Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 69 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 10.07.2008 22:52:10 (permalink)
0
HOA TRINH NỮ
 
Em ngốc quá những bài thơ anh viết
Gửi hư vô em mải miết gom về
Hoa Trinh Nữ cũng từng ngây thơ thế
Cứ thẹn thùng khi gió thổi qua đê
 
Kim Giang
KimGiang 12.07.2008 01:23:24 (permalink)
0
ĐỢI
 
Em ngồi đếm thời gian
Kim đồng hồ muốn bẻ
Người đi sao lâu thế
Hay đã quên lối về
 
Em vẫn tự dặn em
Thôi mình đừng mong nữa
Mà lòng bùng ngọn lửa
Chứa than hồng thâu đêm
 
Em vẫn nhủ hãy quên
Sao lạ lùng quá đỗi
Con tim đang thú tội
Nhớ lại càng nhớ thêm
 
Kim Giang
 
 
 
KimGiang 12.07.2008 11:08:22 (permalink)
0
 
ƠI NỒNG NÀN

Ơi nồng nàn...Ơi nồng nàn
Anh đi biền biệt quan san
Nhớ anh em đếm thời gian ngược chiều
Nhớ ơi...
Nhớ ớ ớ ớ...!!!
Đá còn yêu

Lặng im
Em nối dây Diều dong anh
Tang bồng thỏa trí trời xanh
Nồng nàn ơi...
Những mong manh đợi chờ

Anh về che nắng che mưa
Che em vụng dại
Say xưa đốt giời
Ơi nồng nàn...Nồng nàn ơi
Gọi anh anh ở cuối trời có nghe

Biền biệt
Biền biệt sơn khê
Khi nao cánh mỏi nhớ về bên em

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 11:09:48 bởi KimGiang >
Liên Thơ 12.07.2008 14:15:46 (permalink)
0
HOA TRINH NỮ
Em ngốc quá những bài thơ anh viết
Gửi hư vô em mải miết gom về
Hoa Trinh Nữ cũng từng ngây thơ thế
Cứ thẹn thùng khi gió thổi qua đê
Kim Giang
Em cứ
Em cứ là bông hoa trinh nữ
Ngây dại cả đời từ lúc biết anh
Em cứ đợi chờ bước chân anh đến
Cứ hân hoan như tay bắt mặt mừng
Em cứ mừng vui như trẻ nhỏ
Chẳng biết  đến giờ anh vội vã biệt li...
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ 10 phút, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 14:20:53 bởi Liên Thơ >
KimGiang 20.07.2008 08:34:38 (permalink)
0
XỔ LỒNG
SÁO BAY

Chim sáo ơi !.. đừng có ưu phiền
Không vì ích kỉ cá nhân riêng
Nhẫn tâm bắt nhốt con sáo nhỏ
Trả sáo bay về chốn bình yên.

Biết rằng mất sáo chẳng vui gì
Thôi đành thả cho sáo bay đi
Để sáo tự do tung bay lượn
Giam nhốt vào lồng vui sướng chi.

Bầu trời xanh rộng mở bao la
Sáo tung tăng bay đến từng nhà
Mong sao cho sáo tìm hạnh phúc
Để lòng thanh thản đỡ xót xa...
-NS-

Anh thả chim sáo về trời
Bơ vơ cánh mỏng nhớ lồng son thôi
Gió đánh tan tác chết rồi
Ơi con chim sáo không lời kêu oan...


Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ kém 15 phút, 19/7/2008


 
ANH HIỂU KHÔNG
 
Ước cùng gối Phụng chăn Loan
Trong lồng sớm tối vẫn còn có nhau
Anh à: Sáo chẳng bay đâu
Lắng nghe nè...Sáo nhắn câu tâm tình
Một mình lẻ bóng trời xanh
Sao không nhốt ở tim anh cho em nhờ
 

 
Kim Giang
 
*Lâu lắm hôm nay KG mới rảnh, vào nối thơ, Cho KG mở ngoặc thêm theo ý thơ của chị Liên Thơ bên trang nhà nha.
KimGiang 20.07.2008 09:17:00 (permalink)
0
 
 
THƠ KHÔNG DỐI LÒNG
 
Vần thơ này em viết
Chỉ riêng dành tặng Anh
Người yêu em tha thiết
Chưa lần em đáp đền
 
Vần thơ này em bóc
Để anh nhìn thấy tim
Máu chảy về da diết
Tình yêu không che rèm
 
Em tin là anh biết
Không giận hờn...Thương thêm
Ước gì không có đêm
Ngày triền miên công việc
 
Lá ơi đừng xanh biếc
Gió ơi thôi lay cành
Đừng bồng bềnh mây trắng
Mê hoặc trời trong xanh
 
Biển ơi đừng có sóng
Vỗ về từ mênh mông
Đừng trách em anh nhé
Lời thơ không dối lòng
 
Kim Giang
 
 
 
donghung 20.07.2008 10:54:07 (permalink)
0
 
CHO KHÔNG
 
Tặng em một nụ hồng
Tặng em lời thân ái
Tặng em tình khờ dại
Cho không nài biếu không
 
Anh thả ngọn gió đông
Anh cầm cơn gió bấc
Ngỡ mình trong gang tấc
Càng tìm càng mênh mông
 
Đông Hưng
 
KimGiang 22.07.2008 00:46:06 (permalink)
0
 



NHỚ!
 
Em cứ chờ 
Em mở cửa
Đợi anh cùng những ánh Sao khuya

Những vì Sao thao thức sẻ chia
Khi vắng anh Sao cũng buồn cũng nhớ
Cứ chòng chành mắt không muốn ngủ 
Òa trong em
Lại dâng lên khát khao thành ngàn sóng lũ

Đêm phập phồng nín thở
Để em rõ bước anh về
Cả bốn bức tường cũng áp tai nghe
Có thể
Anh sẽ về rất khẽ
Hôn em rồi anh lại lẻn đi

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 00:53:51 bởi KimGiang >
Liên Thơ 22.07.2008 22:51:24 (permalink)
0
ƠI NỒNG NÀN

Ơi nồng nàn...Ơi nồng nàn
Anh đi biền biệt quan san
Nhớ anh em đếm thời gian ngược chiều
Nhớ ơi...
Nhớ ớ ớ ớ...!!!
Đá còn yêu

Lặng im
Em nối dây Diều dong anh
Tang bồng thỏa trí trời xanh
Nồng nàn ơi...
Những mong manh đợi chờ

Anh về che nắng che mưa
Che em vụng dại
Say xưa đốt giời
Ơi nồng nàn...Nồng nàn ơi
Gọi anh anh ở cuối trời có nghe

Biền biệt
Biền biệt sơn khê
Khi nao cánh mỏi nhớ về bên em
          Kim Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/138A8DB6C1B44F789DA109F975E19377.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 22:52:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 26.07.2008 22:58:34 (permalink)
0
 
*Chị Liên Thơ kính mến! Cảm ơn chị đã kỷ niệm KG những bức tranh thơ thật nhiều ý nghĩa. Chúc chị vui vẻ hạnh![sm=hugs.gif] 
 
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
 
Thật khó bình thường những lúc vắng nhau
Có hướng về em... Hỡi người yêu dấu
Em như lá trong mưa
Ngóng trời xa đau đáu
Anh ở phương nào
Có nhớ em không
 
Những buổi chiều này trời đất cũng nổi giông
Như thể từ trong lòng em gió bão
Nỗi nhớ cồn cào, khuynh đảo
Bốn bề mưa
Biết đến bao giờ
Thôi Sớm đợi chờ Trưa
Biết đến bao giờ...
Mỗi năm Ngâu có một mùa
Hẹn hò Ngưu Chức
Chuyện dân gian còn Cầu Ô Thước
Cho em niềm ao ước 
Sẽ đến ngày
Mình được gần nhau
Anh nuốt hương thơm em gội trên đầu
Em sẽ nghiền anh cho trời đất thấu
Để bến trăm năm thuyền về neo đậu
Suốt kiếp muôn đời không phải đợi mùa Ngâu
 
Kim Giang
 
KimGiang 01.08.2008 12:45:08 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...


chào người khách quý, thân họa :
 
DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

Bác Lá ơi à , Bác họa từ từ thôi chứ hong thì em chạy săn áo tóc bung thấy kỳ lém  hì hì
 
Ngày vui !
 
Không tiền ít rượu lấy gì say
Má nó làm cơm sẵn sáng cày
Hí hửng tim hồng cơ trỗi nhịp
Vui mừng má phấn lệ nhoè cay
Liền tay bếp thổi mơ ngày ấm
Lẹ cẳng mùng giăng giấc ngủ dài
Cỗ đã... mình ơi dùng kẻo nguội
Canh bầu mắm lóc , thõa tình ngay !
 
Vancali 7.31.08

* Bác ơi! Vì thích giữ cái ý nên cháu đi sai một chữ (Dài) được không Bác?
 
KHÓ TỈNH
 
Chẳng phải bùa mê ngắm cũng say
Vàng bông Lúa trả nghĩa ai cày
Mồ hôi nước mắt...Niềm khao khát
Thất bát thành công...Nỗi đắng cay
Thay cánh đồng hoang mùa chín mọng
Lay triền núi ngủ áng mây bay
Trăng nghiêng lúng liếng đùa trêu sóng
Sáo thả lưng vời khó tỉnh ngay
 
Kim Giang
Liên Thơ 01.08.2008 14:34:33 (permalink)
0
 
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
 
Thật khó bình thường những lúc vắng nhau
Có hướng về em... Hỡi người yêu dấu
Em như lá trong mưa
Ngóng trời xa đau đáu
Anh ở phương nào
Có nhớ em không
 
Những buổi chiều này trời đất cũng nổi giông
Như thể từ trong lòng em gió bão
Nỗi nhớ cồn cào, khuynh đảo
Bốn bề mưa
Biết đến bao giờ
Thôi Sớm đợi chờ Trưa
Biết đến bao giờ...
Mỗi năm Ngâu có một mùa
Hẹn hò Ngưu Chức
Chuyện dân gian còn Cầu Ô Thước
Cho em niềm ao ước 
Sẽ đến ngày
Mình được gần nhau
Anh nuốt hương thơm em gội trên đầu
Em sẽ nghiền anh cho trời đất thấu
Để bến trăm năm thuyền về neo đậu
Suốt kiếp muôn đời không phải đợi mùa Ngâu 
                             Kim Giang
Đóng dấu son
Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tiên của tháng mới
              1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 14:39:22 bởi Liên Thơ >
kimrbl 01.08.2008 15:10:54 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

MƯA
 
Mưa hờn nước đổ khắp nơi
Sấm khanh khách rượt trêu người yếu tim
Ướt nào có phải mình em
Mà run run lạnh trắng miền không anh
 
Kim Giang


 
        GIÓ
 
Gió đùa nghịch vuốt tóc em
Khiến ai suýt ngã , cây nghiêng ngả cười
Gió ghen chả khác chi người 
Đùng đùng nổi bão cho đời buồn đau...
 
kimrbl
KimGiang 03.08.2008 14:40:10 (permalink)
0

Đóng dấu son

Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tiên của tháng mới
1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí!

 
GIỜ LY BIỆT
 
Dở dang một cuộc hành trình
Đường ngang ngõ tắt một mình bơ vơ
Dấu son có thể sẽ mờ
Người yêu dấu hỡi điểm giờ biệt ly
 
Kim Giang
KimGiang 03.08.2008 14:54:18 (permalink)
0
 
GIÓ

Gió đùa nghịch vuốt tóc em
Khiến ai suýt ngã , cây nghiêng ngả cười
Gió ghen chả khác chi người
Đùng đùng nổi bão cho đời buồn đau...

kimrbl
 
NỖI NHỚ MÙA THU
 
Bên thềm hoa Cúc ngày xưa
Có người dính gió cảm thơ hút hồn
Thế rồi mưa nắng bồn chồn
Thế rồi vắng một...Một buồn nôn nao
Xuân Hồng, Phượng Hạ thế nào
Vẫn vương bóng Cúc ngọt ngào mùa Thu
 
Kim Giang
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 69 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 80 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9