Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 69 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 14.01.2008 00:00:25 (permalink)
0
SƯƠNG KHUYA
 
Ru mình cho tạnh bão giông
Lật nghiêng đêm nhớ em mong gặp người
Thoáng như làn gió bên trời
Khẽ lay cành lá Trăng cười rất thương
Rằng: - Đêm lạnh lắm hơi sương
Tóc mai em nỡ để vương giọt sầu
- Không mà...Em chẳng khóc đâu
Mắt anh kìa...Có mưa Ngâu trái mùa
- Bắt đền em đấy...Anh đùa
Giật mình tỉnh giấc mơ chưa kịp đền...
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 00:01:54 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 14.01.2008 01:10:08 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


CÔ GÁI XUÂN
 
“Hồn xuân lơ đãng má xuân hồng”
“Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng”
E ấp tin đưa theo bóng lá
Mơ hồ tiếng lại giữa niềm mong
Chị Nguyệt biếng xe duyên cá nước
Ông Tơ quên mở hội mây rồng 
“Hai tám xuân đi trên mái tóc”
“Đêm xuân cô ngủ có buồn không ?”*
Lá chờ rơi
 
* những câu trong ngoặc kép là mượn của cụ Nguyễn Bính


KimGiang 20.01.2008 10:37:03 (permalink)
0
*Bác Lá kính mến!
 
Cảm ơn Bác đã mang bài thơ tuyệt vời này cho cháu! Kính chúc Bác luôn mạnh khoẻ động viên dắt dẫn hồn thơ con trẻ!
 
XUÂN SÓNG SÁNH
 
Những áng thơ Người diễm tuyệt sao
Như là ngũ sắc lượn trên cao
Như dòng nước ấm tâm hồn trẻ
Như dáng Thông ngời đẹp biết bao
Đất Bắc trông vời theo cánh Hạc
Phương Nam gửi gắm mộng hoa Đào
Mùa Xuân sóng sánh tình Xuân lạ
Rượu thấm mềm môi tiếng ngọt ngào
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 11:58:07 bởi KimGiang >
KimGiang 30.01.2008 00:16:26 (permalink)
0
 
ĐỢI XUÂN

Ghen nàng xuân
Cái rét cứ thều thào
Rền rĩ ngấm
Lạnh sâu vài lớp áo
Ai thắp lửa tim ran từng tràng pháo
Người cưới Xuân
Duyên thắm ngọt ngào

Em đợi anh về
Sống giữa chiêm bao
Anh xa quá
Để hoa Đào muộn nở
Đêm oằn xuống
Lắng từng hơi thở
Sợ tiếng anh về chậm mở
Cửa Vừng Ơi
Sao nỡ
Bắt nhau chờ

Sắp Xuân rồi
Hàng Quất Cảnh vu vơ
Say đắm thế đã mơ màng
Hé nụ
Cứ thấp thỏm
Phập phồng
Tự thú
Nhớ ai nhiều...Ai có nhớ ai không

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 10:49:58 bởi KimGiang >
KimGiang 03.02.2008 10:26:55 (permalink)
0
 
 
MONG NẮNG ĐẾN TỪNG GIỜ

Xin hãy để phần con Tuyết Băng lạnh giá
Dâng tặng Mẹ Già tươi lá non xuân

Đêm lạnh xưa nằm
Mẹ ủ ấm chân...
Cho con làm tấm chăn
Cho con gần bên Mẹ
Được nằm che phía vắng bóng Cha về
Mẹ ơi trời lạnh thế
Xác cá Rô chết ghé bên bờ
Mẹ xuống đồng cấy những ước mơ
Hạt cơm mới cho cháu con ăn dẻo
Các con đi, bước đời muôn nẻo
Đêm Mẹ Già lẽo đẽo vạn niềm lo

Ông Trời ơi
Mong nắng đến từng giờ
Xin đừng lạnh nữa
Lửa đốt trong lòng những đứa con xa
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 10:28:52 bởi KimGiang >
KimGiang 03.02.2008 10:48:28 (permalink)
0
PHÚT GIAO THỪA CHỜ XUÂN
 
Ước gì em mãi gần anh
Chỉ cần che lá mong manh cũng tình
Còn hơn khuya sớm một mình
Chăn thừa gối vắng chẳng lành giấc mơ
Đắp mình bằng những vần thơ
Chờ anh như phút Giao Thừa chờ Xuân...
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 10:53:58 bởi KimGiang >
Đuyên Hồng 03.02.2008 13:10:21 (permalink)
0
PHÚT GIAO THỪA CHỜ XUÂN
 
Ước gì em mãi gần anh
Chỉ cần che lá mong manh cũng tình
Còn hơn khuya sớm một mình
Chăn thừa gối vắng chẳng lành giấc mơ
Đắp mình bằng những vần thơ
Chờ anh như phút Giao Thừa chờ Xuân...
 
Kim Giang
Hoạ vui với KG


NGÀY XUÂN
Một ngày em đến cùng anh
Heo may nỗi nhớ đã long lanh tình
Một ngày ta bước bên mình
Mắt soi đáy mắt cũng thành ước mơ
Gặp lòng người dệt vần thơ
Trong ta những phút giao thừa gọi Xuân…

KimGiang 04.02.2008 11:01:09 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

 
PHÚT GIAO THỪA CHỜ XUÂN
 
Ước gì em mãi gần anh
Chỉ cần che lá mong manh cũng tình
Còn hơn khuya sớm một mình
Chăn thừa gối vắng chẳng lành giấc mơ
Đắp mình bằng những vần thơ
Chờ anh như phút Giao Thừa chờ Xuân...
 
Kim Giang
Hoạ vui với KG

NGÀY XUÂN

Một ngày em đến cùng anh
Heo may nỗi nhớ đã long lanh tình
Một ngày ta bước bên mình
Mắt soi đáy mắt cũng thành ước mơ
Gặp lòng người dệt vần thơ
Trong ta những phút giao thừa gọi Xuân…
 
Đuyên Hồng
 
MỘNG THẦN TIÊN
 

Giữ Nguyên giấc mộng thần tiên
Chẳng day rức chẳng muộn phiền lòng ai
Xuân về Đào Trúc Hồng Mai
Long Ly Quy Phượng kề vai tự tình
Không yêu mà vẫn có mình
Không duyên đôi lứa mà thành Tri Âm
 
Kim Giang
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 11:02:50 bởi KimGiang >
Nguyên Cương 05.02.2008 20:05:45 (permalink)
0
GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Vội vàng vội vàng rất vội vàng
Một mùa xuân mới sắp sang trang
Một cuộc đời qua là mấy chốc
Mà lưu nét bút khắp bạn vàng
 
Thư quán Thư quán Thư quán Việt
Lời thơ chắp nối khắp mọi miền
Xin chúc các bạn mùa Xuân mới
Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng
 
Vòng tay nhân ái vòng tay thơ
Nối những niềm vui những bất ngờ
Vượt lên tất cả là tất cả
Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...
 
Nguyên Cương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 23:57:23 bởi Nguyên Cương >
KimGiang 11.02.2008 18:34:25 (permalink)
0
*Cảm ơn anh Đuyên Hồng và anh Nguyên Cương đã họa thơ và chúc Xuân. Kính chúc các anh hạnh phúc và hồn thơ lai láng!
 
 
Ý XUÂN
 
Từng ý thơ lai láng nắng tràn
Hương dìu dịu tỏa giữa mênh mang
Tình như cánh gió mùa xuân đến
Sờ sững bên hoa thoáng ngỡ ngàng

 
Hay tại tim xuân đập rộn ràng
Muôn ngàn tia chớp vút bay sang
Cứ rung cứ hớp hồn Thi Sỹ
Xao xuyến dâng bao nét nhạc vàng

 
Người gửi hư không một điệu đàn
Người thương mộng mị cánh Hoàng Lan
Mà như réo rắt như san sẻ
Khiến giọt sương vương vấn, bàng hoàng

 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 18:40:39 bởi KimGiang >
KimGiang 14.02.2008 13:13:34 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


NHỮNG NÉT THƠ HAY

Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.
 
Lá chờ rơi

* ý tại ngôn ngoại
 
 
Kính họa Những Nét Thơ Hay:
 
QUÝ BIẾT NHƯỜNG NAO
 
Quý biết nhường nao Ý Tứ ai
Thơ ngời...Đỗ Phủ sớm đầu thai
Trời mơ cánh Bướm Xuân chao nắng
Suối cảm làn Sương Muối ngậm ngùi
Xót mảnh Trăng Kiều trong sóng nước
Thương Vầng Dương lạnh tuyết pha ngoài
Chờ Rơi chiếc Lá dồn xanh thắm
Sống đẹp tâm tình gửi gái trai
 
Kim Giang
 

 
Thân hoạ :
 
 
RU HỒN VỮNG ÐẸP
 
Ngang trời lảnh lót tiếng ru ai
Diễm mộng hòa thơ kết nghén thai
Qúi báu trong xanh hơn ngọc xuyến
Nhân gian quyến luyến đẫm bùi ngùi
Tình nồng khắc dạ duyên phong kín
Nghĩa trượng ngân vang khắp xứ ngoài
Nếp sống văn hoa từ đất nước
Ru hồn vững đẹp bước đời trai
 
Vũ kim Thanh
 
 
lá chờ rơi 14.02.2008 16:36:14 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

*Cảm ơn anh Đuyên Hồng và anh Nguyên Cương đã họa thơ và chúc Xuân. Kính chúc các anh hạnh phúc và hồn thơ lai láng!
 
 
Ý XUÂN
 
Từng ý thơ lai láng nắng tràn
Hương dìu dịu tỏa giữa mênh mang
Tình như cánh gió mùa xuân đến
Sờ sững bên hoa thoáng ngỡ ngàng

 
Hay tại tim xuân đập rộn ràng
Muôn ngàn tia chớp vút bay sang
Cứ rung cứ hớp hồn Thi Sỹ
Xao xuyến dâng bao nét nhạc vàng

 
Người gửi hư không một điệu đàn
Người thương mộng mị cánh Hoàng Lan
Mà như réo rắt như san sẻ
Khiến giọt sương vương vấn, bàng hoàng

 
Kim Giang
 


Thân họa với Kim Giang một bài đầu Xuân :

TÌNH XUÂN

Tình xuân lai láng ý xuân tràn
Thơ chảy tuôn dòng bút nặng mang
Én đến theo xuân tin lại đến
Vườn xuân ong bướm dạo nghềnh ngàng.

Thơ đến như xuân chẳng buộc ràng
Hương đồng gió nội cũng theo sang
Bên hiên lộng gió chờ trăng đến
Dệt những lời thơ rực ánh vàng.

Thơ đến gieo khoan nhặt tiếng đàn
Vần ru tô đậm nghĩa chi lan
Bốn phương tay nắm tình trao nhận
Bỏ lúc tương tư khúc phượng hoàng !

 
Lá chờ rơi  
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 14:55:52 bởi Huyền Băng >
onlyyou 15.02.2008 09:08:58 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI _ BÌNH AN HẠNH PHÚC
CHÚC VALENTINE _ ẤM ÁP NGỌT NGÀO
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/C2EC1F39E4AC4BBF9C59033A31A8C67E.jpg[/image]
 
Kim Giang ơi ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... là ONLYYOU nè... là người quen thân nè... là người iêu wí nè... ha ha ha
Từ năm cũ đến năm mới mình mới gặp nhau... nhân dịp năm mới... ONLYYOU chúc Kim Giang cùng những người được Giang yêu thương những điều an lành hạnh phúc... nhân dịp ngày tình nhân ngọt ngào, ONLYYOU chúc riêng Giang lời chúc ngọt ngào thương mến nhất.
Giang ui, có việc cho Giang nè...

Xuân tình nhân

Thấp thoáng mùa xuân tình về ngự
Du miên thiếp ngủ bóng mùa thu
Nắng uống hương hoa vàng chân bước (*)
Gió thơm tình bướm thoát tim tù
Mùa xuân tình ái giăng mây mộng
Hoa nở thương yêu lấp gió mù
Quên hết giận hờn tình thắm thiết
Tặng đóa hồng nhung... thơ tình ru

 
Lam Hồng Minh


Thầy ơi... làm ơn chấm điểm và sửa vần, sửa luật, sửa lỗi chính tả giùm luôn nghen hihihi hong biết có bị khẻ tay không nữa, chắc chạy trước quá, chạyyyyyyyyyy



Đó, Giang coi dùm ONLYYOU nha, kẻo ONLYYOU bị mất điểm trước người ta... thì nguy. Riêng câu (*) Giang lưu ý về dùng từ
Ah, wên... có kèm muôn điều ngọt ngào trong hoa tình ái... đó là ONLYYOU muốn hậu tạ đó

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 09:11:21 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
KimGiang 17.02.2008 10:13:29 (permalink)
0
* ONLY wí wí à: Để chấm bài cho Lam Hồng Minh duy nhất chỉ có ONLY thôi, dùng thang bậc của con tim đó, chẳng cần niêm luật nào hết à.
Còn KG đã chỉ cho ONLY rồi mà Thầy của KG tốt lắm Người sẽ giúp ONLY ép được mình vào khuôn khổ, rồi lại về với tự do có sao đâu. Xem đấy thơ Thầy phóng khoáng và ngọt ngào chưa!
KG xin cảm ơn ONLY đã gởi cho bông Hồng tuyệt đẹp. Đáp tấm thịnh tình KG muốn hoạ với Xuân Tình Nhân của hai bạn nè:
 
BÌNH MINH YÊU THƯƠNG
 
Bẻ lái xuôi dòng xuân Bến Ngự
Cho lòng mộng mị với thiên thu
Lam Hồng núi biếc tan sương phủ
Hạnh phúc tim yêu thoát ngục tù
Ngọn gió thơm đùa lay mái tóc
Bình Minh thức gọi xoá mây mù
Hồng Nhung nở thắm tình nhân thế
Suối nhạc êm đềm tiếng vọng ru
 
Kim Giang
KimGiang 17.02.2008 10:53:28 (permalink)
0
 
TÌNH XUÂN

Tình xuân lai láng ý xuân tràn
Thơ chảy tuôn dòng bút nặng mang
Én đến theo xuân tin lại đến
Vườn xuân ong bướm dạo nghềnh ngàng.

Thơ đến như xuân chẳng buộc ràng
Hương đồng gió nội cũng theo sang
Bên hiên lộng gió chờ trăng đến
Dệt những lời thơ rực ánh vàng.

Thơ đến gieo khoan nhặt tiếng đàn
Vần ru tô đậm nghĩa chi lan
Bốn phương tay nắm tình trao nhận
Bỏ lúc tương tư khúc phượng hoàng !

Lá chờ rơi
 
 
LÁ MÙA XUÂN
(Kính họa Tình Xuân)
 
Lá vẫy Xuân sang tưới nắng tràn
Lá đùm Lá bọc Lá cưu mang
Lá xao xuyến hát cùng mây gió
Cười cánh Tai Châu đứng ngơ ngàng
 
Người bảo thanh thơi chớ ôm ràng
Cho lòng tự đến mối theo sang
Tình yêu con trẻ đêm thắp nến
Tặng bấy câu thơ bấy Câu Vàng
 
Người lắng tai nghe những điệu đàn
Không vồ không vập...Thoáng hương Lan
Mà da diết lắm từ sâu thẳm
Cầu chúc muôn xuân thắm...Huy hoàng
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 10:55:17 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 69 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9