Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 69 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 04.05.2008 17:17:37 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


VƯỚNG TÌNH

Vướng tình tình luỵ chẳng buông tha
Tình xuyên đáy ruột cuống tim ra
Tình tô cảnh sắc muôn màu vẻ
Tình trói tơ lòng những oán ca
Tình đến rồi đi như gió thoảng
Tình về lại mất tựa hương hoa
Tình qua trăm ngả trăm cay đắng
Khổ não làm chi, giữ khí hoà
May 2, 2008 Đuyên Hồng 

r

KHI ĐÃ YÊU
 
Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha
Nhớ từ đáy mắt vói nhìn ra
Nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến
Nhớ lúc cùng nhau trộn tiếng ca
Nhớ những đêm thanh trăng quyện nước
Nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa
Nhớ chờ ai mãi ai chưa nói
Biết đến khi nao mới hợp hoà !
Lá chờ rơi
r
 

NHÂN HÒA
 
Giận giận mà thương nhớ thứ tha
Ai còn vật vã khổ thân ra
Ai lo tắt nắng chìm cây cỏ
Ai sợ hoang tàn bặt tiếng ca
Hãy để Xuân đi chờ Hạ thắm
Cho mùa hẹn ước đượm tình hoa
Thương đâu cứ phải nên chồng vợ
Tiếc bấy nhiêu sao chẳng hợp hòa
 
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 10:40:33 bởi Huyền Băng >
KimGiang 06.05.2008 00:01:28 (permalink)
0
Viết cho tình yêu

Tình yêu chợt nắng chợt mưa
Trong xanh buổi sáng, buổi trưa nắng tràn
Chiều buông nỗi nhớ tràn lan
Đêm về thấp thỏm trăng vàng… thấp cao
...
Minh Nguyệt
 
MONG MANH ĐỢI CHỜ
 
Như ngàn năm thuộc về nhau
Là một Nửa những khát khao muôn đời
Trời se ta có nhau rồi
Đừng giông bão để chơi vơi bến thuyền
 
Dịu dàng như lúc Trăng lên
Mơ màng như gió thổi miền rất xa
Đam mê như bản tình ca
Như bàn tay chải mượt mà tóc xanh
 
Nhớ khi lên thác xống nghềnh
Cả khi dạn nứt mong manh vẫn chờ
Dẫu chưa đi hết chữ ngờ
Ai chê ta dại ta khờ mặc ai
 
Kim Giang
Trạc Tuyền 06.05.2008 00:37:53 (permalink)
0

KHI ĐÃ YÊU

Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha
Nhớ từ đáy mắt vói nhìn ra
Nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến
Nhớ lúc cùng nhau trộn tiếng ca
Nhớ những đêm thanh trăng quyện nước
Nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa
Nhớ chờ ai mãi ai chưa nói
Biết đến khi nao mới hợp hoà !

Lá chờ rơi

 
         Tình tôi
 
Dính bẫy tình yêu mụ quạ tha
Càng vùng càng vẫy dính thêm ra
Vừa đi ra ngõ e hèm giọng
Nếu vắng trong nhà lồng lộn ca
Ai nói không tình không trọn kiếp
Tôi yêu phải hổ khổ toé hoa
Nếu ai còn bảo tình thơ mộng
Thì hãy trông tôi hỏi thắng? - hòa?
KimGiang 15.05.2008 00:42:28 (permalink)
0
BÀN TAY CHỚI VỚI
 
Đêm hỡi chìm đâu những ánh Sao
Mây buồn muốn vỡ trĩu trời cao
Bốn phương mờ mịt lòng cô quạnh
Ôi biết người thương ở chốn nào
 
Ai bắc dùm ta chiếc Cầu Ngâu 
Ai thắp Bằng Lăng tím ngắt màu
Ngưu Lang Chức Nữ còn cơ gặp
Trời cợt chi ta nặng gánh sầu
 
Ngàn con sóng lặn xuống dòng sâu
Bàn tay chới với lại tìm nhau
Ai lau ngấn nước trên gò má
Lạnh giá nhanh tan...Nắng bắt đầu
 
Kim Giang
 
 
 
 
 
 
 
KimGiang 22.05.2008 23:21:46 (permalink)
0
 

HOA ĐỎ
 
Cứ rừng rực bốn phương bừng cháy đỏ
Cánh Phượng Hồng thay ngôn ngữ tình yêu
Em nhớ anh nhiều...Em chẳng dấu được đâu
Xao xuyến lắm không lời nào tả xiết
 
Từng cánh hoa như giọt tim muốn viết
Những nồng nàn da diết bỏng bờ môi
Đêm anh là vầng Trăng ngày hoá ánh mặt trời
Anh đến bên em Phượng ngời sắc thắm
 
Như má Xuân ươm Hạ hồng tươi nắng
Say mắt xanh chìm trong sóng đại dương
Hoa Đỏ ơi hồn bịn dịn vấn vương
Nâng bước tình yêu như trẻ tan trường
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 08:28:38 bởi KimGiang >
KimGiang 25.05.2008 18:35:26 (permalink)
0
 
MAI ANH LẠI XA EM
 
Có lẽ nào mai anh lại xa em
Đêm chùng xuống chiếc bóng gầy nghiêng đổ
Trái tim yêu nghẹn ngào muốn vỡ
Có lẽ nào mai anh lại xa em

Cứ tưởng một mình tha thẩn mãi sẽ quen
Quen sao được khi vắng mình một nửa
Đêm thổn thức nén ghìm cơn nức nở
Có lẽ nào mai anh lại xa em
 
Mai anh xa rồi đêm níu kéo dài thêm
Anh không ngủ và em không thể ngủ
Cánh Chim Ưng mai vượt ngàn sương gió
Phút giây gần ấp ủ chẳng rời tay
 
Nhật Nguyệt đương say quên tháng quên ngày
Hạnh phúc mênh mông tràn đầy vũ trụ
Hạnh phúc nhân lên muôn ngàn tinh tú
Có lứa đôi nào như chúng mình không
 
Khao khát âm thầm chứa chất đợi mong
 
Kim Giang
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 16:03:37 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 25.05.2008 21:21:50 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
MAI ANH LẠI XA EM
 
Có lẽ nào mai anh lại xa em
Đêm chùng xuống chiếc bóng gầy nghiêng đổ
Trái tim yêu nghẹn ngào muốn vỡ
Có lẽ nào mai anh lại xa em

Cứ tưởng một mình tha thẩn mãi sẽ quen
Quen sao được khi vắng mình một nửa
Đêm thổn thức nén ghìm cơn nức nở
Có lẽ nào mai anh lại xa em
 
Mai anh xa rồi đêm níu kéo dài thêm
Anh không ngủ và em không thể ngủ
Cánh Chim Ưng mai vượt ngàn sương gió
Phút giây gần ấp ủ chẳng rời tay
 
Nhật Nguyệt đương say quên tháng quên ngày
Hạnh phúc mênh mông tràn đầy vũ trụ
Hạnh phúc nhân lên muôn ngàn tinh tú
Có lứa đôi nào như chúng mình không
 
Khao khát âm thầm chứa chất đợi mong
 
Kim Giang
 
Thân họa :
 

HƯỚNG VỀ EM
 
Anh phải xa vì cuộc sống tương lai
Ðường vạn dặm để ngày mai ngời sáng
Giấu thương nhớ vào bóng đêm muôn áng
Ðành xa em cáng đáng chuyện sông hồ
 
Anh chẳng muốn đằm mình chốn thành đô
Ðể hồn em lặng xây mồ ly biệt
Nụ hôn dài đêm chia ly da diết
Ngày mai đi chưa biết hẹn ngày về
 
Em nhoài người bơi vào những cơn mê
Anh lặng lẽ thả hồn thành sông bể
Bồng bế em trong cơn say trần thế
Cho tình nồng trọn vẹn nghĩa phu thê
 
Em thấy đó hoa Phượng thắm Hè về
Như môi xinh trong bình minh gặp gỡ
Như dòng máu trong tim ta bật vỡ
Hòa vào nhau chẳng cách biệt bao giờ
 
Phi trường buồn …Tiếng gió hát ơ hờ
Lúa vẫy tay như đợi chờ hội ngộ
Anh dằn lòng mím môi ngăn bão tố
Em khép mi suối lệ đổ thành thơ
 
Không cách ngăn không vạn lý bơ vơ
Anh vẫn hướng về em yêu dệt mộng
Cười lên đi cho chiều thêm gió lộng
Nâng cánh bay vào trời rộng băng trùng …
 
Vũ kim Thanh
 
 
Trạc Tuyền 25.05.2008 22:25:52 (permalink)
0

Nâng cánh bay vào trời rộng băng trùng …

Vũ kim Thanh


Rồi anh về xây mộng lại cùng
Khối chuyện kể lạ lùng nghe khoái
Chuyện biên thùy những miền xa ngái
Anh gom làm kỷ niệm tặng em 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:44:55 bởi Nhat_Ton >
KimGiang 29.05.2008 22:21:14 (permalink)
0
 
NÓI VỚI NGƯỜI THƯƠNG
 
Biết rằng anh rất thương em
Giấc chiêm bao cũng về bên vỗ về
Em Phù Du đắm bến mê
Gió sương anh vác, não nề anh mang
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 23:31:33 bởi KimGiang >
KimGiang 29.05.2008 23:08:31 (permalink)
0
Họa theo thơ...
 
CHẲNG MƠ
 
Bây giờ
Kẻ ngược người xuôi
Lối xưa
Trăng rụng
Cát vùi dấu quen
 
Gập ghềnh
Cỏ xước gót sen

Sương rơi
Vai lạnh
Gió len tóc buồn
 
Thẫn thờ
Sóng lượn vô hồn
Nhàu gương mặt nước
Liễu buồn nghiêng soi
 
Lưng vời
Cô Nhạn lẻ loi
Vi vu
Tiếng sáo Diều tơi tả chiều
 
Ước gì
Sánh bước người yêu
Dẫu rằng
Bị gậy
Chống chèo có nhau
 
Chẳng mơ
Lắm bạc sang giàu
Mà xa thăm thẳm
Nhớ
Khao khát về
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 00:09:40 bởi KimGiang >
KimGiang 01.06.2008 08:14:47 (permalink)
0
 
BIẾT LÀ
 
Biết là anh viết cho em
Dòng tin nhắn nhỏ
Bao đêm
Chòng chành
 
Nhìn trời
Trăng vẫn còn xanh
Có cơn Mưa lạ
Lòng thành bể dâu
 
Bỗng dưng
Vần vũ
Đớn đau
Tưởng ai rút ván cắt cầu
Đổi thay
 
Ta còn
Người ấy vẫn đây
Mà như đã lạc mỗi ngày
Mỗi xa
 
Sông đời có lúc
Thăng hoa
Nhìn con Cá lặn
Chim sa
Xót lòng
 
Không ai
Tìm lá Diêu Bông
Làm sao em dám
Cất công đợi chờ
Gối gai
Nhiều lúc chỉ mơ
Đêm Thanh
Gió lặng
Vần thơ nối vần
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 14:27:42 bởi KimGiang >
KimGiang 01.06.2008 11:32:59 (permalink)
0
 
CHỊ TÔI
 
Cong cong mi vút mái đình
Chị tôi về với tuổi mình đôi mươi
Hoa chưa dám sánh môi cười
Ao Thu trong mắt ai ngời sáng trong
Nét văn nhân, kiếp má hồng
Trời xanh có lúc hẹp lòng hờn ghen
Chúc vui như bến có thuyền
Chị ơi...Chúc chị Trăng Hiền của em
 
Kim Giang
 
KimGiang 03.06.2008 23:05:39 (permalink)
0
 
"Buổi sáng ngồi bận với đống giấy tờ
Hôm nay mình dậy sớm
Lẽ ra đừng tìm về góc và thơ
Biết đâu lòng không gợn...

Nhưng gió cứ về qua đây
Dạt vào hồn những điều chưa cũ
Nhưng cứ quen với góc lặng mỗi ngày
Nên chẳng trách mình sao mưa lũ

Vén tóc, rẽ ngôi chính diện
Đưa kéo ngang mày
Muốn thấy mình mới hơn từ nơi đây
Dẫu mắt nuối ngày xưa cũ

Buổi sáng ngồi, hồn theo mây bay
Những mặt cười làm tim mình nhói
Cứ thế này, lấy đâu niềm vui
Để nuôi tháng ngày chờ đợi?

Sao bỗng nhiên thấy mình xa
Khoảng cách không tính bằng ngọn gió
Không tính bằng dòng sông, bằng hơi thở
Với hoài không tới được nhau

Buổi sáng ngồi nhặt được niềm đau
Từ vu vơ hỗn độn
Mai nếu anh về qua đây
Còn mong gì đưa đón...

Hoatina"

 
* HoaTiNa ơi! Đọc thơ buồn quá!
Tớ đo chiều dài ngọn gió
Không đầu biết cuối là đâu
 
TÂM SỰ
 
Đằng ấy thật là giống tớ
Sáng vùng dậy lúc tơ mơ
Hình như...Không hình như nữa
Tưởng là rất dễ quên nhau
 
Phượng đau bồn chồn bỏng cháy
Góc sưng loét nặng mỗi ngày
Nhặt lên mảnh hồn chắp vá
Bao giờ lành lặn được đây
 
Khoảng cách đo bằng nỗi nhớ
Tình đời đong giữa vòng tay
Bằng Lăng dẫu tàn sắc tím
Dấu yêu chân trọng lúc này
 
Kim Giang
 
KimGiang 08.06.2008 09:04:19 (permalink)
0
Trích đoạn: NGYEU


LẠC VÀO VÀO MIỀN NHỚ

Dẫu không ngõ trúc vườn đào
Chẳng đêm nguyệt tỏ cùng sao trên trời.
Chiều say
Lạc chốn bến đời
Nắng nghiêng nghiêng đổ
Tơi bời bãi ngô.
*
Mơn man cơn gió ven đô
Đất như đổi chỗ
Trời xô bên mình.
Bao lời muốn nói
Lặng thinh
Nghe sôi dòng máu trong mình
Đổi trao.
*
Còn hơn cả những chiêm bao
Sông kia ngừng chảy
Động đào kém hoa
Lạc vào miền nhớ
Hoan ca
Ven đô chiều hạ
Lòng ta dạt dào.
*

06.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Họa:
 
GIÓ THOẢNG
 
Xôn xao đâu đó một miền
Chẳng quen chẳng lạ chẳng duyên
Ở đời
Mà như ai gọi
Ai ơi
Mà làm bão nổi
Đất trời ngả nghiêng
 
Không thần
Không miếu mà thiêng
Không hương khói
Chỉ trái tim
Nguyện cầu
Cho vơi gánh nặng bể sầu
Cho tan giông tố
Một câu chúc thầm
 
Chúc người hạnh phúc trăm năm
 
Triền ngô
Cơn gió thoảng
Thăm
Đôi lời
 
Kim Giang
KimGiang 08.06.2008 10:57:32 (permalink)
0
 
 
Xướng với kim Giang một bài

Mộng chiều xuân
 
Em ghé thăm anh một cuối đông
Giọt chiều nhẹ gió nắng mênh mông
Cung thương -nhớ gọi lên màu mắt
Lối mộng –  sầu dâng ngập cõi lòng
Ngõ vắng xôn xao bờ cỏ úa
Rừng thưa rộn rã tiếng chim hồng
Giang đầu khánh họa hồn thơ thắm
Cuối sóng én chào xuân mới trong .. 
 
Nguyễn Khánh Chân
 
Họa:
 
TIẾNG SUỐI TRONG
 
Nợ một bài thơ tự cuối Đông
Câu vần lạc mãi chốn mênh mông
Trăng soi bến nước lần theo bóng
Gió ngập triền lau thổi thốc lòng
Lại đến thăm anh chiều nắng nhạt
Chờ tin trước cửa bức thơ hồng
Con chim Sáo hót nhà vui khách
Tiếng khánh chuông vàng...Tiếng suối trong
 
Kim Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 23:05:21 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 69 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9