Chuyện tình thiên thu
ĐÊM NHỚ
Đêm không anh! Đêm lạnh lùng gió thổi
Cúp điện, chơi vơi đen ngòm ngõ tối
Anh ở đâu! Chỉ ầm ầm tiếng xe lao vội
Anh ở đâu! Sao chẳng nói câu nào
Ngọn nến hồng đêm nay cũng xanh xao
Chìm cõi vô biên nghẹn ngào nhung nhớ
Cứ cháy đi cháy những gì dang dở
Cháy đến tận cùng hơi thở cho nhau
Radio khuya chậm rãi từng câu
Như tiếng mưa ngưng bên thềm níu đậu
Như tiếng thì thầm xa vời yêu dấu
Anh ở bên em... Anh náu... Em tìm
Đêm phập phồng gieo khúc nhạc tim
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 08:22:36 bởi Huyền Băng >
KHOẢNG TRỜI BÊN NHAU
Ngã bảy ngã ba nào anh đứng đợi
Để em gọi người- Nhớ lắm tên ơi
Thơ thật gần sao người quá xa xôi
Nhành liễu rủ- Tay với chiều vời vợi
Sóng Tây Hồ vỗ bờ hay tiếng gọi
Người có yêu người hãy nói thành câu
Cánh Sâm cầm ơi giờ đang ở nơi đâu
Vẫn đó Si Xanh biếc màu hy vọng
Mây lãng du còn nhớ về soi bóng
Nước gương trong trông ngóng âm thầm
Tận đáy lòng hứa hẹn với ngàn năm
Mãi mãi bên nhau dẫu có thăng trầm
Gọi nhau đi! Gọi nhau đi đừng nín
Đừng dối mình chĩu nặng buồng tim
Nghe- Dạt dào sóng vỗ đến bờ em
Nghe- Lòng mình sao có thể lặng im!
Kim Giang
CHẲNG PHẢI ĐÔI KHI
Chẳng phải đôi khi đâu
Mà nhiều nhiều lắm đó
Tôi nhớ ai chẳng rõ
Làm tiếng lòng mang mang
Kể từ độ Thu sang
Đông tàn rồi Xuân đến
Tự dưng thầm cảm mến
Thèn thẹn như là yêu
Tim ấp ủ bao điều
Nói làm sao cho hết
Nhẹ nhàng rồi da diết
Mải miết tìm về nhau
Chẳng phải đôi khi đâu
Lúc nào tôi cũng nhớ
Thành sợi chỉ đường tơ
Dệt mảnh tình dang dở
Giữa ngàn muôn trắc trở
Lặng thầm mà không nguôi
Nhớ, lửa trào miệng núi
Nhớ, lũ tràn cuộn sông
Nhớ hoá thành thần sóng
Thờ ơ à... Sợ không!
Kim Giang r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 08:20:03 bởi Huyền Băng >
TÌNH LỠ Lỡ mến người rồi biết tính sao
Yêu: không thể được, bạn: không vào
Nghĩ xuôi nghĩ ngược ừ đâu phải
Đắn trước đo sau có lẽ nào
Mộng tưởng ôm về ru gối chiếc
Ước mơ đem giấu vọng trời cao
Này ông Nguyệt Lão! Ra tay với
Tôi tạ ơn ông cả cặp đào!
Trích đoạn: Đuyên Hồng
TÌNH LỠ
Lỡ mến người rồi biết tính sao
Yêu: không thể được, bạn: không vào
Nghĩ xuôi nghĩ ngược ừ đâu phải
Đắn trước đo sau có lẽ nào
Mộng tưởng ôm về ru gối chiếc
Ước mơ đem giấu vọng trời cao
Này ông Nguyệt Lão! Ra tay với
Tôi tạ ơn ông cả cặp đào!
HỎI
Đành lòng chịu vậy biết làm sao
Cay mi mắt tựa muỗi bay vào
Không yêu...Chẳng thể...Sao không thể
Kết nghĩa...Mà không...Nghĩ thế nào
Để gió bơ phờ lao lạc lối
Làm trăng lạnh lẽo chết trên cao
Lời thương gói lại nghe sào sạo
Giả mối nên duyên bới tạ đào?!
Kim Giang
*Cho KG đùa chút nha anh Đuyên Hồng, huynh lấy đâu ra Cặp đào tạ Nguyệt Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 23:55:18 bởi KimGiang >
CHẲNG PHẢI ĐÔI KHI
Chẳng phải đôi khi đâu
Mà nhiều nhiều lắm đó
Tôi nhớ ai chẳng rõ
Làm tiếng lòng mang mang
Kể từ độ Thu sang
Đông tàn rồi Xuân đến
Tự dưng thầm cảm mến
Thèn thẹn như là yêu
Tim ấp ủ bao điều
Nói làm sao cho hết
Nhẹ nhàng rồi da diết
Mải miết tìm về nhau
Chẳng phải đôi khi đâu
Lúc nào tôi cũng nhớ
Thành sợi chỉ đường tơ
Dệt mảnh tình dang dở
Giữa ngàn muôn trắc trở
Lặng thầm mà không nguôi
Nhớ, lửa trào miệng núi
Nhớ, lũ tràn cuộn sông
Nhớ hoá thành thần sóng
Thờ ơ à... Sợ không!
Kim Giang r
SUỐI TÓC Muôn sợi tóc dài - suối tóc mây. sợi nào giăng kín tháng năm ngày. Sợi dài dẫn lối vào trong mộng. sợi ngắn đưa đường chuốc đắm say. Sợi cột trái tim luôn thổn thức Sợi che ánh mắt nhớ hao gây. Sợi mong, sợi đợi dài thêm mãi. Nghìn sợi mượt mà vương vấn ai Trần Mạnh Hùng
THÁNG TÁM - MÙA THU
Tâm sự nhiều khi mưa nắng
Nhợt nhạt cung đường ai vắng
Phố ơi lẳng lặng em về
Sao lòng thấm đậm bùa mê
Có một tình xuân như thế
Đem gieo mơ mộng cho hè
Cánh mai cuối mùa chạm khẽ
Trêu đùa tim kẻ nhớ nhung
Có một tình yêu như thế
Tơ giăng thành kén trong lòng
Chín vàng chuốt ngàn con sợi
Thêu ngày thêu tháng đợi mong
Em đi tìm Thu Tháng tám
Cứ say trưa nắng ngập ngừng
Ngẩn ngơ tím vào bông súng
Bồng bềnh theo áng mây bông
Lá Me rơi dày mặt đất
Mà lòng như gió bâng khuâng
Lướt đi lướt về hỏi phố
Vắng mình phiên chợ còn đông.
Tự ví mình như dòng sông
Thơ ơi người hay là mộng
Là Trăng là Biển vô cùng
Ru sông rạt rào vỗ sóng
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 01:03:00 bởi KimGiang >
Coopy:
THƯƠNG MỘT BÀI THƠ
(bài thơ Ðôi Dép)
Thương những câu thơ gói trọn lời
Không thừa không thiếu chẳng đâm hơi
Lấy trong đôi dép tình hai đứa
Lồng giữa chân đi nghĩa một đời
Ý tứ sâu xa đầy cảm xúc
Ngôn từ đơn giản lại thơm tươi
Không dùng sáo ngữ không gò ép
Mà vẫn rền vang một góc trời.
Lá chờ rơi
Kính hoạ:
NIỀM RIÊNG TỨC CẢNH
Muốn nói...Ngàn thương ứ nghẹn lời
Cho tình hoá đá, nước ngưng hơi
Xem cơn gió rít gào da diết
Ngắm khúc sông trôi thả mặc đời
Nỗi nhớ trong lòng dâng khủng khiếp
Hằng mơ vượt biển dấn xuân tươi
Vầng trăng cứ khuyết cười như khóc
Dáng núi chênh vênh vóc ngạo trời.
Kim Giang
Coopy:
DẠO CHỢ
(cấm đem dán ngoài chợ)
Tìm vợ nôn nao đến chợ đông*
Nhìn chân xem móng** gái chưa chồng
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Đành chịu cam về tối ngủ không!
Lá chờ rơi
tục ngữ :
* trai khôn tìm vợ chợ đông
** mua lợn xem móng
Hoạ vui:
BẺ CA DAO
Có lợi răng còn nhớ chợ Đông
Coi tông- Lấy vợ, giống- Tìm chồng
Xem voi... Ú ớ mua nhầm quạt
Đứng núi...Coi chừng nổ mắt trông
Trách kẻ vì tiền duyên ép mỡ
Thương ai lẻ bạn buổi đương nồng
Đi đâu chẳng lấy...Giờ mông chổng
Lắm mối... Nằm mình có khổ không
Kim Giang
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
CHIA ĐÔI NGÃ Gió đưa hoa cải vụt lên mây (*)
Em có chồng anh tiếc lắm thay(**)
Thương nhớ khôn cùng trong mật ngọt
Yêu đương vô vọng lắm chua cay
Tình yêu phút chốc chia đôi ngã
Duyên thắm giờ đây rẽ cánh bay
Tiếng nói, giọng cười đầy quyến luyến
Trọn đời mãi mãi đắm lòng say
Trần Mạnh Hùng
(*) Ca dao:
Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại một đời quạnh hiu
(**) Ca dao:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tần xuân nở ra thơm ngát
Em có chồng anh tiếc lắm thay
. . . .
. . . . .
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Cảm ơn anh Hùng với (Chia Đôi Ngã)! Chúc anh vui!
Coopy:
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Nghĩa Lĩnh về nguồn cội núi sông
Ngàn thông ríu rít cháu con Rồng
Ao Châu dõi bóng đàn Chim Lạc
Giếng Ngọc in hình mắt phượng trong
Chín chín Voi chầu uy Đất Tổ
Trời hương khói viếng đức Vua Hùng
Tâm linh gặp gỡ ngàn thu trước
Phách nhập ngân vang tiếng Trống Đồng
Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 03:34:13 bởi Viet duong nhan >
COOPY: Gửi Chị VDN
Chị ơi! Qua Ngày Giỗ Thiêng! Chị cho KG chia sẻ cùng Chị:
GIỖ TỔ NHỚ CHA
Thắp hương Giỗ Tổ Vua Hùng
Rưng rưng ngấn lệ khôn cùng nhớ Cha
Khuất rồi rặng Núi xa xa
Bước con đi ánh dương Cha mãi còn
Nhìn đâu trong dáng Nước Non
Đều in bóng dáng, tâm hồn Cha Yêu!
Kim Giang
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Nghĩa Lĩnh về nguồn cội núi sông
Ngàn thông ríu rít cháu con Rồng
Ao Châu dõi bóng đàn Chim Lạc
Giếng Ngọc in hình mắt phượng trong
Chín chín Voi chầu uy Đất Tổ
Trời hương khói viếng đức Vua Hùng
Tâm linh gặp gỡ ngàn thu trước
Phách nhập ngân vang tiếng Trống Đồng
Kim Giang
ĐẤT TỔ Đây chốn cội nguồn gốc núi sông Nam Vương Thủy Đế giống Tiên Rồng Văn Lang một nước riêng biên cõi Âu Lạc mấy triều những đục trong Phượng múa đồi ca ơn mẹ Đất Voi chầu núi cảm nghĩa cha Hùng Ngàn thu vẫn đọng trong dòng máu Nối mạch tâm linh mãi tiếng đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 21:54:16 bởi Đuyên Hồng >
Post hoạ với anh Đuyên Hồng:
ĐỢI
Em ngồi lõm đất bờ sông ấy
Anh đợi một người cũng chẳng thấy qua
Phía bờ kia mỗi lúc một xa
Nỗi nhớ ngày càng sâu đậm diết da
Ừ bạn đường cứ tưởng thoáng qua
Mới biết tri âm trong lòng đá tạc
Khi hạ nắng khi mưa dầm gió bấc
Bến sông Hồng mơ Cát Tiên Sa *
Mong mai này anh gặp được người ta
Thuyền của em trong cổ tích hiện ra
Tiếng nhạc lời ca đôi bờ rộn rã
Em cưới chồng, anh mừng đón kiệu hoa
Chung nỗi niềm cảm thông rất lạ
Gói tâm tình gửi vũ trụ bao la
* Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 08:39:39 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: