Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 69 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
onlyyou 17.02.2008 11:49:54 (permalink)
0
 
CÒN DUYÊN...!
 
Không rượu mà say ý thơ tràn
Tơ tưởng ngọc ngà hồn mang mang
Mây bồng bềnh quá... xiêu lòng gió
Nước gợn lăn tăn... ai ngỡ ngàng
 
Không hẹn mà nên... xuân rộn ràng
Người khóa khuê phòng chắn nẻo sang
Gió đông luồn cửa... thơ chẳng đến
Thi sĩ chạnh lòng biệt trăng vàng
 
Nhốt tim gói lệ thôi phím đàn
Khuất bóng Tử Kỳ... tan kim lan
Lời vàng ý ngọc còn thăm thẳm
Trâm gãy bình tan tại thiên hoàng
___________________
 
ONLY
 
r
 
 
Kim Giang ơi... à... ONLY ngang tàng... người nào không chân tâm... ONLY không phục đâu... Chà... nói vậy chứ... ONLY hy vọng Giang thích Xuân Tình Nhân... học trò của ONLY giỏi hơn Thầy khiến ONLY lúng túng... Muôn điều tốt đẹp ONLY đã gửi tới Giang rồi... giờ thì nói rằng mong Giang vui đón nhận những điều tốt đẹp đó
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 15:00:21 bởi Huyền Băng >
KimGiang 23.02.2008 21:02:36 (permalink)
0
VĨNH TƯỜNG
 
Vĩnh Tường miếng "vỏ Trầu hôi"
Nàng Xuân Hương đã mời người năm xưa
Vĩnh Tường người đã qua chưa
Quê tôi đất mía nắng mưa ngọt đường
Tằm tơ bờ bãi vấn vương
Con đò duyên nối yêu thương đôi bờ
Triền ngô non mướt như mơ
Dòng sông tô thắm hồng gò má xuân
Nếu ai qua dẫu một lần
Phù sa nấn níu bước chân khó về
 
Kim Giang
 
* Thơ Only còn ngọt gấp bao lần Đường nguyên chất đó. Cảm ơn bài thơ hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 21:16:08 bởi KimGiang >
vũkimThanh 24.02.2008 05:14:55 (permalink)
0
BÌNH MINH YÊU THƯƠNG
 
Bẻ lái xuôi dòng xuân Bến Ngự
Cho lòng mộng mị với thiên thu
Lam Hồng núi biếc tan sương phủ
Hạnh phúc tim yêu thoát ngục tù
Ngọn gió thơm đùa lay mái tóc
Bình Minh thức gọi xoá mây mù
Hồng Nhung nở thắm tình nhân thế
Suối nhạc êm đềm tiếng vọng ru
 
Kim Giang

 
Thân họa : Bình minh yêu thương
 
 

MỘT LỜI RU
 
Hồn đau mộng mị sầu nào ngự
Ðẫm lệ sương hàn đắm lá thu
Mắt ngọc trời mây băng tuyết phủ
Thương ai cởi trói cánh Thơ tù
Lung linh suối nắng say hồn tóc
Sóng sánh Trăng đơn khóc mịt mù
Nát phím tơ lòng đời cực thế
Tương tư khát vọng một lời ru
 
Vũ kim Thanh
 
Trần Mạnh Hùng 24.02.2008 07:36:18 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

BÌNH MINH YÊU THƯƠNG
 
Bẻ lái xuôi dòng xuân Bến Ngự
Cho lòng mộng mị với thiên thu
Lam Hồng núi biếc tan sương phủ
Hạnh phúc tim yêu thoát ngục tù
Ngọn gió thơm đùa lay mái tóc
Bình Minh thức gọi xoá mây mù
Hồng Nhung nở thắm tình nhân thế
Suối nhạc êm đềm tiếng vọng ru
 
Kim Giang

 
Thân họa : Bình minh yêu thương
 
 

MỘT LỜI RU
 
Hồn đau mộng mị sầu nào ngự
Ðẫm lệ sương hàn đắm lá thu
Mắt ngọc trời mây băng tuyết phủ
Thương ai cởi trói cánh Thơ tù
Lung linh suối nắng say hồn tóc
Sóng sánh Trăng đơn khóc mịt mù
Nát phím tơ lòng đời cực thế
Tương tư khát vọng một lời ru
 
Vũ kim Thanh
 
Thương chúc Kim Giang hưởng một tình yêu mãi đẹp bên chồng con trong ngày lễ TÌNH YÊU BẤT DIỆT
 
HÃY CÙNG EM

Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tri kỷ kết  thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân
Thảo My


HÃY MỞ VÒNG TAY…
(thân họa Hãy Cùng Em)

Một giọt thời gian giữa thế gian
Sao không vui hưởng lại dềnh dàng
Trăm năm phù phiếm bao tình nhớ ?
Một kiếp ta bà mấy mộng xuân ?
Chớ bận tâm chi về kẻ xấu
Nên vui duyên đẹp với người thân
Đời người ngắn ngủi đừng hoang phí
Hãy mở vòng tay đón cố nhân.
Lá chờ rơi

Mãi Là Tình Nhân

Nhớ muà thu trước giữa không gian.
Có bướm, có hoa đẹp diụ dàng.
Có lá chao bay vương mái tóc.
Có anh bên cạnh ngát hương xuân.
Có lời ước hẹn mơ màng nữa.
Có nụ hôn nồng thắm thiết thân.
Mỗi độ thu về lòng lại nhớ.
Bên em anh mãi mãi tình nhân
Thảo My/ Hồng Phương 
 
MƯỢN NHỮNG VẦN THƠ VÀ LỜI CHÚC TỤNG  TRÊN CHÂN THÀNH GỞI ĐẾN KIM GIANG
TMH
 
onlyyou 24.02.2008 19:24:00 (permalink)
0
 
    Chúc nhau
 
Phảng phất hương xuân hồn say say
Trùng điệp mỹ từ chân tình đầy
Thoảng nghe lời chúc dường thân hữu
Suy xét dụng tâm vẻ sâu cay
Vô vi ký tự gieo trường đoạn
Sàm ngôn tắc trách hại người ngay
Tự vấn lương tri khơi nguồn sáng
Thức tỉnh tâm mê học điều hay
______________________
 
ONLY
 
 
 
Kim Giang mến... ONLY rất tiếc đã phải trộn muối vào đường mang rải vườn này... Giang đừng giận ONLY nhé...
huongtinhdoi 26.02.2008 07:03:15 (permalink)
0
KHUYÊN CON
 
Mẹ bảo con nghe chuyện ở đời
Không Dê chẳng đẻ được con ơi
Xin đừng nhí nháo mà cười cợt
Tạo hoá ban cho rất tuyệt vời
Bố có đào hoa thêm chút nữa
Con đừng bới móc chuyện ăn chơi
Mai này chắc lớn  rồi con biết
Thắm thiết không qua cái tục trời
 
Hương Tình Ðời 
 
Thân họa : Khuyên con
 
 
CHẲNG MUỐN CHÊ AI
(gửi con gái )

Nhỏ dại làm sao biết chuyện đời
Con đừng nhõng nhẽo quá con ơi 
Không nên thọc mạch người ta cợt
Bố cũng tha cho chuyện nửa vời
Chịu khó tu tâm mau chóng lớn
Nên người dưỡng dục thỏa lòng chơi
Ðam mê đắm đuối rồi mới biết
Chẳng muốn chê ai chuyện động trời
 
Vũ kim Thanh
 

 
NHÌN ÐỜI 
  (Khuyên con gái ) 
  Mở mắt vừa thôi đủ thấy đời
Dè chừng nổ toác mắt con ơi
Người ngay tử tế con  vu xấu
Kẻ dở ôm chân nịnh cạn lời
Bố trách con đâu còn nhỏ dại
Mẹ hờn bởi cái tính đua chơi
Từ tâm đạo đức không theo học
Ðáy giếng khều tay chọc chuyện trời
 
Hương tình Ðời
 
Kim Giang ơi cứ an vui xướng họa với Hương nha
bạn thân ,HTD

langtoi 27.02.2008 13:14:29 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtinhdoi
 
NHÌN ÐỜI 
  (Khuyên con gái ) 
  Mở mắt vừa thôi đủ thấy đời
Dè chừng nổ toác mắt con ơi
Người ngay tử tế con  vu xấu
Kẻ dở ôm chân nịnh cạn lời
Bố trách con đâu còn nhỏ dại
Mẹ hờn bởi cái tính đua chơi
Từ tâm đạo đức không theo học
Ðáy giếng khều tay chọc chuyện trời
 
Hương tình Ðời
 
Kim Giang ơi cứ an vui xướng họa với Hương nha
bạn thân ,HTD




SỰ ĐỜI


Cố mở mắt ra ngắm sự đời
Ai dè buồn ngủ quá người ơi
Còn bao ngang trái, còn hay dở
Mặc kệ ai ơi nói phí lời
Dẫu biết người quen phường gian trá
Đua đòi nịnh hót lại ham chơi
Ngày sau vỡ mộng còn than khóc
Ngửa mặt gào to muốn hỏi trời
 
ghé qua nhà chọc KG và HTĐ chút!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 13:15:55 bởi langtoi >
huongtinhdoi 27.02.2008 17:27:23 (permalink)
0
Trích đoạn: langtoi

Trích đoạn: huongtinhdoi
 
NHÌN ÐỜI 
  (Khuyên con gái ) 
  Mở mắt vừa thôi đủ thấy đời
Dè chừng nổ toác mắt con ơi
Người ngay tử tế con  vu xấu
Kẻ dở ôm chân nịnh cạn lời
Bố trách con đâu còn nhỏ dại
Mẹ hờn bởi cái tính đua chơi
Từ tâm đạo đức không theo học
Ðáy giếng khều tay chọc chuyện trời
 
Hương tình Ðời
 
Kim Giang ơi cứ an vui xướng họa với Hương nha
bạn thân ,HTD




SỰ ĐỜI


Cố mở mắt ra ngắm sự đời
Ai dè buồn ngủ quá người ơi
Còn bao ngang trái, còn hay dở
Mặc kệ ai ơi nói phí lời
Dẫu biết người quen phường gian trá
Đua đòi nịnh hót lại ham chơi
Ngày sau vỡ mộng còn than khóc
Ngửa mặt gào to muốn hỏi trời
 
LangToi


ghé qua nhà chọc KG và HTĐ chút!
 
Hương Tình Ðời và Kim Giang cám ơn anh Làng Tôi tới thăm và họa thơ vui , chúc anh yêu đời và hạnh phúc nha. chào thân mến Hương Tình Ðời
 

DÓC CẢ TRỜI
 
(Ngửa mặt gào to muốn hỏi trời)
Trời sầu trời mắng : lũ ma trơi
Lai rai lếu láo quân gàn dở
Giải thích phân bua mãi phí lời
Nghếch mặt tâm nhân lòi dối trá
Cong lưng vẹo má thói ăn chơi
Bìm leo giậu đổ vờ than khóc
Lóc cóc leo lên dóc cả trời
 
Hương tình Ðời

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 17:36:29 bởi huongtinhdoi >
KimGiang 28.02.2008 23:07:15 (permalink)
0
*Cảm ơn các anh chị đã quan tâm chia sẻ những dòng thơ, kính chúc các anh chị hạnh phúc, an vui! Và ưu ái dành cho KG được đón những áng thơ nồng thắm!
 
**Anh Làng Tôi ! Biết sinh nhật của anh hơi muộn 
Chúc mừng sinh nhật anh Làng Tôi !
Cõng Quán Vô Tư về khui rượu mời anh đó!
 
 
TỪ THỦA VÔ TƯ
 
Gặp nhau từ thủa Vô tư
Gió mưa mấy độ Trăng thu ngóng chờ
Người đi biền biệt sương mù
Làng Tôi...Xuân hội bây giờ gặp đây
Mời người ăn miếng trầu cay
Mời người ly rượu ủ đầy hương quê
Câu Giao Duyên ở đừng về
Cây Si Xanh ngắt say mê hẹn hò
Người đà có mối nào chưa
Tôi làm mai giúp kết tơ Tấn Tần
 
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 19:54:27 bởi Huyền Băng >
lá chờ rơi 29.02.2008 14:57:53 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

TỪ THỦA VÔ TƯ
 
Gặp nhau từ thủa Vô tư
Gió mưa mấy độ Trăng thu ngóng chờ
Người đi biền biệt sương mù
Làng Tôi...Xuân hội bây giờ gặp đây
Mời người ăn miếng trầu cay
Mời người ly rượu ủ đầy hương quê
Câu Giao Duyên ở đừng về
Cây Si Xanh ngắt say mê hẹn hò
Người đà có mối nào chưa
Tôi làm mai giúp kết tơ Tấn Tần
 
Kim Giang




TỪ THỦA VÔ TƯ
 
Gặp nhau từ thủa vô tư ấy
Mấy độ trăng thu luống ngóng chờ
Biền biệt người đi mưa gió mãi
Sương mù bao phủ một trời mơ

Làng Tôi...Xuân hội gặp giờ đây
Thơm miếng trầu cay ngọt tiếng mời
Ly rượu ủ đầy hương cố lý
Giao duyên thì đợi đón duyên người

Cây Si xanh ngắt sắc say mê
Có mối hay chưa mối hẹn hò
Tôi muốn làm mai Tần kết Tấn
 Giúp người xe chỉ dệt đường tơ.
Kim Giang/Lá chờ rơi

rảnh rỗi nên biến đổi chơi bài lục bát của KG thành thất ngôn tứ tuyệt : chữ xanh là chữ gốc của KG, chữ đen là mới thêm vào. Nghe cũng được được.
Chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 15:00:17 bởi lá chờ rơi >
TimEm 04.03.2008 22:14:19 (permalink)
0
 

VIẾT ĐI EM
 
Em hãy viết muôn vần thơ nồng thắm
Từ trái tim mưa nắng vẫn tươi màu
Anh muốn khiến cả trời xuân say đắm
Hòa trong nhau xao xuyến tiếng lòng rung
 
Hát nữa đi em bài ca hy vọng
Anh muốn làm con sóng vượt trùng khơi
Đến bên em cho dịu đắng cay đời
Che tuyết sương bớt lạnh buốt làn môi
 
Cứ viết đi em thơ nào có lỗi
"Người yêu người sống để yêu nhau" 
Những trái tim khờ chẳng hiểu được đâu
Bởi chưa bao giờ được yêu đến thế
 
Ta dìu nhau qua ngàn trùng dâu bể
Để bình minh xua đám mây mù
Hóa Phượng Hoàng thoát kiếp phù du
Không dám dấn thân đi tìm nguồn sống
 
Viết đi em đưa đời vào cõi mộng
Sưởi nhân gian tan băng giá lạnh lùng
Ai trách người không thủy không chung
Khi giận nguôi ngoai biết niềm trân trọng
 
Em  gửi trời xanh nụ hôn tình nóng bỏng
Gửi mùa xuân triệu triệu đóa hồng
Ở phương xa ai cảm được ai không
Những thiết tha như lửa nén bập bùng
 
Tìm Em viết thay lời Kim Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 22:36:35 bởi TimEm >
KimGiang 09.03.2008 16:57:04 (permalink)
0
 
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Hoài Mong

Thổn thức trong tim nỗi nhớ mong
Khi trời đổi gió xót xa lòng
Trăng vàng chẳng ghé thềm rêu cũ
Sáo ngọc thôi ngang chốn hoạnh không
Nức nở người ơi loang gối chiếc
Đau thương bạn hỡi nhạt thư phòng
Ôm bao luyến ái giờ tan biến
Tựa bến xa thuyền cứ ngóng trông

Hải Đường


Hoài Mong

Đêm dài đăng đẳng giấc hoài mong
Nghe gió mùa sang rụng tiếng lòng
Mộng cũ tàn hương chìm khói sóng
Trăng xưa vỡ sắc lạnh tầng không
Thu đan nỗi vắng giăng đầy ngõ
Sầu lọt song thưa phủ kín phòng
Hiu hắt đèn khuya ngơ ngẩn bóng
Bên trời mù mịt nẻo chờ trông

Lan Anh


Đợi Mong

Tỉnh giấc đêm tàn cố đợi mong
Đìu hiu một bóng vấn vương lòng
Loay hoay vướng víu vòng danh lợi
Bận bịu mơ màng chuyện sắc không
Chẳng nhớ người xưa nơi gác vắng
Đành quên bạn cũ chốn cô phòng
Giờ đây nghĩ lại tìm hy vọng
Bến dẫu xa thyền vẫn mãi trông

Bachvan


Trông mong

Tình rơi nghĩa rụng hết chờ mong
Chợt đến rồi đi để chạnh lòng
Gắn bó bao năm chừ mất cả
Gần kề mấy thuở bỗng thành không
Người về chốn ấy tưng bừng ngõ
Kẻ ở nơi đây quạnh quẽ phòng
Biết chẳng khi nao mình gặp lại
Nhưng sao cứ mãi miệt mài trông

Nguyên Thoại
 
 
THƯƠNG MONG
 
Làm sao tả hết nỗi thương mong
Biển héo hon thêm chuyện của lòng
Lệ đắng bâng khuâng bờ bến cũ
Trăng thề ủ rũ giá băng không ?
Thương nhau sớm tối hồn đơn chiếc
Nhớ thuở hương yêu biếc khắp phòng
Dấu ấn tình hồng còn sống động
Hoàng hôn tuổi mộng mãi còn trông
 
Vũ kim Thanh 

 
VẪN NHỚ MONG
 
Chớ trách rằng quên chng nhớ mong
Ngày thêm lửa đốt cháy trong lòng
Trăng mây bến nước thành hư ảnh
Giấc mộng đêm huyền có hoá không
Dõi cánh chim trời bay khuất nẻo
Tầm hương thảo mộc ướp quanh phòng
Quay sa dệt lụa thêu Loan Phụng
Hợp Phố Châu Trần mãi ngóng trông
 
Kim Giang
KimGiang 09.03.2008 21:46:43 (permalink)
0
 
 
VIẾT ĐI EM

Em hãy viết muôn vần thơ nồng thắm
Từ trái tim mưa nắng vẫn tươi màu
Anh muốn khiến cả trời xuân say đắm
Hòa trong nhau xao xuyến tiếng lòng rung

Hát nữa đi em bài ca hy vọng
Anh muốn làm con sóng vượt trùng khơi
Đến bên em cho dịu đắng cay đời
Che tuyết sương bớt lạnh buốt làn môi

Cứ viết đi em thơ nào có lỗi
"Người yêu người sống để yêu nhau"
Những trái tim khờ chẳng hiểu được đâu
Bởi chưa bao giờ được yêu đến thế

Ta dìu nhau qua ngàn trùng dâu bể
Để bình minh xua đám mây mù
Hóa Phượng Hoàng thoát kiếp phù du
Không dám dấn thân đi tìm nguồn sống

Viết đi em đưa đời vào cõi mộng
Sưởi nhân gian tan băng giá lạnh lùng
Ai trách người không thủy không chung
Khi giận nguôi ngoai biết niềm trân trọng

Em gửi trời xanh nụ hôn tình nóng bỏng
Gửi mùa xuân triệu triệu đóa hồng
Ở phương xa ai cảm được ai không
Những thiết tha như lửa nén bập bùng

Tìm Em
 
 
MÙA XUÂN
 
Nhớ nhung đêm về da diết
Nụ sương vương phủ núi đồi
Cỏ cây ướt mềm môi mắt
Ru hồn lạc giấc chiêm bao
 
Mơ bay trong niềm khao khát
Dâng nhau cơn bão ngọt ngào
Xa nhau muốn bù cho hết
Muôn vàn cung bậc xuyến xao
 
Cánh chim đỡ dìu mưa nắng
Xua màn đêm lắng nôn nao
Cho nhau cần nào vẫn ít
Yêu thương tha thiết bộn bề
 
Vì sao! Vì sao chẳng biết
Hát thầm câu hát đam mê
Nhạc xanh bến bờ ngan ngát
Từng đôi Bướm Trắng Xuân về
 
Kim Giang
Truongsoi 10.03.2008 21:32:21 (permalink)
0
Thăm quán
 
Ghé vào thăm quán nàng thơ
Chủ nhân đi vắng ngồi chờ mỏi lưng
Sẵn trà tay rót tay bưng
Mượn quyền bà chủ nửa chừng mà thôi
Khách đến thăm đon đả mời
Xin mời vui vẻ nhà tôi sắp về
Ngâm thơ xướng họa say mê
Trà thơm khách quý chẳng nề thời gian
 
Tự nhiên có một kẻ gàn
Lừ lừ vào quán đập bàn quát lên:
Kẻ nào chủ quán xưng tên
Nếu không ta quyết phải nèn cho đau
Mấy khách thì thầm phía sau
Biết thân thì hãy mau mau mà chuồn
 
Bỗng đâu bà chủ buồn buồn
Chuyện gì ấm ỹ chợ buôn thế này
Quán thơ phải luôn vui vầy
Em xin giới thiệu anh đây là chồng
Còn ông chủ quán lộn sòng
Bạn thơ mới tới có lòng ghé thăm
Thôi hai anh chớ băn khoăn
Cùng nâng ly kết bạn thân từ rày
 
Tôi nghe nở mặt nở mày
Quảng cáo ầm ỹ quán này của tôi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 21:36:09 bởi Truongsoi >
KimGiang 21.03.2008 18:10:42 (permalink)
0
"
Thăm quán
 
Ghé vào thăm quán nàng thơ
Chủ nhân đi vắng ngồi chờ mỏi lưng
Sẵn trà tay rót tay bưng
Mượn quyền bà chủ nửa chừng mà thôi
Khách đến thăm đon đả mời
Xin mời vui vẻ nhà tôi sắp về
Ngâm thơ xướng họa say mê
Trà thơm khách quý chẳng nề thời gian
...
Trương Sỏi"
 
ĐÊM XUÂN
 
Rượu mời sóng sánh Trăng tan
Ai người lựa phím nâng đàn so dây
Trà Thanh Xuân khói mơ bay
Dàn hoa Thiên Lý sương đầy mắt trong
Vần thơ nối những long đong
Che cơn mưa gọi Xuân hồng nắng mai
Cỏ thơm còn nhớ dấu hài
Gió lay bóng lá ngỡ ai đương về
Khăn mềm thấm giọt Phu Thê
Quỳnh Giao ngây ngất tựa kề vai nhau
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 18:18:35 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 69 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9