Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 69 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 19.11.2007 18:40:24 (permalink)
0

THẦY TOÁN LÀM THƠ
(Kính tặng Thầy NVH)

 
Bao dạng toán, max, min nghiệm số
Thầy day trò tìm cách giải hay
Giờ về hưu rảnh dỗi đôi tay
Thầy bỗng hứng xoay làm thơ phú

 
Mắt long lanh khi xong bài toán khó
Nay ngỡ ngàng trước mỗi vần thơ
Thầy hồn nhiên trở lại tuổi học trò
Trao bản nháp nhờ trò mình sửa đỡ

 
Thầy bỡ ngỡ tâm hồn đang trẻ lại
Vần bài thơ như toán tập hăng say
Chiếc Cầu Lông như ánh mắt biết bay
Lòng xao xuyến thành thơ từ cô ấy

 
Thầy tâm sự với lũ trò ma quậy
Trò nhao nhao hô đọc tiếp đi Thầy
Những vần thơ mộc mạc hôm nay
Thay nghiệm toán khi Thầy xa bục giảng

 
Kim Giang
#616
    KimGiang 22.11.2007 21:29:23 (permalink)
    0


    ANH VÀ EM

    - Em là men rượu
    Em là đêm Trăng
    Em là Sen thắm
    Bên anh vĩnh hằng

    - Anh là mưa nắng
    Anh là đàn thơ
    Anh là sóng gió
    Yêu em vô bờ

    Ôi duyên tiền kiếp
    Trời đặt như mơ
    Dìu  nhau vào mộng
    Thương yêu không ngờ

    Kim Giang
    #617
      KimGiang 24.11.2007 16:13:29 (permalink)
      0



      THỜI TIẾT
       
      Hôm qua như nhiễm lạnh
      Tim rơi về độ không
      Hôm nay lại bốc sốt
      Ruột gan nóng bừng bừng
       
      Anh có hay có biết
      Nhớ anh đến vô chừng
      Em cứ như thời tiết
      Nắng mưa không biết dừng
       
      Có làm anh mỏi mệt
      Chán ghét và dửng dưng
      Mà hai đầu tiếng Sét
      Chớp thôi miên không ngừng
       
      Kim Giang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 16:52:41 bởi KimGiang >
      #618
        Nguyen Thi An Giang 28.11.2007 00:07:14 (permalink)
        0

        Trích đoạn: KimGiang












        THỜI TIẾT
         
        Hôm qua như nhiễm lạnh
        Tim rơi về độ không
        Hôm nay lại bốc sốt
        Ruột gan nóng bừng bừng
         
        Anh có hay có biết
        Nhớ anh đến vô chừng
        Em cứ như thời tiết
        Nắng mưa không biết dừng
         
        Có làm anh mỏi mệt
        Chán ghét và dửng dưng
        Mà hai đầu tiếng Sét
        Chớp thôi miên không ngừng
         
        Kim Giang



        Xướng thân mời
         
        NHỚ ANH

        Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
        Đuôi mắt dài thêm những vết nhăn
        Má phấn nhạt phai màu phấn điểm.
        Môi son hờ hững sắc son tàn.
        Thương yêu rạo rực đầy xuân ý.
        Nhung nhớ ngả nghiêng đắm phượng loan. 
        Sầu muộn hằn sâu đau vết cắt.
        Nhớ anh trong cuốn ngút chao lăn
        Thảo My
         
        HOANG MANG
        Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
        Héo hắt tủi hồng với chiếu chăn.
        Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng
        Nhớ bè lưng rộng đón xuân sang.
        Mơ màng anh thả hồn xa vắng.
        Thổn thức em nghe dạ rộn ràng.
        Hợp thể trao nhau niềm hạnh phúc.
        Xa anh trong nỗi nhớ hoang mang.
        An Giang
         
        Chúc Giang vui
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 07:20:30 bởi Nguyen Thi An Giang >
        #619
          KimGiang 29.11.2007 06:30:28 (permalink)
          0
          Xướng thân mời

          NHỚ ANH

          Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
          Đuôi mắt dài thêm những vết nhăn
          Má phấn nhạt phai màu phấn điểm.
          Môi son hờ hững sắc son tàn.
          Thương yêu rạo rực đầy xuân ý.
          Nhung nhớ ngả nghiêng đắm phượng loan.
          Sầu muộn hằn sâu đau vết cắt.
          Nhớ anh trong cuốn ngút chao lăn
          Thảo My

          HOANG MANG
          Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
          Héo hắt tủi hồng với chiếu chăn.
          Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng
          Nhớ bè lưng rộng đón xuân sang.
          Mơ màng anh thả hồn xa vắng.
          Thổn thức em nghe sóng rộn ràng.
          Thân kết trao nhau niềm hạnh phúc.
          Xa anh trong nỗi nhớ hoang mang.
          An Giang

          Chúc Giang vui
           
          Hoạ:

          HOÀI VỌNG
           
          Ánh mắt se màu mây hoá sợi
          mong hàn chắp vạn mối tơ loan
          Song the sót lại nhành Lan cũ
          Ngõ vắng còn vương mảnh nắng tàn
          Vạt cỏ sương buồn tan vết dấu
          Tây Hồ sóng ảo gợn làn nhăn
          Đêm nghiêng giấc mộng chăn đơn lẻ
          Gió trở Đông về gối chiếc lăn
           
          Kim Giang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 12:29:10 bởi KimGiang >
          #620
            Nguyên Cương 29.11.2007 08:18:28 (permalink)
            0
            Đọc thơ Kim Giang, thấy nhẹ nhàng mà đằm thắm. Nhất là những bài về dòng sông Hồng quê hương và hình ảnh "Con Sáo Sang Sông" tuy quen thuộc nhưng qua Kim Giang thấy rất gần gũi máu thịt.
            Xin tặng Kim Giang :
             
             
            HỒN THƠ
              
            Người đâu
            Viết những vần thơ
            Cho ta ngợp thở
            Trưa hè
            Nắng chong
             
            Dòng sông
            Chia rẽ đôi bờ
            Ngập mùa
            Bãi giữa
            Nổi chìm bâng quơ
             
            Bơ vơ
            Ta bỗng xa bờ
            Như con thuyền mỏng
            Mênh mông
            Giữa dòng
             
            Lời thơ
            Bay bổng
            Tầng không
            Bao giờ con sáo sang sông lại về
             
            Nguyên Cương
            #621
              KimGiang 02.12.2007 11:00:36 (permalink)
              0
              ***Cảm ơn Nguyên Cương!
               
              QUÊN CHƯA
               
              Người đến
              Tặng bài thơ
              Mang Xuân về
              Bên cửa
               
              Về dòng sông
              Thuở nhỏ
              Cánh Cò
              Chiều bay ngang
               
              Em thường sang
              Bãi Giữa
              Thả Diều
              Buông mơ màng
               
              Ai đó
              Đã một lần
              Tắm trong
              Dòng Sông Đỏ
               
              Phù Sa
              Theo nỗi nhớ
              Đến bây giờ
              Quên chưa
               
              Kim Giang
              #622
                KimGiang 02.12.2007 11:22:30 (permalink)
                0
                BẢN TÌNH CA MÀU XANH
                 
                Bản tình ca màu xanh
                Bồng bềnh trong biển nhớ
                Nơi bắt đầu muôn thuở:
                Khi hai ngưòi yêu nhau
                 
                Dù xa cách đến đâu
                Địa Cầu như nhỏ lại
                Cho vòng tay thân ái
                Choàng xiết ôm bến bờ
                 
                Có thể chẳng bao giờ
                Hình soi hình trong mắt
                Nghiêng nửa vòng trái đất
                Thương đổ về phương anh
                 
                Bóng dáng nào trong tranh
                Như mơ hồ ảo ảnh
                Như chiu chắt ân tình
                Anh vẽ hình em đó
                 
                Trăng dẫu mờ dẫu tỏ
                Trong màn đêm diệu huyền
                Khỏa thân hình nỗi nhớ
                Trong suốt hòa thiên nhiên
                 
                Như có em ở bên
                Như có anh thần thoại
                Nụ hôn chạm môi mềm
                Cánh Đào bay xao xuyến
                 
                Kim Giang
                #623
                  Nguyên Cương 02.12.2007 19:24:20 (permalink)
                  0
                  HỒN THƠ 5
                   
                   
                   
                  Đâu phải bởi đôi bờ bên lở bên bồi
                  Đâu phải bởi một lần tắm nước phù sa
                  Dòng nước ấy đã hòa ra biển lớn
                  Nhưng máu hồng còn ở lại trong ta
                   
                  Đâu phải bởi vườn thơ có bướm hoa
                  Có tiếng chim ca ( đôi khi bặt chìm trong bão )
                  Câu chữ bay đi hồn thơ ở lại
                  Khắc khoải tình đời - thơ mãi còn ta
                  #624
                    KimGiang 05.12.2007 06:19:58 (permalink)
                    0


                    NỤ TẦM XUÂN
                     
                    Ơi nụ Tầm Xuân em đợi ai
                    Mà xanh trong nắng- Giấc mơ dài
                    Mà như ngơ ngác như chúm chím
                    Chạm má thơ chiều tới sáng mai

                     
                    Kim Giang

                     
                     
                    #625
                      KimGiang 05.12.2007 06:26:57 (permalink)
                      0

                       
                       
                      CHÚC MỪNG
                       
                      Người ơi chừ ở mô tê
                      Cho em nghía mặt
                      Đáng mê không nào
                       
                      Để lòng sông đỡ chênh chao
                      Hanh hao gió lạnh
                      Buồn tanh bến đời
                      Người ơi
                      Người có ai rùi...
                       
                      Có ai
                      Em cũng mừng vui
                      Chúc mừng
                       
                      Kim Giang
                      #626
                        KimGiang 13.12.2007 11:12:36 (permalink)
                        0
                         
                        BẾN SÔNG NGÀY GIÓ
                         
                        Tôi tìm về lại bến sông
                        Con đò xưa dạt cánh đồng héo hon
                        Ngã ba con nước xoáy mòn
                        Vòng tay hơi ấm vẫn còn vấn vương
                        Vẳng lời hẹn ước yêu thương
                        Chiều Thu hiu hắt nắng vương cuối ngàn
                        Phải chăng chim đã lạc đàn
                        Chỉ còn bọt sóng mênh mang hồn này
                        Rượu tình ta uống chưa say
                        Mà sao môi mắt đắng cay não nề
                        Sầu Ðông sương Tuyết tái tê
                        Tha phương gió bụi đường về chênh chao
                        Chập chờn bóng nước  trời cao
                        Cuốn hồn thơ khóc lẫn vào sông sâu
                         
                         Vũ kim Thanh
                        Hoạ:
                         
                         
                        BÓNG LẠNH
                         
                        Lại tìm vớt những câu thơ
                        Dấu yêu một thuở bây giờ trôi xa
                        Đêm như người bạn thật thà
                        Lắng nghe bóng lạnh xót xa dãi bày
                        Có gì như gió thoảng bay 
                        Những gì lắng lại chất đầy núi cao
                        Mang anh về giấc chiêm bao
                        Yêu thương như lốc ồn ào lướt qua
                        Sáng mai hong tóc hiên nhà
                        Nhành Lan vướng cứ ngỡ là tay anh
                        Vuốt êm bờ bến thêm xanh
                        Đâu hay sóng lặn giông quanh cánh buồm
                         
                        Kim Giang
                         
                        #627
                          KimGiang 13.12.2007 11:18:10 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Nguyên Cương
                           
                          CÓ MỘT DÒNG SÔNG 

                          Theo một dòng sông
                          Tôi đi giữa lòng đất mẹ
                          Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
                          Chập trùng núi mây

                          Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
                          Bên đất quê cha bên là quê mẹ
                          Vọng nghe mưa gió lách lau
                          Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng

                          Có người con gái thả thuyền trên sông
                          Nhặt từng lá nhớ
                          Thả vào
                          Trong thơ

                          Tôi về như mơ
                          Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
                          Ngày mai gió thúc xuân sang
                          Tôi lại theo dòng
                          Ngược bến sông thơ...

                          Nguyên Cương
                          **
                          *

                          SÔNG HỒNG QUÊ TÔI
                           
                          Ở nơi đây cũng có dòng sông
                          Ngã Ba lòng*
                          Không rẽ thành hai
                          Mà chảy dồn một hướng
                           
                          Khi tới Vĩnh Tường
                          Bờ bãi quê tôi
                          Dòng sông mềm như lụa
                          Về xuôi
                           
                          Dòng sông Hồng
                          Sông Đỏ của tôi ơi
                          Đã ngấm
                          Đã nuôi
                          Nên vóc thành Người
                           
                           
                          * Ngã Ba Sông nơi sông Lô và sông Đà gặp nhau.
                          Kim Giang
                          #628
                            KimGiang 13.12.2007 13:08:38 (permalink)
                            0

                            quote:

                            Trích đoạn: HÀN PHONG

                            thân tặng các trang thơ Bản Nháp Thơ Ðường X-H và Quán Không Ðường)

                            VUỐT MẮT

                            Lâu mau dài ngắn cũng là chơi
                            Cũng một trang thơ với sự đời
                            Trót lỡ vênh râu khi toé lửa
                            Ðành cam xụ mặt lúc xì hơi
                            Lời ngông hí lộng vui chưa trọn
                            Bạn tếu rùm beng mất cả rồi
                            Héo hắt chồi non chim gãy cánh
                            "Cầm bằng như nước chảy hoa trôi !"

                            Lá chờ rơi

                            *Bác về quê lâu quá! Sân rêu nhà mốc mong người.

                            BẮT NHỊP VUI

                            Bắt nhịp xin người lĩnh xướng chơi
                            Lời ca tiếng hát khúc ru đời
                            Tàn tro bếp lạnh chờ nhen lửa
                            Mất giọng chìm phao đợi mớm hơi
                            Bão tạnh trời trong từng vẫn vậy
                            Người xa họa lắng đã lâu rồi
                            "Là chim hãy cất cao đôi cánh"
                            Chớ phải đâu bèo để nổi trôi!

                            Kim Giang



                            LẠI CÙNG TRÔI
                            (thân họa Bắt Nhịp Vui)

                             
                            Năm vần xướng họa để mà chơi
                            Mặc kẻ ham danh muốn để đời
                            Thơ mộng thơ mơ tràn ngập đất
                            Nỗi thương nỗi nhớ dệt từng hơi
                            Tình bao trang giấy tình chưa đủ
                            Nghĩa một đường tơ nghĩa đứt rồi !
                            Quán Lá không đường xin mở lại
                            Cánh bèo con nước lại cùng trôi !

                            Lá chờ rơi

                            Thân họa :
                             

                            CHẲNG NGẠI TRÔI
                             
                            Nắng lửa mưa dầu vẫn cứ chơi
                            Vần thơ nét vẽ sống bên đời
                            Kề vai ấm áp khi mờ đất
                            Dịu ngọt hàn huyên lúc bạt hơi
                            Khóc chất non cao ôm hận đủ
                            Cười muôn sóng thấp lấp say rồi
                            Thương nhau kéo gọi mùa xuân lại
                            Cuối đất cùng trời chẳng ngại trôi
                             
                            Vũ kim Thanh
                             
                             
                            GHÉ CHƠI NHÀ
                             
                            Nhác thấy đông người ghé lại chơi
                            Mới hay chủ quán rất yêu đời
                            Thuốc dù điếu vẹn "chơi" hai phát
                            Rượu dẫu chung đầy nốc một hơi
                            Khách quý hãy còn nguyên vẹn đó
                            Mồi thuơm thôi đã sạch bong rồi
                            Đường Thi cứ mượn ra đàm đạo
                            Bỏ mặc dòng đời mải miết trôi
                             
                            Hàn Phong
                             
                            Chào Bác Lá, biết Bác đã lâu nhưng thơ còn kém không dám sang. Hôm nay mạo muội ghé chơi chút, chúc Bác cùng mọi người vui. Có gì mạo phạm xin bỏ quá cho.
                            Kính hoạ:
                             
                            NHƯ BÓNG CHA HIỀN
                             
                            Có phải Cha hiền dạo bước chơi
                            Câu thơ thủng thẳng ý dăn đời
                            Còn trên cõi sống không vô nghĩa
                            Dốc cả tâm lòng chẳng tiếc hơi
                            Tưới tắm cây non còn khuyết tật
                            Tri ân bạn hữu khuất xa rồi
                            Thời gian quý mấy mươi lăm nữa
                            Lá vẫy xanh Đường sóng nhạc trôi
                             
                            Kim Giang

                            #629
                              Nguyên Cương 14.12.2007 09:27:35 (permalink)
                              0


                              Sông Hồng quê tôi

                              .......

                              Bờ bãi quê tôi
                              Dòng sông mềm như lụa


                              ........

                              Kim Giang
                               
                               
                              DÒNG SÔNG LỤA
                               
                              Bờ bãi quê tôi
                              Dòng sông mềm như lụa
                               
                              Những dòng sông trong tôi
                              Cũng óng mềm như lụa
                              Mang đầy trời thương nhớ
                              Biết bao giờ cho thôi
                               
                              Tôi về trong mắt tối
                              Sông vẫn rạng sắc màu
                              Thuyền ơi về nơi đâu
                              Đôi dòng xa tít tắp
                               
                              Mở mắt nhìn thăm thẳm
                              Giữa khát khao vô bờ
                              Dòng sông mềm như lụa
                              Lòng mình chùng như tơ ...
                               
                              Nguyên Cương
                              #630
                                Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 69 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9