Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 69 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
onlyyou 18.10.2007 10:53:09 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


CHỮA TƯƠNG TƯ
 
Nhớ lắm đêm về ngắm ánh Trăng
Ngàn thương chép gửi áng mây hằng
Ai buồn lệ hóa Hồ Than Thở
Để núi tương tư đứng đãi đằng
Mộng mị như guồng tơ mãi chặt
Mơ màng thực ảo ắt còn giăng
Thôn Đoài thiếu nữ giờ mang bệnh
Thuốc Bắc trông vào chỉ một Lang
 
Kim Giang


 
 
Tương Tư
 
 
Tương tư, sầu nhớ gửi cùng trăng
Thệ ước tình chung mộng vĩnh hằng
Nao nao giây phút hòa hơi thở
Kẻ ở người đi... đợi đãi đằng.
Những nguyện tơ loan luôn bền chặt
Hoàng hôn chớ vội nhuộm sương giăng
Thương ai trót mắc tương tư bệnh
Vò võ ngày đêm ngóng tình lang.
______________
 
ONLY
 
 
Kim Giang thân mến! ONLYYOU đường đột thăm, thích Chữa Tương Tư của Kim Giang và thiết nghĩ từ "đãi đằng" đi với phạm trù "Đợi" là rất đắt...
KimGiang 18.10.2007 15:17:02 (permalink)
0
 
ONLY! Bạn Chung Thuỷ thân mến! Lần đầu tiên được đón Only tới thăm KG rất vui cứ như được đón người quen xưa ấy, vì thơ Only rất gần gũi với KG! Chúc Only vui!
 
Tương tư vậy thôi, giờ Mơ cùng KG nhé:
 
Giấc Mơ
 
Giấc mơ trắng tự ngày xưa
Đẹp từ Cổ Tích bây giờ hiện ra
Mai sau nữa có về già
Đố ai cấm được...Vậy là cứ mơ
Rằng ngày xưa xửa rất xưa
Hình như đã vướng sợi tơ...Thơ người
 
Kim Giang 
onlyyou 18.10.2007 16:36:16 (permalink)
0
 
Mơ - Thực
 
 
Bước thấp bước cao gọi mộng xưa
Thật thật hư hư chẳng hiện ra
Não nề tiếng vọng ai trót dại
Trộm trái địa đàng nuôi giấc mơ.
 
Hỏi rằng... nếu trở ngược ngày xưa
Có dám nữa không... một lần thử
Đằng đẵng chờ nhau trong thương nhớ
Miên trường luyến ái trải cùng thơ.
_________________
 
ONLY
 
 
Kim Giang thân mến! Cảm ơn Giang đón chào ONLYYOU.
Thực ra ONLYYOU theo chân Kim Giang từ lâu, thích thơ của Giang, thấy nơi đây thơ xướng - họa rất hay nhưng vì ONLYYOU không có tài họa nguyên vận như thế nên tự thấy có chút gì "tù túng", vậy là không dũng cảm hạ bút.
Riêng với Chữa tương tư... thì ONLYYOU thấy tiếc khi nó bị thay đổi đôi chút... bởi tứ thơ vốn rất hay: Hồ và Núi... sự chờ đợi đãi đằng... Mong được đón Giang... để ONLYYOU trải chiếu hoa nhé!
KimGiang 20.10.2007 10:07:48 (permalink)
0
Trích đoạn: onlyyou
 
Mơ - Thực
 
Bước thấp bước cao gọi mộng xưa
Thật thật hư hư chẳng hiện ra
Não nề tiếng vọng ai trót dại
Trộm trái địa đàng nuôi giấc mơ.
 
Hỏi rằng... nếu trở ngược ngày xưa
Có dám nữa không... một lần thử
Đằng đẵng chờ nhau trong thương nhớ
Miên trường luyến ái trải cùng thơ.
_________________
 
ONLY
 
 * ONLY thân mến! Cảm ơn bạn đã giúp KG hiểu thêm từ Đãi đằng. Cho KG theo vần thơ Đãi đằng nha:
 
ĐÃI ĐẰNG
 
Đãi đằng Núi đứng trong mưa
Thực hư hư thực vần thơ thủa nào
Ai đi vương vấn, nghẹn ngào
Ai còn đứng đó dõi sao tìm người
Tìm trong thăm thẳm chơi vơi
Mà mong cá nước chim trời thấy nhau
Để vần thơ được tròn câu
Mang thương mang nhớ bắc cầu Xuân sang
 
Kim Giang 
KimGiang 20.10.2007 10:21:34 (permalink)
0
Xướng :
- Diệp Khai.
Hoạ:
- Kim Giang.
- Triều Sương.
- Trần Mạnh Hùng
- ViVi02
- Lá Chờ Rơi
- Diệp Khai
- Bac Tu
- Kim Giang

RÕ TỆ

Ước có ngày ta sẽ trở về

Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !


Diệp Khai

họa  tiếp theo dòng tâm trạng:

 
NỖI SỞ TỀ
 
Mộng ước trao nhau lúc trở về
Chằm may níu áo dưới chân đê
Cầu Ngâu gãy trước chiều mong đợi
Nước mắt trôi theo buổi hẹn thề
Giết cả câu thơ còn trứng nước
Dầm tan khát vọng kết phu thê
Trăm năm bỗng chốc nhoà mây khói
Núi cách sông ngăn...Nỗi Sở Tề


Kim Giang

&


HẠNH PHÚC

Hạnh phúc trong mơ vẫn vỗ về
Ngàn hương gửi gió trải thềm đê
Vì Sao nhấp nháy ghen đôi lứa
Sóng mắt long lanh đính ước thề
Cánh Nhạn vườn Mây hong suối tóc
Sen hồng chạm má thắm phu thê
Tình như gấm lụa hồn Non Nước
Khoảng cách khôn ngăn bước Sở Tề 

Kim Giang




onlyyou 20.10.2007 13:48:18 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
ĐÃI ĐẰNG
 
Đãi đằng Núi đứng trong mưa
Thực hư hư thực vần thơ thủa nào
Ai đi vương vấn, nghẹn ngào
Ai còn đứng đó dõi sao tìm người
Tìm trong thăm thẳm chơi vơi
Mà mong cá nước chim trời thấy nhau
Để vần thơ được tròn câu
Mang thương mang nhớ bắc cầu Xuân sang
 
Kim Giang 



Kim Giang ơi... cho ONLYYOU theo bóng Giang để học tập họa thơ nhé! Thân!
 
 
Đợi
 
 
Lặng thầm chờ đợi chiều mưa
Chạnh lòng nhớ phút tiễn đưa hôm nào
Từ ly xa xót nghẹn ngào
Ngút ngàn thương mến đã trao cho người
Chìm trong cõi nhớ chơi vơi
Đâu rồi ước thệ trọn đời có nhau
Thời gian thấp thoáng bóng câu
Úa tàn dáng liễu, hồn sầu đông sang.
_______________________
 
ONLY
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 16:40:15 bởi Huyền Băng >
KimGiang 21.10.2007 08:22:02 (permalink)
0
 
Đợi
 
 
Lặng thầm chờ đợi chiều mưa
Chạnh lòng nhớ phút tiễn đưa hôm nào
Từ ly xa xót nghẹn ngào
Ngút ngàn thương mến đã trao cho người
Chìm trong cõi nhớ chơi vơi
Đâu rồi ước thệ trọn đời có nhau
Thời gian thấp thoáng bóng câu
Úa tàn dáng liễu, hồn sầu đông sang.
_______________________
 
ONLY
 
r
 
 
MONG
 
Đông sang se sắt cành Bàng
Lắt lay dáng liễu, ngỡ ngàng sương khuya
Xin đừng nhắc chuyện cắt chia
Làm cho lá úa tủi lìa cành xuân
Khua dùm tiếng nhạc đưa chân
Hát cùng câu hát "Tấn Tần" nên duyên
Mong đồng xanh tiếng Đỗ Quyên
Mong bên Song vắng Trăng hiền tri ân.
 
Kim Giang
 
*ONLY biết không hoạ thơ nhanh, đồng thanh tương ứng, giàu tâm trạng như ONLY ở TQ có mấy người không...Ít lắm đó. Còn muốn học hoạ thơ Đường ONLY qua tìm đọc trang Luật làm thơ của chị Việt Dương Nhân và những Bậc thầy của Giang là Bác Lá, anh Hùng, anh Thanh...Còn KG mới ti toe như ngọn Mùng Tơi ý mà bị gió là hay gãy cổ lắm đó...Hi hi KG rất thích kiểu hoạ thơ tự do của ONLY!

onlyyou 21.10.2007 11:28:17 (permalink)
0
 
Mộng
 
 
Tình chung dang dở bẽ bàng
Mình ai lệ tủi hoang tàn canh khuya
Tìm trăng... muôn nỗi sẻ chia
Mơ ngày mai tới... em về cùng xuân
Mong ân tình níu bước chân
Mong hồn thơ gặp tri âm duyên hồng
Trăm năm vẹn nghĩa sắc cầm
Mặn nồng ân ái, dương trần tri ân.
__________________
 
ONLY
 
 
Kim Giang à... ONLYYOU không nhận những câu, từ của mình là thơ đâu... vì quá yêu người ta nên muốn nói lên nỗi lòng của mình thôi. Gửi tặng những câu - từ cùng ai đó là vì ONLYYOU cảm nhận theo cái ý và tình của người ta rồi trải lòng mình cùng họ... Nếu theo các bậc "lão thành" để trở thành thi sĩ thì chắc ONLYYOU sẽ bị u đầu vì chậm tiến đó... Mong Giang vui. Thân!
KimGiang 21.10.2007 23:12:15 (permalink)
0
CHỈ THẦM THÔI

Chỉ thầm thôi
Mà trống ngực liên hồi
Khi người ấy tới


Chỉ thầm thôi
Mà nhớ nhung vời vợi
Khi những ngày người ấy vắng tăm hơi


Chỉ thầm thôi
Chắc người ấy chẳng bao giờ đoán nổi
"Người ấy" là...Anh của em ơi!


Chỉ thầm thôi
Những giọt lệ thầm rơi
Khi người ấy buồn dòng thơ mệt mỏi


Em yêu anh rồi
Nhưng chỉ thầm thôi


Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2007 23:13:48 bởi KimGiang >
onlyyou 22.10.2007 00:58:43 (permalink)
0
 
Một lời thôi
 
 
Một lời thôi
Xin một lần hãy nói
Tiếng yêu thương ngọt lịm bờ môi.
 
Một lời thôi
Hãy thật lòng gợi mở
Dấu tình dành cơ hội cho nhau.
 
Một lời thôi
Vọng trái tim thẳm sâu
Trao hẹn ước duyên đầu mộng điệp.
 
Một lời thôi
Gọi nhớ thương tha thiết
Nghĩa tri giao tìm thấy bến mơ.
 
Chỉ một lời thôi
Thuộc về nhau trọn đời.
_________________
 
ONLY
 
 
 
Kim Giang ơi... mặc kệ "Anh" là ai... ONLYYOU muốn phá chút... giận không!
KimGiang 22.10.2007 01:13:42 (permalink)
0
 
NHƯ
 
Tri ân giấc "Mộng dương trần"
Mà như ai trải nắng xuân bên thềm
Ru mùa Đông thật dịu êm
Hương bay, gió nhẹ cho thêm nồng nàn
Như bên tai có tiếng đàn
Như có tiếng sóng vỗ tràn yêu thương
Như dang dở với vấn vương
Như xao xuyến khúc Nghê Thường đêm trăng
 
Kim Giang
 
 
onlyyou 22.10.2007 09:04:30 (permalink)
0
 
Duyên
 
 
Đêm trăng ru mộng duyên hồng
Vai kề má tựa, tâm đồng họa thơ
Dặt dìu ái khúc cõi mơ
Nồng nàn mắt biếc, môi chờ đợi môi
Xuyến xao, run rẩy, bồi hồi
Tim si dâng trọn cho người dấu yêu
Tình thơ đẹp tựa gấm thêu
Mãi cùng nhau nhé... ngàn điều sẻ chia.
________________________
 
ONLY
vũkimThanh 25.10.2007 19:43:26 (permalink)
0
TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI 
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền đơn Gió lạnh  sóng lao xao
Bài thơ quán cũ ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh



Thằng Em bận chống bão lụt, chân ướt chân ráo vô vườn thơ huynh khuấy chút ha:

XÓM TÁM VÀO THƠ

Chị Cả ơ hờ đứng dốc nao
Bao nàng dấm dứ uốn anh trao
Thi nhân xóm tém hồng môi má
Lãng khách vườn Xuân kén mận đào
Chú Bác chào mừng ran pháo nổ
Đàn em lướt khướt dạ xôn xao
Sân đường trộm múa nào qua thợ
Ngõ mộng say thơ dám vượt rào

TimEm

He he



 
Rất hân hạnh được đón tiếp chú Em cùng hội cùng thuyền , nay lại vượt rào vào thăm anh thế này thì qúi hoá vô cùng. Cám ơn rất nhiều và mong được gặp nhau luôn nhé , chúcTìm Em mạnh khoẻ và lập nhiều thành thích trong công tác xã hội.

Thân họa :
 
THƯƠNG AI
(Tặng Tìm Em )
 
Người đi chống lụt ở phương nao?
Trách nhiệm vinh quang đất nước trao
Chẳng quản gian nguy bầm tím má
Bùn trơn vách đá ráng moi đào
Thiên tai hủy hoại hơn bom nổ
Ðịa chấn cuồng điên đổ sóng  xao
Chí khí vì dân thành đá sắt
Thương ai nước mắt tựa mưa rào
 
Vũ kimThanh
r
 
Thân họa
 
 
Tiếng Đàn Lạc Tiếng Sáo.
 
Réo rắt đàn rung ở chốn nào
Sầu riêng lẻ bạn nhớ tình trao
Âm trầm sâu lắng nghiêng cành liễu
Tiếng sắt thanh tao thắm nụ đào
Cầm sáo xưa kia cùng quyến luyến
Rượu thơ giờ đã nhuốm xanh xao
Bâng khuâng trở gót thăm lầu vắng
Quán cũ cỏ hoang lấp cổng rào.
 
Bạch vân
 
 
 
Vườn Đào

Thương ai ruột quắt bụng nôn nao
Nhớ nụ hôn nồng ánh mắt trao
Ước đó cùng đây duyên phận thắm
Mong huynh với đệ nghĩa Vườn Đào
Trăng xa chếch bóng nghiêng bầu rượu
Gió đẩy đưa nhời vọng xuyến xao
Réo rắt cung đàn lay vạt áo
Bâng khuâng nốt nhạc gọi mưa rào

TimEm 

 

KHÁCH SÁO CHI ÐÂU
 
Sóng gió dâng tràn há núng nao
Non cao bể thẳm mộng tình trao
Cầu mong sớm tối tơ duyên thắm
Chớ để nghìn thu uổng má đào
Nắng sớm mênh mang thơ trộn rượu
Mưa chiều yểu điệu nhạc huyền xao
Môi xuân ngọt lịm run tà áo
Khách sáo chi đâu phải chắn rào
 
Vũ kim Thanh
Trần Thảo Uyên 25.10.2007 20:19:09 (permalink)
0
Chuyện tình thiên thu - 25.10.2007 18:43:26   

TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI 
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Chếnh choáng Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền đơn Gió lạnh  sóng lao xao
Bài thơ quán cũ ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh



Thằng Em bận chống bão lụt, chân ướt chân ráo vô vườn thơ huynh khuấy chút ha:

XÓM TÁM VÀO THƠ

Chị Cả ơ hờ đứng dốc nao
Bao nàng dấm dứ uốn anh trao
Thi nhân xóm tém hồng môi má
Lãng khách vườn Xuân kén mận đào
Chú Bác chào mừng ran pháo nổ
Đàn em lướt khướt dạ xôn xao
Sân đường trộm múa nào qua thợ
Ngõ mộng say thơ dám vượt rào

TimEm

He he




Rất hân hạnh được đón tiếp chú Em cùng hội cùng thuyền , nay lại vượt rào vào thăm anh thế này thì qúi hoá vô cùng. Cám ơn rất nhiều và mong được gặp nhau luôn nhé , chúcTìm Em mạnh khoẻ và lập nhiều thành thích trong công tác xã hội.

Thân họa :
 
THƯƠNG AI
(Tặng Tìm Em )
 
Người đi chống lụt ở phương nao?
Trách nhiệm vinh quang đất nước trao
Chẳng quản gian nguy bầm tím má
Bùn trơn vách đá ráng moi đào
Thiên tai hủy hoại hơn bom nổ
Ðịa chấn cuồng điên đổ sóng  xao
Chí khí vì dân thành đá sắt
Thương ai nước mắt tựa mưa rào
 
Vũ kimThanh
r
 
Thân họa
 
 
Tiếng Đàn Lạc Tiếng Sáo.
 
Réo rắt đàn rung ở chốn nào
Sầu riêng lẻ bạn nhớ tình trao
Âm trầm sâu lắng nghiêng cành liễu
Tiếng sắt thanh tao thắm nụ đào
Cầm sáo xưa kia cùng quyến luyến
Rượu thơ giờ đã nhuốm xanh xao
Bâng khuâng trở gót thăm lầu vắng
Quán cũ cỏ hoang lấp cổng rào.
 
Bạch vân
 
 
 
Vườn Đào

Thương ai ruột quắt bụng nôn nao
Nhớ nụ hôn nồng ánh mắt trao
Ước đó cùng đây duyên phận thắm
Mong huynh với đệ nghĩa Vườn Đào
Trăng xa chếch bóng nghiêng bầu rượu
Gió đẩy đưa nhời vọng xuyến xao
Réo rắt cung đàn lay vạt áo
Bâng khuâng nốt nhạc gọi mưa rào

TimEm 

 

KHÁCH SÁO CHI ÐÂU
 
Sóng gió dâng tràn há núng nao
Non cao bể thẳm mộng tình trao
Cầu mong sớm tối tơ duyên thắm
Chớ để nghìn thu uổng má đào
Nắng sớm mênh mang thơ trộn rượu
Mưa chiều yểu điệu nhạc huyền xao
Môi xuân ngọt lịm run tà áo
Khách sáo chi đâu phải chắn rào
 
Vũ kim Thanh 
 
 
  
THÒM THÈM
Vợ cột con thơ chẳng lẽ nào.
Đòi bồng chi nữa mộng duyên trao.
Tình đâu còn lại chia em nữa
Duyên chẳng thừa ư mở động đào.
Vợ đẹp con khôn chưa thỏa ý.
Nhà cao cửa rộng lại lao xao.
Gan anh bao lớn yêu em nữa.
Vợ cột con thơ dựng cổng rào.
Thảo My
25.10.2007 19:19:09 


Thân tặng những CHÀNG có vợ đẹp con khôn mà vẫn thòm thèm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 21:30:29 bởi Tôn Nữ Thảo My >
KimGiang 25.10.2007 23:00:43 (permalink)
0

Duyên
 
Đêm trăng ru mộng duyên hồng
Vai kề má tựa, tâm đồng họa thơ
Dặt dìu ái khúc cõi mơ
Nồng nàn mắt biếc, môi chờ đợi môi
Xuyến xao, run rẩy, bồi hồi
Tim si dâng trọn cho người dấu yêu
Tình thơ đẹp tựa gấm thêu
Mãi cùng nhau nhé... ngàn điều sẻ chia.
________________________
 
ONLY
 
Hoạ tự do với ONLY - Người đa tình - Chung thuỷ nha!
 
KỲ NGỘ
 
Chỉ là câu chữ sẻ chia
Mà như chớp sáng từ tia mắt nhìn
Như triều dâng đón Trăng lên
Như song the tiếng chim Quyên gọi bầy
Như trời đất hội Rồng Mây
Như gió tình tự với cây muôn điều
Dặt dìu ái khúc phiêu diêu
Như là nắng lụa dệt thêu muôn màu
 
Kim Giang

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 69 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9