Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 69 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 14.12.2007 23:50:44 (permalink)
0
DÒNG SÔNG LỤA

Bờ bãi quê tôi
Dòng sông mềm như lụa

Những dòng sông trong tôi
Cũng óng mềm như lụa
Mang đầy trời thương nhớ
Biết bao giờ cho thôi

Tôi về trong mắt tối
Sông vẫn rạng sắc màu
Thuyền ơi về nơi đâu
Đôi dòng xa tít tắp

Mở mắt nhìn thăm thẳm
Giữa khát khao vô bờ
Dòng sông mềm như lụa
Lòng mình chùng như tơ ...

Nguyên Cương
 
 
QUÊ HƯƠNG THƯƠNG NHỚ
 
Ơi miền Quê thương nhớ
Gọi thầm cả trong mơ
Bàn chân in lối nhỏ
Tìm tán Bàng năm xưa
 
Lời tỏ tình ai viết
Mượn gốc Bàng đưa thư
Em gái thành thiếu nữ
Cứ mỉm cười vu vơ
 
Có những đêm Trăng hẹn
Bến trao nghiêng câu hò
Lời ca dao học Mẹ
Sóng sánh vàng sông thơ
 
Có đồng xanh như mộng
Ngẩn ngơ bao cánh Cò
Thương chồng con mải miết
Cứ bay vào cơn mưa
 
Ơi Quê Hương thương nhớ
Nơi giữ hồn Cha yêu
Nơi đỡ dìu bóng Mẹ
Đừng ngả theo dốc chiều
 
Ân tình Quê rộng lớn
Muốn gói đùm mang theo
 
Kim Giang
 
 
KimGiang 15.12.2007 11:49:49 (permalink)
0
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại
Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
MÃI MÃI BÊN NHAU
 

Nắn phím tơ rung khởi sắc đàn

Ân tình trải rộng mấy quan san
Phù sa đỏ thắm chan bờ bãi
Mãi mãi bên nhau mộng núi ngàn
Lửa cháy Trường Sơn nào đã phỉ
Băng hà Bắc Cực nỉ non tan
Chung ly rượu ấm non sông lại
Chẳng để hồn thơ vụng dại tàn
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
KHOAN NHẶT TIẾNG ĐÀN

Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san
Nhặt nhặt khoan khoan hoà gió núi
Trầm trầm bỗng bỗng quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mãi
Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 

 
Hoạ:
 
CÕI MƠ
 
Tựa Nắng Xuân lay gọi Suối đàn
Vườn thơ vạn lý vượt quan san
Nhành Mai nhớ Tuyết lên chừng Núi
Khóm Trúc mơ Sương đợi cuối Ngàn
Phải ánh Trăng huyền say Mắt biếc
Hay bầu rượu nóng sợ ly tan
Mà da diết quá Câu tìm Bạn
Vọng tới Thiên Thu chẳng nguội tàn
 
Kim Giang
 
-Kính chào bác Lá ,BV ghé qua xin họa một bài.

Kính Họa:
Nhớ Hàn San*
 
Văng vẳng đâu đây một điệu đàn
Tình cờ đang đọc đoạn Hàn San
Phong kiều dạ bạc sông sâu thẳm
Cổ tự rêu phong gió ngút ngàn
Tiếng khánh ngân vang còn thúc dục
Lời kinh trầm bổng đã dần tan
Giật mình tỉnh dậy trời vừa sáng
Giấc mộng đêm qua sớm lụi tàn
 
-bachvan-
 
*Hàn San: Một ngôi chùa ở Trung quốc 
KimGiang 16.12.2007 10:20:27 (permalink)
0
 
XUÂN XANH
 
Em xin chiếc lá vàng...Anh
Để em níu giữ Xuân Xanh cho chiều
Mong manh thơ bắc Cầu Kiều
Muốn yêu chưa chắc dám liều bước sang
Trông mây mây trắng mơ màng
Ruổi rong cánh gió ngỡ ngàng phiêu du
Nhớ se chùng cả mùa Thu
Tơ vương vấn vít cho dù đã Đông
Cho em chiếc lá vàng...Hong
Ép trang đời những nhớ mong bộn bề
Thơ ơi mở lối Xuân về
Xanh ươm mắt biếc say mê đất trời
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 10:28:02 bởi KimGiang >
KimGiang 16.12.2007 18:22:44 (permalink)
0
[themMovie]http://www.musicwebtown.com/community/player/flashplayer/xspf_player.swf?autoplay=true&repeat_playlist=true&playlist_url=http://www.musicwebtown.com/tdung86/playlists/155069/155069.xspf[/themMovie]  
 
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

Cánh chim mải bay quên về tổ ấm
Em không buồn không giận đâu anh
Bởi tình yêu đã trở thành tia nắng
Sưởi cho em bớt lạnh lúc Đông về

Có lẽ chẳng ai tin có tình yêu như thế
Chỉ em tin vì em rất yêu anh
Em nhuộm mắt nhìn cho màu lá thêm xanh
Vui với niềm vui đôi lứa quanh mình

Yêu không tiếc bởi vì lòng đã biết
Dâng bao nhiêu vẫn chưa hết tràn trề
Cũng có khi thành lũ ngập triền đê
Cứ để nồng nàn anh cuốn em đi

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 18:27:08 bởi KimGiang >
Nguyên Cương 17.12.2007 00:30:31 (permalink)
0
 
 

Sông Hồng quê tôi
........
Ngã Ba lòng
Không rẽ thành hai
Mà chảy dồn một hướng
........
Kim Giang

 
 

NGÃ BA SÔNG
  
Có một nơi gọi ngã ba Bạch Hạc
Nơi dòng Lô hội tụ với sông Hồng
Rồi tất cả cùng xuôi về biển rộng
Nên người ta thường gọi ngã ba lòng
 
Nhưng dòng sông còn biết bao ngả rẽ :
Sông Luộc chiều chiều chớp trắng cánh cò *
Sông Đuống "xanh xanh bãi mía bờ dâu" **
... Mà ngàn năm có bao giờ hết đỏ
 
Ôi những ngã ba sông còn đó
Nơi hợp tan của những nỗi lòng
Nơi chứa ẩn những vòng quay bất tận
Sẽ ra đời hay kết thúc một dòng sông ...
 
 
                                Nguyên Cương 
 
*  Làng cò Chi Lăng Nam bên bờ sông Luộc
** Thơ Hoàng Cầm
 



Nguyên Cương 19.12.2007 06:41:47 (permalink)
0


GIẤC MƠ

..............
Anh ơi! Nếu em chỉ là giấc mơ
Mai này trong anh không còn em nữa
Tình yêu như lửa nguội bỏ tro tàn
Gặp nhau xin chút bàng hoàng.... cố tri !


Kim Giang

 
 
GIẤC MƠ
 
Cuộc đời này em ơi chỉ là giấc mơ dài
Mai mở mắt thấy một mình còn lại
Xung quanh đầy cỏ hoa bát ngát
Thì em ơi đó là chuyện tương lai
 
Còn giờ đây cuộc tình trong giây lát
Một thoáng em và một thoáng anh
Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảnh
Đừng trách ai, đừng hờ hững với ai
 
Nguyên Cương
KimGiang 23.12.2007 23:02:40 (permalink)
0

GIẤC MƠ

Cuộc đời này em ơi chỉ là giấc mơ dài
Mai mở mắt thấy một mình còn lại
Xung quanh đầy cỏ hoa bát ngát
Thì em ơi đó là chuyện tương lai

Còn giờ đây cuộc tình trong giây lát
Một thoáng em và một thoáng anh
Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảnh
Đừng trách ai, đừng hờ hững với ai

Nguyên Cương
 
BIẾT CHỈ LÀ MƠ
 
Chỉ là một thoáng mong manh
Chỉ là hư ảo đâu thành Trăm năm
Mà mong Trăng khuyết lại rằm
Mà mong hoá Bướm khi nằm trong tơ
Biết mà...Biết chỉ là mơ
Mà ru mắt nhắm để chờ chiêm bao
Lỡ rồi không thể hẹn trao
Ta đem quả mộng ươm vào trang thơ
 
Kim Giang
Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:07:02 (permalink)
0
Kính Chúc Nhà Thơ Kim Giang và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





onlyyou 24.12.2007 11:00:28 (permalink)
0
 
ONLY gửi lời chúc tới KimGiang nhân dịp Giáng sinh và Năm mới
 
 
Mong người nơi ấy ngọt nụ cười
Năm mới đang đến rất gần rồi
Giáng sinh cũng đã bước vào cửa
Ban tặng nhân gian vạn niềm vui
Chúc điều tốt đẹp nhất cho người
Lộng lẫy ngọt ngào như nắng mai
Tự tin kiêu hãnh đón ngày mới
Bình an hạnh phúc suốt cuộc đời
___________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Cương 27.12.2007 12:31:44 (permalink)
0



BIẾT CHỈ LÀ MƠ

 

Chỉ là một thoáng mong manh

Chỉ là hư ảo đâu thành Trăm năm

Mà mong Trăng khuyết lại rằm

Mà mong hoá Bướm khi nằm trong tơ

Biết mà...Biết chỉ là mơ

Mà ru mắt nhắm để chờ chiêm bao

Lỡ rồi không thể hẹn trao

Ta đem quả mộng ươm vào trang thơ

 

Kim Giang

 


Biết rằng mơ chỉ là mơ
Nhưng đôi con mắt vẫn chờ chiêm bao
Đêm dài mộng ước khát khao
Đem đời lau lách ném vào trăm năm
 
Phải đâu phận bướm thân tằm
Phải đâu trăng khuyết tới rằm mới trong
Mượn câu thơ khỏa khuây lòng
Lấy cơn mơ để gieo trồng cơn mơ ...
 
Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 12:38:47 bởi Nguyên Cương >
KimGiang 28.12.2007 00:21:37 (permalink)
0
Kim Giang rất vui khi được đón nhận những lời chúc tốt lành và những vần thơ thân ái của Nguyên Đỗ, Only và Nguyên Cương! Xin chân thành cảm ơn! Chúc Ban điều hành, các bác các anh chị cùng tất cả các thành viên và bạn đọc của Thư Quán đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; Đoàn kết chăm lo xây dựng Thư Quán thành Diễn Đàn có thứ hạng , mãi xứng là Chốn Thiên Thai diễm mộng, ươm trồng, lưu giữ tinh hoa văn hoá Việt Nam!
 
Kính mến!
Kim Giang
KimGiang 01.01.2008 00:01:44 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC XUÂN
 
Có giọt mưa vừa thấm ướt môi
Chúa Xuân...Xin nhé hãy mỉm cười
Chân son nhẹ lướt thềm Xuân mới
Chúc Phúc muôn người có cả tôi
 
Xin hãy vui cùng...Chúa Xuân ơi
Đừng bắt riêng ai lẻ bước đời
Ngân khúc tơ lòng dâng tiếng hát
Giao Thừa khao khát trọn niềm vui! 
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 09:18:10 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 02.01.2008 07:51:43 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


 
 
CHÚC XUÂN
 
Có giọt mưa vừa thấm ướt môi
Chúa Xuân...Xin nhé hãy mỉm cười
Chân son nhẹ lướt thềm Xuân mới
Chúc Phúc muôn người có cả tôi
 
Xin hãy vui cùng...Chúa Xuân ơi
Đừng bắt riêng ai lẻ bước đời
Ngân khúc tơ lòng dâng tiếng hát
Giao Thừa khao khát trọn niềm vui! 
 
Kim Giang
 

CHÚC XUÂN
 
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Ðuyên Hồng January 1, 2008





CẢM XÚC ÐẦU XUÂN
(thân họa Chúc Xuân)
 
Những đường cắn chỉ dệt trên môi
Tô đậm duyên ai lúc nói cười
Giọng hát ngân nga theo nhịp thở
Lời ca chen chút giữa tim tôi
Câu thơ thân gửi niềm vui Tết

Cung nhạc lừng vang tiếng để đời
Thức đón Giao Thừa ghi mấy chữ
Tâm thành chúc bạn mãi tươi vui !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 07:58:34 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 08.01.2008 12:39:17 (permalink)
0
 
 
CHÚC XUÂN
 
Có giọt mưa vừa thấm ướt môi
Chúa Xuân...Xin nhé hãy mỉm cười
Chân son nhẹ lướt thềm Xuân mới
Chúc Phúc muôn người có cả tôi
 
Xin hãy vui cùng...Chúa Xuân ơi
Đừng bắt riêng ai lẻ bước đời
Ngân khúc tơ lòng dâng tiếng hát
Giao Thừa khao khát trọn niềm vui! 
 
Kim Giang
 

CHÚC XUÂN
 
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Chúc trọn năm này mãi cuộc vui 
Ðuyên Hồng January 1, 2008


CẢM XÚC ÐẦU XUÂN
(thân họa Chúc Xuân)
 
Những đường cắn chỉ dệt trên môi
Tô đậm duyên ai lúc nói cười
Giọng hát ngân nga theo nhịp thở
Lời ca chen chút giữa tim tôi
Câu thơ thân gửi niềm vui Tết

Cung nhạc lừng vang tiếng để đời
Thức đón Giao Thừa ghi mấy chữ
Tâm thành chúc bạn mãi tươi vui !
Lá chờ rơi
 
Bác Lá kính mến! Cảm ơn Bác cho bài thơ họa tuyệt vời! Còn mang cả thơ anh Đuyên Hồng về nữa; Kính chúc Bác mạnh khỏe thơ như lá đón Xuân về! 
 

XUÂN VUI
 
Nhớ bóng Đò Trăng tựa nét môi
Ngây say nắng Phố mắt ai cười
Tương tư cánh Bướm vờn hương gió
Đắm đuối cung Đàn vỗ giấc tôi
Biết Cõi Mơ kia cùng xuống bến
Hay hư ảo ấy thoáng qua đời
Xuân xanh vạn phúc xin cầu chúc
Mai thắm tình nồng bạn hữu vui

 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 12:53:42 bởi KimGiang >
KimGiang 12.01.2008 15:32:09 (permalink)
0
 
XUÂN THỨC

Ngày xuân cánh én liệng chao mau
Dệt mộng mây xanh biếc biếc màu
Chất Việt hồng tươi trong sắc máu
Tình xuân thắm đượm ở lòng nhau.
Tương lai rộng mở phương trời mới
Chuyện cũ vá lành mảnh đất đau
Động thức tri âm nào có biết
Sợi thiêng linh cảm nối về nhau.

Kim Giang
 
Đông qua
 
Mùa Đông giá rét đã qua mau
Hoa Xuân đua nở thắm sắc màu
Tím biếc hoàng hôn tươi màu máu
Cho lòng tri kỷ nhớ thương nhau
Chung tay góp sức xây đời mới
Xóa hết bao nhiêu những nỗi đau
Giấc mộng đêm Xuân ai người biết
Mang bao nỗi nhớ hướng về nhau.
 
Hồng Trường
 
Xuân tỉnh

 
Cũng mong xuân thức đến mau mau
Để giấc mộng mơ nhạt sắc màu
Tình cũ đang còn neo bến đợi
Ngưòi nay sao đã hút hồn nhau
Ngàn hoa rã cánh không thương xót
Một vết thương lòng đã thấy đau
Đừng đuổi theo chim mà bắt bóng
Vài lời ngon ngọt vội lìa nhau
11-1-2008
Hồ Văn Thiện


XUÂN SAY
 
Khúc dạo đầu Xuân tiếng nhặt mau
Hương ngan ngát tỏa nắng tươi màu
Thơ hay cánh Bướm vờn lay gió
Lá ngỡ môi mềm gợi nhớ nhau
Thoáng bóng mây hồng về bến vắng
Ngây chiều mắt biếc vuốt miềm đau
Mời men nếp mới say mùa cưới
Gọi ánh Trăng ngần dẫn bước nhau
 
Kim Giang



Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 69 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9