Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 69 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 11.06.2007 13:41:34 (permalink)
0

BẢN TÌNH CA
 
Hoa Ti Na
Hoa Ti Na
Bản tình ca
Nghe chưa hết nửa
Bỗng chìm trôi xa
 
Tôi ngồi đợi bóng người ta
Thiên Nga trắng muốt chiều qua đã về
Hôm nay trời dịu mát ghê
Tình ca - Tôi lại được nghe tiếp rồi.........
 
Kim Giang
Hoatina_hn 11.06.2007 14:49:20 (permalink)
0
Tặng KG bài này, vừa viết sáng nay, khi ngồi đợi một khách hàng ở bên kia sông Hồng, tớ đang viết dở, cái khổ cuối muốn mơ đến lần nữa quay lại để ký cái hợp đồng  Mà chưa biết thể hiện...ra làm răng  Hộ bạn phát đê!


Ngày chờ đợi

Mưa rơi từ đêm trước...Ủ ê sớm mai này...Mặt đường loang loáng nước...Sóng Hồng cuộn, dòng say...

Nắng trốn tầng mây thấp...Đợi chờ người chưa quen...Thời gian thành vô tận...Trượt theo bóng nỗi niềm...

Con phố dài ồn ã...Tiếng còi xe giục dồn...Mưa rơi đều, hạt nhẹ...Phố buồn lại buồn hơn...

Ai mơ ngày lên nắng...




[sm=Cow%20boy.gif]

HoaTiNa
 
r

http://360.yahoo.com/hoatina_hn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 11:49:29 bởi Huyền Băng >
KimGiang 12.06.2007 00:41:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Tặng KG bài này, vừa viết sáng nay, khi ngồi đợi một khách hàng ở bên kia sông Hồng, tớ đang viết dở, cái khổ cuối muốn mơ đến lần nữa quay lại để ký cái hợp đồng  Mà chưa biết thể hiện...ra làm răng  Hộ bạn phát đê!


Ngày chờ đợi

Mưa rơi từ đêm trước...Ủ ê sớm mai này...Mặt đường loang loáng nước...Sóng Hồng cuộn, dòng say...

Nắng trốn tầng mây thấp...Đợi chờ người chưa quen...Thời gian thành vô tận...Trượt theo bóng nỗi niềm...

Con phố dài ồn ã...Tiếng còi xe giục dồn...Mưa rơi đều, hạt nhẹ...Phố buồn lại buồn hơn...

Ai mơ ngày lên nắng...


[sm=Cow%20boy.gif]

HoaTiNa
http://360.yahoo.com/hoatina_hn


Chà dạo này say kinh doanh rùi! Tớ bắn thử phát nha:

Ngày chờ đợi

Mưa rơi từ đêm trước...Ủ ê sớm mai này...Mặt đường loang loáng nước...Sóng Hồng cuộn, dòng say...

Nắng trốn tầng mây thấp...Đợi chờ người chưa quen...Thời gian thành vô tận...Trượt theo bóng nỗi niềm...

Con phố dài ồn ã...Tiếng còi xe giục dồn...Mưa rơi đều, hạt nhẹ...Phố buồn lại buồn hơn...

Ai mơ ngày lên nắng...Tôi ngóng người vượt sông...Bút ngập ngừng tay ký...Lòng đã tin...gửi  lòng...




Ăn chắc kí Hợp đồng......he he hi hi hí hí...
vũkimThanh 13.06.2007 00:09:00 (permalink)
0
 
NỖI NHỚ
 
Nỗi nhớ như sóng dập dềnh tìm bờ bến xưa
Như hải Âu đêm mưa mơ vùng trời xanh nắng hạ
Anh là biển vắng tìm bóng thuyền em
Một thủa lênh đênh chở về ngạt ngào rừng hương hoa Cúc
Trăng thề không hoen đục
Hoang đảo lặng thầm ngủ gục trong đêm
Chăn chiếu êm đềm
Cho nỗi nhớ ngập tràn cơn mê thần thánh
Mắt em lóng lánh
Muôn vì sao mơ
Tâm hồn bơ vơ nhớ nhung tuần trăng mật
Ðâu là sự thật
Đâu là ảo thơ
Ôi trái tim yêu thao thức mong chờ
Cái điểm hẹn từng giờ từng khắc ấy
Nỗi nhớ thương chín vàng thơm ngậy
Như lúa vào mùa như má môi em
Anh dạo khúc nhạc quen
Như để thấy tiếng hát em bên cạnh
Choàng tay ôm sương lạnh
Cho da thịt mình thêm khao khát hơi em
Liễu xanh kia xõa tóc bon chen
Sao sánh được mái tóc em tung bay trong gió
Kỷ niệm mình đây đó
Anh khắc họa thành tranh
Những khoảnh khắc mong manh
Sẽ mãi mãi nằm trên toan trắng muốt
Vần thơ nào chau chuốt
Cứ ngân nga trói buộc vào nhau
Bao nhiêu là nỗi đau
Bấy nhiêu nụ hôn nồng nàn xoa dịu
Mùa xuân tình líu díu
Tháng Năm mưa nắng tưng bừng
Thiên đường là hai kẻ biết chung lưng
Chia sẻ ngọt bùi xây vầng dương lửa ấm
Tình sâu nghĩa đậm
Nhớ thương ơi …Hãy theo nhau đi suốt cuộc đời
 
Vũ kim Thanh
 
r


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 11:51:40 bởi Huyền Băng >
Hoatina_hn 14.06.2007 11:10:09 (permalink)
0



 
hê hê... G ơi, cảm ơn nhiều nhé!

Anh VKT: Thơ tình!


HoaTiNa

vũkimThanh 15.06.2007 07:11:57 (permalink)
0
Lâu lắm rồi hôm nay mới bắt gặp hai chị em vừa bắn súng đùng đoàng...vừa cười he …he …hê… hê ….hí …hí ….vui quá xá.
 
Thơ tình biết viết tặng ai
Ðể mùa Xuân muộn mảnh mai đầu ghềnh
Tóc em sao xõa bồng bềnh
Hồn anh chất ngất nổi nênh tháng ngày
Men tình chưa uống đã say
Thơ tình chưa đọc muốn bay lên trời …
 
Vũ kim Thanh
 
KimGiang 15.06.2007 23:20:06 (permalink)
0
Vui thật là vui khi được anh VKT và HoaTiNa tới thăm còn tặng quà thơ tuyệt hay nữa , cho KG bê nguyên nụ cười vừa góp vui bên trang thơ anh Minh Tuấn về đây vì thời sự vẫn đang nóng hôi hổi:

VUI CHUNG

Bên tai giọng nói thật gần
Dẫu chưa tay bắt chưa lần gặp nhau
Như là đang đứng phía sau
Tri âm thánh thót đàn bầu trộm nghe

Không chạm rượu, chút tình quê
Đem mưa đem nắng người về phơi chung
Như vui đã được vui cùng
Đằm trong ánh mắt bơi trong tiếng cười!

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 00:21:45 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 16.06.2007 16:45:15 (permalink)
0

VUI CHUNG

Bên tai giọng nói thật gần
Dẫu chưa tay bắt chưa lần gặp nhau
Như là đang đứng phía sau
Tri âm thánh thót đàn bầu trộm nghe

Không chạm rượu, chút tình quê
Đem mưa đem nắng người về phơi chung
Như vui đã được vui cùng
Đằm trong ánh mắt bơi trong tiếng cười!

Kim Giang

 
MÊNH MANG THƠ MỘNG
 
tiếng ve lẫn tiếng mưa rơi
tiếng lòng muốn giữ khoảng trời đang vui
câu thơ thoáng nỗi  bùi ngùi
người dưng ...lần gặp ,thêm vui nụ cười .
 
duyên thơ trao thắm gieo tươi
tâm hồn muốn gặp những người ưu tư
ảo trong giấc mộng mịt mù
thật trong hạ thắm ...như ru tâm tình .
 
cuộc đời trong chốn tử sinh
có duyên mới gặp đoạn tình tri âm
mai sau có lúc âm thầm
giở trang thơ bút -tự ngâm khúc buồn .
 
nụ cười thêm sắc nhớ thương
lời vui thăm hỏi con đường đang qua
bàn tay  bắt chặt chan hoà
đôi chân quên mỏi đoạn xa kiếm tìm .
 
MINH TUẤN
 
CÁM ƠN KIM GIANG NHÉ .hôm ấy ngồi mãi tới gần 2h chiều mới về đó .
giá như có bạn thì vui nữa -bởi có mỗi mình MN nên cô ấy e ngại nhiều lắm mừ ...chúc bạn khoẻ và vui
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 16:47:16 bởi Minh Tuấn >
KimGiang 17.06.2007 10:50:45 (permalink)
0
MÊNH MANG THƠ MỘNG

tiếng ve lẫn tiếng mưa rơi
tiếng lòng muốn giữ khoảng trời đang vui
câu thơ thoáng nỗi bùi ngùi
người dưng ...lần gặp ,thêm vui nụ cười .

duyên thơ trao thắm gieo tươi
tâm hồn muốn gặp những người ưu tư
ảo trong giấc mộng mịt mù
thật trong hạ thắm ...như ru tâm tình .

cuộc đời trong chốn tử sinh
có duyên mới gặp đoạn tình tri âm
mai sau có lúc âm thầm
giở trang thơ bút -tự ngâm khúc buồn .

nụ cười thêm sắc nhớ thương
lời vui thăm hỏi con đường đang qua
bàn tay bắt chặt chan hoà
đôi chân quên mỏi đoạn xa kiếm tìm .

MINH TUẤN

CÁM ƠN KIM GIANG NHÉ .hôm ấy ngồi mãi tới gần 2h chiều mới về đó .
giá như có bạn thì vui nữa -bởi có mỗi mình MN nên cô ấy e ngại nhiều lắm mừ ...chúc bạn khoẻ và vui

* Chúc mừng anh Minh Tuấn! KG hoạ tiếp nha:

HÈ XANH

Ơi khoảng trời thơ biêng biếc xanh
Làn mưa tắm mát những ân tình
Vòng xe tíu tít đi tìm bạn
Ngưng lại thời gian níu không gian

Ai rằng hư ảo sớm nhoà tan
Kìa xem mộng đến trong đời thực
Ca khúc tương phùng dâng chứa chan
Rừng mơ thánh thót tiếng oanh vàng

Tơ trời óng ánh vương màu nắng
Buộc hồn Thi sỹ với ánh Trăng
Hôm nay có kẻ thầm mơ ước
Sẽ cưỡi mây lên với chị Hằng

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 10:58:45 bởi KimGiang >
KimGiang 23.06.2007 22:41:05 (permalink)
0
TRÊU BẠN

Chết chửa... Đau không...Trúng tim rồi
Mũi tên hòn đạn cố tình ơi
Hồn thơ tiếng thế nhưng mỏng lắm
Một phát xa xôi cũng chết người...

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 23:14:34 bởi KimGiang >
KimGiang 02.07.2007 07:09:11 (permalink)
0
ĐỪNG BAO GIỜ CHIA XA



Yêu nhau mãi mãi thương nhau suốt đời
Đừng chia xa nhé hãy đừng cạn vơi
Đừng như con sóng dỡn đùa ngoài khơi
Tình dâng mãi mãi vỗ về bờ môi
 
-Tin anh em nhé...Em tin anh rồi
Nhạc ngân xao xuyến con tim viết lời
Tình ca em hát anh đàn thật vui
Cỏ cây hoa lá cùng xoè Lăm Tơi
  
Anh như làn gió bay ngang lưng trời
Ru hồn mây trắng bồng bềnh êm trôi
Anh đem tia nắng tô màu mắt ai
Long lanh tươi rói trong ngần sương mai
 
Xuyên qua đêm tối không gian rộng dài
Vòng tay da diết bên nhau trọn đời
Dãi dầu giông tố xin đừng phai phôi
Khi vui khi vắng chỉ tìm nhau thôi
 
Uyên Ương tha thiết khúc tình lứa đôi
Nụ hôn trên tóc như còn ngưng hơi
Dấu yêu hoa cúc ai cài nơi nơi
Dòng sông hạnh phúc anh dìu em bơi
 
Yêu nhau muôn kiếp nhớ nhung đầy vơi
Yêu thương dâng hiến phút giây tuyệt vời
Lau khô nước mắt trao nhau nụ cười
Hương hoa mang mác đưa vào thiên thai
 
Kim Giang
KimGiang 03.07.2007 00:36:43 (permalink)
0
"Ai"
LÀ ANH ĐÓ

Là anh đó
Vầng trăng soi lối nhỏ
Bước chân trần như có cánh thần tiên

Anh bây giờ
Thật dễ nhớ dễ quên
Trên sông vắng bóng con thuyền tách bên

Chưa hề đến
Chỉ đem lòng cảm mến
Mà như duyên như nợ đấy người ơi

Anh thật gần
Anh quá đỗi xa xôi
Nơi góc biển chân trời chẳng bao giờ gặp được

Gom hạt dẻ
Tìm cho mình điều ước
Em ước có ngày rồng quyện mây bay

Để cận kề
Người đó em đây
Nhè nhẹ gió về ru giấc hàng cây

Kim Giang

NGYEU 03.07.2007 09:07:17 (permalink)
0
XIN EM
*
Xin em
Một chút
Tình nghèo
Mặc cho nước chảy
Bọt bèo mãi trôi.
*
Xin em
Trầu thắm
Quệt vôi
Dẫu cho gió thổi
Mây trôi ngang trời.
*
Xin em
Dù chỉ một lời
Ngàn sao có đổi
Vật dời
Vẫn yêu.
*

02.07.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


KimGiang 03.07.2007 13:13:42 (permalink)
0
Biết anh Nghiêu là người rất chung thuỷ mà thơ tình vẫn rất tình, nể thật mong luôn được hoạ cùng thơ anh, chúc anh chị hạnh phúc - Kim Giang
 
 
KimGiang 03.07.2007 13:57:08 (permalink)
0

TRỮ TÌNH TRONG THƠ
 
Trả nhau ư trả ngàn lần chưa đủ
Một chữ "Tình" gói gửi trong thơ
Có những chiều xe lăn bánh ngẩn ngơ
Cơn nắng tắt nhạt nhoà từng ngõ phố
 
Anh bảo che em đỡ phần nắng gió
Hy vọng dại khờ...Câu nói bâng quơ
Khấp khởi mừng thầm sau mỗi đêm mơ
Lạc lối đào nguyên...ngỡ thật, tới giờ
 
Anh xa lắm càng nối dài nỗi nhớ
Đâu bóng xưa về trên lối Cổ Ngư
Đâu sóng Tây Hồ dào dạt tâm tư
Người quảy túi thơ du hành vạn nẻo
 
Có cô gái ánh mắt nhìn trong trẻo
Cảm "Tình" thơ Thi Sỹ chẳng ai nghèo
Đứng lại một mình làm lá Thông reo
Lòng muốn chúc...Bao lời chưa kịp chúc
 
Anh chẳng biết từ thẳm sâu có lúc
Muốn bẻ gãy cầu Thê Húc để quên nhau
Rồi lại cười ngặt nghẽo: Có gì đâu
Tim Sư Tử...Sao mà ngầu thế chứ
 
Lại mải miết theo chân người lữ thứ
Ghép dòng đời thành một chuỗi Thiên Thu
Mượn chị nhớ nhung, mượn người than thở
Xót xa thay cho những cuộc tình hờ
 
Đọc từng câu thấy ai buồn cũng sợ
Thương Trăng trời muôn kiếp lãng du
Thương lá vàng rụng hết mùa Thu
Say đến vô cùng mộng ước của Người Thơ
 
Kim Giang 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 69 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9