Chuyện tình thiên thu
Ý Thơ
Muôn màu tình ý trong thơ
Là nỗi lòng kẻ mộng mơ chất chồng
Niềm riêng thỏa chí tang bồng
Tình chung những muốn bạn lòng nên duyên
Coi thơ như tri kỷ hiền
Trao thương, gửi nhớ, ưu phiền sẻ chia
Thâm giao nên nghĩa ước thề
Chứa chan từ ái, đam mê ghép vần
______________________
ONLY
Cảm ơn Kim Giang... thơ Giang...ngọt quá!
Ý Thơ
Muôn màu tình ý trong thơ
Là nỗi lòng kẻ mộng mơ chất chồng
Niềm riêng thỏa chí tang bồng
Tình chung những muốn bạn lòng nên duyên
Coi thơ như tri kỷ hiền
Trao thương, gửi nhớ, ưu phiền sẻ chia
Thâm giao nên nghĩa ước thề
Chứa chan từ ái, đam mê ghép vần
______________________
ONLY
* Ô lời thơ của ONLY còn hơn cả mật ong! Xin hoạ cùng bạn, chúc vui!
HY VỌNG
Ghép vần thơ khách sang sông
Nôn nao bến nhớ thuyền không hẹn về
Mưa phùn gió bấc tái tê
Tiếng đàn ai cũng dầm dề giọt rơi
Bao giờ...Xuân của Lòng ơi
Cánh buồm hi vọng cuối trời hiện ra
Kim Giang
Tình về
Hiện ra từ phía xa xa
Dáng ai như dáng...người ta của mình
Nhớ ơi là nhớ bóng hình
Thương sao thương thế ân tình trao nhau
Ngày nay cho đến ngàn sau
Nồng nàn ân ái vẹn câu ước thề
Yêu thương đưa lối người về
Cùng xây cõi mộng phu thê ngọt ngào.
_____________________
ONLY
Kim Giang ơi... ONLYYOU mê thơ đường luật của Giang lắm... và biết là Giang "thiệt thòi" khi họa theo những tứ thơ kiểu này của ONLYYOU... Chúc vui , Thân!
Sao lại "Thiệt thòi" Nghe Only nói vậy làm KG ngượng quá, thơ hời hợt thật mà.
TỪ ĐÂU TỚI
Ơi dòng suối...Suối chảy từ đâu tới
Nghe rì rào, róc rách thật là vui
Vọng rừng mơ Chim lảnh lót tuyệt vời
Như ngọn gió thổi bao lời thủ thỉ
Nhẹ nhàng hương sao lạ lùng thế nhỉ
Ai cõng dàn Thiên Lý chợt qua đây
Trời thiên thanh mê hoặc những làn mây
Chân đi giữa ban ngày hay hư ảo
Như nắng mới ùa về sau cơn bão
Nhuộm non tươi thay buồn bã hanh hao
Đất cựa mình lắng dịu những nôn nao
Chạm nhẹ thôi môi thấm mãi ngọt ngào
Kim Giang
Cảm thơ
Thơ người ẩn chứa nét tài hoa
Ý tình sâu sắc và mượt mà
Những con chữ biến thành màu vẽ
Họa dấu tình dịu ngọt hoan ca.
_______________
ONLY
Kim Giang ơi, ONLYYOU nói thật lòng mà... chứ vì đâu ONLYYOU đủ dũng cảm hạ bút nơi này... Giang giận ONLYYOU hả...
* Phục Linh mến! Thích hoạ thơ Phục Linh và câu " bạn chai đầy" KG rinh bài này về đừng cười KG nha anh Koan Chai!
Hoang vắng
Đâu phải bây giờ ta mới say
Đêm đêm đối bóng, bạn chai đầy
Rụng mờ nỗi nhớ, đau chưa rụng
Bay hết niềm đau, nhớ chửa bay
Duyên nợ khéo trêu, chờ đỏ mắt
Ân tình hay cợt, trắng đôi tay
Vần thơ nắn nót ai người đọc
Vỗ mộng... thôi đành gửi khói mây!
Phục Linh
VƯƠNG SẦU
Muốn uống mềm say mãi chẳng say
San san sẻ sẻ lại càng đầy
Nghiêng chai rốc hết...Bày tâm sự
Vốc lệ chan hoà...Chuốc vạ bay
Ảo ảnh hay lừa che đáy mắt
Hư danh khó biết vuột tầm tay
Thơ thơ thẩn thẩn làn sương khói
Ước ước thề thề chuyện gió mây
Kim Giang
AI Ai mưa tưới đồng nứt nẻ Ai như gió thổi trưa hè Ai mang hồn quê đất Mẹ Trộn màu xanh bánh Phu Thê Ai như triều dâng cửa bể Ngập bao nhung nhớ bộn bề Có Ai ngoài Anh như thế Khơi lòng em những đam mê Kim Giang
Chuyện tình mộng mơ Tôi muốn là AI của riêng em Nồng nàn ru mộng dưới trăng hiền Ngất ngây sóng mắt đêm tình tự Dịu dàng cùng vũ khúc thần tiên. Hãy dệt cùng tôi lời hò hẹn Để hồn thơ chan chứa đam mê Để tim si thổn thức bộn bề Để khao khát tìm nhau dâng hiến. Xin hãy quên giận hờn vô cớ Hãy xóa nhòa ranh giới tôi - người Thơ sẽ là nhân chứng lứa đôi Cho mơ mộng một lần được sống. ______________________ ONLY Kim Giang ơi... AI của Giang đã đến rồi đó...
Chào các bạn cho mình góp vui nhé:
ANH CỦA RIÊNG EM
Xin hãy đến gần nhau hơn thế nữa
Khơi men nồng thổi lửa đang nhen
Chỉ anh là...Anh của riêng em
Như mỗi người chỉ một trái tim
Nói đi nào sao vậy...Mãi lặng im
Một nửa tôi ơi bao tháng năm tìm
Cho làn gió thơm hương mùa trái chín
Cho mắt nhìn trao mắt một niềm tin
TimEm
LÂU ĐÀI TƯỞNG TƯỢNG Em xây đắp một Lâu đài Tưởng Tượng Vẽ thềm hoa vương vấn nắng lưu ly Nghe như quen tiếng gió thổi thầm thì Trúc Mai đàn đệm tiếng hát Hoạ My Có Thảo nguyên cỏ non mướt xanh rì Con Bướm trắng đi tìm bông hoa trắng Con cá nhỏ thảnh thơi bờ suối vắng Giọt Sương chiều chờ đợi ánh Trăng soi Mong mỏi mãi cuối cùng nghe anh nói Chuyện chúng mình cũng chỉ đến thế thôi Phải không em...Thuyền bến đã yên rồi Nghe sóng lặng...Mà xao lòng bối rối Em hoảng hốt gọi tên anh lần cuối Bờ chia xa tiếc nuối cứ chìm sâu Không phải yêu, không phải giấc mộng đầu Sao choáng váng như cây cầu sụp xuống Em cứ vẽ một lâu đài tưởng tượng Để chiêm bao vui sướng với vần thơ Tưởng tượng anh từ chối để thẫn thờ Tưởng tượng thôi tưởng không mất bao giờ Nay tiếc hoài Lâu Đài thật...Trong mơ Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 20:54:42 bởi KimGiang >
Tái sinh duyên
Thiết tha tha thiết tiếng tơ lòng
Mộng mơ mơ mộng khúc tình chung
Cao xanh minh chứng lời thề hẹn
Nhật nguyệt kết se mối duyên hồng
Yêu thương chẳng quản đời dâu bể
Luyến nhớ sưởi nồng chốn loan phòng
Uyên ương tiền kiếp còn vương vấn
Phu phụ truyền đời vẹn tâm đồng.
______________________
ONLY
Kim Giang thân mến ơi.... (gọi là yêu quý nhé...) ONLYYOU thích đường luật trữ tình của Giang... Giang nhanh nhanh về giảng bài đi ... và nhớ, với ONLYYOU thì chỉ được khen thôi..
Tình lỡ... về đâu Yêu người mong muốn thắm duyên đầu Hờn trách cao xanh tạo bể dâu Tình xa xa mãi lời ước thệ Nghĩa nặng nặng thêm nỗi đớn đau Cung thương nức nở đêm ly biệt Khúc oán ngậm ngùi tình phai màu Cõi mộng phù hoa đời lạc bước Phong trần muôn dặm phận tủi sầu _____________________ ONLY Kim Giang ơi... đâu rồi... về chữa bài cho ONLYYOU... nếu không... ONLYYOU cứ để bài theo phong cách sai trái của riêng ONLYYOU trong trang thơ của Giang... cho xấu trang thơ đi... rồi... rồi... xấu chàng hổ ai...
Only thân mến! Kim Giang gọi thầy về cho Only nhé.
*Bác Lá kính mến! Lâu quá không thấy Bác về trang Thơ, Bác có khoẻ không!
NHỚ BÁC LÀM VƯỜN
Vườn Thơ vắng lặng Bác đi đâu
Chỉ thấy mù giăng trải lối sầu
Mỗi bước chân chồn đeo tảng đá
Từng vần nhớ thả ngấn dòng châu
Tìm Trăng đáy nước nhoà tan dấu
Dõi Hạc Hoàng Lâu lấp mảng màu
Nếu bận thăm tình thân, ngãi cũ
Xin Người nháy mắt hắt xì mau
Kim Giang
Tình thơ thiên thu Hỡi người thương nhớ nhớ thương ơi Yêu người yêu mãi mãi không thôi Người hãy cùng tôi họa lời mới Ướp ngọt tình thơ vui với đời Mặc bao quan ngại thế thế thời Góp chút mộng mơ mơ trúc mai Bằng trắc học hoài mà chẳng thuộc Niêm luật khắt khe đành buông trôi. ____________________ ONLY Kim Giang yêu quý ơiiiiiiiiiii..... đố Giang tìm được thầy nào cho ONLYYOU... bởi nếu không có yêu thương thì sẽ không đủ kiên nhẫn để làm thầy một ONLYYOU ngang bướng và lười biếng đâu... Giang bắn không tin là phải bắt đền... đó
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: