Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 69 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 30.03.2008 16:16:35 (permalink)
0
NẮNG SÀI GÒN

Sài Gòn nắng vắt trên vai
Nắng xâu nỗi nhớ buông dài mắt trong
Sài Gòn cái nắng mênh mông
Nắng chiêm bao nắng long đong đợi chờ
Ta say nắng tự bao giờ
Mà hương sắc nắng bất ngờ nôn nao
Tiếng ai như gió ngọt ngào
Ngẩn ngơ tìm ánh mắt trao buổi đầu
Sài Gòn ơi có nhớ nhau
Len nghiêng ngõ phố bóng Câu ngang trời
Sài Gòn ơi nắng chơi vơi
Bao nhiêu sợi nắng nhớ người bấy nhiêu
Nắng à hay nắng cũng yêu
Để Xuân níu mãi giáng chiều mộng mơ

Kim Giang
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 19:02:32 bởi Viet duong nhan >
vũkimThanh 02.04.2008 22:32:07 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

NẮNG SÀI GÒN

Sài Gòn nắng vắt trên vai
Nắng xâu nỗi nhớ buông dài mắt trong
Sài Gòn cái nắng mênh mông
Nắng chiêm bao nắng long đong đợi chờ
Ta say nắng tự bao giờ
Mà hương sắc nắng bất ngờ nôn nao
Tiếng ai như gió ngọt ngào
Ngẩn ngơ tìm ánh mắt trao buổi đầu
Sài Gòn ơi có nhớ nhau
Len nghiêng ngõ phố bóng Câu ngang trời
Sài Gòn ơi nắng chơi vơi
Bao nhiêu sợi nắng nhớ người bấy nhiêu
Nắng à hay nắng cũng yêu
Để Xuân níu mãi giáng chiều mộng mơ

Kim Giang
 

 
VUI LÊN EM 
 
Hương chiều bát ngát trang thơ
Xôn xao sợi nắng đợi chờ gió lên
Nhớ nhau thầm kín gọi tên
Bay vào ước mộng trên nền trời cao
Xuân ơi hôn  những trái Ðào
Yêu em tôi ướp ngọt ngào vào Trăng
Tha hương quên nỗi giá băng
Ðường xưa ngời sáng hoa đăng diễm tình
Môi hồng tươi đóa hoa xinh
Biển trời hòa nhịp chúng mình chung vui
Xóa tan lệ đắng ngậm ngùi
Sóng đời dào dạt ngọt bùi hồn mơ
Anh đàn xao xuyến cung tơ
Em hòa tiếng hát ru bờ sông Thương
Quê hương hoa nắng  ngập đường
Mưa hồng xứ lạ vấn vương mái lầu
Tay em xanh mướt vườn Trầu
Hàng cau thẳng đứng nghiêng đầu gọi sương
Giang hồ xa cách ngàn phương
Thời gian trôi nổi ai lường được đâu
Một ngày nước chảy qua cầu
Dư âm lưu luyến đượm mầu ái ân
Tình thơ say đắm trong ngần
Trái tim rộng mở phong trần khắc ghi
Cả đời ấp ủ tình si
Vui lên em nhé đường đi còn dài
Anh hòa sắc vẽ ban mai
Thuyền mây lộng gió kề vai xuôi dòng…
 
Vũ kim Thanh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 23:02:24 bởi vũkimThanh >
KimGiang 05.04.2008 14:52:23 (permalink)
0
VUI LÊN EM

Hương chiều bát ngát trang thơ
Xôn xao sợi nắng đợi chờ gió lên
Nhớ nhau thầm kín gọi tên
Bay vào ước mộng trên nền trời cao
Xuân ơi hôn những trái Ðào
Yêu em tôi ướp ngọt ngào vào Trăng
..........
Vũ Kim Thanh
 
HẠNH PHÚC BÌNH THƯỜNG
 
Anh cứ nói yêu em mà chẳng biết
Gió chuyển mùa da diết nhớ nhung
Cây xanh biếc hát bài ca cuộc sống
Góp nhạc lòng mải miết gửi không trung
 
Anh cứ thắp đam mê khát vọng
Mà đâu hay đêm cháy đến vô cùng
Để cho ngày rạng rỡ ánh bình minh
Tan những làn sương lạnh ớn run mình
 
Em muốn viết bản tình ca thắm thiết
Có mùa Xuân Chim Én dệt trời yêu
Có áng mây mơ mộng vẽ tranh chiều
Có sợi nắng nối hai đầu diệu vợi
 
Ai hóa Đá Vọng Phu trong chờ đợi
Ai làm thơ đan áo gởi người thương
Em gởi anh niềm hạnh phúc bình thường
Em vẫn giữ để dành riêng anh đó
 
Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 01:02:32 bởi KimGiang >
KimGiang 07.04.2008 01:01:39 (permalink)
0
 
 
SỰ TÍCH HOA ANH ĐÀO
(Phỏng theo Sự Tích Hoa Anh Đào)
 
Samurai yêu dấu
Mạnh mẽ đâu phải cần thách đấu
Kiếm thần nhuốm máu hào quang
Định mệnh sót sa Đạo Sỹ khoác lên chàng
 
Xưa ở xứ Phù Tang
Năm chàng trai một tuổi
Ông ngang qua trao Cha chàng thanh sắt không có lưỡi
Lúc đang mùa Tuyết rơi
Như số phận an bài
Chàng sẽ thành một Samurai
Một kiếm hiệp lừng danh tên tuổi
 
Cha qua đời
Người Mẹ trẻ ở vậy nuôi con
Năm tròn mười bốn...Theo lời:
Thanh sắt được truyền người trai trẻ
Khao khát thành kiếm sỹ
 
Tầm sư học đạo thành tài
Duy thanh kiếm đã mài chưa lần nhuốm máu
Sẽ chưa đủ mạnh khi thách đấu
Chàng ngày đêm ủ rũ âu sầu
 
Chỉ một người thấu hiểu nỗi buồn đau
Là cô gái con của Thầy Võ Đạo
Nàng đẹp xinh như cánh Hoa Đào
Vì tình yêu...Muốn dâng hiến vì nhau
 
Với ánh mắt khẩn cầu
- Anh thân yêu
Thanh kiếm với anh muôn vàn quí báu...
- Chỉ buồn đau thôi ư
Không đâu
Đối với anh sự nghiệp công danh là tất cả
Thanh kiếm thần cần say máu...
- Nghiệp lớn không thành anh sẽ ra sao
Còn bảo kiếm không thể nào là bảo kiếm
 
Với tất cả tình yêu thương trìu mến
Dành cho nhau âu yếm nụ hôn mềm
Rồi nàng rút kiếm
Đâm ngập tim
Chàng hét lên thảng thốt bàng hoàng
Kiếm thần lóe sáng
Ánh hào quang lộng lẫy vô cùng
 
Nhưng thật lạ lùng từ đấy
Chẳng ai thách đấu với chàng
Các Samurai không ai thèm đối mặt
Niềm kiêu hãnh trong chàng nguội tắt
 
Tới ngày lê thanh kiếm sắt
Chàng quỳ bên mộ người yêu
Hình dung lại buổi chiều
Ánh mắt hoang mang
Dòng máu của nàng
Trên áo choàng Kimono trắng loang hồng đỏ
 
- Hỡi người yêu bé nhỏ
Anh hiểu ra rồi...
Không thể thiếu tình yêu trong cuộc sống em ơi!
Khát chiến tranh là hủy diệt loài người
Anh hiểu ra rồi...!
 
Chàng rạch sâu ngực mình bằng mũi kiếm
Máu phun lên, chàng ôm lấy mộ nàng
Tuyết đêm ấy lại rơi nhiều lắm
Một loài hoa mọc lên nơi thanh kiếm cắm
Dáng hoa mềm như một nụ hôn
Hoa Anh Đào Trắng
Có cả màu mê đắm như màu tình yêu
Những cánh hoa Anh Đào Hồng trong nắng phiêu diêu
 
Kim Giang









<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 07:30:43 bởi KimGiang >
KimGiang 11.04.2008 22:43:21 (permalink)
0
 
Hoàng hôn Tây Hồ

Nắng chiều rớt giọt mặt Hồ Tây
Vỗ cánh sâm cầm dạo khúc bay
Nhẹ bước chiều thu em gái nhỏ
Bâng khuâng quân tử đợi cơ may
Mặt hoa da phấn siêu lòng khách
Mắt sắc mày ngang loạn nhịp say
Tím biếc hoàng hôn quên lối cũ
Thăng hoa bay bổng gió cùng mây
 
Hoahn
 
Cho mình họa với nha:
 
TÂY HỒ LẠC MỘNG
 
Giọt nắng hoàng hôn rớt phía tây
Lay mành Liễu thổi aó Xuân bay
Hài văn lạc lối Đào Nguyên ảo
Gác Phượng tung Cầu ước mộng may
Vút cánh Sâm Cầm mơ chợt tỉnh
Nghiêng trời Tháp Bút vẽ đương say
Tây Hồ khoác vội làn Sương mỏng
Sóng mắt ai đùa rối tóc mây
 
Kim Giang
Trạc Tuyền 11.04.2008 23:41:21 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
Hoàng hôn Tây Hồ

Nắng chiều rớt giọt mặt Hồ Tây
Vỗ cánh sâm cầm dạo khúc bay
Nhẹ bước chiều thu em gái nhỏ
Bâng khuâng quân tử đợi cơ may
Mặt hoa da phấn siêu lòng khách
Mắt sắc mày ngang loạn nhịp say
Tím biếc hoàng hôn quên lối cũ
Thăng hoa bay bổng gió cùng mây
 
Hoahn
 
Cho mình họa với nha:
 
TÂY HỒ LẠC MỘNG
 
Giọt nắng hoàng hôn rớt phía tây
Lay mành Liễu thổi aó Xuân bay
Hài văn lạc lối Đào Nguyên ảo
Gác Phượng tung Cầu ước mộng may
Vút cánh Sâm Cầm mơ chợt tỉnh
Nghiêng trời Tháp Bút vẽ đương say
Tây Hồ khoác vội làn Sương mỏng
Sóng mắt ai đùa rối tóc mây
 
Kim Giang


 
              Tắm ao nhà
 
Cái ao nhà tôi ở đằng tây
Thuở bé thường hay đuổi bướm bay
Lội xuống trời ơi toàn bọn đỉa
Múc lên đất hỡi có hoa may
Mẹ tôi cứ dặn điều quan trọng
Cá của ao mình mới đắm say
Bởi thế vớ luôn nàng Thị Nở
Nên giờ tình mộng vẫn trên mây
KimGiang 13.04.2008 17:17:52 (permalink)
0
 
 
CẢM
 
Hoa Hồng cảm bệnh ngất lầu tây
Cánh bướm vô tình đậu lại bay
Biết mối duyên nào trao lớn phúc
Quên sầu mộng ảo hóa thành may
Đùa vui hiểu tính đùa thêm mến
Uống rượu pha Đường uống đến say
Giả tưởng xa vời tan loãng bóng
Xao hồn phách lạc chín tầng mây
 
Kim Giang
KimGiang 14.04.2008 13:24:54 (permalink)
0
Chiều
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 13:30:43 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 14.04.2008 21:13:38 (permalink)
0
 
Hoàng hôn Tây Hồ

Nắng chiều rớt giọt mặt Hồ Tây
Vỗ cánh sâm cầm dạo khúc bay
Nhẹ bước chiều thu em gái nhỏ
Bâng khuâng quân tử đợi cơ may
Mặt hoa da phấn siêu lòng khách
Mắt sắc mày ngang loạn nhịp say
Tím biếc hoàng hôn quên lối cũ
Thăng hoa bay bổng gió cùng mây
 
Hoahn
 
 
TÂY HỒ LẠC MỘNG
 
Giọt nắng hoàng hôn rớt phía tây
Lay mành Liễu thổi aó Xuân bay
Hài văn lạc lối Đào Nguyên ảo
Gác Phượng tung Cầu ước mộng may
Vút cánh Sâm Cầm mơ chợt tỉnh
Nghiêng trời Tháp Bút vẽ đương say
Tây Hồ khoác vội làn Sương mỏng
Sóng mắt ai đùa rối tóc mây
 
Kim Giang
 

Tắm ao nhà

Cái ao nhà tôi ở đằng tây
Thuở bé thường hay đuổi bướm bay
Lội xuống trời ơi toàn bọn đỉa
Múc lên đất hỡi có hoa may
Mẹ tôi cứ dặn điều quan trọng
Cá của ao mình mới đắm say
Bởi thế vớ luôn nàng Thị Nở
Nên giờ tình mộng vẫn trên mây.

Nhat_Ton
 

VIẾNG TRỜI TÂY
 
Bâng khuâng chân bước viếng trời tây
Cái lạnh về theo đợt tuyết bay
Đất khách tái tê lòng lữ thứ
Quê nhà nhung nhớ ngọn heo may

Buồn dâng đêm vắng buồn chưa dứt
Nhớ trải canh tàn nhớ lại say
Mơ đến khi nao về cố quận
Cánh bằng tung gió giữa trời mây.

Lá chờ rơi   


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 21:17:17 bởi lá chờ rơi >
Nguyen Thi An Giang 16.04.2008 00:36:28 (permalink)
0
Chị Kim Giang thân mến hoạ với An Giang
 
An Giang kính mời

NHỮNG NGÀY QUA
Với những tháng năm đã vội qua.
Tưởng như giấc mộng mới đêm qua.
Vẫn còn niú kéo ân cần quá.
Mà ngỡ chìm quên hời hợt qua.
Nỗi nhớ vẫn còn - trong dĩ vãng.
Niềm riêng đầy ấp - những ngày qua.
Tình yêu chung thuỷ là vương vấn.
Dẫu đã xa xôi - vẫn thoáng qua
An Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 02:19:23 bởi Nguyen Thi An Giang >
Trần Mạnh Hùng 16.04.2008 03:55:24 (permalink)
0
Gõ cửa nhà An Giang, nhầm nhà Kim Giang ,
xin lỗi Kim Giang chỉ vì sợ  ghen tuông ,gây phiền nhiễu vô lý đến KIM GIANG ,nên xoá bài xướng + hoạ 
 
 
 
7.htm23
 
Xin lỗi lộn  chỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 11:28:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 24.04.2008 23:50:44 (permalink)
0
 
BÊN ANH MÙA XUÂN
 
Khi em nghĩ về anh
Trời xanh dịu dàng mây trắng
 
Khi em nhớ về anh
Không gian trải ra rộng lắm
Tiếng sáo mơ màng
Đăm đắm Cánh Diều bay
 
Em hình dung anh đứng đâu đây
Nhẹ như mảnh lụa Xuân choàng vai em vậy
Nắng hay ánh mắt anh đang nhìn em đấy
Bốc cháy em rồi...Giữa cái rét tháng ba

Mùa cứ đan mùa thương đôi lứa đương xa

Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 00:29:10 bởi KimGiang >
KimGiang 27.04.2008 22:35:22 (permalink)
0
 
CƠN MƯA

Hôm qua
Mây đổ về nguồn
Mang theo nỗi nhớ
Thành hòn núi cao
 
Hôm nay 
Trời vẫn nôn nao
Lạc nhau
Chới với mưa rào thành sông
 
Bây giờ
Đứng giữa mênh mông
Dòng thơ
Trôi mãi Trăng không thấy về!
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 23:08:54 bởi KimGiang >
vũkimThanh 28.04.2008 04:26:29 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


CƠN MƯA

Hôm qua
Mây đổ về nguồn
Mang theo nỗi nhớ
Thành hòn núi cao
 
Hôm nay 
Trời vẫn nôn nao
Lạc nhau
Chới với mưa rào thành sông
 
Bây giờ
Đứng giữa mênh mông
Dòng thơ
Trôi mãi Trăng không thấy về!
 
Kim Giang
 
 

THƯƠNG CẢM ÐỢI CHỜ
 
 
Lênh đênh
Con nước đam mê
Vầng Trăng
Thuả ấy chưa về bến mơ
 
Sông ơi
Thương cảm đợi chờ
Trời quang mưa tạnh
Ðôi bờ sóng vang
 
Dòng xanh
Lóng lánh trăng vàng
Thuyền thơ lướt nhạc
Rộn ràng mùa yêu
 
Vũ kim Thanh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 10:36:47 bởi Huyền Băng >
KimGiang 30.04.2008 11:08:52 (permalink)
0

XƯA XA
 
Có chú chim Sẻ nhỏ
Líu ríu bên hiên nhà
Nhớ sân phơi buổi nắng
Khi lúa vừa trải ra
 
Cũng đàn chim Sẻ nhỏ
Mẹ gõ thúng rầy la
Cha bảo thôi đừng đuổi
Chim trời ai nuôi...Ta
 
Cho đi vài hạt lúa
Bồ có vơi đâu mà
Mẹ lườm...Yêu Bố quá
Se Sẻ thời xưa xa!
 
Kim Giang
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 10:38:31 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 69 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 79 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9