Chuyện tình thiên thu
Trích đoạn: KimGiang
MONG MANH
Em vẫn chờ trông giữa mỏng manh
Vẫn khát khao mong ngọn gió lành
Về hôn lên tóc lên đôi má
Cho miền băng giá sớm tan nhanh
Em vẫn mơ về thảm cỏ xanh
Nơi dệt thêu nên một chuyện tình
Của chàng Hoàng Tử yêu Công Chúa
Dám bỏ quyền uy chốn cung đình
Sao em chẳng thể giữ nổi anh
Hình như không còn gì linh nữa
Lấy cớ cầm vàng đi thử lửa
Để một mai, vôi vữa cam đành
Sưu tầm vũ trụ vạn hành tinh
Biết là một mảnh sao nhỏ bé
Cố gắng cháy hết mình- Chẳng thể
Lung linh thay thế vạn vì sao
Mở khung trời tung Hoàng Phượng bay cao
Chẳng phải ly tan để nghẹn ngào
Mà như từng bước đang xa cách
Mình tự ru mình tới chiêm bao
Hoá kiếp Liêu Trai, vén động đào
Tìm bóng hình người trong cõi mộng
Nghe mái chèo thơ sóng dạt dào
Như còn gần gũi mãi bên nhau
Kim Giang
ANH SẼ TRỞ VỀ SÁNH VAI EM
Anh sẽ trở về giữa biển dâu
Níu Gió gọi Trăng dệt mộng đầu
Vuốt ve suối tóc thơm mùi lúa
Tình mình chẳng úa giữa trời Ngâu
Cái nắng xứ người thêm nồng cháy
Nhớ nhung áy náy đếm từng ngày
Hoàng hôn đỏ rực như mầu máu
Lũ chim đau đáu vội về đâu ?
Có tới bên kia trái địa cầu
Gặp dòng sông nhỏ thức đêm thâu
Phượng Vĩ đốt nung mùa hè chín
Bằng Lăng thầm kín chẳng phai mầu
Có tới bến xưa mùa nước nổi
Con đò hờn dỗi gác mái đau
Lầu son giường đệm lòng trống trải
Sợ hãi mưa giông ác mộng sầu
Có tới bình nguyên xanh cỏ hoa
Núi non phờ phạc nhớ thương ta
Hương Cúc nồng nàn khuôn ngực thắm
Nghĩa tình say đắm mãi mặn mà
Anh sẽ trở về sánh vai em
Dù tái tê lòng đời nhá nhem
Viết chuyện tình thơ như cổ tích
Trời xanh ngọc bích bay lên em
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 09:28:13 bởi vũkimThanh >
*Cảm ơn anh Khánh Chân và anh Vũ Kim Thanh đã thăm và hoạ thơ cùng KG. Mượn chiếc Lá hôm nào trong thơ anh Nguyễn và ý thơ của anh Thanh cho KG viết bài này:
LÁ BAY
Có thể mùa xuân vẫn còn đây
Dư hương xao xuyến cả phương này
Hình như ai cũng tươi vui lắm
Tay thấy như còn vương hơi tay
Nắng sớm đương tràn trong mắt say
Có ngàn sao sáng đang nhấp nháy
Giật mình- Môi chạm chiếc lá bay
Em tỉnh hay mơ giữa ban ngày
Kim Giang
Copy:
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
THÂN XƯỚNG
MẶC TRĂNG QUAY...
Xuân vàng mây trắng ngẩn ngơ bay
Hạ đỏ gió nồng gom mộng say
Đếm nhớ theo mùa hoen đỏ mắt
Xếp thương theo khắc nhạt môi mày
Giọt lòng bên gối rơi đơn lẻ
Thơ tiếng ai ngâm vọng nỗi này
Trăng bóng bên song ,tìm rượu bút
Người trong ôm tủi mặc trăng quay ?
YeuDieuLongNu
Mến hoạ:
VU VƠ
Cánh nhạn phương trời đã vút bay
Còn mình ngớ ngẩn đứng đây say
Ai xui cát bụi nhoè con mắt
Kẻ oán đêm thâu nhạt nét mày
Xót mảnh trăng buồn cong phận lẻ
Thương tình biển cạn thắt eo này
Hư hư ảo ảo đời đâu thế
Cứ buộc vô mình để quắt quay
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 16:26:02 bởi KimGiang >
PHỐ NÚI VẮNG EM
Phố núi vắng em mây buồn lắm
Chẳng còn thơ thẩn dạo tầng không
Nên mây nằng nặng chiều hư nắng
Nhạt ánh vàng tơ những ngọn thông
Phố núi vắng người sương khắp nẻo
...
Em đi phố chẳng đêm nào ngủ
Nhấp nháy đèn đường mỏi mắt trông
Một bước chân về bao nỗi nhớ
Phố chồn chân đợi phút em sang
_________________
ĐUYÊN HỒNG
EM NHƯ LÀN GIÓ
Em đi bên anh gần gũi
Mây chiều phố núi quên bay
Em mơ mình là ngọn gió
Áo người nhè nhẹ em lay
Cho sương tan đừng buồn nữa
Hiện về Hoa của anh đây
Bông Hoa mà em đã thấy
Hương làm ai ngất ngây say
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 08:42:58 bởi KimGiang >
ĐỢI MÙA TRĂNG
Vẫn bảo không buồn chẳng nhớ đâu
Năm canh lẻ bóng gối mộng sầu
Se tơ kết tóc mà sao phải
Năm mười hai tháng mãi xa nhau
Nghe kể ngày xưa vợ chồng Ngâu
Có đàn Ô Thước giúp cây cầu
Tháng bảy sắp về trong gặp gỡ
Mình đến bao giờ để em mơ
Song cửa cháy mòn lửa mắt trông
ngoài kia đêm phủ tối mênh mông
Không một vì sao cho em đếm
Tự hẹn với lòng để đỡ mong
Tiếng lá thì thầm đến bâng khuâng
Như tiếng người thương vọng lại rằng
Gìn giữ trăm năm niềm hạnh phúc
Em đợi anh về... Một mùa trăng
Kim Giang
ĐỢI MÙA TRĂNG
Vẫn bảo không buồn chẳng nhớ đâu
Năm canh lẻ bóng gối mộng sầu
Se tơ kết tóc mà sao phải
Năm mười hai tháng mãi xa nhau
Nghe kể ngày xưa vợ chồng Ngâu
Có đàn Ô Thước giúp cây cầu
Tháng bảy sắp về trong gặp gỡ
Mình đến bao giờ để em mơ
Song cửa cháy mòn lửa mắt trông
ngoài kia đêm phủ tối mênh mông
Không một vì sao cho em đếm
Tự hẹn với lòng để đỡ mong
Tiếng lá thì thầm đến bâng khuâng
Như tiếng người thương vọng lại rằng
Gìn giữ trăm năm niềm hạnh phúc
Em đợi anh về... Một mùa trăng
Kim Giang
o
)
(0
0 (
o
( o
o )
O (
o 0
( O
o )
0
o o
NHƯ TÌNH YÊU
Vẫn bảo không buồn chẳng nhớ đâu
Như trăng lẻ bóng có ai sầu.
Như mùa thu đến đau lòng lá.
Như tháng hạ về khóc chức ngâu .
Đã bảo không buồn, không nhớ nữa.
Mà nghe tiếc hối, tiếc ngàn sau.
Nghe như ai oán cung đàn lỡ.
Có phải yêu rồi quá đậm sâu
Trần Mạnh Hùng
{}__________{}
_(_____________)_
( ________________)
{} {} {}
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 13:57:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
THÂN XƯỚNG
MẶC TRĂNG QUAY...
Xuân vàng mây trắng ngẩn ngơ bay
Hạ đỏ gió nồng gom mộng say
Đếm nhớ theo mùa hoen đỏ mắt
Xếp thương theo khắc nhạt môi mày
Giọt lòng bên gối rơi đơn lẻ
Thơ tiếng ai ngâm vọng nỗi này
Trăng bóng bên song ,tìm rượu bút
Người trong ôm tủi mặc trăng quay ?
YeuDieuLongNu
Mến hoạ:
VU VƠ
Cánh nhạn phương trời đã vút bay
Còn mình ngớ ngẩn đứng đây say
Ai xui cát bụi nhoè con mắt
Kẻ oán đêm thâu nhạt nét mày
Xót mảnh trăng buồn cong phận lẻ
Thương tình biển cạn thắt eo này
Hư hư ảo ảo đời đâu thế
Cứ buộc vô mình để quắt quay
Kim Giang
NHỚ EM NHIỀU
Nhớ tiếng em cười hương thoảng bay.
Bờ môi mộng ướt lả hồn say.
Nhớ làn hơi thở phà sau gáy
Nhớ mắt reo vui rạng nét mày
Nhớ tiếng trong veo vui chuyện kể.
Nhớ vai thon nhỏ dễ thương này.
Nhớ em, tiếng dạ muôn trìu mến.
Anh nhớ em nhiều, nhớ quắt quay.
Trần Mạnh Hùng
Thương tặng người anh yêu
*Cảm ơn anh Hùng!
Trang thơ thật may mắn khi được anh gởi tới những bài thơ hoạ rất hay. Cho KG thời gian suy nghĩ bài hoạ tiếp.
Chúc anh vui vẻ hạnh phúc! - Kim Giang
TÌM CẢM XÚC
Anh muốn tìm cảm xúc hôm nay
Như trời không muốn có mây sợ kém phần trong xanh vậy
Như cánh đồng mênh mông nhường ấy
Đang muốn vào mùa để sớm được chia tay
Em muốn tìm cảm xúc hôm nay
Cảm xúc ngổn ngang bao nỗi khó tả này
Như muốn trời xanh lại sợ mình tan mất ấy
Chưa bao giờ thương cánh đồng đến vậy
Muốn cặm cụi trồng tiếp cho anh thấy
Hương nồng nàn bát ngát vạn ngàn hoa
Và chẳng bao giờ muốn cảm xúc chia xa
Kim Giang
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
)
o
)
(0
0 (
o
( o
o )
O (
o 0
( O
o )
0
o o
NHƯ TÌNH YÊU
Vẫn bảo không buồn chẳng nhớ đâu
Như trăng lẻ bóng có ai sầu.
Như mùa thu đến đau lòng lá.
Như tháng hạ về khóc chức ngâu .
Đã bảo không buồn, không nhớ nữa.
Mà nghe tiếc hối, tiếc ngàn sau.
Nghe như ai oán cung đàn lỡ.
Có phải yêu rồi quá đậm sâu
Trần Mạnh Hùng
{}__________{}
_(_____________)_
( ________________)
{} {} {}
Hoạ:
XOAY
Tỉnh giấc mơ nào có thấy đâu
Trăng bên gối lệch cả đêm sầu
Người đi bấm đốt hằn bao dấu
Kẻ ở xây cầu đợi mãi Ngâu
Chớ để trăm năm hoài kiếp nữa
Mong dù một phút nhớ ngàn sau
Xoay Con Tạo bắt trời xa thấu
Gọi Hoá Công đừng dấn vực sâu
Kim Giang
KHÁT
Anh đừng buồn
Hãy nối nhịp cầu ngâu
Có những điều đã ngấm thật sâu
Không hời hợt tuôn ra biển cả
Khi nắng cháy
Bờ môi khô
Một niềm khao khát lạ
Bởi cả khi buồn ta đã nghĩ cho nhau
Kim Giang
)
o
)
( 0
0 (
) o
( o
o )
O (
o 0
( O
o )
0
o o
ANH CÁM ƠN EM
Anh cám ơn em tấm thịnh tình.
Trao anh một đoá hoa thân tình
Trong niềm hoan lạc dâng cao ngất
Trong chốn đắm say ngập mộng tính
Anh cám ơn em ... lòng quý mến.
Anh xin trân quý tấm chân tình.
Dù cho vật đổi trong muôn một
Ấp ủ trong tim một mối tình
Trần Mạnh Hùng
{}__________{}
_(_____________)_
( ________________)
{} {} {}
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 14:07:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trân thành cám ơn người bạn tri âm Kim Giang tới thăm nhà và có bài thơ hay lưu tặng , chúc em luôn an vui , hạnh phúc và hồn thơ lai láng.
Chào thân ái , Vũ kim Thanh
TÌNH NGƯỜI XA QUÊ
Khi nao anh sẽ trở về
Cánh chim đau đáu trời quê hẹn chờ
Bên dòng Thames đẹp mộng mơ
Vẫn nghe Tiếng Việt hồn thơ thì thầm
Bao buồn vui bước thăng trầm
Ngón tay rỉ máu hoà âm với đời
Vinh hoa làm khách quê người
Ai hay những lúc ngậm ngùi bơ vơ
Mênh mông sông nước bến bờ
Nhớ về Đất Mẹ câu hò đêm trăng
Nhớ tình xưa tím Bằng Lăng
Vấn vương kỷ niệm Phượng hồng trong mưa
Mơ bên võng Mẹ đò đưa
Tiễn Cha nắng đổ cháy trưa nắng hè
Kết giao bốn bể bạn bè
Tình Quê canh cánh câu thề theo thơ
Kim Giang
MỘT MAI ANH SẼ TRỞ VỀ
Một mai anh sẽ trở về
Trời hồng nắng lụa triền đê xanh rờn
Bên nhau sung sướng nào hơn
Hát câu quan họ tiếng đờn ngân nga
Ly hương ngàn dặm phong ba
Trầm luân ,tủi phận, xót xa hận sầu
Xứ người hào nhoáng sắc mầu
Biết tìm đâu được tâm đầu tri âm
Tiếng thơ quê mẹ âm thầm
Suối nguồn nước mát trong thâm tâm này
Ước ao tay nắm bàn tay
Trái tim chung nhịp tháng ngày yêu thương
Ðất trời ngào ngạt tỏa hương
Dòng sông kiều diễm cung đường mênh mông
Em nghiêng bóng cả chờ trông
Con thuyền viễn xứ bão giông giữa đời
Cuộc hành trình dẫu tả tơi
Bến trong ,bến đục ,mưa rơi thét gào
Trái tim vẫn thắm máu đào
Tình quê nồng thắm ngọt ngào tương lai
Em ru giấc mộng đời trai
Cho anh thoát hiểm chông gai bụi trần
Tặng nhau thơ lệ mấy vần
Ðịa cầu đôi bóng xích gần bờ vai
Nỗi sầu kia chắc mảnh mai
Cánh Sen thơ mộng nhớ ai thắm mầu
Anh chong đèn giữa đêm thâu
Vẽ em gọi nắng , vẽ Trầu ,Cau tươi
Vẽ đồng lúa chín rỡn cười
Vẽ cây Phượng khóc nhớ người thương xưa
Vẽ con đường tắm bóng dừa
Buâng khuâng ngóng đợi người xưa trở về
Anh nhập hồn với câu thề
Tự do, Hạnh Phúc anh về bên em .
Vũ kim Thanh

KHÁT
Anh đừng buồn
Hãy nối nhịp cầu ngâu
Có những điều đã ngấm thật sâu
Không hời hợt tuôn ra biển cả
Khi nắng cháy
Bờ môi khô
Một niềm khao khát lạ
Bởi cả khi buồn ta đã nghĩ cho nhau
Kim Giang
NGUYỆN ƯỚC
Tiếng lòng em như gió đón xuân về
Anh xin đỡ nhịp cầu Ngâu trần thế
Ôm ấp em và lau khô dòng lệ
Dìu nhau bơi trong khao khát tình yêu
Vui lên nhé cho say những buổi chiều
Chim về ngàn cất tiếng ca yểu điệu
Hồn cô đơn chúng ta không thể thiếu
Niềm tin yêu và chăn chiếu tình Thơ
Ðừng vội hờn trách nhau quá hững hờ
Càng xa cách càng nấu nung thương nhớ
Sự im lặng đâu phải là dang dở
Hoa hồi sinh tràn hơi thở tìm nhau …
Nơi xa xôi chau chuốt những niềm đau
Hãy giữ trọn sắc mầu trong ký ức
Yêu … yêu mãi trong trái tim rạo rực
Thơ cùng Trăng nguyện ước dưới mưa mau
Vũ kim Thanh
NHỚ ƠI
Nhớ ai vớt ánh trăng ngà
Lấy yêu thương đắp thịt da bây giờ
Nhớ ai nghiêng nón bài thơ
Sân đình giã bạn thẫn thờ chơi vơi
Thôi em hãy trả về trời
Những gì vương vấn cho người ra đi
Níu làm sao bóng thiên di
Hình trong hư ảo mấy khi vẹn tròn
Trả mây về với đầu non
Trả bờ xanh ấy cho con sông dài
Chỉ còn đây giọt sương mai
Rưng rưng đậu mãi trên bài thơ xưa
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 14:09:37 bởi KimGiang >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/5990380D8AD746A6AA3064DEE7826044.jpg[/image]
MỘT MAI ANH SẼ TRỞ VỀ
Một mai anh sẽ trở về
Trời hồng nắng lụa triền đê xanh rờn
....
Nỗi sầu kia chắc mảnh mai
Cánh Sen thơ mộng nhớ ai thắm mầu
Anh chong đèn giữa đêm thâu
Vẽ em gọi nắng , vẽ Trầu ,Cau tươi
Vẽ đồng lúa chín rỡn cười
Vẽ cây Phượng khóc nhớ người thương xưa
Vẽ con đường tắm bóng dừa
Buâng khuâng ngóng đợi người xưa trở về
Anh nhập hồn với câu thề
Tự do, Hạnh Phúc anh về bên em .
Vũ kim Thanh
Hoạ:
HÀNG CAU
Em mời anh ghé thăm quê
Buồng cau non dưới nắng hè đợi trông
Người đi xa có giữ lòng
Hẹn thề bên rặng nhãn lồng khi xưa
Đón anh về buổi ban trưa
Ngắm trời xanh ngắm gió lùa tóc mây
Hàng cau dang rộng vòng tay
Xiết bao nhung nhớ bõ ngãy cách xa
Đinh ninh như mới hôm qua
Ghé tai anh nói: Anh là của em
Hoa cau rụng trắng bên thềm
Mong bao giờ mới được têm trầu vàng
Hồn quê xao xuyến mơ màng
Nhắn mây nhờ gió vượt ngàn xa xôi
Mang hương thầm gửi tới người
Đừng say đất mới để lời gió bay
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 13:48:18 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: