN/
lâu rùi muội mới thăm TỶ nè....sao dạo này TỶ LÀM THƠ buồn vậy.
chúc TỶ vui nhiều nhé
Thảo My cũng nhận thấy như thế !!! Có thể là một chuyện tình buồn??? mến chúc mọi người trong cuộc bình an
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 10:06:50 bởi Tôn Nữ Thảo My >
*LongNu và Thảo My thân mến! Cảm ơn những tấm lòng bè bạn!
THẦM MONG
Ơi vì sao lạc đêm nay
Rụng niềm trăn trở làm gầy bóng khuya
Phía ai trời đất đổ mưa
Phía ai bão lốc vẫn chưa chịu ngừng
Đường đầy xác lá bị rung
Còn đây trơ khấc lạnh lùng cành cây!
Thầm mong lộc biếc mai này
Trả tươi non đợi đón ngày xuân sang
Lều kia dột nát điêu tàn
Dỡ đi dựng tiếp lầu vàng tương lai
Hãy làm cho trúc có mai
Hãy xây hạnh phúc cho ai được mừng
Gạt xua sương bụi rưng rưng
Mà trong cõi thực chưa từng gặp nhau
Đừng nghi ngại chuyện đồng thau
Chỉ là duyên nợ có câu Ván...Thuyền
Cánh chim từng vượt vạn miền
Anh hùng sẽ gặp thuyền quyên sánh kề
Trời không treo mảnh trăng thề
Lòng thơ vẫn áng sao khuê rọi ngời
Hôm nay chiếc lá buồn rơi
Thầm mong trả lại vẹn trời sắc xuân!
Kim Giang
ANH LÀ... Anh không là qua khứ
Anh mãi là nỗi nhớ
Trong lòng chưa nguôi ngoai
Màu năm tháng có phai
Anh mãi là nỗi nhớ. Anh không của bây giờ
Anh không của ngày xưa
Anh mối tình dang dở
Anh khoảng trời bão tố
Lốc xoáy buồn xác sơ. Anh hoàng tử trong mơ
Đằm như ý lời thơ
Dậy sóng lòng xao xuyến
Tràn dâng không bến bờ
Lấp bồi cơn xói lở. Anh hay là ngọn gió
Ru hè trưa nắng nôi
Nhè nhẹ chạm làn môi
Nụ hôn đầu chơi vơi
Ngọt tan ra đất trời. Anh hay con thuyền trôi
Mơ ngày về bến đợi
Thời gian se thành sợi
Buộc neo chẳng muốn rời
Dù ngăn cách trùng khơi. Hay mải miền đất mới
Không gian dần lỏng lơi
Muốn buộc anh ngàn tội
Muốn làm bộ xa xôi
Chẳng thể nào giận nổi. Vì sao thế tim ơi! Kim Giang
Anh hay là ngọn gió
Anh là ngọn gió!
Thiên Thu mộng mơ Thiên Thu tình cờ
Thiên Thu ngu ngơ!!!!!!!!!!! Hoàng Hoa
Trích đoạn: KimGiang
ANH LÀ...
Anh không là qua khứ
Anh mãi là nỗi nhớ
Trong lòng chưa nguôi ngoai
Màu năm tháng có phai
Anh mãi là nỗi nhớ.
Anh không của bây giờ
Anh không của ngày xưa
Anh mối tình dang dở
Anh khoảng trời bão tố
Lốc xoáy buồn xác sơ.
Anh hoàng tử trong mơ
Đằm như ý lời thơ
Dậy sóng lòng xao xuyến
Tràn dâng không bến bờ
Lấp bồi cơn xói lở.
Anh hay là ngọn gió
Ru hè trưa nắng nôi
Nhè nhẹ chạm làn môi
Nụ hôn đầu chơi vơi
Ngọt tan ra đất trời.
Anh hay con thuyền trôi
Mơ ngày về bến đợi
Thời gian se thành sợi
Buộc neo chẳng muốn rời
Dù ngăn cách trùng khơi.
Hay mải miền đất mới
Không gian dần lỏng lơi
Muốn buộc anh ngàn tội
Muốn làm bộ xa xôi
Chẳng thể nào giận nổi.
Vì sao thế tim ơi!
Kim Giang
LẠI MỘT NGÀY
Lại một ngày nữa trôi qua
Một ngày buồn tủi chia xa cuộc tình.
Để tôi theo bóng tìm hình
Tìm rau diếp thay cột đình - mộng mơ.
Đình xưa ai nghiêng nón chờ
Trúc xinh vẫn đứng hững hờ ngóng trăng
Yếm đào người có quên chăng
Ao sen bỏ lại, vuông khăn vắt rào.
Sau đình tìm chốn động đào
Chợt chuông ai thỉnh thót vào con tim
Vườn xoan rặng ổi trốn tìm
Một thời tôi nắm cột lim trong mình.
Mộng tìm rau thay cột đình
Một thờì tôi đã đinh linh, một thời.
Ai ngờ mưa gió tơi bời
Trộn trong bùn đất hết thời riếp rau.
Còn tôi ôm một nỗi đau
Ao sen phía trước, đình sau kiếm tìm
Vẫn còn trơ đó cột lim
Mà nay em đã cánh chim lạc loài.
Lại một ngày...tiếng thở dài
Câu ca dao cứ u hoài trong tôi
Bên đình trúc vẫn buông lơi
Ao sen vẫn thắm riêng tôi nỗi buồn.
09.12.06 ĐOÀN VĂN NGHIÊU *Thấy bài thơ của KIM GIANG hay, N có mấy vần tựa theo câu ca dao xưa, KG cùng các bạn đọc cho mau hết thời gian ngày chủ nhật nhé.
*Cảm ơn anh Hoàng Hoa! Cảm ơn anh Ngiêu luôn động viên KG. Ngoài đời hay trong cõi ảo nếu ta không có những người Bạn chân tình, thì những khó khăn thường ngày dễ thành hố vực, làm ngại ngần không dấn bước vượt qua...! CÙNG DẠO BƯỚC VUI (Viết cho Anh) Nhớ xao xác lá me dày gốc đợi
Bóng người xa hun hút cánh chim trời
Nhạc tim phổ theo lời thơ anh viết
Một bài ca da diết sóng ngàn khơi. Từ phía anh âm hưởng có tới nơi
Mà quyến luyến chân người không nỡ bước
Thánh thót ngân nga tiếng lòng thầm ước
Được tựa bờ vai,... đẫm ướt, môi cười. Tiếng du dương đưa gót lướt biển đời
Hãy cùng em anh nhé dạo khúc vui
Ngạo nghễ băng qua mưa ngàn gió núi
Bàn tay đan quyền quyện níu tìm nhau. Nắng mai hồng rồi chẳng trốn được lâu
Cỏ lấy tình sương kết chuỗi ngọc châu
Mắt đắm đuối mắt say màu hạnh phúc
Hội Đình Xuân tươi vui trong câu hát. Ta mãi bên mình, khao khát Trúc Mai
Tái ngộ Kim lang, hợp Liễu Chương Đài
Anh trước em sau đất trời sát lại
Tuyệt đỉnh trong đời nào kém Thiên Thai...!
Kim Giang r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 16:55:21 bởi Huyền Băng >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/73D4FB5F300E4FFA8DEDD3E15F58785F.gif[/image]
Peace of Christmas Be To You
and
Your Family
Nguyện cầu Bình An Giáng Sinh
Đổ Tràn Trên Bạn
và
Gia Đình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 11:27:30 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/73D4FB5F300E4FFA8DEDD3E15F58785F.gif[/image]
Peace of Christmas Be To You
and
Your Family
Nguyện cầu Bình An Giáng Sinh
Đổ Tràn Trên Bạn
và
Gia Đình
*Chúa đã ban cho con những người Bạn tuyệt vời! - Cảm ơn Người! Kim Giang
THẦM MONG
Ơi vì sao lạc đêm nay
Rụng niềm trăn trở làm gầy bóng khuya
Phía ai trời đất đổ mưa
Phía ai bão lốc vẫn chưa chịu ngừng
Đường đầy xác lá bị rung
Còn đây trơ khấc lạnh lùng cành cây!
Thầm mong lộc biếc mai này
Trả tươi non đợi đón ngày xuân sang
Lều kia dột nát điêu tàn
Dỡ đi dựng tiếp lầu vàng tương lai
Hãy làm cho trúc có mai
Hãy xây hạnh phúc cho ai được mừng
Gạt xua sương bụi rưng rưng
Mà trong cõi thực chưa từng gặp nhau
Đừng nghi ngại chuyện đồng thau
Chỉ là duyên nợ có câu Ván...Thuyền
Cánh chim từng vượt vạn miền
Anh hùng sẽ gặp thuyền quyên sánh kề
Trời không treo mảnh trăng thề
Lòng thơ vẫn áng sao khuê rọi ngời
Hôm nay chiếc lá buồn rơi
Thầm mong trả lại vẹn trời sắc xuân!
Kim Giang
XUÂN TƯƠI. cách xa cho nặng bước trần gặp mùa xuân đến phân vân nỗi niềm cảnh đời đâu kém thần tiên đầu non Đào thắm -cuối miền vàng Mai một năm bỡ ngỡ thật dài vừa thuơng lá rụng Thu phai hôm nào khắc khoải Gió lạnh Đông trao Xuân sang thuơng cảnh Gió gào bơ vơ. sắc trời trở lại như mơ nắng buông giọt ấm ,ru hờ lộc non hàng cây thêu dệt lối mòn gió vang tiếng hót chim còn ngẩn ngơ. thương ai mòn mỏi nỗi chờ cách ngăn đã góp tiếng thơ sum vầy. má hồng phải rượu hơi cay môi son có phải tại ngày nắng non. tóc đen láy với mắt tròn phải mùa xuân đến để con tim mừng chẳng còn nữa...giọt lệ rưng chỉ là một giọt sương mừng...chúa Xuân. MINH TUẤN. VÀO NHÀ KIM GIANG ĐẸP GHÊ -MÌNH KHÔNG CÓ HOA HAY BƯU THIẾP.HOẠ VỚI GIANG BÀI THƠ HAY CỦA BẠN NHÉ...CHÚC BẠN GIÁNG SINH VUI VÀ HẠNH PHÚC
Ta đi tìm nàng
Hụt hơi, có biết
Lặn đâu mất tiệt
Chả thấy sủi tăm
Này, này sông trăng
Noel sắp đến
Lên rừng, xuống biển...?
Kế hoạch thế nào?!
Đừng có ra vào
Quẩn trong nhà mãi
Sông mà không chảy
Vô lý à nha...
Nếu buồn, đến ta
Tụi mình bát phố
Noel tới ngõ
Nhanh lên nàng ơi!
HoaTiNa
BỐI RỐI chắc mải đợi người từ xa gọi tới nên nàng cứ đợi tiếng chuông điện reo. người ta đang yêu thoáng nhìn cũng biết Ti Na mới thiệt quẩn quanh đó mà. ai mà ủ hoa chau mày trò truyện tâm tư buồn chuyển đến chỗ mong chờ. thôi để nàng thơ cứ mơ với mộng ta cùng cuộc sống bát vui...phố phường. MINH TUẤN. CHÚC CÁC BẠN VUI
XUÂN TƯƠI.
cách xa cho nặng bước trần
gặp mùa xuân đến phân vân nỗi niềm
cảnh đời đâu kém thần tiên
đầu non Đào thắm -cuối miền vàng Mai
một năm bỡ ngỡ thật dài
vừa thuơng lá rụng Thu phai hôm nào
khắc khoải Gió lạnh Đông trao
Xuân sang thuơng cảnh Gió gào bơ vơ.
sắc trời trở lại như mơ
nắng buông giọt ấm ,ru hờ lộc non
hàng cây thêu dệt lối mòn
gió vang tiếng hót chim còn ngẩn ngơ.
thương ai mòn mỏi nỗi chờ
cách ngăn đã góp tiếng thơ sum vầy.
má hồng phải rượu hơi cay
môi son có phải tại ngày nắng non.
tóc đen láy với mắt tròn
phải mùa xuân đến để con tim mừng
chẳng còn nữa...giọt lệ rưng
chỉ là một giọt sương mừng...chúa Xuân.
MINH TUẤN. *Cảm ơn Minh Tuấn! XUÂN VỀ BÊN EM Anh thấy Tầm Xuân biêng biếc không Đào tơ đang hẹn nắng tươi hồng Cam vàng chín đợi chờ tay hái Xuân tới hiên nhà anh biết không? Lịch tết em treo khắp gian phòng Trong tranh cô gái cũng phập phồng Từng con số biết tim ngong ngóng Xuân đến trong lòng anh biết không! Ai vén tóc mai ghé nói thầm Sẽ đền em nữa vạn lần xuân Đừng ghen anh nhé không ai cả Cứ tưởng anh mà...Cây trạng nguyên. Em vẫn chờ anh, chẳng làm duyên Như bến hoang sơ đứng đợi thuyền Khi cánh buồn về theo cánh én Vui sẽ thoa hồng lên má em. Đợi mãi mà sao chẳng thể quen Rưng rưng từng hạt sương rơi lén Đừng ai cười nhé làm hoa thẹn Sương ướt bờ môi rớt bên thềm Xuân đang về đấy bước thật êm Là gió hay anh đứng sau rèm! Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: